• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 50 : Điều kiện để trở thành anh hùng thật sự

Độ dài 1,563 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-12 19:45:30

1!

~~

Kanzen dokusou! Ore ga koete yaru!

~~

                  

Phi ngẩng đầu lên nhìn về phía người anh trai đang gọi tên cậu, và thấy Yugo đang quay nửa người lại về phía mình.

Bên dưới lớp mặt nạ tan nát ấy, khuôn mặt gần như lộ ra hoàn toàn của Yugo chi chít những vết cắt và dính đầy máu, nhưng . . . Cậu vẫn nở nụ cười mạnh mẽ trên mặt như mọi khi.

Như thể cậu đang nói rằng, không có gì phải lo cả.

Rồi khi Phi ngừng khóc, Yugo, người lúc này đang chiến đấu đến chết và áp đảo Rush, nói với em ấy.

“Phi nè, anh sẽ dạy em một vài điều quan trọng. Nghe kĩ nhé, nó thật sự rất quan trọng đấy.”

Yugo quay lưng về phía em trai mình, rồi đá bay tên Ma giáp thú đang cố tấn công họ.

Trong khi gã quái vật bị thổi bay đi cùng với làn khói đen, Yugo tiếp tục nói về điều quan trọng.

“Anh biết ngay lúc này, trong mắt em, tình huống này thật sự rất vô vọng. Nếu những cái càng đó đánh trúng anh bất cứ lúc nào, anh chắc chắn sẽ chết. Nhưng đó là cách mà một người hùng chiến đấu. Luôn luôn như thế này đấy em. Việc bảo vệ thứ gì đó luôn khó khăn hơn nhiều so với việc đánh bại kẻ khác, khó hơn thế rất nhiều. . . Vậy nên em cần phải dốc toàn lực để làm được điều đó. Để có thể chiến đấu như một siêu anh hùng, em sẽ phải liên tục chiến đấu trong những trận chiến dở sống dở chết như thế này. Nhưng nếu vậy thì câu hỏi đặt ra là, tại sao lại phải dấn thân vào những trận chiến nguy hiểm như thế chứ? Câu trả lời là . . .”

“Ngươi đang lảm nhảm cái gì vậy!? Tập trung một cái coi –buheh!?”

Tay phải của Yugo nhắm thẳng vào má trái của Rush.

Sau khi tung một cú móc, đà chuyển động của Yugo khiến cậu hướng về phía em trai mình và những người khác . . . và cậu kết thúc câu nói của mình với một nụ cười dịu dàng nhưng cũng đầy mạnh mẽ.

“Lý do là vì họ có những người mà bản thân muốn bảo vệ bằng mọi giá.”

“Anh hai . . .”

Thân thể thì đầy thương tích, trang bị thì đã hoàn toàn tã tơi. Trông cậu lúc này không hề thanh lịch hay quý phái một chút nào cả.

Nhưng . . . trong đôi mắt của Phi, dánh vẻ Yugo bây giờ trông vô cùng anh dũng.

“Một người hùng sẽ thật sự trở thành người hùng khi người đó tìm thấy được điều mà mình muốn bảo vệ. Nếu chỉ có sức mạnh to lớn hay thiết bị biến thân thôi thì sẽ chẳng có ý nghĩa gì cả. Phi, chính em là người đã biến anh thành một người hùng, không phải thứ gì khác. Em và mọi người. Giá trị của một người hùng sẽ chỉ được thể hiện khi họ chiến đấu để bảo vệ thứ mà mình muốn. Nhờ có em và mọi người mà anh mới có thể trở nên mạnh hơn nữa.”

Phân tử kim loại của Yugo đã cạn kiệt lúc nào không hay. Trong tình thế ngặt nghèo như vậy, Yugo đáng ra phải tuyệt vọng mới đúng.

Nhưng . . . Nhìn thấy cậu lúc này khiến Phi cảm thấy nhẹ nhõm. Ngay cả khi tình huống này có vô vọng đến thế nào đi nữa, ánh sáng của hi vọng với ở đây với cậu.

“ . . . Giờ anh sẽ kể em về điều quan trọng thứ hai. Một điều kiện khác để trở thành người hùng. . .  Đó là không bao giờ bỏ cuộc. Nhất là trước mắt những người tin tưởng vào bản thân mình.”

Đó chính xác là thứ mà Yugo làm. Cậu đã chiến đấu để bảo vệ những người quan trọng với cậu cho đến phút cuối cùng.

Không cần biết bản thân tả tơi đến thế nào. Không cần biết bản thân đang bị dồn ép đến đâu đi nữa, cậu vẫn luông hướng về phía trước với nụ cười trên môi.

Anh hùng là những người đem đến hi vọng cho những người khác . . .!!

“ . . . Em tin tưởng anh, đúng không Phi? Nếu vậy thì không cần biết là ai hay vào lúc nào đi nữa, anh sẽ không bao giờ thua được. Vậy nên, đừng có làm vẻ mặt đó nữa, được chứ. Em cứ đợi đó, anh sẽ đi đá tung đít hắn lên cho em coi.”

“ . . . !!”

Cũng như trận đấu lần trước với Marcos, em ấy tin tưởng vào những điều anh mình nói.

Anh hai nhất định sẽ thắng. Anh sẽ đánh bại bất kì kẻ xấu nào và trở thành người hùng mạnh nhất. Em tin tưởng anh, anh hai . . . Đó là những lời Phi từng nói với Yugo.

Và Yugo tin tưởng vào điều đó. Cậu luôn giữ nó trong lòng mình, và chiến đấu hết sức để có thể trở thành một người hùng mà em trai mình có thể tự hào.

Vậy nên . . . Chỉ có một điều duy nhất mà Phi có thể làm ngay lúc này, với tư cách và đứa em trai bé nhỏ của Yugo.

“Tiến lên đi Yugo! Cậu nhất định sẽ thắng!!”

“Chiến thắng đi! Chiến thắng đi, Yugo . . .! Cậu có thể vượt qua bất kì nghịch cảnh nào mà . . .!!”

“Yugo-niichan, đừng bỏ cuộc!”

“Hãy cố gắng hết sức mình, Yugo! Vì những đứa trẻ, làm ơn . . .!”

. . . Tuyệt vọng không phải là thứ cảm xúc duy nhất lan truyền trong trái tim của mọi người. Hi vọng cũng như thế.

Và giờ đây, nỗi tuyệt vọng mà Rush đã tạo ra như một kẻ phản diện đã bị áp đảo hoàn toàn bởi hi vọng mang đến bởi người hùng của họ, Yugo.

Melt, Marcos, những đứa trẻ, các nhân viên . . . Không còn ai tuyệt vọng nữa.

Họ tin tưởng vào Yugo và tiếp tục cỗ vũ cho người anh hùng đã chiến đấu để bảo vệ họ.

“Cái gì thế này? Tại sao cơ chứ? Tại sao các ngươi lại có vẻ mặt đó? Tại sao các ngươi lại có thể nói lên những lời như vậy được!? Hắn ta thảm hại đến thế này cơ mà!? Thế nhưng, tại sao . . .?”

Rush không thể nào hiểu được cảm xúc của bọn họ.

Hắn ta đã hi sinh vô số sinh mạng, vô số tương lai, và đã biểu dương nó như một sự hi sinh cần thiết. Thế nên hắn ta không tài nào hiểu nổi tại sao hắn lại bị áp đảo hoàn toàn bởi Yugo, người đang gánh vác hi vọng của mọi người lên vai lúc này.

Hắn ta không hề biết rằng, chính những người gánh vác ước nguyện của kẻ khác lên vai luôn là người sẽ vượt quá khó khăn tưởng chừng như vô vọng nhất.

Hạt giống của kì tích đã được đâm chồi. Mọi thứ mà hắn ta cho là vô nghĩ và vô dụng đã tạo tiền đề cho sự thất bại của hắn.

Blaster vốn đã tan nát bởi những đòn tấn công của tên quái nhân và phân rã thành những hạt phân tử ma lực, thế nhưng chúng lúc này lại đang phản ứng với ma lực của Yugo và quay lại vòng tay của cậu.

Đi cùng với chúng, chiếc vòng cũng hấp thụ ma lực từ những mảnh kiếm còn sót lại của Melt đã dùng để tấn công, kiến tạo nên thứ kim loại mạnh mẽ hơn nữa. Cũng như vậy, những mẫu vụn đã bị phá hủy của Giga Scissor cũng bị phân rã thành ma lực rồi quay lại chỗ Yugo.

“. . . Em tin anh, anh hai. Anh rất mạnh mẽ, anh rất tuyệt vời, anh là người bất bại. Anh là người ngầu nhất thế giới này, là người hùng của em. Vậy nên, vậy nên . . .!!”

Phi rơi lệ trong khi nhìn thẳng vào anh mình, người lúc này đang nhận lấy tấm lòng của mọi người và sức mạnh của bạn bè mình, rồi cậu bé hét lên.

Sắc đỏ của người anh hùng, ánh hoàng kim của tấm khiên không thể phá vỡ, ánh sáng tím từ thanh gươm không bao giờ chùn bước lần lượt tỏa sáng trên chiếc vòng tay của Yugo khi cậu giơ nó lên, và rồi cậu em trai nhỏ bé của Yugo đã dồn toàn tâm toàn ý để gửi gắm vào nó, như thể ban cho nó mảnh ghép cuối cùng.

“Chiến thắng đi, anh hai!!”

Với sức mạnh từ những người đồng đội và sự tin tưởng của cậu em trai mình, Yugo mỉm cười một cách tràn đầy tự tin.

Trong khi một luồng thác ma lực bùng lên khiến cho sự biến đổi của tên quái vật Rush kia dường như chả là cái thá gì, Yugo đối mặt trực diện với Rush, người lúc này đang sợ hãi cậu như một thứ gì đó mà hắn ta không thể hiểu nổi . . . Cậu hét lớn.

"CHOU HENSHIN!"

Bình luận (0)Facebook