Seija Musou ~Sarariiman, Isekai de Ikinokoru Tame ni Ayumu Michi~
Broccoli Lion ブロッコリーライオンSlime
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 69 Cuộc họp chiến lược và tiến tới mê cung

Độ dài 1,751 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 05:38:45

Chương 69: Cuộc họp chiến lược và tiến tới mê cung

Những người hiện giờ trong phòng chủ Hội Trị liệu là tôi, Lionel và những nô lệ tôi đã mua cùng với 3 thú nhân kể cả Jasuan-dono.

“Chúng ta sẽ bắt đầu sẽ bắt đầu cuộc họp bàn chiến lược giải mã mê cung dưới sự dẫn dắt của Hội Mạo hiểm giả. Mục tiêu của cuộc họp này không phải là phá đảo mê cung, mà là bắt được Shaza mà không hề gặp bất cứ thiệt hại nào. Vậy, có bản đồ nơi đó không ?”

Thú nhân chim lấy ra một cuộn giấy da, nhưng bản đồ được vẽ không đẹp lắm nên có vài chỗ tôi cần hỏi lại.

“Đầu tiên, mê cung rộng bao nhiêu ?”

“Nó bắt đầu với một hình vuông có cạnh dài 100 mét. Cứ mỗi 10 tầng thì chiều dài tăng thêm 50 mét và quái cũng trở nên mạnh hơn.”

Thậm chí còn lớn hơn mê cung Thống khổ của Labyrinth ... à, tôi quên.

“Có khí độc không và tình trạng thứ ăn ra sao ?”

“Chúng tôi có những chiếc áo choàng chống lại khí độc. Nếu ngài không có những trang bị như vậy, có thể mua thuốc từ Hội Dược sư. Có nguồn cung cấp lương khô nên vấn đề đó không quan trọng.”

Những món ăn vô vị huh ... tôi sẽ khóc khi ăn nó mất.

Tôi tiếp tục lên kế hoạc sau khi nghe vị trí của những cái bẫy dựa trên những cái bản đồ đầy mơ hồ.

Sau khi hoàn thành phần đó, tôi mở bách khoa toàn thư về quái vật và đối chiếu với họ về những quái vật xuất hiện trong mê cung. Sự căng thẳng của tôi đã giảm xuống cùng niềm vui mừng xuất hiện trên gương mặt của Lionel và Cathy.

Dolan và Paula đang giả vờ ngoan ngoãn đứng đợi ở ngoài ... nhưng bằng sức mạnh vô hình nào đó tôi biết được 2 người họ đang tính sử dụng những viên đã ma thuật thuộc tính lửa rơi ra từ quái vật sao cho tốt nhất.

Có vẻ như sẽ có một con rồng lửa xuất hiện vào lần này ~ Jasuan-dono mở miện nói với tôi khi tôi đang nghĩ về nó.

“... Luciel-dono có thể vào mê cung cùng chúng tôi không ?”

Tâm trí tôi đã dừng lại vài giây, trước khi khởi động lại.

“Eh? Chẳng phải tôi đã đề cập với Jasuan-dono trước đây rồi sao ?”

tôi nghĩ rằng tốt nhất ngài nên theo dõi ở bên ngoài mê cung đến khi phòng khám dã chiến được thành lập

" tại sao ngài nghĩ vậy ?"

"... tôi tưởng rằng những người lùn là nhân viên xây dựng và đây là những nô lệ đi theo hộ tống."

"... tôi thấy cũng ổn, hay đúng hơn tôi hoan nghênh điều đó."

Có vẻ sẽ ổn nếu tôi không phải vào ? Tuy nhiên, tôi có cảm giác rằng tôi nhất định phải vào, vì cuối cùng, tôi có ý định lên lvl cao hơn.

"làm ơn đừng nói như vậy, chúng tôi sẽ ổn với sự bảo vệ của ngài."

khi Jasuan ngẩn đầu lên, tôi bắt đầu chọn những người từ Hội Trị liệu sẽ mang theo tới mê cung.

một giọng nói bất ngờ vang lên.

"Chủ nhân, xin ngài hãy mang tôi theo"

Cô ấy cúi người chào và nhẹ nhàng giơ váy.

"Tôi ổn khi cho cô đi theo, nhưng còn Lionel và Cathy có chịu ko. Hai người họ khá mạnh nhưng còn Naria ?"

Tôi hỏi Lionel và Cathy/

"Không sao."

"Tôi nghĩ có lợi khi cô ấy có thể phóng dao và sử dụng roi dài."

Có vẻ như họ không có vấn đề gì. Ban đầu tôi muốn cô ấy làm nữ phục vụ cho Hội Trị liệu, nhưng cũng không sao nếu tôi cho cô ấy đi theo.

"Tôi sẽ chấp nhận nó. Tuy nhiên, làm ơn hãy tự bảo vệ mình và cấm cô lên hàng tiên phong. Cô hãy ở sau và quản lý đám đông (Crowd controller, TL EN:sử dụng cụm từ của game online. Crowd controller hay CC cơ bản chỉ người kiểm soát hoặc kiềm chân đợt tấn công của kẻ thù để giảm bớt gánh nặng cho nhóm tiên phong.)

"Cảm ơn ngài."

Cô ấy cuối đầu thật thấp, người lùn-combi cùng đồng thanh. (mình cũng không hiểu combi là sao nữa)

"me too."

Hai người họ nói khi cuối đầu về phía trước. Tôi đã định mang theo họ từ đầu. Tôi có cảm giác Hội Trị liệu sẽ sụp đổ nếu tôi để họ ở lại.

“ Đây là những mệnh lệnh của tôi. Không được tự ý di chuyển và chế tạo trang bị theo ý muốn cá nhân, đừng gây thêm bất kỳ rắc rối nào. Hãy tự bảo vệ bản thân. Ha~”

Cuối cùng, những người đang ở đây sẽ được chọn để đi, hãy lập một tổ đội gồm 6 người huh.

Lionel sẽ bảo vệ, Cathy là người tấn công, tôi sẽ chữa trị và hỗ trợ, Naria sẽ kiểm soát đám đông và nấu ăn, và cũng thêm gia canh phòng nếu trực giác của cô ấy tốt. Vậy Dolan và Paula làm gì ?

“Hai người chiến đấu như thế nào ?”

“Tôi sẽ tặng cho con quái vật bay một cái vung búa của tôi.”

Dolan khoanh tay và cười.

“Tôi sẽ ổn vì tôi có golems.”

Paula cho tôi coi cánh tay trái, trên đó là một chiếc vòng tay.

Hmm? Golem trong đó ?

“Golem sẽ nghe lệnh của cô và di chuyển ?”

“Yup. Chúng được làm từ đá ma thuật,và điều khiển bởi sức mạnh ma thuật mà chúng cảm nhận được.”

Ngoài ra, có vẻ như golem của Paula có thể được điều khiển từ xa bằng cách sử dụng chiếc vòng và mặc dù chỉ có 1 golem được kiểm soát, nó mạnh một cách bất thường. Tôi chỉ định Dolan sẽ là người bảo vệ Paula khi cô ấy điều khiển golem bên cạnh tôi.

Nếu bây giờ khởi hành thì chúng tôi sẽ đến mê cung vào buổi tối vì từ đây tới mê cung trên núi mất khoảng 1 giờ, vì vậy tất cả quyết định sáng mai sẽ đi.

“Vì vậy, sáng mai chúng ta sẽ đến Hội Mạo hiểm. Những người dưới đây sẽ được đưa đến nơi định cư ngay bây giờ.”

“Yup. Ngay cả khi họ bị đưa đến nơi buôn bán nô lệ, hãy yên tâm, chúng tôi sẽ chịu mọi chi phí.”

Tôi không yên tâm, nhưng tôi sẽ để cho họ lo.

Tôi nghĩ trong lòng.

Có vài chuyện vượt quá mong đợi khi chúng tôi tới tầng 1.

Tất cả những thú nhân đã đi đâu mất. Chỉ còn những nô lệ phạm tội và Jias-dono còn ở đây.

Jias-dono báo cáo khi tôi trở lại khiến tôi ngạc nhiên.

“Luciel-dono, chúng tôi đã quyết định sẽ thuê những nô lệ phạm tội và những thích khách đã tấn công Hội Trị liệu”

Câu trả lời nằm ngoại mong đợi của tôi, thật ngạc nhiên, tôi trả lời ngay lập tức.

“Tại sao ?”

Ngài ấy trưng ra một điệu cười nhẹ nhàng và nói

“Họ là nô lệ, mặc dù có chết cũng không ai nói gì, nhưng như vậy sẽ gây tổn hại đến thanh danh của nhà thờ Hội Trị liệu. Ngoài ra, việc phân công những nô lệ phạm tội và thích khách bảo vệ Hội Trị liệu, chúng ta để họ đối mặt với những rắc rối của đất nước này khi sử dụng

tên của Hội Trị liệu. Làm như vậy để nâng cao uy tín và danh tiếng của Hội. Vào lúc này, chúng ta đưa tất cả họ tới mê cung. Các khoản phí sẽ do Hội Mạo hiểm chi trả bao gồm cả tiền ăn và những thứ khác. Chỉ có 1 mệnh lệnh. Họ phải liều mình bảo vệ cho Luciel-dono.”

Có vẻ sẽ tốt hơn nếu thương thảo với họ điều này từ đầu.

“... Cảm ơn ngài. Sáng mai, tôi những nô lệ và nô lệ phạm tội sẽ tới thăm mê cung. Tôi đã thông báo cho Đức giáo hoàng, nhờ Jordo-san quan tâm khi rời hội.”

“Yes! Tôi sẽ làm hết sức mình.”

“An ninh có vẻ ổn khi có 3 priest knights (mình không biết dùng từ nào nữa: tu kỵ sĩ, tu hiệp sĩ, hay linh mục hiệp sĩ nên đành để nguyên vậy) bên cạnh, nhưng liệu ngài có muốn tôi đưa ra nhiệm vụ hộ tống không ?”

“Điều đó là không cần thiết. Các Bán long nhân sẽ bảo vệ nên này đến chết.”

Jias-dono nói.

“Nó ổn không ?”

“Vâng. Tôi tin rằng Rồng-sama chắc chắn đã dự đoán được sự kiện hôm nay. Xin hãy để nơi này cho tôi bảo vệ.”

“Làm ơn hãy bảo vệ Hội Trị liệu và mọi người.”

Thật thú vị khi thấy Jias-dono bối rối, nhưng để chuẩn bị cho ngày mai, chúng tôi đã mời thương buôn nô lệ tới để hoàn thành thủ tục biến những thích khách thành nô lệ.

Đó là cửa hàng đã từ chối Hội Trị liệu lúc trước, nhưng bây giờ thủ tục đang được tiến hành với giá hời cho chúng tôi.

Và sau đó, khi mọi người quay trở lại, tôi chuẩn bì đồ đạc cho việc tiến sâu vào mê cung từ ngày mai.

Kể từ khi Dolan rèn vũ khi cho những nô lệ, họ rất biết ơn ông. Tuy nhiên, cầm đầu đám thích khách đã cất tiếng trong buổi ăn tối.

“Tôi đã rơi vào kiếp nô lệ. Nhưng, tôi không bao giờ tưởng tượng được cuộc sống nô lệ lại tốt vậy. Cảm ơn.”

Người đàn ông chỉ nói thế rồi im lặng.

Tôi không cảm thấy thương tiếc cho người đàn ông đó. Tuy nhiên, để đảm bảo họ không gặp thiệt mạng trong mê cung, tôi quyết định làm việc thật chăm chỉ.

Sáng hôm sau, đại gia đình 27 thành viên của Hội Trị liệu thẳng tiến Hội Mạo hiểm giả, nhập bọn cùng với 50 mạo hiểm giả trước khi tiếp tục hướng về mê cung.

Khi đến Hội Mạo hiểm giả, tôi đã hỏi vài điều.

Anh em bán long nhân đã đưa nó cho tôi một cách lịch sự khi nói: “Đây, đây, hãy tận hưởng nó thoái mái.”

Và như thế, tôi không còn cảm thấy buồn bã, ngồi trên lưng Fornoir, tôi tận hưởng cưỡi ngựa sau một thời gian dài như vậy. (Hình như ae chủ hội vui mừng khi tống được đống vật thể X còn thằng main thì đang tận hưởng nó.)

Bình luận (0)Facebook