Pure Love ✕ Insult Complex
銀三〇(ゆだ)N/A
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 87: PIANISSIMO

Độ dài 5,285 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 05:46:27

Chương 87: PIANISSIMO

Trước đó một lúc lâu...Chiếc xe Benz của Katsuko-nee đang trên đường tới biệt thự

Maika-chan và Nei-san cùng ra khỏi xe khi chiếc xe dừng ở trước cổng chính

Bọn tôi vẫn tiếp tục theo dõi mọi việc từ camera

[Ra đó lalf Maika-chan à ?...]

Misuzu nhìn chằm chằm vào hình ảnh của Maika-chan trên màn hình

[Oh...Hóa ra Maika-chan cũng theo học ở trường đó ]

Misuzu thốt lên khi trông thấy bộ đồng phục thủy thủ của Maika-chan

[Yeah, nó không giống với trường của Misuzu cho lắm nhưng nó cũng là một ngôi trường dành cho các Ojou-sama ]

Margo-san trả lời

...Phải

Misuzu học ở một ngôi trường cao quý tới mức nó chỉ dành cho các Ojou-sama mà nằm ở trong những gia đình rơi vào cái tầm siêu thượng đẳng mới có thể vào được...

Ngôi trường của Maika-chan cũng có thể coi là một ngôi trường nổi tiếng dành cho các nữ sinh trung học

Hay đúng hơn,  trường nữ sinh của Maika-chan khá là nổi tiếng với lũ con trai trung học

Maika-chan là học sinh của một ngôi trường dành cho Ojou-sama nên tôi có thể hiểu tại sao lũ ranh con lại muốn cưa cẩm con bé tới vậy, nhưng...

Ngôi trường của Misuzu...

Cái hình ảnh mà cô ấy bước ra từ một chiếc xe Benz full chống đạn với một lũ bảo vệ đi cùng với cô ấy thì nó kiểu...

Khiến cô ấy như là một bông hoa không nằm trong tầm với của lũ con trai tầm thường

[...Em cũng đại khái hiểu mọi chuyện rồi. Dù sao thì Misuzu cũng từng quen mấy kiểu con gái như thế này ở trường mà ]

Misuzu dường như đã nhìn thấu hoàn toàn con người của Maika-chan

[Được sinh ra và nuôi nấng như một Ojou-sama, thờ ơ với xã hội...như một đứa trẻ mới lớn vậy ]

Margo-san làm một khuôn mặt "Thế thì hơi khoai đấy" 

[Anh cảm thấy khá là thương hại cho con bé khi em nói vậy đấy. Maika-chan vẫn đang ở năm 2 trung học thôi mà...không thể trách được khi con bé vẫn còn suy nghĩ như một đứa trẻ  đúng chứ ?]

...Đúng vậy

Con bé thật sự vẫn còn rất trẻ

Say đắm các idol, và hét kyaakyaa ở mấy buổi hòa nhạc...

Ngưỡng mộ những người trưởng thành như Katsuko-nee và Nei-san, tin bất cứ điều gì họ nói ra...

Điên cuồng học hỏi về trang điểm và thời trang...

Một đứa trẻ chưa trải đời...

Có thật sự ổn không nếu tôi quan hệ tình dục với một đứa trẻ như vậy ?

...Tôi ấy ?

Maika-chan nói chuyện với Nei-san ở ngoài cửa

Maika-chan bộc lộ ra một nụ cười vô lo vô nghĩ

Một cô bé mới chỉ bước lên tuổi 14

[Nhưng, em mừng rằng con bé vẫn là một đứa trẻ. Chúng ta có thể huấn luyện con bé theo bất cứ hướng gì mà chúng ta thích...]

Misuzu nói một cách nghiêm túc

[Đúng như mong đợi...Con bé khá giống Yukino ]

Misuzu nói với tôi

[Well đương nhiên rồi...Dù sao con bé cũng là em gái của Yukino-san mà ]

[Danna-sama...Nếu anh có được em ấy rồi, liệu anh có thể từ bỏ Yukino được không ? ]

...Eh?

[Em nghĩ là em có thể chịu được nếu đó là Maika-san. Con bé trông ngoan ngoãn hơn Yukino, và em thấy con bé cũng khá dễ thương nữa. Xin hãy hãm hiếp Maika-chan ngay trước mặt Misuzu. Nếu anh làm vậy...Em nghĩ em có thể chấp nhận được ]

...Misuzu ?

Em ghét Yukino đến vậy ư ?

Mới hôm qua, Katsuko-nee còn nói là Maika-chan sẽ trở thành một con thú cưng của tôi để thế chỗ cho Yukino...

[Em xin lỗi, nhưng không phải như vậy đâu... Misuzu sẽ dâng hiến Maika-san cho Danna-sama. Em sẽ huấn luyện em ấy như một con thú cưng sinh ra chỉ để làm tình...]

Misuzu mỉm cười

Một nụ cười đáng sợ...

Đây chính là mặt trái của Misuzu

[Không chỉ của mình Misuzu ! Đây cũng là món quà mà bọn chị dành tặng cho em đó ! ]

Katsuko-nee đột ngột bước vào phòng...?!

[Oh, chị mới lên đây bằng đường hầm bên dưới sau khi gửi xe ở ngoài bãi. Để có thể nhanh chóng bàn bạc công việc vơi Misuzu-chan...]

[...Chúng ta có thể biến con bé thành một cái "Dakimakura" được không ? ]

Katsuko-nee hỏi Misuzu

[Vâng, em sẽ không cho phép Yukino-san trở thành "Safe Blanket" của Danna-sama nhưng... Em ổn với việc để Maika-san trở thành "Dakimakura". Em thề em không ghen tị một chút nào ]

Misuzu trả lời

[Nhưng...Đó là một cái Dakikamura chỉ dành cho làm tình thôi đấy ]

Katsuko-nee thở hắt 

[Em không quan tâm. Misuzu không thể ở với Danna-sama bất cứ lúc nào được. Misuzu đang nghĩ tới việc dâng hiến cho Danna-sama một con thú cưng dễ thương để anh ấy có thể xả hết ham muốn tình dục của mình vào nó mỗi khi em không có ở đây ]

Misuzu cười

[My...Vậy thì chị sẽ bị thiệt thòi mất ]

Katsuko-nee có vẻ như không hài lòng cho lắm về ý kiến trên

[Ah ! Em xin lỗi ! Ý em không phải là như vậy !]

Misuzu cúi thấp đầu xuống và Katsuko-nee cười ầm lên

[Đùa thôi...Dù sao, hãy cứ biến Maika-chan trở thành một con nô lệ tình dục chỉ dành cho em ấy đi đã. Thế ổn chứ ? ]

[Vâng ]

Thế quéo nào...Cả hai người họ đều đang cảm thấy vô cùng phấn khích còn tôi thì bị cho ăn bơ

[Em đã xem cái mail mà chị gửi tối qua chưa ? ]

Hử...Tối qua Katsuko-nee có gửi mail à

[Vâng, em đã đọc rồi...]

[Chúng ta sẽ tiến hành theo kế hoạch 2A..."Buổi chụp hình". Chúng ta sẽ để Misuzu-san làm thợ nhiếp ảnh nhé. Được không ? ]

[...Okay desu~! ]

Misuzu có vẻ như ngay lập tức hiểu rõ được công việc của mình

[Katsuko-nee...Thế còn em ? ]

Mình nên làm gì đây

[Em hãy cứ ở đây theo dõi một lúc nữa đi ]

...Theo dõi ư ?

[Em đã lắng nghe đoạn hội thoại ở trên xe vừa nãy rồi đúng không ?...Chứng sợ đàn ông của con bé có vẻ như trầm trọng hơn chị nghĩ. Chị cứ nghĩ rằng con bé sẽ dâm đãng và đỡ cứng đầu hơn bởi vì nhỏ là em gái của Yukino-sama nhưng...]

[...Con bé trong sáng hơn những gì em dự đoán ]

[Có vẻ như nỗi sợ làm tình đã chiến thắng sự tò mò của con bé...]

Margo-san ngay lập tức đưa ra quan điểm của mình sau khi nghe Katsuko-nee và Misuzu nói xong

[Con bé vẫn chỉ là một đứa trẻ. Hơn nữa, nó lại còn đang học một trường nữ sinh đúng không ? Con bé chưa bao giờ gặp bất cứ một đứa con trai nào ngoài mấy tên idol ra]

Oh...Tôi có thể thông cảm vì tôi cũng đã từng học tại một trường nam sinh nội trú trong vòng 3 năm liền

Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn không thể ngừng run rẩy bất cứ khi nào tôi cố bắt chuyện với con gái...

Kể cả khi hồi nhỏ tôi đã từng học tại một trường tiểu học bình thường, nhưng những thay đổi về mặt giới tính lại xảy ra rõ rệt vào lúc trung học...

Đương nhiên là chúng ta sẽ cảm thấy bỡ ngỡ bởi vì trong suốt quãng thời gian ngắn ngủi đó chúng ta không được gặp bất cứ người nào khác giới tính với mình

[Đúng...Em có thể hiểu tại sao con bé không quen với bọn con trai. Những người đàn ông duy nhất mà con bé có liên lạc chắc cùng lắm cũng chỉ là gia đình hoặc thầy cô. Nói gì thì nói, kể cả người giáo viên nam trông có bình thường đến mức nào đi chăng nữa, anh ta cũng sẽ trở nên nổi tiếng trong một trường toàn nữ sinh ]

Katsuko-nee nói...

Misuzu gật đầu

[Điều đó có thể đúng ở trường của em nhưng...Trường Maika không tuyển giáo viên nam. Và chỉ có những giáo viên nam nào đã kết hôn và có con rồi mới được phép dạy ...]

[Eh, kể cả vậy, điều gì sẽ xảy ra nếu người đàn ông đó ly hôn ...?]

Tôi bất chợt hỏi Misuzu

[Đương nhiên là anh ta sẽ bị sa thải. Nó đã được viết trong hợp đồng công việc ngay từ đầu rồi ]

...Họ còn làm đến vậy luôn

[Hơn nữa, ở trường của Misuzu...Nếu người vợ mang thai, bọn họ chắc chắn sẽ được tạm thời nghỉ việc không thời hạn ]

[Eh...Tại sao ? ]

[Trước đây, giáo viên chỉ nứng lên khi họ không được quan hệ tình dục với người vợ đang mang thai của mình nên anh ta đã gây ra một vụ scandal...]

[...Scandal ? ]

[Ah, nó không xảy ra ở trong khu ký túc xá nhưng...Một giáo viên đã ngoài 40 tuổi đã bị bắt giam vì đã sàm sỡ một sinh viên nữ đại học ở trên tàu. Có vẻ như đó là một vụ scandal lớn đến nỗi nó tồn tại trong lịch sử của ngôi trường hơn trăm năm nay rồi. Cái tin đó xuất hiện trên bìa tạp chí mỗi tuần. Rồi sau đó, không chỉ mỗi tên giáo viên đó , mà cả giám thị, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, và tất cả các giáo viên làm việc ở ngôi trường đó đều bị đuổi việc. Nó đã bôi nhọ hết danh tiếng của ngôi trường...]

...Haa

...Vì đấy là mấy ngôi trường dành cho các Ojou-sama nên các giáo viên cũng khổ phết nhỉ...

[Dù sao thì...Em cần phải đợi ở đây cho tới khi nào con bé đã sẵn sàng ]

Katsuko-nee ra lệnh cho tôi

[Okay, em hiểu rồi ]

Chị ấy liếc nhìn tôi..

[Có phải Misuzu-sama làm quả đầu Pompadour đó không ? ]

[...Yeah ]

[Nó hợp với em lắm...Dễ thương ]

Katsuko-nee mỉm cười

[Quá đúng...Katsuko-sama !]

Misuzu cảm thấy hài lòng khi được khen...

[Tí nữa nhé...Margo-sama, xin hãy đi ra sảnh cùng với Misuzu sau 10 phút nữa ]

[...Hiểu rồi ]

Katsuko-nee cười rồi rời khỏi phòng

[Giờ thì...Misuzu-chan, hãy kiểm tra lại ngoại hình của em một lần nữa đi. Chúng ta chuẩn bị đi bây giờ đây ]

[...Okay. Ah, em quên mất ]

Misuzu lục lọi tói một lúc...

[Danna-sama...cầm lấy ]

Misuzu lôi ra một chiếc vòng cổ màu đỏ

[Eh, chẳng phải em sắp sửa đi gặp Maika-chan sao ? ]

[Vâng. Misuzu đang trong mode nghiêm túc đây ]

Nếu em nói vậy thì ...

Tôi đeo cái vòng cổ vào cổ Misuzu...

[...Anh có nên mặc bỉm cho em không ? ]

Khi tôi hỏi Misuzu câu đó...Misuzu

[Em muốn lắm nhưng...Bọn em cần phải tham gia vào "Giờ chụp ảnh" sau đó , nên nó sẽ trở nên khá vướng víu...]

...Tôi không hiểu lắm

Well, có lẽ tôi nên bỏ qua những điều mà tôi không hiểu...

Katsuko-nee xuất hiện trên màn hình

Cũng phải khoảng 30 s sau khi chị ấy rời khỏi phòng rồi

Chị ấy xuất hiện ở ngoài sảnh chính trước Nei-san và Maika-chan...

[Xin lỗi ! Đã để em phải đợi rồi ]

[Geez, Katsuko-san, chậm thế ]

Nói sao thì nói...Nei-san cũng không gọi chị ấy là "Katsun" trước mặt Maika-chan

Katsuko-nee cũng chả gọi chị ấy là "Nei-sama" như thường ngày nữa mà gọi là "Nei-san"...

Đây chỉ là giả vờ thôi nhỉ ?

[Cánh cửa garage hơi khó đóng một chút, em thấy đấy...dù sao thì, cứ vào trong đi đã nhé ]

Có vẻ như theo vở kịch thì đây là nhà của Katsuko-nee

Và hiện tại dường như không có ai ở nhà

Katsuko-nee cắm chìa khóa vào cánh cửa ra vào...

Rồi...Maika-chan bước vào bên trong biệt thự với hai người phụ nữ ác quỷ

[Giờ thì, Maika-chan chắc chắn sẽ không trở về nhà với tư cách là trinh nữ được nữa rồi ...]

Misuzu lẩm bẩm sau khi nhìn qua màn hình...

Và con ác quỷ thứ ba đang ở ngay đây...

◇◇◇

Margo-san đổi máy quay

Có ba người đang bước vào bên trong sảnh chờ

[Uwaaa...Căn phòng này đẹp quá ]

Maika-chan xúc động trước những nội thất trong căn phòng

[Nhà của Katsuko-san rất ấn tượng phải không ? ]

Đúng như dự đoán

[Cứ ngồi thoải mái đi...Chị sẽ đi chuẩn bị trà. Ah, chị cũng đã nướng bánh quy rồi đấy, em cứ ăn thoải mái nhé ]

Katsuko-nee đưa khay bánh ra cho Maika-chan

Đúng như mong đợi, hình dáng và chất lượng của những chiếc bánh chỉ có thể nhìn như những sản phẩm đến từ các tiệm bánh hoàng gia

[Eh...Katsuko-san nướng chỗ bánh này ư ? ]

[Đúng rồi đó ! Của em đây, Maika-chan , lấy một cái đi ]

Được Nei-san mời, Maika-chan ăn thử một chiếc

[Uwwaaaa, ngon quá đi mất! Katsuko-san làm đồ ăn vặt giỏi thiệt đó !]

[Không chỉ đồ ăn vặt! Katsuko-san nấu món gì chả ngon ]

[Chị tự nướng hết cả đó ! Dù sao trong tương lai chị cũng có ý định mở một tiệm bánh mà ]

Katsuko-nee mỉm cười với Maika-chan

[Tuyệt thật, tuyệt quá, tuyệt quá đi! Katsuko-san ngầu quá đi !]

Maika-chan trở nên phấn khích...

[Chị rất xinh đẹp, dáng người thon thả, am hiểu về thời trang...và trên hết là chị còn nấu ăn giỏi nữa...!]

Maika-chan ngưỡng mộ Katsuko-nee

[Maika-chan muốn trở thành một người phụ nữ như Katsuko-san khi em trưởng thành ]

Katsuko-nee cười khúc khích...

[Khi nào em trưởng thành ư ?...Vậy chẳng phải bây giờ Maika-chan vẫn là  một đứa trẻ sao ? ]

Maika-chan cười xấu hổ...

[Maika đã là người lớn rồi mà. Nhưng...Vẫn còn một số chỗ hơi còn trẻ một chút ]

...Vẫn còn trẻ con lắm

Yeah...Con bé  thật là dễ thương

Maika-chan rất ngoan ngoãn...Con bé thật dễ tin người

Khuôn mặt xấu hổ của con bé thật giống Yukino

...Cơ mà Yukino cũng biết xấu hổ cơ à ?

[...Thật sự thì con bé khác hẳn hoàn toàn so với người chị ]

Misuzu nói trong khi nhìn vào màn hình

[...Khác biệt ư ]

...Với Yukino ?

...Con bé khác biệt hử ...

[Đúng...Misuzu dù chỉ là con một, nhưng em cũng quen một số họ hàng có các cặp chị em gái rất rõ. Những cặp chị em như Yukino-san và Maika-san đều ít nhất có 2 điểm khác biệt nhau hoàn toàn. Cũng như tính cách của bọn họ vậy ]

[...Thật vậy ư ? ]

[Sau cùng thì đứa em gái cũng luôn noi theo hình ảnh của người chị nó mà...Và rồi kể cả cách đối xử của cha mẹ đối với chúng cũng khác biệt nữa...]

Tôi hiếm khi được gặp họ hàng nên tôi không hiểu rõ lắm về tình cảm của các anh chị em họ ở các nhà khác cho lắm

Gia đình của Misuzu là một gia đình có nhiều huyết thống nên chắc họ hàng của cô ấy đông lắm

[Đứa trẻ lớn tuổi nhất thường là con trưởng nên bọn chúng thường được cha mẹ để ý hơn. Các bậc cha mẹ sẽ quản lý chúng một cách kỹ càng...Nhưng, với đứa trẻ thứ hai thì họ sẽ chia nhau ra để nuôi dạy. Hmmm, theo hướng tốt thì anh có thể nói rằng các bậc cha mẹ biết lúc nào là cần thiết để buông tay...]

Haa...Vậy ư ?

Tôi được nuôi dạy một cách khá khó khăn nên tôi không hiểu rõ lắm

Bất cứ lúc nào tôi giao sổ liên lạc tiểu học của mình cho cha, cha tôi sẽ luôn hỏi tôi một câu là "Con đang học năm mấy ấy nhỉ"

Chắc mọi người cũng sốc lắm đúng không, khi một người thân của mình lại đi hỏi là "giờ con bao nhiêu tuổi rồi ?"

Đương nhiên, mẹ tôi còn chẳng bao giờ thèm để ý đến tôi. Bà ấy vứt hết những thứ gì liên quan tới trường học cho cha tôi...

Hay đúng hơn, ở trong các buổi họp phụ huynh, họp lớp, và lễ tổng kết...không ai trong gia đình tôi tới cả

Bà tôi là người duy nhất đến tham dữ lễ bế giảng của tôi hồi tiểu học...

[Well, đấy là trong trường hợp có hai chị em...Nếu tuổi bọn họ cách nhau quá xa hay có quá nhiều chị em, thì mọi chuyện sẽ khác hẳn. Nhưng, nếu như hai chị em tuổi cũng gần tuổi nhau thì...Người chị thường sẽ tỏ ra ích kỷ và người em gái thường sẽ trưởng thành hơn em nghĩ vậy ]

Misuzu giảng cho tôi nghe

[Misuzu-chan...Đến lúc đi rồi ]

Margo-san choàng áo khoác lên...

Bọn họ chuẩn bị ghé qua biệt thự...

Margo-san nhìn về phía bình hoa nằm ở trong góc phòng

[Hãy mượn tạm thứ này đi]

Margo-san lôi bông hoa ra khỏi bình...và túm lại thành một bó hoa bằng một sợi ruy-băng

Chị ấy khá là thành thạo trong mấy công việc như thế này nhỉ

[..Em thấy đấy, chị đôi khi cũng hỗ trợ cho công việc của Nagisa ở cửa hàng của chị ấy mà ]

Margo-san cười

[Thế nhé...Danna-sama, bọn em đi đây ]

Misuzu chìa môi ra 

Tôi hôn cô ấy

[Ufufufu...Xin hãy quan sát thật kỹ nhá ]

Cả hai người họ bước ra khỏi phòng...

Giờ chỉ còn một mình tôi ở trong phòng quan sát...

...Chịu thôi

Tôi bưng cốc trà nguội ngơ nguội ngắt lên và nháp lấy một ngụm

◇◇◇

Chuông cửa vang lên...

[Oh, chắc là Margo-san đến rồi đó ...]

Katsuko-nee thốt lên rồi rảo bước về phía cửa trước

Margo-san và Misuzu đã đứng đợi ở trước cửa được một lúc

Sau khi quan sát một lúc qua màn hình...Katsuko-nee đưa hai người họ vào bên trong

[Xin chào, Maika-chan...]

Khi nhìn qua mà hình, trông Margo-san thật sự trông rất ngầu

Tôi không nghĩ rằng khi con gái cầm một bó hoa trông bọn họ lại ngầu đến vậy

[Katsuko-san, hãy nhận lấy thứ này...]

Margo-san tặng cho Katsuko-nee bó hoa

[My, cảm ơn cậu nhiều lắm ]

Katsuko-nee nhận xong bó hoa và nở một nụ cười...rất xinh đẹp

[Hôm nay tôi có mang bạn tôi , Misuzu đến đây hôm nay ]

Margo-san giới thiệu Misuzu

Một hành động bình thường

[Rất vui khi được gặp chị...Em là Kouzuki Misuzu ]

Misuzu cúi chào bằng một giọng người lớn, khác hẳn với bình thường

Mọi người đều đang diễn rất tốt...

Tôi có thể hiểu tại sao tôi lại phải ngồi ở đây một mình rồi

[...Misuzu-chan...Đây là Katsuko-san. Lúc trước em đã gặp Nei rồi đúng không ? Và đứng cạnh cô ấy là Maika-chan ]

[Xin chào tất cả mọi người ]

Misuzu cúi chào duyên dáng...

...Một Misuzu tinh ranh thường ngày đã không còn

Giờ đây là một Misuzu tiểu thư danh giá được nuôi dạy bởi một gia đình giàu có 

[R-Rất vui khi được gặp chị...Em là Shirasaka Maika !]

Maika-chan đang thực sự cảm thấy bồn chồn

[Không cần phải cứng nhắc thế đâu, Misuzu là một Onee-san dịu dàng mà em biết đấy ]

Margo-san cười và nói với Maika-chan

[Đúng...Rất vui khi được gặp em, Maika-san ]

Misuzu cười tế nhị

[E-Em cũng vậy...xin hãy quan tâm tới em sau này ! ]

Misuzu đã hoàn toàn trấn yểm trái tim của Maika-chan...!

[Giờ thì...hãy cùng nhau vui vẻ hôm nay nào...]

Katsuko-nee nói với mọi người

Misuzu ngồi xuống cạnh Maika-chan một cách tự nhiên nhất có thể

[Tôi sẽ chuẩn bị trà ngây bây giờ...Hãy tự nhiên như ở nhà nhé ]

[Ahh, em sẽ đi trang trí chỗ hoa này ]

Katsuko-nee và Nei-san cùng bước ra khỏi chỗ ngồi...

Maika-chan nói chuyện với Misuzu

[Uhm...Kouzuki-san ]

[Em có thể gọi chị là Misuzu...Chị có thể gọi em là Maika-san như những người khác được không ? ]

[V-Vâng ! ]

[Vậy...Em muốn hỏi gì thế Maika-san ? ]

[uhm...Misuzu-san cũng đi học ở ngôi trường "đó", phải không ? ]

Maika-chan vừa nói vừa nhìn xuống bộ đồng phục của Misuzu

Con bé đang cảm thấy tò mò y như dự đoán

[Chị cũng đang định hỏi Maika-san luôn, em cũng đang học ở trường "đó" đúng không ? 

[...Sao chị biết ? ]

[Bình thường thôi...Chẳng phải đó là một ngôi trường dành cho Ojou-sama nổi tiếng sao ? ]

Maika-chan cảm thấy xấu hổ

[Cái đó...Nó không có cửa  đọ lại được trường của Misuzu-san ]

[My...Trường của chị cũng thường thôi ]

[Không đâu...Chẳng phải đó là ngôi trường dành cho Ojou-sama đứng đầu Nhật Bản sao ? Nó thậm chí còn đỉnh hơn cả trường của em...]

Misuzu mỉm cười

[Chẳng có ngôi trường nào là đứng đầu hay đứng bét cả. Đúng ra...Cũng có khá là nhiều trường dành cho các gia đình quan chức nhưng nó cũng chỉ là một ngôi trường bình thường mà thôi...Kể cả lớp học bình thường của bọn chị cũng rất bình thường ]

[Em nghe nói là ở đó còn có cả lớp múa Nhật Bản truyền thống và cả lớp học cắm hoa nữa]

[My...Đó chỉ là một số các lớp học đặc biệt để học về văn hóa thôi mà. Cũng chả có gì lớn lao lắm đâu. Tất cả mọi người đều được phép tham gia mà. Chị cũng tham gia cả hai lớp học đó mà ]

[Thật vậy ư...? ]

[Yep...Đó là những tiết học mà em phải học một mình với giáo viên. Nhắc mới nhớ, chị sắp tham gia vào một buổi biểu diễn sắp tới đây. Nếu muốn em có thể tới xem ]

Misuzu lấy ra một tờ rơi từ trong túi của cô ấy

Có vẻ như nó là một thư mời đến buổi biểu diễn múa truyền thống Nhật Bản...Nó được in với những tông màu khá là đẹp

Nhìn trông nó sang trọng thật...

[Eh...Giáo viên của Misuzu-san là người đứng đầu trường phái Konpeki đúng không ? ]

Maika-chan ngạc nhiên khi em ấy nhìn vào tờ áp phích

[Đúng vậy. Chị đang được dạy dỗ bởi Konpeki Nadeshiko Sensei. Năm ngoái, cô ấy đã trở thành trưởng khoa rồi ]

[...Thật tuyệt ]

Tôi không hiểu cho lắm...Nhưng dù sao thì mấy thứ đó nghe có vẻ kinh khủng đấy

[Không có gì ghê gớm lắm đâu. Chắc à có chút may mắn khi những người như vậy ngẫu nhiên dạy lớp chị ]

[Thật tuyệt. Maika nghe nói từ bạn bè rằng cô giáo ấy sẽ không cho phép bất cứ người bình thường nào được phép tham giao lớp của cô ]

[Đúng vậy. Trừ khi nào em được giới thiệu bởi một người có quyền chức thôi...]

...Không

Đó là lý do tại sao sẽ rất khó để có được lời giới thiệu từ một số người quý tộc...

[Maika-chan, em có thích múa truyền thống Nhật Bản không ? ]

[Một chút thôi ạ...Em đã từng xem bạn em biểu diễn trước đây và em nghĩ nó thật tuyệt ...]

[Vậy thì, hay là em có muốn học thử không ? Chị có nên giới thiệu em đến trưởng khoa không ? ]

[Eh...Vậy có được không ạ ? ]

[Không cần phải quan trọng hóa lên thế...Chẳng phải chúng ta là bạn bè rồi sao ]

Nụ cười của Misuzu làm tan chảy trái tim của Maika

[...Nhưng]

[Vậy em đang lo lắng điều gì ? Chi phí sẽ không đắt đỏ lắm đâu vì cô ấy là trưởng khoa mà ]

[Ý em không phải là như vậy ]

Maika-chan làm một khuôn mặt u ám

[Em...Onee-chan thực sư là một con người khó chịu ]

[Ý em là sao ? ]

[Khi Maika cố gắng làm một điều gì đó...Onee-chan chắc chắn sẽ tỏ ra khó chịu. Hồi tiểu học Maika từng cố học piano nhưng...Onee-chan bắt em phải dừng học vì "âm thanh nghe thật chướng tai". Khi em cố tham gia học múa ballet với Onee-chan nhưng...Onee-chan mới học có ba buổi đã bỏ rồi...bảo rằng Maika không được phép tới đó nữa. Dù rằng em đã rất vui khi đã kết được bạn ở đó...]

Yukino...Đúng là một tên tài phiệt ở trong gia đình nhỉ

[Không sao đâu. Nếu Onee-chan của em nói gì thì chị sẽ che chở cho. Onee-san của Maika-san đang học năm mấy rồi ? ]

[...Năm nhất cao trung ạ ]

[Vậy thì mọi chuyện sẽ ổn thôi. Dù sao chị cũng là năm hai mà ]

Misuzu mỉm cười

[Misuzu-san...]

[Nếu em thực sự muốn học múa cổ truyền Nhật Bản thì em có thể nói với chị. Chị có thể giới thiệu em vào học bất cứ lúc nào ]

[Cảm ơn chị nhiều lắm ]

Maika-chan cúi thấp đầu

[Maika-chan, ở đằng kia có piano đấy nếu em muốn chơi thử ]

Margo-san chỉ về phía góc phòng

Ở đó có một cái piano đang dựa vào góc tường

[Đã từng có một cây vĩ cầm ở phòng chính nhưng...Cái đó chưa từng được sử dụng một thời gian lâu rồi. Âm cao của cái đàn đó vẫn còn hoạt động khá tốt theo chị nhớ là như vậy ]

Katsuko-nee nói trong khi bưng khay trà ra

[Maika-chan, em học đàn piano đến đâu rồi ? ]

Margo-san hỏi

[Errr...Em đã học xong được một nửa Beyer rồi ạ ]

[...Beyer ? ]

Margo-san băn khoăn hỏi

[Oh, Beyer là một quyển sách học đàn piano của Nhật Bản. Có vẻ như cũng có đa số người không dùng quyển sách đó. Giáo viên của Maika-chan chắc hẳn phải là người được học hành về âm nhạc hoàn chỉnh đấy nhỉ ]

Katsuko-nee giải thích

[Vâng. Cô ấy là người đến từ học viện âm nhạc ]

[Hmmmm, hóa ra là người được giáo dục từ đầu rồi ]

Margo-san ngưỡng mộ

[Không hẳn là từ đầu đâu ạ. Chỉ có những người thực sự muốn trở thành người đánh đàn piano khi họ có thể học Sonatina từ thời tiểu học thôi ]

[Sonatina ? ]

Margo-san quay mặt về phía cái đàn piano trong khi nghiêng đầu hỏi

[Đó cũng là một tài liệu học tiếp theo sau Beyer đó ]

[...Thật à ? Hóa ra ở Nhật Bản họ học như vậy ]

Margo-san mở đàn lên và kéo mảnh vải đỏ che bàn phím ra...và rồi chị ấy ngồi xuống trước cây đàn

[Tự dưng bây giờ bất ngờ mới động tay vào đàn, cho nên ...!]

Margo-san bắt đầu chơi đàn

Tôi biết giai điệu này

Đó là "When the saints go marching in" [note21983] 

...Hay quá

Nó hơi đệm tí nhạc Jazz

Âm thanh nhẹ nhàng vang lên khắp phòng...

Khi Margo-san chơi xong, Maika-chan vỗ tay

[Tuyệt quá ! Nó quá hay !]

[Thực ra, thực ra chị giỏi ở việc chơi kèn hơn...]

Margo-san lại khiêm tốn rồi

[Jazz cũng hay mà đúng không ?...Nếu em chơi sai ở điểm nào em có thể ngay lập tức sửa lại được luôn ]

Chị ấy nói

[Maika-chan, em cũng thử chơi một bài xem ]

Nei-san đặt lọ hoa xuống rồi nói với Maika-chan

[Eh, em...lâu lắm rồi không đụng vào đàn ạ ]

[Không sao, không sao ]

Nei-san bưng lọ hoa khác ra bàn rồi dắt Maika-chan về phía cái đàn piano

[Vậy...Em sẽ chơi một bài dễ. Đó cũng là bài mà em đã từng biểu diễn...]

Maika-chan bắt đầu chơi đàn...

Tôi cũng biết giai điệu này

Tôi đã từng nghe nó ở hồi học tiểu học

Đó là "Cuckoo's Waltz" [note21984] 

Tôi không biết ai đã sáng tác ra nó...

Tôi ngồi lắng nghe buổi biểu diễn của Maika-chan một lúc

......PIPIPIPIPI !

Bỗng dưng điện thoại tôi rung lên 

...Đó là Megumi

[Xin chào...Có chuyện gì vậy ? ]

[À chả là em vừa được nghỉ giải lao. Em đã ra một nơi vắng vẻ để gọi điện...Mọi chuyện ở đó thế nào rồi ? ]

[Maika-chan vừa tới xong. Anh thì đang ở đây một mình còn những người còn lại đang uống trà với Maika-chan ]

Megumi thở hắt ra

[Vậy hóa ra mọi chuyện vẫn chưa  kết thúc...]

[Yeah. Giờ mới là lúc mọi chuyện bắt đầu trở nên thú vị...]

[Hãy cố gắng nhẹ nhàng hết mức có thể nhé ]

Megumi nói

[Vậy có được không ? ]

Tôi an ủi Megumi

[Anh đã theo dõi màn hình được một lúc rồi...Maika-chan vẫn chỉ còn là một đứa trẻ. Hơn nữa, con bé lại còn là một đứa trẻ vô cùng ngoan ngoãn. Một đứa trẻ như vậy...]

Tôi bỗng dưng cảm thấy cắn rứt

[...Liệu có ổn không khi anh hãm hiếp con bé ? ]

Megumi trả lời từ phía bên kia điện thoại

[...Không thể trách được ]

Yep, đây là điều không thể tránh khỏi

[Em...Em đã chuẩn bị sẵn sàng cho điều đó rồi ]

...Megumi

[Nếu Yoshida cảm thấy đau đớn, em sẽ luôn ở bên anh...Em sẽ tới đó đây ]

[Không...Không sao đâu. Megumi vẫn nên ở lại để tham gia câu lạc bộ chứ. Em thậm còn đã hứa với đội trưởng một lúc trước rồi mà...]

Tôi cảm thấy vui vì những suy nghĩ của Megumi

Không còn cách nào khác cả...vì đây là nhiệm vụ của tôi

[Maika-chan là em gái của em ]

Megumi cũng là chị em cùng cha khác mẹ với Yukino

Đương nhiên là với Maika-chan cũng vậy

[...Anh hiểu rồi. Anh sẽ nhẹ nhàng hết mức có thể ]

[ Vậy thì...Xin hãy hãm hiếp ngay sau khi làm với Maika-chan ]

Megumi nói

[Xin hãy khuấy đảo bên trong em...Làm ơn,, Yoshida-kun ]

[...Megumi ]

[Nếu không...Em sẽ cảm thấy thật có lỗi với Maika-chan ]

...Megumi cũng đang cảm thấy bứt rứt

Không chỉ mình tôi

[Hiểu rồi...Anh sẽ làm vậy]

[Maika-chan và em sẽ cùng phục vụ Yoshida-kun...Đó là lý do tại sao ]

Megumi nói

[Anh nên từ bỏ Yukino đi, được không ? ]

Misuzu , và cả Katsuko-nee nữa...

Tại sao họ lại ghét Yukino đến vậy ?

[Megumi, em ghét anh ở với Yukino đến vậy sao ? ]

[..Yeah ]

Giọng của Megumi trở nên nghiêm túc

[Hôm qua...Em đã thấy Yoshida-kun làm tình với Yukino...]

...Yukino và tôi làm tình ư ?

[Khi làm với Katsuko-san và Misuzu, trông mọi người đều vui vẻ. Kể cả em cũng vui lây nữa. Mọi thứ đều trông mờ ảo và lung linh...Và cả Yoshida-kun chắc cũng đang cảm thấy sướng nữa ]

Lúc tôi làm tình ư ?

[Nhưng...Khi anh làm với Yukino, trông như anh đang tự làm đau chính mình vậy. Anh có vẻ như đang mang trên mình một gánh nặng nào đó. Em cảm thấy rằng có một luồng không khí đen tối và u ám được tỏa ra từ Yukino...]

...Megumi ?

[Khi Yoshida-kun ôm Yukino...Em đã thấy thần chết ]

...Thật vậy ư ?

Tôi không hề biết luôn

[Em sẽ là bất cứ điều gì mà Yoshida-kun muốn. Em sẽ cam chịu bất cứ điều gì xảy ra với cơ thể em. Anh có thể làm em đau, anh có thể khiến em nhơ nhuốc ]

...Megumi, em đang nói gì vậy ?

[Em không quan tâm kể cả khi Yoshida-kun có quan hệ với ai khác ngoài em. Nếu anh thích ai khác, anh có thể quẳng em đi bất cứ lúc nào. Em thậm chí sẽ còn mang cả họ đến cho anh luôn...Chỉ cần đừng bao giờ động đến Yukino nữa...]

Tiếng thút thít của Megumi vang lên từ đầu dây bên kia

[Megumi...Thực sự anh rất sợ ]

Tôi không thể chịu được nữa

[Maika-chan rất giống Yukino. Con bé có khuôn mặt giống hệt Yukino...Nhưng, con bé vẫn còn rất ngây thơ , trong sáng , và chỉ là một đứa trẻ mới lớn...!]

...Đúng vậy

Nhưng rồi , dù có sao thì...

Tôi vẫn nhìn thấy hình bóng của Yukino ở Maika-chan 

[Nếu anh tấn công Maika-chan, anh nghĩ là anh sẽ không dừng lại được mất. Anh nghĩ anh sẽ biến thành con người giống như lúc hãm hiếp Yukino...Hay đúng hơn, anh sẽ không thể ngăn bản thân mình lại được sau khi hãm hiếp Maika-chan...Tim anh đang đau đến mức muốn nổ tung đây ]

Một mình trong căn phòng...

Tôi mới có thể thổ lộ cho Megumi biết được...

...Tôi cảm thấy sợ hãi 

Có thể tôi sẽ làm thứ gì đó tồi tệ mất...

[Không sao đâu...Hãy làm hết sức có thể nhé Yoshida-kun ]

Megumi trả lời

[Em cũng sẽ xin lỗi Maika-chan cùng với anh sau khi mọi chuyện qua đi. Đó không chỉ là mình lỗi của Yoshida-kun. Xin hãy để em gánh vách trách nhiệm đó cùng với anh...]

...Megumi !  !  !

[Xin anh hãy thật mạnh bạo với Maika-chan...]

...Tôi

[...Vậy có được không ? ]

[Vâng...Xin hãy biến chị em chúng em thành nô lệ. Em muốn được mãi mãi ở bên Maika-chan...Em sẽ trở thành Onee-chan của em ấy. Đó là lý do tại sao...Em, bọn em...hãy hãm hiếp bọn em...bằng tất cả sức lực , hãy hủy hoại thân thể bọn em...Làm ơn ]

Sự hiền dịu của Megumi đã xuyên thủng trái tim tôi

[...Cảm ơn em Megumi ]

******************************************

Trans : Reset Kalar

Edit : Reset Kalar

Trans : Do công việc bận nên chap mới bị delay. Gomen'nasai 

Bình luận (0)Facebook