• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 220: Sắp tới rồi

Độ dài 1,502 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-09-24 19:30:24

Ngày thứ 21 của Thổ Nguyệt, tôi hiện đang đứng trước gương.

Hiện lên trong gương là một tôi đang mặc một bộ lễ phục màu đen với tóc tai bóng loáng như quý tộc.... chắc thế.

Bộ trang phục này được Lilia-san đưa tôi bữa nọ, có vẻ cô ấy đã chuẩn bị sẵn bởi nơi chúng tôi sắp tới.

Hôm nay tôi phải tham dự tiệc mừng sinh nhật đệ nhất công chúa của Vương Quốc Symphonia, Amalie tại cung điện hoàng gia.

Amalie-san là ứng viên hàng đầu cho vương vị, nên bữa tiệc này dường như khá là danh giá thành ra tôi phải ăn mặc cho phù hợp.

Chỉnh đốn vẻ ngoài trước gương mọt lúc, tôi nghe thấy tiếng gõ cửa của Sieg-san đến gọi tôi, chúng tôi hướng tới cỗ xe ngựa được chuẩn bị sẵn.

Bước dọc hành lang, Sieg-san nhìn tôi với nét mặt nghiêm túc và nói.

[...Cuối cùng cũng đến lúc nhỉ?]

[Đúng thế.]

Tất nhiên, Sieg-san biết mục đích của buổi tiệc. Không, bởi cổ là người trong cuộc, nên đương nhiên biết rõ là phải rồi.

Mục đích của bữa tiệc không chỉ là để mừng sinh nhật Amalie-san mà còn rất quan trọng về việc xảy ra ngày hôm đó.

Với Lilia-san, Sieg-san và Lunamaria-san, hôm nay chính là ngày giải quyết mối thù trong quá khứ.... Lilia-san sẽ mang theo bằng chúng Alice đưa cho và dùng nó để vạch trần tội ác của đám quý tộc gài bẫy Sư đoàn thứ hai.

Dường như là Alice lên kế hoạch rồi được thông qua bởi Lilia-san cũng như Ryze-san và Amalie-san.

Dù thế tôi không rõ chi tiết lắm.... Thành thực mà nói, tôi không biết diễn tí nào, nên để mà không báo, tôi quyết định không nói gì cả.

Điều tôi lo nhất là... Bữa tiệc rất danh giá thế nên số người được tham dự cũng có giới hạn.

[....Luna và em không được phép vào hội trường, Kaito-san... Xin hãy để ý Lili ạ.]

[Được thôi... Dù nói thế chứ anh cũng chẳng làm được gì đặc biệt đâu....]

Những người có thể tham gia buổi tiệc sinh nhật được giới hạn ở những người có tước vị cao của Vương Quốc Symphonia, vợ chồng con cái và người thừa kế của họ cũng như một vài vị khách từ các quốc gia khác, bởi Lilia-san là gia chủ nên đủ tư cách tham dự, nhưng tôi thì không.

Nhờ Ryze-san sắp xếp cho tôi tham gia để thay thế Mitsunaga-kun đang đóng vai anh hùng, nên tôi mới được phép.

Mà, kể cả không có việc ấy, tôi chắc kèo là Kuro cũng làm gì đó được thôi nhưng mà... tôi không muốn bản thân gây chú ý chút nào bởi vai chính là Lilia-san mà.

[Nội việc đi cùng với Kaito-san cũng khiến Lili ra dáng một quý tộc hơn rồi, cái đó còn hơn cả đủ ý chứ.]

[Là vậy à... Mà, nếu có thể giúp được cho Lilia-san, anh sẽ cố hết sức.]

[Vâng, em sẽ đợi tin tốt từ anh.]

Hơn chục phút đi xe ngựa.... Chúng tôi cuối cùng cũng đến hoàng cung, và tôi bị choáng ngợp bởi những cỗ xe lấp lánh xếp thành hàng.

Chỉ việc có rất nhiều cao tầng ở đây cũng đủ hiểu lý do an ninh chặt chẽ đến vậy... Hàng loạt kĩ sĩ xếp hàng trước cổng cung điện, sẵn sàng điều động khi cần thiết.

Chúng tôi đưa giấy mời cho gác cổng và tiến vào lâu đài. Chỉ những người có giấy mời mới được phép vào hội trường, nhưng mỗi người được phép mang theo ba vệ sĩ.

Về phần Alice, tôi quyết định không tính cổ bởi sẽ có chuyện nếu cô ấy xuất hiện, nên tôi mang theo Anima, Eta và Theta như là vệ sĩ.

Ba người họ đã được Sieg-san và Lunamaria-san hướng dẫn, nên họ hiện theo sau Lilia-san và tôi đang bước cạnh nhau.

[Tôi biết rằng hoàng cung luôn được canh gác nghiêm ngặt, nhưng bầu không khí có vẻ khác lần trước tới đây.]

[Vâng, Đệ Nhất Công Chúa rất quan trọng với đất nước mà.]

[....Không biết ổn không nhỉ? Cô ấy cho chúng ta dùng hội trường vào dịp quan trọng thế này...]

Tôi nói nhỏ với Lilia-san đang mặc bộ đầm lộng lẫy thay vì những bộ trang phục đơn giản như thường lệ.

Truy tố những tội ác quá khứ ở nơi nhiều quý tộc tập hợp như vậy.... Việc này phải nên có tác dụng và hy vọng dư luận sẽ đứng về phía Lilia-san.

Nhân tiện, về mặt thời gian, thời điểm thích hợp nhất là ngay khi bữa tiệc bắt đầu.

[Ổn thôi mà. Con bé cứng cỏi hơn tôi nhiều. Dù sao đi nữa, tôi chắc là con bé sẽ dùng việc này để củng cố thanh danh của mình thôi.]

[N-Như vậy sao?]

[Vâng, dù mang danh ứng viên hàng đầu cho vương vị thì cũng không có ý nghĩa lắm trừ khi con bé lên ngôi.]

Lần trước gặp cô ấy, trông cô ấy chỉ là một nàng công chúa tươi tắn và tao nhã, nhưng đó chỉ là khi cô ấy cư xử với gia đình, rõ ràng, cách cô ấy ứng xử ở hội trường sẽ khác, chắc tôi nên nói đúng như mong đợi ở hoàng gia nhỉ....

Cùng lúc đó, chúng tôi tiến đến lối vào hội trường và tách khỏi những vệ sĩ tại đó.

[Vậy thì, chủ nhân. Bọn em sẽ đợi ngay gần hội trường. Nếu có chuyện xảy ra, bọn em sẽ phóng tới ngay tức khắc nên người đừng lo ạ.]

[Ừm, nhờ cả vào em đấy Anima.]

[Rõ!]

[Eta và Theta nữa, nhờ hai người đó.]

[[Vâng!]]

Như được khích lệ bởi lời đáp kiên quyết của họ, tôi nhìn sang Lilia-san có vẻ cũng được Sieg-san và Lunamaria-san làm điều tương tự, rồi hai đứa cùng bước vào hội trường.

Bên trong hội trường, trông như thể mấy căn phòng xa hoa mà tôi chỉ thấy trong game và anime.

Cảnh tượng rực rỡ và choáng ngợp khiến tôi cảm thấy cả hội trường như phát sáng vậy. Đâu đâu cũng ngửi thấy mùi tiền... có vẻ mọi người đều là quý tộc cả.

Aaa, tệ rồi đây... Tôi bắt đầu thế lo lắng rồi. Dù có vẻ tôi không phải làm gì nhưng mấy nơi đông người thế này vẫn quá khó thở với một thường từng cô đơn như tôi.

Nghĩ như vậy, tôi cảm giác gấu áo mình bị kéo nhẹ. Ngó quanh, tôi thấy Lilia-san đang nhìn tôi với vẻ mặt lo lắng.

[....Không ổn rồi. Tôi rời xa chốn xô bồ này quá lâu rồi... đứng tại đây lần nữa làm tôi bồn chồn quá...]

[Quả là một cảnh tượng tuyệt vời nhỉ... Tôi cũng thấy lo nữa.]

[Kaito-san cũng biết bối rối á?]

[Sì tốp ngay Lilia-san? Cô nghĩ tôi là cái vẹo gì thế hả?]

[T- Tôi xin lỗi!?]

Tôi không rõ Lilia-san nghĩ tôi là loại thần kinh thép hay gì nữa.... Tôi nghĩ cổ chỉ đáng giá cao tôi, nhưng đồng thời cũng tin tưởng tôi, việc đó làm tôi hơi... không, tôi khá là hạnh phúc.

Sau tất cả, Lilia-san cũng đã giúp đã tôi từ lúc tới thế giờ này mà.

Nếu Lilia-san không phải là người đầu tiên tôi gặp.... Tôi khá chắc là mình sẽ không có ngày hôm nay.

Do vậy tôi biết ơn Lilia-san từ tận đáy lòng, và tôi muốn trở thành sức mạnh của cô ấy khi có thể.

[....Lilia-san, tôi biết mình không là được gì nhiều nhưng mà... tôi ủng hộ cô. Cố lên nhé.]

[....Cảm ơn cậu, Kaito-san. Những lời đó như cứu rỗi tôi vậy.]

Nghe tôi nói, Lilia-san mỉm cười hạnh phúc, và nhìn quanh hội trường, mắt ánh lên cái nhìn mạnh mẽ... và nhìn vào sân khấu.

Thưa bố, thưa mẹ--- Con đã tới cung điện hoàng gia để tham dự bữa tiệc mừng sinh nhật của Amalie-san, mong muốn sâu thẳm nhất của Lilia-san... mong muốn đối mặt với những kẻ từng giày vò Lilia-san và mọi người--sắp đến rồi.

Cùng lúc đó, ánh sáng tràn ngập một công trình phía sau điện thờ ở Vương Quốc Symphonia, nơi đặt cảnh cổng dẫn đến Thần Giới.

[...Giờ thì, theo lá thư của Ảnh Vương, cũng đến lúc rồi....]

Vị nữ thần thong thả bước đi, mái tóc xanh tẫm của cô tung bay trong gió và đôi mắt dị sắc hướng về phía trước.

Vở kịch được đạo diễn bởi Ảnh Vương... Cô đóng một vai trò quan trọng. Là át chủ bài của Lilia.

[Mà, chắc là mình nên đi thẳng đến cung điện nhỉ....]

Lẩm bẩm điều đó, vị Tối Thượng Thần cai quản thời gian... Chronois tới bên bạn mình.

**********************

<Tác Note>

Và rồi, Arc của Lilia bắt đầu.

Serious-senpai: [M-Mị không bị lừa đâu... Mị không bị lừa bởi cái chương có-vẻ-ngọt trước mắt đâu... Thể nào cũng như vậy phải hem? Là cái đó phải hem? Bắt đầu cảm giác kiểu "chính là nó!" ấy, rồi chương sau giải quyết gọn lẹ luôn hả!?]

<Chuẩn rồi>

Serious-senpai: [Chít tịtttttttttttttt!!]

-----------------------------------

Lâu lắm mới dịch lại *Tehe* thằng đệ có việc rồi

Bình luận (0)Facebook