• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 11: Làm tới sáng...

Độ dài 1,000 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-03 00:30:36

"Ha... Ha... Ha... Tụi mình làm nhiều quá ha."

"Phải ha..."

Tôi đã làm tới bến với Takuya.

Cũng vì đã làm tình liên tiếp tới tận năm lần, mà giờ hông của tôi đau quá.

Hàm tôi cũng đau và cả đầu gối tôi cũng hết hơi.

Ha... Thật sự rất mệt.

Cơ mà sướng thật sự.

"Làm thêm một hiệp nữa nào Maho."

"Hả?"

Tôi trợn mắt với lời nói của Takuya.

"Nãy giờ đã là năm lần rồi đó. Anh vẫn chưa thoả mãn hả?"

"Mới có năm lần sau mà thoả mãn nổi. Hôm nay cũng làm tới sáng thôi nào."

"C-Chuyện đó không được... Giờ làm với tôi nữa thì...?!"

Takuya cướp lấy đôi môi của tôi như thể ngăn không cho tôi nói.

Đột nhiên bị cướp miệng như thế, thì tôi không thể nói được gì...

"Hưm... Ưn... ♡, Takuya."

"Maho..."

Hôn với Takuya thật sự rất là sướng.

Vì sướng quá nên đầu óc tôi nó cứ như tan ra vậy.

Và giờ tôi chỉ nghĩ để việc làm tình thôi.

Thôi hỏng, tôi không nhịn được nữa rồi.

Chúng tôi rời môi, và trao nhau ánh nhìn.

"Takuya... Em hết nhịn nổi rồi."

"Anh cũng hết nổi rồi. Làm thêm hiệp nữa nha?"

"Ừm, được thôi. Cứ làm với em thật nhiều vào..."

"Ừ..."

Chúng tôi không một ai nhịn nổi nên đã hoà vào nhau trên giường.

Quả nhiên làm tình với Takuya là nhất mà.

Tuy tôi vẫn còn yêu Kazuma, nhưng tôi không thể thôi làm tình với Takuya.

Xin lỗi anh, Kazuma.

Em thật sự xin lỗi...

Làm tình với Takuya thật sự rất sướng, nên tôi đã nghiện làm tình mất rồi.

Cũng vì thế mà bài kiểm tra định kì tháng này tôi lại chả làm được gì.

Ha... Mình đang làm gì thế này?

Ngược lại, Kazuma đạt hạng ba trong lớp ở bài kiểm tra định kì tháng này.

Hạng ba trong lớp à... Kazuma thật sự rất giỏi ha...

Trong khi Kazuma nghiêm túc học hành, thì tôi lại nghỉ học và hoà nguyện thân xác với Takuya thế này...

Làm tình ngoài ban công ở trên nhà, làm tình ngoài công viên, làm tình ở phòng riêng tư ở Net Cà phê. Làm tình trong khi điện thoại với Kazuma.

Tuy rất ấm ức, nhưng thật sự làm tình với Takuya rất sướng...

Vì sướng quá nên hôm nay tôi cũng rủ Takuya "Takuya ơi... Hôm nay làm tình nữa nha..."

"Muốn làm đến thế cơ à?"

"Ừm... Muốn."

"Ha ha, được thôi. Hôm nay anh cũng làm em sướng cho xem, Maho."

"....."

Hôm nay tôi cũng làm tình rất nhiều với Takuya.

Rất nhiều vết hôn trên người tôi là bằng chứng cho việc đó.

Vết hôn đó là do Takuya đã để lại.

"Thật tình, đừng có để lại vết hôn chứ. Nếu mà bị Kazuma thấy thì anh ấy sẽ bị vỡ mộng mất."

"Xin lỗi, xin lỗi. Cơ mà vui lắm đúng không?"

"L-Làm gì có... Chả vui vẻ gì cả."

"Ha ha ha, em vẫn tsundere như ngày nào nhỉ? Vui đến thế mà..."

"Đ-Đã nói là không có vui vẻ gì rồi - Ưn?! ♡ Ưn... ♡ Chu... ♡"

Đột nhiên Takuya hôn tôi. Tôi đón nhận môi của anh ta, và tận hưởng nụ hôn nóng bỏng.

Quả nhiên tôi rất thích hôn Takuya.

Đầu tôi thành mớ bòng bong mất thôi...

Sau khi hôn nhau xong, chúng tôi dần rời môi.

"Này Maho."

"Hửm? Sao thế?"

"Lần tới anh gọi thêm thằng bạn và threesome hen?"

"Hả? Làm threesome thì không thích tí nào. Ngại lắm!"

"Được mà, thử threesome xem sao. Chắc chắn còn thích hơn cả hai đứa đó."

"Tuyệt đối không. Anh bỏ cuộc đi."

"Khoan... Quả nhiên không được à?"

"Dĩ nhiên rồi, threesome thì bỏ đi nhé."

"Rồi rồi hiểu. Bỏ vậy."

"....."

Làm tới tận hai người thì quả nhiên tôi không thích tí nào. Ngại thật sự ấy.

Khi tôi liếc sang màn hình điện thoại, thì đã là 23 giờ 34 phút.

Đã trễ thế này cơ à?

Giờ mà về thì phiền chết đi được.

"Hôm nay em ở lại đây có được không?"

"Ờ, sao cũng được. Đổi lại hôm nay làm tới sáng với anh nhé?"

Tôi thở nhẹ một hơi với lời của Takuya.

"Nãy giờ cũng đã tới 10 hiệp rồi... Anh vẫn còn cương nổi hả?"

"Ờ, vẫn còn trâu bò lắm. Maho vẫn chưa thoả mãn đâu đúng không?"

"Mà, chắc vậy."

"Haha, vậy thì làm tình tới sáng thôi."

"Ư-Ừm..."

Hôm nay chúng tôi cũng làm tình tới sáng.

------------------------------------

Hiện tại tôi đang ở trong phòng của Kazuma.

Không một ai khác ngoài Kazuma và tôi cả.

Chỉ hai đứa tôi thôi.

Khi liếc sang bên cạnh, mắt tôi và Kazuma va vào nhau.

Ngay lúc tôi thấy mặt của Kazuma, lồng ngực tôi đập thình thịch.

Quả nhiên Kazuma thật sự ngầu mà.

Vì anh ấy quá ngầu nên tim tôi cứ rộn ràng không yên.

"Này Maho."

"Hở? Sao thế anh?"

"Thì là... hôn nhau không?"

"Ư-Ừm... Được thôi. Em cũng muốn hôn Kazuma nữa."

Chúng tôi kê sát mặt lại và hôn nhau.

Lưỡi chúng tôi cũng quấn lấy nhau tự nhiên.

"Kazuma... Ưn ưn... ♡ Chuuu.... Chu....♡"

"Maho..."

Vừa trao nhau những nụ hôn nóng bỏng, chúng tôi cởi đồ của nhau. Và rồi chúng tôi đã khoả thân.

"Maho... được không em?"

"Ừm... tới đi anh."

Sau khi làm xong, tôi bắt chuyện với Kazuma.

"Kazuma, tụi mình làm thêm hiệp nữa nha?"

"Ể? Hả? Nãy giờ đã là ba hiệp rồi đó... Lẽ nào em vẫn chưa thoả mãn sao?"

"Ừm, ba hiệp vẫn chưa thấm vào đâu cả. Nè, hôm nay tụi mình làm tới sáng đi anh."

"Thôi thôi, anh không nổi đâu. Anh mệt lắm rồi, đến đi anh còn không nổi đây."

"....."

Tôi trầm lặng với lời nói của Kazuma.

Tại sao anh chỉ làm với em có ba hiệp?

Em muốn anh chiều chuộng em nhiều hơn nữa cơ...

Takuya đã làm với em tới tận sáng rồi còn gì...

Thành thật mà nói, làm tình với Takuya sướng hơn Kazuma nhiều.

Làm với Takuya sướng tới mức chỉ cơ thể của Kazuma chả thấm vào đâu cả.

Cơ mà tôi không muốn chia tay với Kazuma.

Tôi không muốn giao anh ấy cho ai khác, tôi muốn ở bên cạnh anh ấy mãi mãi.

---------------------------------

Tôi vừa dịch chương này tôi vừa đập bàn phím. Rất cay cú trước miệng lưỡi con 4` :) .

Bình luận (0)Facebook