• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 46 : Kẻ bị chà đạp

Độ dài 1,637 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-10 20:30:35

5!

~~

Karappo no hoshi Jidai wo zero kara hajimeyou

Densetsu wa nurikaeru mono

Ima, akuseru wo tokihanate!

~~

                                                

“Ngươi thấy thế nào? Đây là sức mạnh mới của ta đấy! Một kẻ như ngươi làm sao có thể vươn đến đỉnh cao sức mạnh như ta được!”

“Ngươi nói mình đang ở trên đỉnh cao, đúng không . . . ? Buồn cười thật, hóa ra ngươi cũng chỉ là một tên ngốc không thể nhận thấy bản thân mình đã sa ngã đến mức nào thôi à.”

“ . . . Ngậm mồm lại. Ngươi mới là kẻ bị sa ngã đấy, cùng với tên rác rưởi khốn kiếp kia!”

Rush tiến tới một bước, rồi gầm lên trong khi tung ra một đòn đâm.

Marcos xoay sở chặn được nó bằng Giga Scissor, nhưng cậu không thể nào chặn hết được tác động của đòn tấn công uy lực đó.

“Gu . . .!”

Marcos rên lên như thể đòn tấn công đã xuyên qua phần giáp tay của cậu, thế nhưng cậu vẫn cố phản công bằng cách vung cách tay về phía Rush và nhắm thẳng vào ngực hắn ta để ra đòn công kích.

Tuy vậy, thứ duy nhất phát ra chỉ là thứ âm thanh trầm đục khi những miếng kim loại va đập va đập nhau mà thôi. Marcos không gây được chút sát thương nào lên người Rush cả.

“Thật là một đòn tấn công yếu đuối mà. Ngươi nghĩ một tên yếu nhớt như ngươi có cơ hội đánh thắng được ta sao?”

“Nuuh!”

Phải, trái, phải, lần nữa . . . Marcos giờ chỉ còn có thể thủ thế trước những đòn tấn công liên thanh của Rush như thế.

Nếu cứ tiếp tục như thế này, chẳng mấy chốc Rush sẽ hoàn toàn xuyên qua được lớp phòng ngự của cậu. Dù biết là vậy, thế nhưng, Marcos vẫn chưa thể tìm ra được cách đối phó với hắn được, và trong khi cậu đang vật lộn chống trả các đòn đánh từ những cái càng cua, vô số những lưỡi dao màu tím  phóng thẳng đến chỗ Marcos để hỗ trợ cậu ta.

“Hử? Cái này là . . .!”

“Marcos, cố gắng giữ khoảng cách ngay khi có thể đi!”

“Melt Epee!? Cảm ơn!”

Một số thanh kiếm đã đâm vào lớp vỏ cua của Rush và tan nát, thế nhưng chúng đã thành công trong việc đánh lạc hướng và phần nào ngăn hắn lại.

Chớp thời cơ, Marcos nhanh chóng nới rộng khoảng cách với hắn, trong khi cảm ơn Melt vì đã cứu cậu một phen.

“A, đúng lúc lắm . . .! Cậu cũng ở đây sao, Melt Epee. Vậy là tôi đã có cơ hội để cho cậu chứng kiến sức mạnh sau khi được tái sinh rồi nhỉ. Hôm nay là một ngày tuyệt vời làm sao.”

“Winhelm . . .? Ngươi thật sự là Rush Winhelm hay sao . . .?”

“Đừng nghe lời hắn nói, Melt Epee. Hắn ta đã không còn là Rush mà cô biết nữa đâu!”

Melt vẫn không thể nào tin được con Ma giáp thú đang đứng trước mặt họ lúc này lại  là Rush, thế như Marcos ngay lập vứt bỏ sự do dự đó của cô đi.

Ít nhất thì, cô biết rằng chính hắn ta là người đã gây ra sự cố này, và hắn hiện tại đang nhắm vào những đứa trẻ. Chỉ nhiêu đó thôi là đủ rồi. Và thế là, Melt một lần nữa tạo ra vô số thanh gươm và gọi Marcos, người đang đứng cạnh mình.

“Chúng ta nên làm gì đây? Những thanh kiếm của mình không thể xuyên qua được lớp vỏ cứng đó được.”

“ . . . Nhắm thẳng vào mặt hắn. Tấn công chỗ đó thật mạnh vào, như cách mà Yugo đã làm lần trước. Yểm trợ tôi.”

Đúng vậy, là chiến thuật mà Yugo đã dùng để đánh bại tên quái nhân cua lần trước. Marcos yêu cầu cô nhắm thẳng vào phần mặt, yếu điểm duy nhất trên người Rush lúc này, rồi cậu phóng về phía trước trong khi nạp ma lực vào Giga Scissor.

“Hou, ra vậy, Một đòn tấn công phối hợp giữa hai con chuột nhắt yếu đuối nhỉ. Tuy nhiên . . .”

“Uoooooooh!”

Những thanh kiếm phóng đến đã vỡ tan thành mảnh vụn ma lực và phân tán xung quanh Rush, trong khi Marcos gầm lên vào đâm thẳng cánh tay trái vào mặt Rush.

Cậu sử dụng chính ma lực của những thanh kiếm gãy cùng với ma lực của chính mình, truyền ma lực cả hai vào phần mũi kéo của cậu và tung đòn. Cú đâm sắt nhọn ấy đã đánh trúng phần mặt của con Ma giáp thú, nhưng . . .

 “ . . . Lũ tôm tép các ngươi chỉ đang phí sức mình mà thôi . . .”

“Cái . . .!?”

Phần mặt của hắn cứng đến độ khiến cho phần kéo của Marcos gãy vụn.

Đòn tấn công mạnh mẽ nhất, tốt nhất, uy lực nhất của cả hai đã trúng đích, thế nhưng lại chẳng thể nào gây được sát thương lên người mục tiêu.

Không những vậy, nó còn khiến cho ma cụ của cậu vỡ vụn . . . Bị sốc trước điều đó, Marcos nhận lấy một tấn công bằng càng quét ngang ngực.

“Guah!”

“Marcos!!”

Không thể chặn được đòn đánh bằng phần giáp còn lại, Marcos bị thổi bay lên không trung.

Đến ngay cả Zenon, kẻ vốn có chỉ sổ cao bất thường so với kẻ khác, cũng không thể chặn được đòn tấn công này, thì không đời nào một học sinh bình thường như Maros có thể thoát được cả. Đòn tấn công ấy, thứ mạnh đến mức có thể vượt qua được màn chắn ma lực, đã gây một lượng sát thương lớn lên người Marcos, khiến cậu ta bị loại khỏi vòng chiến đấu.

“Yếu, quá yếu . . .! Nhiêu đây còn chả đủ để làm nóng người nữa.”

“Ngươi . . .!”

Melt nhất thời dao động khi nhìn thấy Marcos, một kẻ mạnh mẽ trên tiền tuyến, dễ dàng bị đánh bay đi, nhưng ngay khi nhớ rằng những đứa trẻ đang đứng đằng sau mình, tinh thần chiến đấu của cô bừng lên thêm một lần nữa.

Yugo sẽ không đời nào bỏ chạy trong những lúc như thế này. Nếu là Yugo, cậu ấy nhất định sẽ cố gắng hết sức để tìm cách vượt qua tình thế. Vậy nên . . .

“Yaaaaah!!”

“Không, dừng lại . . .! Melt, dừng lại đi, vô ích thôi . . .!”

Bỏ qua cố gắng khuyên ngăn trong tuyệt vọng của Marcos sang một bên, Melt tập trung ma lực của mình vào Sward Ring để tạo nên thanh kiếm mạnh nhất mà bản thân có thể làm ra.

Cầm lấy thang gươm mang sắc tím ấy, cô lao về phía trước và chiến đấu với Rush không phải từ xa, mà liều lĩnh lao vào cận chiến.

“Thật là một sự chống cự đáng yêu mà. Dù rằng nó cũng chẳng có nghĩa lý gì cả.”

“Uh! Aah!?”

Đánh trúng lớp vỏ cứng, thanh kiếm của Melt vỡ vụn thành từng mảnh.

Melt đánh rơi cán thanh gươm đang cầm trong tay khi bị Rush tóm lấy cổ cô bằng một cái càng cua. Rush phát ra một âm thanh khó chịu trong khi miệng đang liên tục sủi bọt, rồi hắn ta nheo mắt lại trong khi từ từ cắt xen bộ đồng phục của cô.

“Kyaaah!?”

“Rush! Ngươi đang muốn làm gì hả . . .!?”

Kể cả lớp màn chắn ma lực của Melt, thứ đã từng ngăn được bầy Arachlaw trước đây, cũng không thể chặn được hắn.

Hắn ta dễ dàng lột sạch quần áo của Melt, chỉ để lại nội y trên người cô nàng. Rồi khi nhìn thấy bộ ngực đầy đặn và làn da trắng nõn nà của Melt, hắn ta phá lên cười một cách khoái trá.

“Cơ thể em ngon lành thật đấy . . .!! Đừng lo, không phải là về việc biến em thành bữa trưa đâu, mà ý ta là em tràn đây sự quyến rũ đầy nữ tính kìa. Ta sẽ thịt em, nhưng theo nghĩa lãng mạn hơn.”

“Kinh tởm . . .!!”

Melt cố gắng chống cự, thế nhưng điều đó chỉ khiến cho cái càng siết cổ cô chặt thêm mà thôi, rồi cô nhìn Rush với một ánh mắt khinh bỉ trước những lời tục tĩu của gã.

Rush thích thú tiếp tục.

“Melt nè. Hãy trở thành người phụ nữ của ta đi. Em hiểu sức mạnh thật sự của ta mà đúng không? Nếu em phục tùng ta, thì em sẽ trở thành bạn đời của kẻ mạnh nhất thế giới này. Nghe tuyệt lắm đúng không?”

“Ai lại muốn theo một kẻ như ngươi chứ!? Có chết cũng không!”

“Hừ, em cứng đầu thật đấy . . .! Nhưng ta lại thích như thế hơn. Chắc ta sẽ phải đảo lộn thứ tự lên một chút nhỉ? Ta phải có được em trước. Vậy nên, hãy cho bọn trẻ một buổi học về giáo dục giới tính thôi nào.”

Hiểu được Rush đang nghĩ gì, Melt nhắm mắt lại trong khi bản thân đang tràng ngập sự sợ hãi và khó chịu.

Cô cảm thấy ớn lanh và run lên bần bật khi chiếc áo ngực, một trong số vài mảnh vải che thân còn sót trên người mình đang bị tước đi, nhưng rồi đột nhiên, cô cảm thấy cơ thể mình như đang lơ lửng trên không, và cái cổ đang bị siết chặt của mình được tự do.

“Uguah!? Ngươi . . . Tên nhãi nhép này . . .!”

“Chạy ngay đi, Melt Epee! Đưa bọn trẻ đến học viện ngay lập tức!!”  

Bình luận (0)Facebook