Second Life Ranker
Sadoyeon-사도연
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 20: Đối Đầu (1)

Độ dài 2,750 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 09:23:25

Trans: Midz

Edit: GoiGa000

Chap 20 – Đối đầu (1)

==================

Giờ thì anh chẳng còn lý do nào ở lại cái hầm ngục này lâu thêm một chút nào nữa, Yeon-woo rời đi cùng với Kahn và Doyle.

“Chà, khỉ thật. Cái thứ Nước Nặng lại xuất hiện kìa.” Kahn có một biểu cảm vô cùng kinh tởm khi mà anh liếc nhìn vào hồ. Giống như Yeon-woo, anh cũng đã lựa chọn con đường Hắc Lộ và đã trải nghiệm độ khó của nó khi mà đi qua con đường này. Hồ Nước có mật độ đậm đặc cực cao, không có sức nổi, được tạo ra với áp suất lớn để hạn chế được chuyển động của cơ thể, và được lấp đầy với vô số Thủy Quái. Chỉ nghĩ đến việc đi qua cái hồ này khiến cả tấm lưng của anh phải giật nảy.

Cùng lúc đó, Kahn cũng tò mò Yeon-woo sẽ vượt qua thử thách lần này ra sao. Anh mới chỉ thấy những gợi ý từ những kỹ năng Yeon-woo sử dụng ở trong hầm ngục, và nó sẽ là lần đầu tiên anh được chứng kiến những khả năng của anh ta. Anh đã quyết định rằng liệu có hay không bọn họ cần nhiều thành viên hơn từ khả năng mà Yeon-woo có hay là tiềm năng phát triển không ngừng nghỉ. Nhưng đột nhiên, anh ấy nói. “Hử?”

Yeon-woo đang đi thẳng đến trước mặt hồ mà không có bất kỳ sự chuẩn bị nào cả.

“Này, anh bạn!”

“Làm sao nữa?” Yeon-woo liếc nhìn Kahn, tự hỏi lần này là vấn đề gì đây.

“Đừng bảo với tôi là anh đang nghĩ đến việc nhảy thẳng vào đó nhé. Ý tôi là, anh chưa hề chuẩn bị bất cứ thứ gì cả.”

“Vậy cậu có bất cứ vấn đề gì với việc này à?”

“Anh bạn à, anh sẽ tự đưa bản thân mình gặp rất nhiều rắc—"

Yeon-woo đã nhảy thẳng xuống ao trước khi Kahn có thể nói xong câu nói của mình. Kahn định lao về phía trước, lo lắng rằng Yeon-woo sẽ chết chìm với nỗi đau đớn tận cùng.

“Em nghĩ rằng chúng ta không cần phải lo lắng, nhỉ?”

Kahn khựng lại. “Ừ”

Yeon-woo đang bơi trong hồ một cách vô cùng thoải mái như thể anh là một con cá. Doyle mỉm cười và Kahn trông có vẻ khá bực bội. Anh đã xác nhận rằng khi ở trong hầm ngục, Yeon-woo khá có năng lực, nhưng đây là một cấp độ khác hẳn rồi. Anh bắt đầu nghĩ rằng anh có lẽ đã tìm được ai đó tốt hơn nhiều so với những sự dự đoán ban đầu của mình.

“Anh ta đã phát triển lên rất nhiều ngay cả trước khi hoàn thành khu vực B. Liệu em có thể hình dung được ra anh ta sẽ phát triển mạnh thêm bao nhiêu nữa sau khi càn quét hết toàn bộ khu vực còn lại?”

Kahn mỉm cười về phía Yeon-woo, người mà chẳng cần phải nỗ lực tí gì mà cứ thể chuyển động nhẹ nhàng trong làn nước. “Có lẽ”. Điều đó đã khiến anh nhận ra rằng Yeon-woo có lẽ là người sẽ đem toàn bộ tầng Hướng Dẫn này trở nên nóng hơn, giống như anh vậy. Anh sẽ luôn luôn chào đón một chuyên gia khác xuất hiện.

* * *

Không hề để tâm đến sự ngạc nhiên của Kahn, Yeon-woo phân tích cơ thể mới của anh khi mà anh bơi trong hồ Nước Nặng. ‘Ra đây là tác dụng của Hỏa Tâm và Băng Tảo. Nó tuyệt thật.’ Một người bình thường dưới áp lực của nước sẽ bị đè bẹp đến chết, nhưng với đặc tính mới Thể Chất Cường Hóa, cả cơ thể anh không hề nhận sát thương nào.

Hỏa Tâm đã bơm một lượng sinh khí khổng lồ khắp cơ thể của anh, và Băng Tảo đã khiến những khớp xương của anh cứng lại đủ để chịu đựng được áp lực từ Nước Nặng. Cứ như thể Yeon-woo đang tắm bình thường ở một cái hồ ở Trái Đất vậy. Sau đó, anh bắt đầu tự hỏi răng làm thế nào mà Kahn và Doyle lại có thể vượt qua ao, vì thế anh quay đầu quan sát.

Kahn, người mà có thể lực tốt, lấy ra một mảnh quần áo từ túi của anh ta và buộc chặt thanh kiếm của anh ta ở bên hông trước khi nhảy thẳng vào nước. Anh ta là người có kĩ năng bơi lội khá tốt. Doyle, mặt khác, lại thực hiện những động tác tinh tế trong không khí.

“Đó là gì vậy? Đó có phải là kỹ năng của nhóc không?”

Một bầy đom đóm đột nhiên tụ tập xung quanh hồ thành một đám mây. Doyle di chuyển về phía trước và đạp lên đám mây đen được tạo thành từ lũ đom đóm đó. Những con đom đóm bay trước mặt cậu nhóc để tạo thành một cây cầu với mỗi bước mà cậu nhóc đi. Đó quả là một cảnh tượng tuyệt vời. Mặc dù cho một số con đom đóm chết vì bị đạp lên nhưng những con đom đóm khác lại bay đến thế chỗ của chúng.

‘Nhóc đó thuộc trường phái Thuần Thú Sư, có lẽ thuần hóa côn trùng?’ Thuần Thú Sư, đặc biệt là với những kẻ luôn yêu thích động vật, thường đi cùng với lũ động vật bởi vì họ coi trọng sự liên kết tình cảm giữa họ với động vật của họ. Nhưng với những người theo học thuyết côn trùng học phải đương đầu với số lượng côn trùng có trí thông minh rất thấp, vì thế độ khó khăn và phức tạp cũng tăng lên. Anh không hề nghĩ rằng sẽ được chứng kiến một người như thế này ở tầng hướng dẫn, và nó khiến mọi việc trở nên hợp lý hơn khi mà tại sao một người vốn đang ở vị trí thứ 11 trong bảng xếp hạng lại không thể phản ứng được cuộc phục kích ban nãy của anh. Nhóc đó dựa vào kỹ năng và khả năng thuần thú, điều mà khiến thể chất vật lý của cậu nhóc giảm mạnh.

‘Điều này nhắc nhở mình, không phải anh ta nói rằng Black Skull cũng rất giỏi trong việc thuần thú sao?’ Trong một giây, anh nghĩ tới một ranker ở trong tòa tháp. Nhưng Yeon-woo lắc đầu và xóa đi cái tên ấy khỏi trí óc của mình. Rồi có một ngày họ sẽ gặp nhau, nhưng bây giờ không phải là lúc anh lo đến chuyện này. Sau khi xác nhận rằng Kahn và Yeon-woo đang đi theo sau mình, Yeon-woo hít một hơi thật sâu và lặn vào trong nước. Dòng nước vừa đen lại bốc mùi hôi thối, như thể anh vừa nhảy vào một vùng biển, anh phải cường hóa hết tất cả giác quan của mình ở trạng thái cao nhất.

Vút!

Với một cú đá mạnh mẽ , Yeon-woo lướt đi trên mặt nước. Dòng nước mát lạnh và sảng khoái đọng lại trên da của anh, có lẽ bởi vì đã được một khoảng thời gian khá lâu từ khi anh được trải nghiệm tốc độ như thế này.

* * *

Bild, trưởng điều hành của Arangdan, đang cau mày trước báo cáo về một kẻ ác nhân người mà đã thủ tiêu đội của Kaen và biến mất vào Hắc Lộ. Bild đã cuối cùng khám phá được ra rằng anh ta hiện giờ đang ở Hồ Nước Nặng ở khu vực B. Có vẻ như anh ta chưa tăng thêm tiến độ nào trong lúc vượt ải bởi độ khó cao của nó. Nhưng, khi mà anh chuẩn bị sẵn sàng đến nơi để trả thù tên ác nhân này, anh được nhận một báo cáo khác.

“Thưa ngài, chúng ta có một vấn đề.”

“Chuyện gì?”

“Kahn và Doyle được phát hiện đang ở cùng với hắn ta.”

“Cái gì? Tại sao họ lại ở cùng với hắn? Đáng ra họ bây giờ phải ở khu vực E mới đúng chứ?”

Kahn và Doyle, cùng với những người anh chị em họ trong gia tộc Cheogram, đang thu hút sự chú ý nhiều tới mức mà ngay cả bang Cheonghwado, đứng đằng sau bang Arangdan, cũng phải chú ý từng động thái của đôi anh em này. Và đột nhiên, họ lại ở xuất hiện. Bild nghĩ rằng tên Ác Nhân mà họ đang tìm kiếm không có mối quan hệ với bất kỳ ai trong tòa tháp này.

“Chúng tôi vẫn chưa có thông tin chính thức, vì thế chúng tôi vẫn đang tiến hành điều tra. Tuy nhiên, chúng tôi nhận được một số báo cáo rằng hai người họ gần đây không còn ở khu vực E nữa, và một số người thấy hai người đàn ông khớp với miêu tả về họ đang ở khu vực B.”

Bild trừng mắt nhìn thuộc hạ.

“Tại sao bây giờ chỉ có mình ta đang nghe sự việc này?”

Tên thuộc hạ viện cớ biện hộ với đôi tai đang gồng hết thớ cơ lên. “Các báo cáo ban đầu chỉ được đưa đến với một phần thông tin khá vụn vặt, vì thế chúng tôi nghĩ rằng nó không mấy quan trọng.”

Bam!

Blid vỗ tay xuống bàn. “ Vậy điều đó có nghĩa là gì? Có phải họ đã hợp tác với tên đó không?”

Tên thuộc hạ cúi đầu trong sự xấu hổ. “ Thuộc hạ e rằng đó chính là kết luận mà chúng thuộc hạ có thể đưa ra.”

“Vì vậy, anh ta có ai đó đứng đằng sau chống lưng. Kahn, Doyle. Thứ rác rưởi.” Bild nghiến răng anh khi nhớ lại khuôn mặt của bộ đôi ngu ngốc. Anh ta coi tình huống lúc này giống như một lời tuyên chiến. Họ đã chiêu mộ gã đeo mặt nạ mặc dù họ biết rằng anh ta đã gây thù với Arangdan. Điều này rõ ràng đang nhục mạ Arangdan, và là sự khinh bỉ đối với cả bang Cheonghwado. “ Bây giờ hãy tiến đến vị trí của hắn ta. Tập hợp một đội đến đó cho tôi.”

“Tất cả bọn họ đều đang đợi ở bên ngoài.”

Ngay khi Bild vừa mới gật đầu và chuẩn bị tập trung di chuyển đến địa điểm tập trung, một số thuộc hạ khác đột nhiên nhanh chóng bước vào trong phòng: “ Một báo cáo mới đã vừa được gửi đến! Họ vừa hoàn thành xong bài kiểm tra khu vực B và đang tiến đến khu vực C!”

“Vậy thì chúng ta sẽ đến…” Nhưng trước khi Bild có thể kịp nói xong câu nói của anh ta, nhiều thuộc hạ lũ lượt xông vào và lần lượt báo cáo.

“Chúng tôi có bản báo cáo khác! Họ đã hoàn thành khu vực C!”

“Hiện tại họ đang ở lối vào khu vực D…”

“Không! Họ đã hoàn thành khu vực D và tiến vào khu vực E!”

“Họ đang vào…”

“Kahn và Doyle đang theo phía sau….”

Anh ta không thể nào hiểu được tình hình lúc này bởi có quá nhiều báo cáo đến liên tục. Mạng lưới thông tin mà Arangdan có được vô chặt chẽ ở tầng Hướng Dẫn; thường thì sẽ không có xảy ra sai sót nào hết. Sự bất ngờ của cơn bão báo cáo ập đến đang báo hiệu một điều duy nhất: Một cuộc tăng tốc.

Nhưng ngay cả khi Kahn lẫn Doyle đang giúp đỡ tên đeo mặt nạ này, tốc độ của họ nằm hoàn toàn ngoài sự lý giải. “ Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra bây giờ vậy?” Biểu cảm của anh đờ ra.

* * *

[269:36:55_41]

[Bạn đã thành công vượt qua Hắc Lộ của khu vực B với vai trò là một người chơi Solo.]

[Bạn đã đạt được một thành tựu không hề dễ dàng để làm được. Karma thưởng thêm sẽ được bổ sung.]

[Bạn đã đạt được thêm 2000 Karma.]

[Bạn đã được thưởng thêm thêm 1000 Karma .]

[HP và MP của bạn đã được phục hồi.]

[Tất cả trạng thái bất lợi sẽ được loại bỏ.]

….

[Bạn đã thành công vượt qua  khu vực C với vai trò là một người chơi Solo.]

[Bạn đã đạt được một thành tựu….]

…..

[Bạn thành công vượt qua khu vực D….]

……

“Tôi đang nhìn thấy cái gì bây giờ đây? Có phải là anh ta là cùng một người đang ở khu vực B trong một thời gian ngắn trước kia không? Sao anh ta có thể phát triển mạnh mẽ như thế?” Kahn bị choáng váng tới mức mà anh không thể nào không mỉm cười. Anh phải thừa nhận rằng anh đã sai rồi. Anh nghĩ rằng gã này một ngày nào đó sẽ trở thành kẻ mạnh nhất, trở thành một con Hắc Mã đem đến đe dọa cho những vị trí của những người chơi trong bảng xếp hạng. Tuy nhiên, thực tế lại khác xa so với những gì anh ấy nghĩ – ‘Anh ta thực sự rất mạnh!’

Keng! Vụt!

 

“Con người! Con người đang ở đây…argh”

“Con người, quá mạnh! Trưởng làng, cần…urk!”

Yeon-woo đã dễ dàng hoàn thành khu vực C dễ tới mức mà anh ta dường như càn quét qua những con quái vật cản đường anh. Không giống như ở các khu vực trước, nơi mà được cấu thành từ những đường thẳng, khu vực C đó chính là hang động được kết nối với nhau như một mạng nhện. Chỉ có một lối ra duy nhất, và lối thoát đấy rất phức tạp. Thêm vào đó, hang động của Hobgoblin và đám Goblins đang đợi ở cuối mê cung.

Những con quái vật coi khinh những người chơi như kẻ Xâm Nhập, vì thế chúng thường xuyên cử đến những kẻ do thám để ngăn chặn người chơi khỏi việc tiến lên. Người chơi không còn có lựa chọn nào khác ngoài việc né tránh sự theo dõi của chúng hoặc là tiêu diệt bọn chúng. Nếu bọn họ bị bắt, tình cảnh tệ nhất có thể xảy ra là phải đối mặt trước toàn thể bộ tộc Goblins. Dù  cho người chơi đó có thành thạo đến cỡ nào nữa, nó sẽ không đời nào có thể chiến đấu được với một số lượng áp đảo như vậy.

Hầu hết những người chơi vượt qua khu vực C bằng cách chơi trò trốn tìm với lũ Goblins khi mà họ tìm kiếm đường ra. Anh ta đã tiến thẳng về phía trước mà không hề quan tâm tới những gì mình sẽ phải đối mặt. Đương nhiên, phương pháp của anh ta sử dụng tạo ra sự hỗn loạn xuyên suốt toàn bộ hang động.

Tin tức mới về vụ thảm sát Goblins đã đến tai của Yeon-woo, nhưng anh ấy đã đạt được chiến thằng bằng cách đơn giản là làm thịt tất cả bọn chúng. Ngay sau đó, Yeon-woo cũng lấy luôn mạng sống của con Hobgoblin. Điều tương tự cũng diễn ra ở khu vực D. Ngay cả với con Trolls đang bảo vệ căn phòng đá cũng bay màu bằng một đòn duy nhất.

Khi đó, nói đến sức mạnh thể chất và khả năng phục hồi, Troll được cho là một trong những con quái vật khó đánh bại nhất, ngay cả đối với những người chơi ở trong đội năm người hoặc hơn. Doyle không chắc rằng nếu bản thân nhóc có thể tạo ra một cảnh tượng đáng kinh ngạc như vậy hay không, vì thế nhóc ấy chỉ quan sát Yeon-woo với vẻ mặt nghiêm túc. Không một lời nào khác thốt ra từ miệng của cậu nhóc.

Sau cuộc tắm máu, Yeon-woo bắt đầu mổ xẻ xác lũ Troll mà không biểu hiện mệt mỏi. Kahn và Doyle không thể kìm lại được những câu hỏi đang tuôn ra.

“Máu của chúng là thành phần quan trọng để sản xuất ra được một loại thuốc chữa bệnh. Gân và da của chúng là nguyên liệu tuyệt vời cho các vật phẩm khác.”

Anh ấy thậm chí còn hỏi họ rằng liệu có vấn đề gì không ổn không. Yeon-woo đang cố gắng vắt kiệt mọi thứ có thể từ tầng Hướng Dẫn.

* * *

[Thứ Hạng của bạn đã được cập nhật ở trong bảng xếp hạng Tầng Hướng Dẫn.]

[Xếp hạng tầng Hướng Dẫn]

[1. Edora (57,987 Điểm)

Phante (56,342 Điểm)

Kahn (50,475 Điểm)]

··

[192. Vô Danh (15,700 Điểm) (Bạn)]

··

Từ thứ hạng 281 đến 192. Yeon-woo đã tăng được lên tận gần 90 bậc trong một lần.

Bình luận (0)Facebook