Second Life Ranker
Sadoyeon-사도연
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 15: Hắc Lộ (4)

Độ dài 2,651 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 09:23:13

Trans+Edit: GoiGa000

Chap 15: Hắc Lộ (4)

==================

“Chuyện gì đã xảy ra đây?” Bild buồn bực hỏi khi nhìn thấy đội Kaen. Chuyện khủng khiếp gì đó đã xảy ra khi anh đang làm nhiệm vụ tìm kiếm một vật phẩm quan trọng. Ông cực kỳ khó chịu vì ông đã nghĩ ông đã tìm được bốn hạt giống tốt cho bang hội của mình. Nhưng tất cả những hy vọng ấy đã bị đập nát. Đã quá trễ để chữa trị cho họ, họ gần như chỉ thoi thóp sống được nhờ những thức ăn mà những người chơi khác hào phóng chia cho.

Trong cả bốn người, người đỡ nhất thì bị liệt từ phần hông xuống, còn Kaen thì hoàn toàn bị liệt từ phần cổ. Bild đã hỏi họ chuyện gì đã xảy ra, nhưng không một ai có thể đưa ra câu trả lời rõ ràng. Họ chỉ đờ đẫn nhìn vào hư không, cười vài tiếng tuyệt vọng như thể đã phát điên. Bild nhận ra không thể lấy được bất cứ thông tin gì từ nhóm Kaen, nên ông chuyển hướng tìm kiếm nhân chứng.

Vì đó là một xung đột giữa các người chơi nên ông có thể chỉ cần bỏ qua nhưng ông phát hiện ông không thể làm vậy. “Hắn thật sự dám gây sự với chúng ta. Thật khó chịu! Hắn hẳn phải biết họ nằm dưới sự bảo vệ của Arangda nhưng vẫn không hề nhân nhượng. Hắn coi thường chúng ta.” Bild rất tự hào về Arangda, nói đúng hơn, ông đã hết lòng vì Cheonghwa – hội cai quản Arangda. Nhưng Arangda vẫn là thành quả làm việc chăm chỉ của ông. Ông đã thành lập nó với người mà ông phục vụ. Ông không thể chịu được ý nghĩ nó đã bị coi thường.

“Là một người đàn ông đeo mặt nạ trắng?”

Tất cả những nhân chứng đều đưa ra các mô tả giống nhau: Mặt nạ trắng, dao găm ngắn, chuyển động nhanh.

“Hửm? V-vâng, đúng vậy.”

“Một chiếc mặt nạ, đúng chứ?” Bild nhướng mày. Ông chưa từng nghe có người đeo mặt nạ trắng nào ở Tầng Hướng Dẫn. “Chắc trước tiên mình phải đi tìm đã.” Bild rời đi. Ông không lo về vấn đề di chuyển giữa các khu vực vì khi người chơi hoàn thành Tầng Hướng Dẫn, người đó có thể đi đến bất cứ đâu trong đó. ‘Thật tệ vì mình không tìm được số liệu thống kê hoặc Karma nào ở đây.’ Vì sự vội vàng của mình, Bild đã bỏ quên mất một sự thật là trước khi người đàn ông đánh với nhóm Kaen, họ đã nói chuyện với một chàng trai trẻ.

***

Lợi dụng bóng tối, ba con dơi tung đòn, sóng siêu âm phóng ra từ miệng chúng. Hang động đầy tiếng vang, làm nhiễu loạn các giác quan của Yeon-woo. Nhưng bất chấp tình trạng hỗn loạn, anh dựa vào tiếng gió xác định vị trí từng con dơi. Anh vung ba con dao găm, với âm thanh những chiếc cánh và đầu bị xé toạc, những con dơi rơi xuống. Anh bật người lại gần và kết liễu chúng.

[Bạn đã thành công tiêu diệt được 5 con Dơi Sonic.]

[Số lượng quái vật đã tiêu diệt: 147]

“Phù. Mình bắt đầu quen với nó rồi.” Yeon-woo khẽ vươn vai và lại gần những cái xác. Sau khi thoát khỏi Rết Đỏ, Yeon-woo tiếp tục đi sâu vào hang động và giết tất cả những con quái mà anh gặp phải. Những con quái vật gần giống với côn trùng và quái thú thường được tìm thấy ở các hang động dưới nước như rết, kỳ nhông, cá mỏm lợn, dế và dơi. Tuy nhiên, chúng lớn và kinh dị hơn rất nhiều, và giống như con Rết Đỏ, chúng rất khó để hạ gục.

Nhưng song song với số lượng quái vật bị anh giết tăng lên, anh càng quen với việc săn lùng chúng. Sau khi số lượng vượt quá 100, việc đi săn đã dễ hơn. Và khi anh đã quen với kiểu di chuyển của chúng, chúng như miếng bánh nằm sẵn vậy. ‘Tác dụng của Hỏa Tâm và Băng Tảo cũng chiếm một phần.’

Yeon-woo rút ra con dao găm từ thắt lưng và bắt đầu mổ xẻ một trong những xác dơi. Anh lột da, tách xương ra khỏi phần thịt và chậm rãi moi ruột. Đó là việc anh đã làm rất nhiều lần khi ở châu Phi, nhờ đó, anh không khó khăn gì mấy để khai thác những thứ anh muốn.

‘Em ấy nói nhãn cầu và dây thanh quản của Dơi Sonic sẽ có giá trị sau này.’ Tất cả những vật phẩm này có thể sử dụng như vật liệu. Em trai anh đã ghi rõ một số vật phẩm trong nhật ký của mình, nói những thứ đó rất khó tìm được trong tháp nên anh phải lấy chúng khi còn ở Tầng Hướng Dẫn. ‘Nếu mình có thể làm ra một tạo tác tốt từ những thứ này, chúng sẽ rất có ích.’ Yeon-woo chỉ lấy những phần có thể sử dụng và đặt chúng vào ba lô của mình. Sau đó, anh bắt đầu cẩn thận lọc những quả tim ra.

Anh đã quá tơi tả sau khi giết được Rết Đỏ nên anh không còn lựa chọn nào khác ngoài cắn tim nó bằng răng. Nhưng cần phải có những kỹ năng đáng kể để hấp thụ bản chất của hỏa quái đúng cách nên anh đã cắt những quả tim dơi một cách nhanh gọn. Yeon-woo xé một nắm rêu trắng, bỏ vào miệng và ăn từng quả tim một.

Rắc!

 

Anh có thể nghe những âm thanh phát ra do những thay đổi bên trong cơ thể. Cơ thể anh tràn đầy sảng khoái, anh lại lần nữa cảm nhận được thứ gì đó đang liên tục chảy trong cơ thể mình. Nếu không cường hóa sự tập trung của mình bằng Ý chí chiến đấu, anh sẽ không cảm nhận được dòng chảy này - thứ đã trở nên khá quen thuộc. ‘Sức mạnh ma thuật.’ Lỗ chân lông của anh bắt đầu loại bỏ các chất thải.

[Bạn đã thu được một mảnh Hỏa Tâm và Băng Tảo.]

[Tiến độ hiện tại: 16,2%]

Ngay khi thông báo hiện lên, Mana đang trôi nổi trong cơ thể anh biến mất như thể nó chưa từng tồn tại. Yeon-woo liếm môi. Khi tiến độ của Hỏa Tâm và Băng Tảo càng tăng lên, cảm giác mana chảy trong cơ thể anh càng rõ ràng. Yeon-woo nhận ra mana cũng có liên quan đến những thay đổi của cơ thể anh, vì vậy anh đang cố gắng tìm manh mối. Tuy nhiên, Mana chỉ cho anh chút hương vị trước khi biến mất, như thể nó đang đùa giỡn anh.

‘Mình chẳng thể làm gì được.’ Nhưng điều đó không có nghĩa là không có lợi ích gì cả. Khi Hỏa Tâm và Băng Tảo tăng lên, số lượng Mana trong cơ thể anh cũng tăng lên một chút, và anh có thể cảm nhận được Mana rõ hơn. Yeon-woo đoán anh sẽ nắm được Mana khi tiến độ của anh đạt đến 100%, vì vậy không cần phải vội vàng. ‘Điều khẩn cấp là thứ này đây.’ Từ những gì còn xót lại của xác con dơi, Yeon-woo chọn những phần cứng cáp như răng, móng vuốt và xương. Sau đó anh đổ hỗn hợp từ rêu trắng và máu độc của Rết Đỏ lên đó.

Xì!

 

Chúng bắt đầu bốc khói và tan chảy.

Mỗi một quái vật đều có loại độc khác nhau trong máu chúng. Một số thậm chí còn gây chết người, nên chúng phải được xử lý thận trọng, tránh cho tiếp xúc với máu. Một trong những đồng đội của tôi có một sở thích hơi- không, một sở thích rất kỳ lạ. Anh ấy thường dùng độc trong chiến đấu. Anh không thích đấu trực diện với quái vật bởi vì anh quá lười, hay đó là điều anh ấy đã nói. Nhưng nếu bạn hỏi tôi, tôi sẽ nói sự lười biếng ấy đã tạo nên một con quái vật.

 

Arthia là một bang hội đã từng đứng hạng 6 trong tháp. Người chơi mạnh nhất trong bang hội ấy là em trai của anh và một người khác. Thực ra, ngay cả em trai anh cũng phải thừa nhận người đó là một cấp bậc cao hơn khi chống lại số lượng lớn. Người này được gọi là Bayluk – Kẻ Kháng Độc. Mặc dù tên đó là một trong những người xứng đáng phải nhận một cái chết đau đớn và chậm rãi nhưng Yeon-woo vẫn học được hai thứ từ hắn ta.

Bayluk từng là một học giả học luyện kim ở thế giới của anh ấy. Anh đã đạt được một thành tựu tuyệt vời nhờ phân tích các chất độc trong máu quái vật.

 

Em trai anh đã thu thập một số nghiên cứu của Bayluk sau lưng hắn, và tất cả thông tin đã được chuyển sang cho Yeon-woo. Công thức mà Yeon-woo áp dụng cho những bộ phận của Dơi Sonic cũng là một trong những phát minh của Bayluk.

[Dung dịch Axit lỏng.]

[Một dung dịch có thể làm suy yếu cấu trúc của vật liệu cứng. Nếu dung dịch đủ đậm đặc, nó có thể hòa tan vật liệu.]

‘Không có lý do gì để xấu hổ khi đánh cắp nghiên cứu của hắn ta nếu nó ở đây và có thể được sử dụng một cách hiệu quả.’ Nếu Yeon-woo có thể lấy bất cứ thứ gì từ hắn, anh sẽ cố lấy hết sức có thể. Thực tế, anh gần như quá vui sướng khi trộm thông tin của Bayluk vì hắn là kẻ địch của anh. Khi móng vuốt và răng dần mềm ra, Yeon-woo bắt đầu nghiền chúng thành bột mịn bằng cán dao găm của mình. Nó không cần sử dụng quá nhiều lực vì điểm thuộc tính sức mạnh của anh đã gần đạt đến 70.

Anh gom bột và bọc lại bằng những chiếc cánh dơi mà anh đã cắt ra thành hình vuông. Sau đó anh buộc chúng lại bằng những sợi gân. Bây giờ chúng là những chiếc túi đầy bột bằng nắm tay. Sử dụng phương pháp này, anh đã thu được một số lượng lớn bột từ khi bước vào ngục tối, và đây đã là chiếc túi thứ 15 anh làm. Mặc dù nó có vẻ là một việc vô nghĩa, nhưng nó rất quan trọng để vượt qua điểm đến tiếp theo. ‘Đây rồi.  Đường hầm kiến. Em ấy nói đây là phần khó nhất.’ Yeon-woo nhìn cái hang động bên kia lối đi, hơi cau mày. Nó lớn hơn nhiều so với con đường.

Những con quái vật xuất hiện ở Căn phòng của Sương và Lửa thay đổi tùy theo khu vực và môi trường. Chỉ có một loài quái vật trú ngụ ở đây. Yeon-woo nhìn chằm chằm vào vô số cụm trứng trắng rải rác khắp tường và trần nhà. Đó là khu vực của Lam Quân Kiến.

[Lam Quân Kiến]

[Kích thước của mỗi con kiến dao động từ 30cm đến 1m. Hàng trăm con kiến tạo thành một xã hội xung quanh kiến chúa. Do bản chất của xã hội kiến, mỗi một con kiến, bao gồm cả kiến thợ đều sẵn sàng hy sinh mạng sống để bảo vệ môi trường sống của chúng.]

Lý do anh có thể giết hơn 100 con quái vật là vì chúng đều chỉ xuất hiện một hay hai con cùng lúc, nhiều nhất là năm con. Nếu anh mà chiến đấu với hàng trăm con quái vật cùng lúc… “Thật điên rồ.” Trước khi có thể di chuyển, anh sẽ bị xé thành từng mảnh cho ấu trùng ăn. Vấn đề là Yeon-woo không có lựa chọn nào khác ngoài băng qua hang động. Phía bên kia hang động là căn phòng có chứa Thanh Hấp Huyết Qủy Kiếm của Bathory.

Tạo tác số 352. Đây là số hiệu của Thanh Hấp Huyết Qủy Kiếm của Bathory. Khi tôi phát hiện ra nơi đó có chứa những thứ còn xót lại của Erzsebet Bathory, Chúa Tể Ma Cà Rồng, tôi đã thực sự khiếp sợ.

 

Trong Tòa Tháp, người chơi có thể chọn một trong số hàng chục Class để đảm bảo tự do phát triển. Những người xuất sắc và đã thể hiện phẩm chất vượt trội sẽ được phong cho danh hiệu Chúa tể. Họ là bậc thầy trong lĩnh vực của mình và có hàng nghìn người theo sau. Chúa Tể Ma Cà Rồng đã chết cách đây rất lâu. Truyền thuyết nói rằng cô ta là người mang lại cái chết và sự hủy diệt. Cô ta có thể hút cạn sinh lực của một người để gia tăng sức mạnh cho bản thân và nếu có thể tiếp tục, cô có thể cướp luôn kỹ năng của người đó.

Anh từng nghe nói vẫn còn khá nhiều người chơi và gia tộc tới giờ vẫn nghiến răng căm hận mỗi khi nhớ lại những thiệt hại mà họ đã phải chịu từ cô ta. Số lượng những thanh kiếm tạo tác rất thấp vì chúng là những vật mà những đấng quyền năng đã để lại. ‘Số hiệu càng nhỏ, chất lượng càng tốt. Những tạo tác có số hiệu ba chữ số, đặc biệt là những tạo tác từ số 300 trở lên là một trong các tạo tác  tốt nhất. Hơn nữa, đó là một trong những thứ có một không hai trong Tòa Tháp và Tầng Hướng Dẫn. Mình không thể bỏ lỡ.’

Nhưng có hàng trăm con Lam Quân Kiến đang tập trung bên ngoài lối vào. ‘Ngay cả khi con đường có vẻ đã bị chặn, luôn luôn có một con đường khác xung quanh.’ Yeon-woo thắt các sợi gân bao quanh túi thành một nút thắt duy nhất để nó có thể bung ra qua một lần kéo rồi quàng nó qua vai.

“Phù.” Yeon-woo nhẹ nhàng hít sâu rồi nhanh chóng chạy về hướng lối vào đường hầm kiến.

Kíc! Kíc!

 Từng con kiến một lần lượt phát hiện ra Yeon-woo và quay đầu về phía anh.

Con đang canh gác rít lên một tiếng kinh khiếp, để lộ những chiếc răng hàm lớn.

“Ta thực sự xin lỗi nhưng các ngươi cần phải tránh ra.” Trong cử chỉ nhanh nhẹn, Yeon-woo nắm lấy những chiếc túi trên vai rồi quăng vào đám kiến canh gác và đường hầm. Anh nhắm khá chuẩn vì anh đã luyện tập rất nhiều, bất cứ khi nào anh cảm thấy chán ở châu Phi. Sau đó, anh giật mạnh sợi dây, các chiếc túi lần lượt mở ra trong không trung, bột mịn phân tán khắp hang động, bao phủ nó như một lớp sương mù đỏ dày đặc. Những con kiến lại rít lên.

Tích!

 

Yeon-woo bật chiếc bật lửa Zippo mà anh để trong ba lô lên rồi ném về phía sương mù. Sau đó anh nhanh chóng thu người vào bức tường cạnh lối ra.

Đùng!

 

Một vụ nổ lớn quét qua cả hang động. Một cơn bão lửa khổng lồ xé toạc bức tường, khiến những con Lam Quân Kiến bốc cháy. Chúng rít lên khi chúng nổ tung thành từng mảnh. Vì Yeon-woo đã tạo ra bột làm từ quái vật có đặc tính lửa, nó không chỉ tạo ra một vụ nổ thông thường. Sức công phá của vụ nổ khiến cái hang gần như sụp đổ.

[Bạn đã thành công làm nổ tung đường hầm kiến. 217 con Lam Quân Kiến đã nổ tung, 89 con Lam Quân Kiến đã bốc cháy va 92 con Lam Quân Kiến đã chết ngạt.]

[Karma bổ sung sẽ được cung cấp.]

[Bạn đã nhận được 300 Karma.]

Bình luận (0)Facebook