Second Life Ranker
Sadoyeon-사도연
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 12:Hắc Lộ (1).

Độ dài 2,282 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 09:23:01

Trans+Edit: midz

Chap 12:Hắc Lộ (1).

==================

[Bạn đã tiến vào Hắc Lộ]

[Vượt qua cái ao này là đến được đến phía bên kia.]

Có lẽ là bởi vì anh chưa có chút kinh nghiệm nào với lần đổ máu mới vừa rồi, anh cảm thấy toàn thân thể của anh đang nóng lên với sự phấn khích. ‘ Mặc dù nó chỉ là một cuộc xung đột nhỏ, nhưng nó rất hữu ích ở một mức độ nào đó có thể chấp nhận được. ‘ Yeon-woo vẫn còn thiếu sót rất nhiều ở cả hai mảng kỹ năng cũng như thuộc tính của anh. Những kinh nghiệm có được qua sự nếm trải mùi vị từ những tình huống của sự sống và cái chết trên chiến trường, bản năng rèn rùa sắc bén hơn qua những thử thách ấy và sự kiên cường là điều thiết yếu — những yêu cầu này không phải dễ dàng gì mà có được.

Yeon-woo đã hiểu rõ ràng những điểm mạnh và điểm yếu của anh. ‘Mình có thể bắt kịp được những kỹ năng cũng như khả năng. Mình không cần phải vội vàng làm gì. Mình chỉ phải tiếp tục nâng cấp theo cái cách mà mình vẫn làm cho tới tận bây giờ.’ Yeon-woo nhìn xung quanh một lúc để sắp xếp lại những suy nghĩ trong đầu anh. ‘ Ra vậy, đây là Hắc Lộ, thử thách khó nhất.’

Hắc Lộ có một địa hình rất đơn giản. Đó chính là có một cái ao lớn bao quanh khu vực mặt đất gồ ghề. ‘ Liệu mình phải bơi qua cái hồ này à?’ Có vẻ như đây chính là mục đích ban đầu,

[Hồ Nước Nặng(Pond of HeavyWeight Water)]

[Là hồ được tạo ra bởi những dòng nước của quái vật khổng lồ Mimirr vô tình làm đổ ra trong khi anh ta đang vận chuyển nó. Không một sinh vật sống bình thường nào có thể sinh sống dưới ao này.]

Yeon-woo cúi xuống và nhúng tay mình vào hồ nước. Nó khiến anh cảm giác không giống nước bình thường chút nào và nó cực kỳ đặc. Để đảm bảo, anh ném một hòn đá anh tìm thấy ở bên cạnh chân anh. Hòn đá nhanh chóng vỡ nát rồi chìm xuống tận đáy ao. Đúng như những gì mình nghi ngờ. “Đây không phải nước bình thường, và nó hình như chính xác được gọi với cái tên “Nước Nặng.” Liệu có phải do mật độ của nước hay không?”

Nếu một người bình thường lặn xuống cái ao này, họ chắc chắn sẽ bị nghiền thẳng tắp. Ngay cả khi cơ thể của họ có thể chịu đựng được áp lực, họ cũng sẽ không chống cự được quá lâu, Họ sẽ không thể nào dựa vào sức nổi của nước được. ‘ Nếu ban nãy mình cố gắng bơi qua mà không hề biết được độ sâu cũng như độ rộng của cái hồ này, mình cũng sẽ chết sớm. Mình không hề biết chút gì về những thứ ở bên trong hồ.’ Thông tin mà cửa sổ cho rằng những sinh vật bình thường không thể nào sinh sống ở trong hồ, nhưng nó không bao gồm cả những sinh vật di thường. ‘Ngay cả khi không có những sinh vật như thế, đây có lẽ là một cái bẫy được thiết lập bên dưới bề mặt của con đường.’

Yeon-woo không hề vội vàng mà thay vào đó, cẩn thận quét bức tường dọc lối đi dẫn đến cái hồ. ‘ Nó chắc hẳn đang ở đâu đó. Đôi mắt của Rồng.’

Hàng tá những hình ảnh không hoàn hảo xuất hiện trên bức tường, và Yeon-woo tìm được ra vị trí nơi mà sự không hoàn hảo đang tụ lại với nhau và ấn nó bằng tay của anh. Clank! Bức tường bắt đầu rung chuyển ầm ầm khi nó mở ra lối đi bên trong, một đám bụi nổi lên khi nó dịch chuyển sang phía bên cạnh. Sau đó, với một tiếng va chạm rất lớn, một lối đi cầu thang hiện lên, nối thẳng con đường đi xuống đất.’ Đi thôi.’

Một nụ cười nhẹ thoáng xuất hiện trên khuôn mặt của Yeon-woo. Nó chính là mảnh ghép ẩn ở trong Hắc Lộ- vị trí có thanh Huyết Kiếm của Bathory.

[Bạn đã tiến vào hầm ngục.]

[Bạn đã tìm thấy mảnh ghép ẩn. Căn phòng của Hỏa Và Băng Giá.]

[Bạn đã đạt được 300 Karma.]

Yeon-woo lờ đi những âm thanh vui mừng đang có trong đầu anh ấy  rồi đi thẳng xuống hầm ngục. Cầu thang xoắn ốc đường tưởng chừng như kéo dài vô tận tới đáy vực thẳm. Ngay lúc đấy, không có chút ánh sáng nào và cầu thang dần dần biến mất trong bóng tối. Tuy nhiên Yeon-woo không hề lo lắng quá nhiều về chuyện này.

[Cường hóa Giác Quan: 17.8%]

Nhờ vào cấp độ cao của anh ấy trong việc nâng cấp các kỹ năng, nó đã tăng hơn gần 3 phần trăm sau khi hoàn thành tiêu diệt con Boss ở khu vực A, nó giờ đây giúp anh có thể để cảm nhận được tốt khu vực ở xung quanh anh, thông qua các giác quan khác nhau mà không cần phải tập trung vào các giác quan khác nhau ở trên cơ thể thông qua thị lực của anh. Anh kiểm tra âm thanh, địa hình, và cả chính chuyển động của anh. Mọi thứ đều bình thường và không có điểm mù nào.

Chỉ một vài ngày trước, anh sẽ phải hoàn toàn tập trung để giữ cho kỹ năng của anh luôn được kích hoạt, nhưng bây giờ anh sử dụng nó thành thạo đến nỗi anh có thể kích hoạt nó mà không cần phải dành quá nhiều sự tập trung. Những kỹ năng của anh ấy đã dần dần chuyển qua trạng thái tự động, và Yeon-woo có thể di chuyển trong hầm ngục mà không gặp chút khó khăn nào.

Anh không hề biết anh đã đi xa đến đâu khi mà một cơn gió mạnh thổi qua, rồi những bậc thang cũng đã đến điểm cuối. Một hang động mới xuất hiện, ‘Thấy rồi/.’ một hang động toàn là rêu trắng, chúng mọc hầu hết trên các bức tường.

[Rêu trắng]

[Một loại rêu chứa đựng những năng lượng tinh chất của mặt trăng. Nó có thể gây ra trạng thái bệnh tật nếu ăn phải, Vị của nó cũng không ngon tí nào.]

Lời giải thích rất đơn giản, nhưng Yeon-woo đã ngay tức khắc chú ý đến hiệu ứng của Rêu Trắng.

Đó là khi mà tôi phát hiện được ra độ khó của Con Đường Chết Chó nghĩa rằng nó có rất nhiều giải pháp rất khó thực hiện. Một trong những giải pháp đó chính là Rêu Trắng. rêu Trắng chứa đựng những năng lượng tinh chất của Mặt trăng. Mặc dù nó là chuỗi thức ăn chính cho lũ quái vật, nó không hề phù hợp với cơ thể con người. Nếu một ai đó ăn nó, họ không thể nào hấp thụ năng lượng từ nó và sẽ bị nó làm cho ốm yếu. Những người chơi người mà bằng cách nào đó tìm được ra hầm ngục như này thường né tránh rêu trắng.

Những người chơi người mà lựa chọn Hắc Lộ này thường quay lại sau khi tìm thấy hang động. Do việc thiếu ánh sáng, cũng như độ sâu của hang động và sự vô dụng của những sinh vật bên trong dường như trở thành vấn đề lãng phí thời gian, và không một ai muốn nán lại cả vì họ muốn tiến về phía trước. Ngay cả em trai của Yeon-woo không hề biết đến bí mật của hang động mãi tới sau này. Tuy nhiên, tôi đã biết được nó từ một người bạn thân của tôi xuất thân từ Gia Tộc Yeon-dan. Rêu trắng gần giống như một loại nguyên liệu, và có một cách đặc biệt để có thể hấp thụ nó.

‘Rêu trắng quá dễ vỡ, và nó chỉ tan chảy khi mà bắt đầu tiêu hóa. Tuy nhiên….’ Yeon-woo dừng lại và hướng mắt anh đến âm thanh đang tiếp cận.Krikrikrik! 

Một cái đầu đột nhiên thò ra khỏi  đám rêu trắng. Đấy chính là một cái đầu của một con Rết Đỏ với kích thước to bằng cẳng tay cùng với lớp vỏ bên ngoài khá rắn chắc.

[Rết Đỏ]

[Một con rết dựa vào việc tiêu hóa rêu trắng như là nguồn thức ăn chính của nó. Dù cho đôi mắt của nó không còn hoạt động khi sống ở các hang động dưới nước và nó dựa vào các giác quan khác để sinh tồn. Đôi khi, nó thích ăn thịt hơn ăn rêu trắng.]

Mặc dù như thể tin rằng Yeon-woo đang đi tìm thức ăn cho mình, con rết nhanh chóng di chuyển chân của nó và bò dọc theo bức tường tiến về phía của Yeon-woo. Một người bình thường sẽ ngạc nhiên và phát ớn với chuyển động của nó, nhưng Yeon-woo lại bước về phía trước.

Những con côn trùng và những con Quái vật ăn Rêu Trắng đều có khả năng tỏa ra sóng nhiệt để có thể hấp thụ tinh chất của Mặt trăng, Luồng nhiệt độ thực chất tới từ tim của chúng, cái mà có thuộc tính lửa. Rêu Trắng có thuộc tính nước, và nếu một người đồng thời tiêu hóa cả trái tim của nó cùng với rêu trắng, cả hai thuộc tính sẽ dung hòa và biến thành một loại thuốc tiên giúp gia tăng sức mạnh của xương cũng như cơ bắp.

Rất nhiều thuốc tiên tồn tại ở trong tòa tháp. Một số có khả năng tăng cường sức mạnh ma thuật và một số thậm chí ảnh hưởng đến chỉ số thuộc tính cũng như các số liệu kĩ năng khác. Yeon-woo muốn một thứ có thể giúp anh nuôi dưỡng sương anh cũng như cơ bắp trở nên khỏe hơn. Cơ thể con người quá yếu đuối và nó quá dễ dàng phải chịu bệnh tật cũng như các vết thương khác. Tuy nhiên, thuốc tiên này có thể biến đổi cơ thể con người thành một cơ thể phù hợp với chiến đấu hơn.

Yeon-woo lao thẳng về phía trước, ném con dao găm. Nó đâm xuyên qua bộ xương bên ngoài của con Rết Đỏ. Máu và chất dịch từ cơ thể nó phun ra. Con rết kêu lên một âm thanh vô cùng chói tai, cơ thể nó uốn éo và xòe ra các đốt chân của mình. Khi nó bò về phía trước, mặt đất bên dưới nó bắt đầu cùng với hang động rung chuyển ầm ầm.

[Quái Vật Lửa đã xuất hiện.]

[Quest Ẩn/ Hỏa và Băng Giá]

[Nội dung: Căn phòng Hỏa Và Băng Giá chứa đầy những con quái vật đặc biệt ăn Rêu Trắng. Nếu chúng rời khỏi hầm ngục, hệ sinh thái sẽ bị rơi vào tình trạng hỗn loạn. Săn lùng chúng nhiều nhất có thể.]

[Phần thưởng: Phần thưởng sẽ được trao dựa trên số lượng quái vật đã giết

- 100 hoặc hơn: 100 điểm

- 300 hoặc hơn: 300 điểm

- 500 hoặc hơn: 500 điểm + thưởng thêm phần thưởng dựa trên thành tựu

- Trên 1,000: ??]

‘Hiện lên rồi.’. Căn phòng của Hỏa và Băng Giá có một phần thưởng bên cạnh thanh  Huyết Kiếm của Bathory và nó giúp tăng cường sức mạnh cơ thể: Karma. Càng nhiều con quái vật anh săn được, cơ thể anh sẽ càng trở nên mạnh hơn và anh cũng sẽ thu thập cả Karma cũng như phần thưởng khác. Nó đơn giản là một kho báu rồi. ‘ Mình phải lấy được kho báu này khi tiêu diệt 1,000 con quái vật.’

Yeon-woo quyết định không trực tiếp chiến đấu với những con rết. Thay vào đó, anh nhanh chóng quay người sang bên khác và né đòn tấn công. Crunch! Con Rết đỏ cuối cùng tự mình đâm đầu vào đá kết thúc mạng sống của mình khi bị nghiền nát bởi chính răng nanh của nó.

‘Những con quái vật ở đây rất khỏe. Ngay cả với cơ thể đã được cường hóa này của tôi, chúng không hề dễ dàng bị giết chết chút nào. Nó sẽ nguy hiểm hơn nếu mình để chúng tấn công từ đằng trước.’ Ngay khi Yeon-woo hoàn thành quá trình xác định kích thước của con Rết Đỏ, anh nhắm đến thân của nó.

Clang!

Dao găm nảy bật ra khỏi bộ xương của nó, để lại một vết xước trên thân. ‘ Yup, khó lắm.’

Con Rết đỏ trở nên điên tiến hơn, và nó cố gắng tóm lấy Yeon-woo với răng nanh của nó. Một lần nữa, Yeon-woo né được đòn tấn công của nó trong gang tấc. Một đám bụi bay lên khi mà một hố sâu đã được hình thành đúng ngay vị trí mà anh đang đứng. ‘ Những đòn tấn công thường sẽ không gây tổn hại cho nó. Những lớp vỏ thì quá chắc chắn. Con Dao găm mình ném chỉ làm xước lớp da của nó trong sự may mắn chứ không đủ để gây tổn thương lên người nó.’

Tuy nhiên, anh không thể để trận chiến này trở thành cuộc chiến tiêu hao thể lực. Anh không hề biết con Rết Đỏ này còn lại bao nhiêu máu nữa, anh chỉ mới ở vị trí lối vào của hầm ngục. Anh phải kết thúc trận chiến này sớm nhất có thể.

Crunch!

Một lần nữa, con Rết đỏ lại húc đầu nó đến phía Yeon-woo trong tiếng khóc chói tai.

Bình luận (0)Facebook