Seija Musou ~Sarariiman, Isekai de Ikinokoru Tame ni Ayumu Michi~
Broccoli Lion ブロッコリーライオンSlime
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 74: Cảm giác giữa muốn chạy trốn và muốn cứu

Độ dài 2,044 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 05:38:57

Chương 74: Cảm giác giữa muốn chạy trốn và muốn cứu

Chúng tôi vừa hoàn thành tầng 48 và Kefin đột nhiên kêu lên.

“Có một nhóm người bị bao vây bởi quái vật!”

Tôi nhìn qua xác nhận và thấy một số con trong đám quái vật phía trước

“...Đợi đã.”

Tôi kêu mọi người chờ đợi vì trong lòng có một cảm giác khó chịu.

“Tại sao...?”

Làm ơn hãy ngừng những ánh mắt đánh giá đó lại.

“Nhìn kĩ thì, nó thật đáng nghi. Mặc dù những con quái vật đó xuất hiện ở tầng này, nhưng ta không biết nó là loại đột biến hay loại mới vì cơ thể chúng có màu khác.Tuy nhiên, nhìn có vẻ như họ đang chơi đùa với chúng.”

Mọi người giữ im lặng và xác nhận đó là sự thật.

“Ta không biết họ là bạn hay thù, vì vậy hãy tiếp cận sau khi chúng ta đủ người.”

Những con quái vật tiếp tục chơi vòng quanh hơn 20 phút sau khi tôi thông báo.

“Thật lạ.”

“Rõ ràng có một sự nhầm lẫn ở đây nya.”

“Hãy tiến lên phía trước với sự cảnh giác tối đa.”

Sau khi niệm [Area Barrier], đã đến lúc tiến lên đám quái vật ở phía trước.

“À, Trị liệu sư-oniichan.”

Bất ngờ, Shiela-chan xuất hiện từ giữa đám quái vật !

“Ể!!!!?Shiela-chan? Em đến đây một mình à?”

“Vâng. Em đến đây với Papa và những người khác nhưng ông ấy bảo có rất nhiều người đuổi theo nên rất nguy hiểm và yêu cầu em đi trốn.”

Có vẻ như tôi làm em ấy sắp khóc.

“ Vậy sao. Em có muốn đuổi theo cha cùng với bọn anh không ? ”

“ Ể ? Vậy có được không ? ”

“ Anh không thể thể để em ở lại đây một mình. Nhưng, những con quái vật xung quanh có phải là bạn em không ? ”

“ Vâng.Em không thể nói được khi còn nhỏ nên Papa đã mang những người bạn này cho em. ”

Em ấy trông rất vui khi nói về điều đó nhưng em ấy không mang chúng theo khi đến thành phố Thánh, chúng có đến cùng em ấy khi đón chúng tôi tới thành phố không ?

“ Chúng đã ở với em trước đây ? ”

“ Vâng. Em được Papa nói rằng nhà thờ sẽ làm tổn thương đến bạn của em. Nên em không mang chúng theo. ”

“ ...À anh thấy rồi. Vậy Shiela-chan có thể nói bạn bè của em không làm tổn thương bọn anh được không ? ”

“ Vâng ạ.Đợi em một lát. ”

Shiela-chan ra hiệu điên cuồng để thu hút đám quái vật.

Và dường như cách nào đó đã đảm bảo sự an toàn cho chúng tôi.

“ Bây giờ mọi thứ đã ổn. ”

“ Chỉ vậy thôi sao. Cảm ơn em. Nhân tiện, em đã ở đây bao lâu rồi ?”

“ Chỉ được một lúc. Rất nhiều người đã tấn công Kapu-chans nhưng bọn em đã lật ngược (turn the table : xoay cái bàn,lộn cái bàn, lật kèo)”

Không ai có thể tưởng tượng được em ấy đã thuần hóa được chúng. Quan niệm sai lầm đó cần được vứt ra khỏi tâm trí. Mặc dù khá đau đầu khi nghĩ về chuyện đó, tôi cố gắng hỏi về những mạo hiểm giả.

“ Những người tấn công em giờ đang ở đâu ? ”

“ Một số đang ngủ trong phòng đó. Còn một nhóm đang đuổi theo Papa.”

“ Đợi một chút. Nhóm đó không có ý định xấu nào nên hãy tha thứ cho họ. Anh cũng xin lỗi thay cho họ. ”

Mặt cô bé cứng lại khi nghe tôi nói điều đó, nhưng cô bé ngay lập tức ra một điều kiện

“ ...Nếu Trị liệu sư-oniichan đã nói vậy thì không sao, nhưng em muốn họ phải xin lỗi papa và nhóm của ông ấy. ”

“ Anh hiểu rồi. ”

Tôi thừa nhận yêu cầu của em ấy và hướng đến căn phòng mà Shiela-chan chỉ.

Trong phòng có 6 mạo hiểm giả với hơi thở yếu ớt sau trận đánh.

Tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì họ còn có thể cử động nhẹ, ngay lập tức niệm [Heal] và chờ tỉnh lại.

“ ...Thật tuyệt khi họ còn sống. ”

Nếu những mạo hiểm giả chết, Shiela-chan sẽ bị đặt vào vị trí tồi tệ nhất.

“ Đây không phải là một tội ác nếu không có bằng chứng họ bị bỏ lại trong mê cung ? Hoặc tấn công vào quái vật đã được thuần hóa sẽ bị coi là phạm tội ? ”

Không có bất kì hồi âm nào cho lời của tôi.

Ngay sau đó, các mạo hiểm giả tỉnh dậy và đồng ý xin lỗi sau khi tôi giải thích với họ về Shiela-chan và những quái vật được em ấy thuần hóa.

“ Và tại sao các bạn không đợi và tham gia cùng chúng tôi ? ”

“ Khi chúng tôi tới tầng 40... ”

Theo lời giải thích của anh ta, khi họ đến phòng boss ở tầng 40, họ không thể vào được và cho rằng do có nhóm của Shaza đang chiến đấu ở trong đó.

Họ đã theo kịp một lần nữa trên tầng 42 nhưng đành từ bỏ nhiệm vụ truy điểm vì không thấy bất kỳ dấu vết nào trên tầng 43 nên họ nghỉ ngơi ở đó.

Những con quái vật trở nên mạnh mẽ hơn khi càng lên cao và việc thám hiểm khó hơn dự kiến.

“ Chúng tôi đã tới giới hạn của mình nên Guildmaster đã đi trước vì chúng tôi nghĩ cô gái đó bị tấn công... ”

...Nếu Kefin lao vào tấn công ngay lúc này đây sẽ trở thành lội thứ 2 của họ.

“ Tôi đã hiểu. Vết thương của anh đã được chữa, vậy có muốn tham gia với chúng tôi không ? ”

“ Vâng hãy cho tôi theo. ”

6 mạo hiểm giả cúi đầu vì vậy cùng với Shiela-chan, chúng tôi có thêm 7 thành viên.

Một cảnh tượng kì quái khi thấy các mạo hiểm giả cúi đầu trước Shiela-chan và quái vật của em ấy.

Không lập tức đuổi theo họ, tôi hoàn chỉnh bản đồ tầng 48 và 49 trước khi chúng tôi tiến tới tầng 50.

“ Đội của Papa không có ở đây. ”

“ Anh tin rằng họ ở tầng này. ”

Họ biết rõ thử thách trong phòng boss khá là mệt mỏi.

“ Hãy dành một ít thời gian để nghỉ ngơi.Chúng ta có thể giảm sự tập trung do dạ dày trống rỗng,vì vậy hãy ăn một bữa nhẹ. ”

Các mạo hiểm giả và Shiela-chan rất vui mừng khi nghe thông báo của tôi.

Đặc biệt là Shiela-chan,có lẽ cô bé đã không ăn gì cả ngày nay, em ấy nuốt thức ăn liên tục vào cái cơ thể bé nhỏ.

Sẽ rất lãng phí thời gian nếu nấu thức ăn bây giờ, vì vậy tôi đã lấy thức ăn thừa từ trước đó.

Nhưng không có bất kì khiếu nại hay ý kiến gì.

“ Nghe đây. Kẻ thù đang chờ chúng ta trong phòng boss ở tầng 50 không hề giống với những con quái vật đã xuất hiện từ trước đến giờ.Tôi nghĩ có thể lặng lẻ rời đi nếu có thể. ”

“ Các bạn có sôi máu khi đối mặt với kẻ thù mạnh không. ? ”

Lionel hừng hực, nhưng tôi lơ ông ấy đi

“ Phương châm của nhóm an toàn là trên hết.Có thể quái muộn để nói điều này nhưng sẽ tốt nhất nếu chúng ta có thể vượt qua mà không cần chiến đấu.Hãy ghi nhớ điều đó. ”

Có những câu trả lời thưa thớt và chúng tôi bắt đầu cuộc thám hiểm.

Khi lên tầng 50 tôi không đuổi theo nhóm của Jasuan-dono nữa.

Không làm gì đặc biệt, tôi vẽ bản đồ tầng 50 từng chút một như bình thường.

Sau khi thực hiện vài vòng quanh tầng 50, một lần nữa chúng tôi tìm thấy một rương kho báu và sự căng thẳng trong tôi tăng lên không kiềm chế được.

Ngoài ra, tôi có nghe âm thanh chiến đấu từ phòng boss

“ Không có ai xung quanh.Tôi chỉ có thể nghĩ về 1 khả năng. Nếu có thể, tôi không muốn đánh. ”

Cửa vào phòng boss bị chặn bởi 2 khúc gỗ dày. Nhìn vào phòng tôi thấy 1 trận chiến 3 bên. Red Dragon, nhóm của Shaza và đội của Jasuan.

Đúng như dự đoán, bản thân Lionel rất muốn tham gia vào cuộc chiến, nhưng ông ấy không vội vã.

Trong phòng, Red Dragon đang phun lửa tấn công bằng đuôi, vung tay và đôi khi cắn. Tôi rất ấn tượng bởi sự thay đổi linh hoạt trong cách chiến đấu của con rồng.

Chỉ bằng quan sát, tôi thấy tất cả thành viên vẫn còn sống nên tôi hiểu rằng họ vào phòng boss chưa lâu.

Sẽ khôn ngoan hơn khi nhanh chóng đi vào để cứu họ, nhưng nhìn cuộc chiến trong đó khiến chân tôi run rẩy.

Tôi có thể tự tin tuyên bố nếu chúng ta có trận chiến giữa Golem khổng lồ với con rồng, nó chắc chắn sẽ tạo nên hiệu ứng anh hùng đặc biệt gây sốc tận óc.

Ngay cả khi chúng ta sử dụng tên, chúng cũng sẽ bị chặn lại bởi lớp da cứng, khi cận chiến, chúng ta cũng không thể thu hẹp khoảng cách vì tầm đánh của đối thủ là quá xa.

“Lionel, ông có tự tin chặn được đòn đánh của nó không?”

Lionel trả lời với cái nhìn nghiêm túc.

“...Nếu nhận một đòn tấn công trực diện, nếu không chết thì cũng bị thổi bay đi. ”

“ Cathy,cô có thể né các đòn đánh và thực hiện các đòn tấn công riêng lẻ của mình không ?”

Cathy trả lời ngắn gọi với cách cư xử bình thường của cô ấy.

“ Có thể nya.Tuy nhiên, tôi không chắc có thể gây ra sát thương lớn lên nó đâu nya. ”

“ Paula và Dolan, 2 người có thể tạo nên golem đủ để chặn con rồng không ? ”

“ Tôi tin rằng con lớn nhất có thể vật lộn được với nó. ”

“ Sức mạnh ma thuật sẽ tiêu hao trong vòng 30 giây. Ngay cả khi chúng ta sử dụng mọi đá ma thuật có sẵn, Golem cũng sẽ vỡ nát nếu nhận quá nhiều sát thương. ”

Dolan khoanh tay và Paula chạm vào vòng tay điểu khiển golem.

Tâm trí đang bảo tôi nên quay về đi, quay về đi.... những từ đó lặp đi lặp lại vô số lần.

Tuy nhiên, Shiela-chan đã nắm chặt áo choàng của tôi trong khi run rẩy từ lâu và tôi không nỡ lòng nào gỡ tay em ấy ra.

Nếu quý trọng cuộc sống của mình thì tôi đã quay lại.

Lời nói và hành động của tôi bây giờ đang trái ngược nhau.

Tôi hiểu trong tâm trí nhưng bây giờ tôi không thể di chuyển cơ thể của mình.

Không phải vì có một đứa bé nhờ tôi giúp đỡ. Đó là vì tôi không có quyết tâm giết chết người khác cũng như không nỡ thấy người khác chết mà không làm gì.

Tôi chìm đắm vào vòng xoáy của những suy nghĩ.

Một luồng suy nghĩ lầy lội muốn cứu họ và muốn chạy trốn lướt qua tôi.

Cô bé bên cạnh cắt ngang những suy nghĩ hỗn loạn trong tôi.

“ Khônggggggg! ”

Khoảnh khắc tiếp theo, cha của Shiela-chan bị thổi bay bởi một cú quét đuôi của Red Dragon hiện ra trước mắt tôi. Shaza nhân cơ hội đó cố gắng thu hút ánh mắt của Red Dragon, nhưng một cảnh tượng kinh dị, con rồng đang cắn đứt cơ thể anh ta.

Tôi cảm nhận được và đưa ra hướng dẫn.

“ Chúng ta sẽ không chiến đấu trực tiếp, hãy cứu lấy những người bị thương rồi rút. Tuyệt đối tránh chết ngay lập tức. Mọi người hãy cố gắng sống sót. ”

[Vâng !]

Không có bất kỳ sự phản đối nào với các mệnh lệnh của tôi, chỉ có câu trả lời thông thường.

Thực hiện [Area Barrier] lên tất cả các thành viên trong nhóm, chúng tôi bước vào phòng boss với con Red Dragon bên trong.

TN :Tui cứ tưởng đang đánh boss thì phòng boss được khóa lại để không vào ks, chắc tại con này trùm cuối nên nó cân team.

Bình luận (0)Facebook