• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01: Kẻ từng trải

Độ dài 611 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-03 00:18:30

"Tụi mình làm tới bến luôn nha..."

"Ừa..."

Hôm nay, tôi đã mất cái danh trai tân. Và tôi đã làm tình với Maho[note50335].

Vì là lần đầu nên tôi rất hồi hộp. Thế nhưng, với Maho thì không phải thế. Phải rồi, em ấy[note50335] từng trải rồi mà.

"Đây đâu phải lần đầu của em đâu nhỉ?"

"Ừm... Hồi trung học năm ba, em đã làm chuyện đó với Takuya rồi."

"Vậy à... Em đã làm với Takuya à?"

"......"

Maho có bạn trai cho đến năm ba trung học. Và tên của hắn là Murakami Takuya.

Em ấy đã làm tình với thằng Takuya đó hả... Khốn thật, tại sao em lại làm tình với thằng khốn nạn đó vậy?

Tưởng tượng đến cái cảnh Maho với Takuya làm tình mà ngực tôi đau nhói kinh người.

"Em vẫn còn tình cảm với Takuya hả?"

"Hả? Sao mà em còn tình cảm với hắn được cơ chứ? Hắn, hắn đã phản bội em cơ mà..."

"....."

Hồi trung học năm ba, Maho đã phát giác ra chuyện Takuya cắm sừng mình. Hắn đã lừa dối Maho và đi ăn nằm với một đứa con gái khác.

Cũng vì nguyên do đó mà Maho với Takuya đã chia tay. À, nhân tiện phải nói thêm là tôi với Maho không có hẹn hò gì đâu nhé. Đúng rồi, chúng tôi không phải người yêu gì với nhau đâu, thế mà lại làm tình với nhau thế này...

Không biết có gọi là may mắn không khi mà tôi được làm tình với Maho nhỉ? Mà trong lòng tôi cứ dấy lên cảm xúc tội lỗi sao đó.

"Nè Kazuma..."

"Hả? Sao thế?"

"Anh thấy cơ thể em sao? À thì... Anh thấy sướng không?"

"Ờ, sướng lắm đó. Còn sướng hơn cả cái sextoy anh mua gần đây."

"Đừng có so sánh em với sextoy! Anh đi chết đi!"

"Ahaha, lỗi anh lỗi anh. Cơ mà thật sự là sướng lắm đó em."

"Phư phư, vậy thì tốt rồi."

Làm tình với Maho đúng là sướng thật. Sướng đến mức tôi muốn làm thêm tăng hai. Nhưng mà không ổn, dù gì chúng tôi cũng có phải người yêu gì đâu mà.

"À ừm... Em cũng sướng lắm á, nãy tới giờ em đã ra tận mấy lần rồi."

"Không phải là em diễn để làm anh vui thôi sao?"

"L-Làm gì có chuyện đó cơ chứ, em đâu có rảnh đâu mà diễn cho anh coi!"

"À, ra thế à..."

"Ư-Ừm..."

Trong lúc hành sự, Maho đã ra tận mấy lần cơ à... Tôi cứ nghĩ là Maho diễn để làm tôi vui thôi, cơ mà có vẻ như em ấy sướng thật. Vậy đó không phải là diễn à? Không hiểu sao tôi thấy vui thật sự.

"Em thấy anh với Takuya[note50334], ai mới làm em sướng hơn?"

"Chuyện đó..."

"Em trả lời thành thật đi nào. Người bạn thuở nhỏ này với thằng Takuya đó ai làm em sướng hơn?"

"...."

Maho im lặng trước câu hỏi của tôi, và sau chốc lát Maho mở miệng.

"Kazuma rõ là sướng hơn rồi..."

"Ể?"

Tôi ngạc nhiên trước lời nói của Maho.

"T-Thật hả em? Anh làm em sướng hơn cả thằng Takuya đó hả?"

"Ừm... Làm tình với Kazuma sướng hơn nhiều. Nên là... tụi mình làm thêm một hiệp nữa nha?"

"Ể? À... Nãy giờ chả phải đã hai lần rồi sao? Em vẫn chưa thoả mãn à?"

Maho "Ừm" với câu hỏi của tôi.

Hôm nay, chúng tôi đã làm liên tục hai lần rồi. Mặc dù thế, Maho có vẻ vẫn chưa thoả mãn nữa.

Em ấy, dục tính mạnh quá nhỉ...

"Kazuma... Em hết nhịn nổi rồi, tụi mình làm tới bến luôn nha?"

"Ha... Anh hiểu rồi. Vậy anh làm thêm một hiệp nữa là được chứ gì?"

"Ừm!"

Và sau đó chúng tôi khuấy đảo điên người trên giường.

Bình luận (0)Facebook