Mahou Gakuen no Taizai Majutsushi
楓原こうた - Kaedehara KoutaTomozero
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 31: Tà giáo

Độ dài 1,748 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-10-15 17:00:10

Solo: Moon

                                                                                                                                     

“Được rồi mấy nhóc, hôm nay lớp ta sẽ đi đến 'Khu Rừng Lạc Lối’”

Sau khi thức dậy, việc đầu tiên đám Julis phải làm là phải có mặt tại lớp đúng giờ. Như bao ngày, Caesar bắt đầu thông báo ngay sau khi đã chắc chắn rằng tất cả học sinh đã có mặt.

“Nói chung hôm nay lớp ta sẽ đến ‘Khu Rừng Lạc Lối’, khu vực mà học viện đang quản lý để tiến hành huấn luyện.”

"Có lẽ việc giải thích cho đám trò khá là phiền phức nên Caesar cứ liên tục vò đầu mà chỉ giải thích cho xong chuyện"

Đám học viên chỉ cần biết là —— Chúng cần phải đi đến đó, thế thôi.

"Ừm thầy ơi, chúng em sẽ làm gì ở đó ạ?"

Cecilia thắc mắc mà đưa tay lên hỏi. Và hầu hết mọi người trong lớp đều có cùng chung một câu hỏi như vậy.

“À…. Mấy đứa bữa giờ chỉ được huấn luyện những thứ cơ bản thôi nên cũng chán rồi nhỉ? Ta nghĩ cũng đã đến lúc giúp mấy đứa tích lũy thêm kinh nghiệm thực chiến rồi—— Nên hôm nay sẽ để mấy trò làm gỏi một vài con quái trong rừng cho biết"

Ma vật là chủng loại có phép thuật vô cùng mạnh mẽ, có lời đồn rằng chúng được triệu hồi tới thế giới này bởi ma tộc. Những sinh vật này rất mạnh và hung tợn, chúng đi lang thang để mà có thể lấp đầy đi cơn đói và hận thù của mình—— Nên hầu hết khi thấy chúng, con người đều sẽ dốc toàn lực mà triệt hạ ngay tức khắc.

Những mầm non tại học viện này đều là những viên ngọc thô đầy tiềm năng, trong số đó đã có một vài hòn hơi chút vươn mình lộ nên vẻ đẹp của nó. Nên, tốt nhất là tạo cơ hội cho lớp trẻ luyện tập để chúng có thể gom góp được chút kinh nghiệm cho tương lai.

“Lần này các em sẽ hoạt động với hình thức nhóm bốn người. Thành viên của từng nhóm sẽ do ta quyết định cho mấy đứa.”

Nói xong, Caesar quay lưng ghi từng cái tên lên bảng.

Sau một lúc, Cecilia tìm thấy được tên của mình.

"Ah……. Lần này tớ không được chung đội với Julis rồi……"

"Đúng vậy thật."

Cecilia ngồi cạnh Julis lộ ra vẻ hơi đượm buồn.

Thấy vậy Julis xoa đầu Cecilia, cậu biết chắc khi làm như vậy thì có thể giúp cho cô nàng thánh nữ này trở nên *vui vẻ*. Julis quá hiểu Cecilia.

Đúng là như vậy. Lúc này bờ môi anh đào của Cecilia khẽ cười "Ehehe…", khuôn mặt xinh đẹp ấy đã lấy lại được sức sống của nó.

(*Trầm tư* Có chút buồn khi mà sắp tới Julis sẽ không thể ở cạnh mình…. Nhưng thầy đã chia nhóm như thế rồi…)

Cecilia cảm thấy một chút cô đơn khi lần này mình bị tách sang một đội khác.

Nhìn lên bảng có thể thấy được Julis được xếp chung với ba người Rechardo, Anastasia và Mirabelle, trong khi đó Cecilia lại ở cùng với Emilia, Byrne và một nam sinh khác.

“Nhiệm vụ lần này là năm chiếc đuôi của Hắc Lang, đó chính là mục tiêu của mấy đứa. Trong suốt quá trình người nào bị thương hay lâm vào tình huống nguy hiểm cần rút lui thì phải dùng ‘Pháp Đăng’ ngay lập tức rõ chưa!” 

Hắc Lang là chủng loại ma vật được xếp vào loại nguy hiểm cấp E. Mà trước mặt là cả đám học ở lớp top đầu như bọn Julis thì chúng cũng chẳng gây khó dễ gì được với họ đâu.

Thế nhưng chuyện gì cũng có thể xảy ra nên Caesar lớn giọng hướng dẫn cho lớp Julis cách dùng thứ pháp cụ hình ống trụ này.

"Được rồi, trong 20 phút nữa mấy em đều phải có mặt tại cổng trường cho ta. Hãy nhớ đừng tới trễ."

◇◇◇

"Julis-sama……… Ngài không phiền khi dành ra một chút thời gian với tôi chứ?" [note54091]

"....... Hả…." 

Khi cả lớp đang lũ lượt đi ra ngoài, ——— Emilia bước tới chỗ Julis.

Julis trông có vẻ không thoải mái, lúc này có những âm thanh nhỏ kỳ lạ phát ra từ cậu. [note54093]

Nhiều người khi thấy cảnh tượng như thế sẽ bảo rằng “Thằng này là ai mà dám tỏ thái độ như thế với công chúa của đế quốc?” . Nhưng khi nhìn lại….. Vì điều đó chứng tỏ rằng Julis và Emilia đã trở nên thân thiết với nhau hơn rồi.

“Tôi không làm phiền ngài chứ?”

“........ Được rồi.”

 Với cô nàng trước mặt đang hằm hằm tỏa ra khí thế ép người, Julis miễn cưỡng trả lời Emilia.

Cô công chúa ấy giờ đây đã dần dần biết được cách để đối phó với Julis. [note54092]

Không còn cách nào khác, Julis uể người chán nản theo sau Emilia rời khỏi lớp học. Cả bọn Cecilia lúc này cũng tò mò chuyện gì vừa xảy ra nhưng không ai có ý định xen vào cả.

Họ nghĩ có lẽ hai người đó đang có chuyện quan trọng cần phải thảo luận.

…… Phía Julis thì lại nghĩ khác.

Và rồi sau khi thấy được ánh mắt của bọn Cecilia, Julis đã tới chỗ mà Emilia dẫn cậu tới.

“Chậc…….. Lần này lại là chuyện gì đây? Mình hơi có linh cảm xấu rồi….”

Julis kém sang mà lộ rõ cảm xúc của mình.

Nhưng dẫu thế, biểu cảm của Emilia vẫn không hề thay đổi mà bắt đầu nói.

“Julis, xin lỗi vì đã kéo cậu ra đây một cách đột ngột như vậy…., nhưng có chuyện mình cần phải nói cho cậu biết….”

Julis cảm thấy có mùi rắc rối không hề nhẹ.

Nhưng, cậu thừa biết rằng nếu làm lơ đi thì chuyện này sẽ còn tiếp diễn. Nên cậu nghiêm túc lắng nghe cô nàng nói.

“Cái ngày mà tớ đã kể cho cậu nghe về người đảm nhận công việc hộ vệ cho tớ đấy——”

“.....À, cái gã âm mưu ám sát cậu đấy à?”

“Ừm…. Bọn tớ vừa điều tra được điều mà gã đã chính miệng tiết lộ.”

 “ÔI Tà Long, chúng tôi nguyện dâng hiến tất cả chỉ để chờ thời khắc ngài tái sinh—— Khi được thẩm vấn thì gã thốt lên như vậy đấy.“ 

Julis khó chịu gãi đầu như không muốn quan tâm đến.

“——— Tà long…. Hửm? Nghe có vẻ nguy hiểm nhỉ? Thế phía vương quốc đã tìm ra được manh mối nào chưa?”

“..... Trước mắt thì ta đã biết được thực thể Tà Long này được một tà giáo nào đó thờ phụng.”

Với việc thờ phụng nữ thần Arshuna là đức tin của hầu hết mọi người tại thế giới này thì riêng những giáo phái tôn thờ các tà thần lại đi ngược với hầu hết số đông khác.

Không có vấn đề gì khi không tin tưởng vào nữ thần Arshuna mà thờ phụng những thực thể khác. Sự thật là cũng có người tin vào những vị thần khác ngoài Arshuna.

Điển hình như  tộc Elf giống Mirabelle thờ phụng “Vua tinh linh”, một vị thần phù trợ cho khu rừng.

Việc thờ phụng ai là quyền tự do của mỗi người, không có sự ràng buộc gì ở đây cả.

Tuy nhiên, nếu việc đó gây ảnh hưởng xấu đến với lợi ích của mọi người thì vấn đề lại khác. Và những kẻ thờ phụng vào thực thể mà gây tác động xấu đến với mọi người đó chính là “Tà giáo”, là cách gọi chung về một nhóm những tín đồ đều tin vào ác quỷ.

“Tà giáo…. Cái gã nguy hiểm như vậy…… Mà phía đế quốc lại bất cẩn chỉ định hắn làm cận vệ cho cậu hửm……..”

“Tớ không có lời gì để mà biện minh cho họ….”

Emilia cảm thấy khó xử khi trông thấy Julis ngạc nhiên không nói nên lời.

“Không phải là cậu muốn than vãn gì với Emilia. Nhưng trường hợp như vậy thì khiến cậu không thể nào mà không trách phía cô ấy được.”

“….. Sao cũng được. Cậu biết đến đâu về âm mưu của bọn chúng rồi?”

“Tiếc là… Chúng tớ cũng không tìm được manh mối nào khả quan cho lắm —— Âm mưu rõ nhất là chúng cần máu thánh và của quý tộc, ngoài ra thì chúng còn cần đến vật tế.”

“….. Máu thánh hửm.”

Máu của quý tộc—— Chắc chắn là những người trong hoàng gia như Emilia hoặc sở hữu chức vị cao khác. Điều này có thể phần nào đoán được qua việc Emilia đã gần như bị ám sát.

Nhưng vấn đề ở chỗ Julis tự hỏi huyết thánh là như thế nào?.

“Thằng này không tài nào hiểu được… Chúng dùng máu thánh để làm gì? Còn vụ vật tế làm tớ rất là tò mò… Theo như cậu kể, có vẻ như để hồi sinh tà long thì ——— máu và vật tế là hai thứ không thể thiếu……….”

“......”

“ Phía đế quốc cũng cùng suy nghĩ với cậu nên là bọn tớ đang điều tra thêm về gã cận vệ đó.”

“.... Chắc phải như vậy rồi”

Không có lí do gì để mà đoán mò vào lúc này.

Việc họ có thể làm hiện tại là lo cho sự an nguy của chính mình. Những việc khác thì để phía vương quốc xử lý là được.

Đó không phải việc mà bọn trẻ như họ có thể can dự vào ——— Nên cuộc trò chuyện giữa hai người đã dừng lại.

“Nếu mọi việc vượt quá tầm kiểm soát thì như tớ đã nói… Đừng chần chờ mà bóp nát viên pha lê này ngay lập tức.”

Julis rời đi tắp lự ngay khi nói hết câu với Emilia.

“Fufu. mình đành dựa *dẫm* vào cậu vậy.”

Trước những lời nói cuối cùng của Julis, Emilia, cô nàng lúc này đây gò má ửng hồng mỉm cười mà đi cạnh cậu. 

Cả hai người cần phải đến địa điểm tập kết trước khi muộn giờ nên đã nhanh chóng di chuyển đến cổng học viện.

(Nhưng mà…. Liên quan đến máu thánh, hừm…)

Một vài điều đọng lại trong đầu làm Julis suy nghĩ.

Bình luận (0)Facebook