• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 53 : Kẻ bị bóng đêm nuốt chửng

Độ dài 1,053 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-15 19:15:31

Sự ra đời của một con dân Simp.

                                 

“Uh, uh . . . Hả?!”

“Có vẻ như ngươi đã tỉnh lại rồi nhỉ. Tốt lắm.”

“Ô-ông . . .?!”

Ngay khi Rush tỉnh lại, thứ đập vào mắt hắn ta không phải là Yugo và những người khác hay lính canh, mà là kẻ trùm đầu dạo trước.

Gã gật đầu trong khi nhìn Rush, kẻ lúc nào đao láo liếc nhìn xung quanh rồi nhận ra rằng đây chính là khu rừng nơi cả hai đã gặp nhau lần đầu.

“Thật là một thất bại huy hoàng làm sao! Dù ngươi đã cố gắng để nuôi dưỡng nó đến thế kia, nhưng rốt cuộc tất cả lại trở nên công cốc hết rồi.”

Dù vừa cười đùa vừa nói vậy, giọng nói của hắn ta chả có chút gì gọi là vui vẻ cả. Kẻ trùm đầu bí ẩn kia, người có thể coi như chủ mưu của vụ này, đang nhìn trực tiếp vào Rush với ánh mắt đáng sợ đằng sau chiếc mũ trùm.

Hoảng sợ trước ánh mắt đó, Rush tuyệt vọng cầu xin được tha thứ.

“T-tôi xin lỗi . . .! Nhưng . . . Tôi gần như đã hoàn thành mọi chuyện rồi. Nếu như tình huống bất ngờ kia không xảy ra, thì mọi chuyện đã diễn ra theo dự kiến rồi! Lần tới nhất định tôi sẽ không thất bại nữa đâu! Tôi thề!”

“Hahaha! Không, sẽ không có lần tới đâu. Ta đã thấy giới hạn của mi rồi. Kể cả khi ngươi có thích hợp để trở thành một Ma giáp thú đi nữa, chẳng phải tốt hơn cho ta nếu chọn một kẻ phù hợp hơn hay sao? Và ngươi biết mà đúng không, rằng ta không bao giờ tha thứ cho những con chó bại trận đâu đấy . . .”

“Ahhhh . . . . AHHHH!!”

Rush biết chứ. Ngay lần đầu gặt mặt, tên trùm đầu này đã xử tử một tên thuộc hạ bị đánh bại bởi Yugo ngay trước mặt hắn mà.

Giờ thì đến lượt Rush bị đặt vào vị trí đó. Biết được số phận của mình đã an bài, Vẻ mặt của hắn ta giờ đây tràn đầy sự tuyệt vọng khi nhận được bản án tử hình.

“Ta chưa từng có ý định giúp mi. Ta chỉ đưa mi đến đây để ngăn thông tin khỏi bị tuồn ra mà thôi. Ngươi chơi nổi thật đấy, chỉ để có kết cục thảm hại như thế này đây. Mà, biết đám chó săn của chính quyền và lũ ma pháp hiệp sĩ, chúng kiểu gì cũng sẽ bưng bít vụ này cho xem, chúng sẽ không đời nào để lộ việc một con người đã tự mình biến thành ma giáp thú đâu. Trừ khi có bằng chứng chắc chắn.”

Hắn ta nói một cách chậm rãi, rồi chỉ vào Rush.

Nhận ra rằng hắn ta đang ám chỉ chính mình là bằng chứng chắc chắn kia, Rush cố lắc đầu xin tha tội trong khi đầm đìa nước mắt, nhưng gã trùm đầu vẫn bỏ ngoài tay mọi thứ và bình tĩnh nói lời tạm biệt.

“Nói chung thì, đó là lý do đấy. Vĩnh biệt, ờ . . . À mà tên ngươi là gì ấy nhỉ? Mà thôi kệ đi, đằng nào ngươi chả chết tại đây, nhớ tên ngươi làm gì cho mệt!”

“Không, tôi vẫn chưa muốn chết! Ai đó làm ơn cứu . . .”

Rush đã không thể nói hết lời của mình.

Sau khi xác nhận rằng tên thảm hại kia đã tan thành tro bụi, chỉ còn lại mỗi bộ đồng phục, gã bí ẩn gật đầu hài lòng trong khi tự thì thầm với chính mình.

“Thôi thì, còn lại nhiêu đây cũng được. Đằng nào cũng không dấu được chuyện có người giật dây vụ này mà, chi bằng để vậy cho nó nổi bật hơn vậy. Tuy nhiên, thật là đáng tiếc quá đi mất. Giờ thì mình đã đi tong luôn hai cái càng rồi, phải nghiên cứu lại từ đầu vậy . . .”

Kẻ chủ mưu, người dám để đồ đạc của Rush lại đó và để lại bằng chứng rằng có một thế lực nào đó đang giật dây trong bóng tối, đứng đó cười toe toét.

Mặc dù kế hoạch, không, phải gọi là thí nghiệm của hắn mới đúng, đã tan thành mây khói, thế nhưng hắn vẫn vui vẻ vì một lý do gì đó, rồi cuối cùng hắn ta lẩm bẩm với tông giọng hài lòng.

“Chà, cũng không có gì đáng lo lắm. Dù sao thì đối tượng thí nghiệm mới cũng sẽ từ từ xuất hiện thôi. Tuy nhiên, Marcos-kun . . . Tiếc thật đấy. Hắn ta là một vật thí nghiệm tốt, nhưng sau khi tiếp xúc với Yugo-kun, bóng tối trong trái tim hắn đã bị thanh tẩy hoàn toàn. Hừm, thú vị thật. Hãy để mắt đến cả hai như những mẫu vật quan sát vậy!”

Một cơn gió mạnh thổi ngang qua. Tiếng thì thầm ấy đã cuốn theo luồng gió rồi biến mất trước khi ai đó nghe được.

Và . . . Kẻ chủ mưu đã nói lên những lời đó cũng đã biến mất sau khi cơn gió ngừng thổi.

Tất cả những gì còn sót lại là đồng phục của Rush và một dư vị khó chịu. Đó không phải là dấu hiệu báo rằng mọi chuyện đã kết thúc, mà nó chính là hồi chuông bắt đầu cho hỗn loạn thật sự.

Tại thời điểm đó, không một ai biết rằng bóng tối đang len lỏi sâu trong thế giới này to lớn đến nhường nào cả.

Rush Winhelm . . . Lost.

Hắn ta đã vĩnh viễn biết mất khỏi câu chuyện này.

                       

Trans: còn một câu chuyện ngắn và một phần ngoại truyện nữa là Arc lớn đầu tiên sẽ chính thức kết thúc(à và riêng phần này vẫn còn hai chương 54 với 55 nữa chứ, mai hoặc thứ tư sẽ đăng).

Nếu được thì trước khi qua Arc 2, hãy đọc phần phụ chương 00 trước, sẽ có một vài thông tin khá thú vị để chuẩn bị cho arc mới đấy.

Bình luận (0)Facebook