• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 49 : Dấu hiệu phản công

Độ dài 1,312 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-12 19:45:18

2!

~~

No Fear No Pain

Osoreru mono wa nani mo nai

~~

                   

“Heb?!”

Một âm thanh nặng nề vang lên, nhưng đó không phải âm thanh Rush đâm xuyên ngực Yugo.

Khi Rush cố tung đòn kết liễu, một tác động lực mạnh mẽ đã đập thẳng mặt hắn ta, khiến hắn phát ra một tiếng ngu ngốc, trước khi bị ném bật lại về phía sau như thể đang trượt chân trên mặt đất.

Tại sao? Bằng cách nào? Làm thế nào mà ta, kẻ đang tấn công hắn, lại là người bị dính đòn vậy chứ? Không, quan trọng hơn hết . . .

“S-sau mình lại nhận nhiều sát thương đến thế này cơ chứ? M-mấy đòn tấn công của tên rác rưởi này đáng ra phải vô tác dụng với mình chứ . . .!?”

Việc bị Yugo đánh trả lại một cách hoàn hảo và dính đòn đó là một chuyện, tuy nhiên, điều quan trọng hơn là việc hắn không ngờ được tổn thương hắn phải chịu lại lớn đến mức này.

Ngay cả khi nhận một cú đấm được phủ trong ma lực của Yugo, hắn vẫn không hề hấn gì, thế nhưng sao giờ lại . . .? Trong khi vung tay phải về phía Rush, kẻ lúc này đang bối rối không thể hiểu được tình hình, Yugo nói.

“ . . . Cậu quá yếu. Dù có cố đấm tôi như thế nào đi nữa, đòn tấn công đó của cậu chả có tác dụng gì đâu. Đó là lý do mà tôi không hề run sợ cậu, và sẽ không đời nào để thua cậu tại đây đâu. Việc cậu bị đẩy lùi ban nãy chính là minh chứng cho điều đó đấy.”

“Đừng có mà tự mãn! Chỉ là chó ngáp phải ruồi thôi! Ta sẽ hạ gục ngươi ngay trong đòn kế tiếp!!”

Mặc dù không hiểu chuyện gì đã xảy ra với hắn, nhưng điều đó không quan trọng, Miễn là hắn ta không để bản thân mình mất cảnh giác và tung được đòn kế liễu, Rush sẽ thắng trận này.

Blaster bị phá hủy gần như hoàn toàn rồi. Yugo không còn cách nào để sử dụng nó và đấu với hắn một trận được nữa.

Và rồi, Rush nhảy về phía Yugo để kết thúc mọi chuyện. Nhưng một lần nữa, hắn ta lại nhận một cú đấm từ cánh tay đã tả tơi của Yugo, để rồi cảm nhận một cơn đau thấu trời chạy khắp cơ thể, khiến hắn ta dừng tấn công.

“Guah!? Ga, ah . . .?”

“Ooooooohhhhh!!”

Né được đòn tấn công của Rush, Yugo tung thẳng một đòn đấm vào bụng của Rush. Một tác động nặng nề và âm ỉ đánh thẳng vào người gã ta.

Liền ngay sau đó, Yugo vung tay trái vào mặt Rush, gây được tổn thương không nhỏ lên hắn bằng một cú đấm vào thẳng bên trong lớp vỏ cứng cáp kia.

“Ah, guh . . .!! Tại sao? Tại sao ta lại bị thương như thế này!? Ngươi đã là gì hả, Yugo Clay!?”

Hắn ta không tài nào hiểu nổi.

Nó không phải là cường hóa bằng ma lực. Đơn giản và thuần túy hơn thế . . . Hắn ta đã bị áp đảo hoàn toàn bởi sát thương vật lý thuần túy nhất.

Nhưng tại sao lại có chuyện vô lý như vậy được chứ? Không lý nào lớp vỏ cứng cáp của Rush lại để thua trước đống sắt vụn mang tên Blaster mà tên rác rưởi Yugo kia đang khoác lên người cả, Rush nghĩ.

Thế nhưng . . . Việc Rush đang chịu thương tích nghiêm trọng gây ra bởi đòn đánh của Yugo là sự thật.

Rốt cuộc hắn lại đang giở trò mèo gì vậy? Chỉ có một kẻ duy nhất tại đó đang không hiểu chuyện đã xảy ra cả . . . và kẻ đó chính là Rush, người đang đối diện với Yugo ngay lúc này.

“. . . Chiến đấu như thế kia mà cũng được sao . . .!!”

Marcos bất ngờ thốt lên cảm nghĩ của mình, trong khi chứng kiến Yugo tung thêm một cú đấm nữa vào Rush.

Lần này là ở ngực hắn. Vì quá ỷ lại vào khả năng phòng vệ của bản thân, Rush đã không hề phòng vệ chỗ đó một chút nào, để rồi hắn đã phải trả giá đắt khi Yugo tung một cú đấm thẳng vào đó, và ngay khoảnh khắc tấn công, nắm đấm của cậu đã được bao bọc trong một khối sắt đen tuyền.

Phần giáp trên người Yugo hiện giờ chả còn lại bao nhiêu, gần như tất cả đã biến mất sạch.

Tuy nhiên, nó không biến mất vì bị hư hỏng hay bị phá hủy. Blaster đã trao sức mạnh của mình cho Yugo để cậu có thể mở ra con đường đánh bại tên Ma giáp thú tàn bạo kia.

“Blaster là loại ma cụ sử dụng ma lực để cố định những phân tử kim loại trữ trong nó và hình thành nên bộ giáp. Bằng cách nén ép những phần tử đó lại đến mức cực hạn và tập trung nó lại ngay khoảnh khắc ra đòn, nó đã biến thành một khối kim loại vững chắc có thể dễ dàng xuyên qua phần vỏ của Rush . . .”

“ Cậu ấy có thể nghĩ ra một kế hoạch như vậy ngay giữa trận chiến sao . . .!? Nếu vậy thì chắc chắn . . .”

“. . . Không. Vẫn chưa nói trước được đâu . . . Chỉ nhiêu đó thì chưa đủ . . .!”

Một phương thức chiến đấu có thể xuyên qua lớp vỏ cứng cáp kia đã được Yugo tìm ra ngay thời khắc nguy ngập nhất.

Trong khi Melt và Marcos đang nhìn thấy tia hi vọng ở Yugo, người lúc này đã hi sinh khả năng phòng ngự của bản thân và tập trung tất cả mọi thứ vào việc tấn công, thế nhưng với một kỹ thuật viên như Phi thì khác, thằng bé đã nhìn thấy mặt hạn chế của phương thức này.

Đúng, Yugo có thể gây sát thương lên người Rush nếu chiến đấu theo kiểu đó, nhưng cậu sẽ không thể tung đòn kết liễu được.

Không cần biết cậu có cường hóa những phân tử kim loại đến mức nào, như một lưỡi gươm sẽ bị nứt ra khi dùng để cắt những vật thể cứng, phần kim loại bao phủ hai nắm đấm của Yugo lúc này cũng đang bị vụn vỡ từng chút một.

Nhiêu đó thật sự không đủ, theo nghĩ đen. Phân tử kim loại trữ trong Blaster sẽ cạn kiệt trước khi Yugo có thể hạ được Rush.

Tuy nhiên, lúc này Yugo không còn sự lựa chọn nào khác cả. Cậu không có cách nào để có thể tăng cường khả năng tấn công của bản thân thêm được nữa. Kể cả khi nỗ lực hết mình, cậu vẫn không thể nào thắng được Rush.

“Anh hai, em xin lỗi . . .! Giá như em cải thiện Blaster chuẩn chỉ hơn nữa . . .!”

Nếu như Blaster có nhiều phân tử kim loại hơn, anh ấy đã có thể đánh thắng trận này rồi.

Phi òa khóc trong khi tự trách cứ bản thân mình, rằng chỉ vì đánh giá sai năng lực của anh mình mà mọi chuyện mới thành ra như thế này.

Tất cả là do lỗi của mình. Nếu mình cải thiện Blaster tốt hơn nữa, anh ấy đã có thể chiến đấu tốt hơn, và mọi chuyện sẽ không diễn ra như thế này đây.

Phi cứ tự trách cứ bản thân một cách tàn nhẫn như vậy, nhưng . . .

“. . . Vẻ mặt đó là sao vậy hả, Phi? Bộ em nghĩ anh sẽ thua tại đây hay sao?”

“Ể . . .?”

Bình luận (0)Facebook