Mahou Gakuen no Taizai Majutsushi
楓原こうた - Kaedehara KoutaTomozero
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04: Bức thư từ Giáo Hoàng

Độ dài 1,370 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-29 16:45:21

“Thế? Cha cần việc gì mà phải gọi con tới đây vào buổi sáng sớm như vậy?”

Trong khi ngồi xuống để dùng bữa sáng, Julis hỏi Marsha. Cậu nhúng miếng bánh mì vào món súp, rồi đưa vô miệng mà nhai, lộ ra dáng vẻ thiếu cư xử không giống một quý ông lịch thiệp.

“Con còn nói bây giờ còn sớm nhỉ, không phải đây là thời điểm nhà ta thường hay dùng bữa sáng sao ?”

“Quá sớm luôn đấy thưa cha.”

Người bình thường, và kể cả những quý tộc xung quanh cũng chả ai thức dậy vào giờ này, nhưng những người nông dân thì ngoại lệ, bởi họ phải thức dậy từ sớm để mà thu hoạch nông sản. Thói quen của cái nhà này có hơi bất thường? Julis không khỏi lo lấng.

“Nhưng Julis, tớ nghĩ việc dậy sớm cũng tốt mà? Tớ cũng quen với việc dậy từ sớm khi còn ở tại nhà thờ!”

“Tớ hiểu, tớ hiểu,...... cậu quả là một cô nàng cần cù”.

Cậu xoa đầu Cecilia khi thấy cô hơi nghiêng về phía mình để chờ được khen thưởng. Được Julis xoa đầu, cô vui vẻ mà cười khúc khích ”Fuehehe”.

Sự thật là, việc cha mẹ Julis không nói gì trước sự thiếu cư xử của cậu trong bữa ăn, thì có thể thấy rằng gia đình cậu không đặt nặng vấn đề về cách ứng xử.

“Ôi, cả hai đứa lúc nào cũng gần gũi với nhau nhỉ ~”

“Vâng, cháu và cậu ấy rất thân thiết với nhau.”

“......Đúng vậy thưa mẹ.”

Julis tự hỏi là liệu cậu có dám tự nhận mình rất thân thiết với Thánh Nữ không. Bởi nếu những quý tộc xung quanh nghe thấy lời mà mẹ cậu vừa nói, chắc cú là chúng sẽ nổi sùng lên cho xem.

“Thật ra, ta vừa nhận được thư từ đức Giáo Hoàng…..”

“Từ đức Giáo Hoàng ư?”

Khi Marsha từ trong túi lấy ra bức thư, Cecilia hơi nghiêng người về phía trước.     

Cecilia. cô gái dành cả cuộc đời mình để sống như một Thánh Nữ, lại không có cha mẹ. Cô là trẻ mồ côi được đền thờ nhận nuôi, có được những đặc ân và chúc phúc từ nữ thần, nhưng cô chưa bao giờ được trao cho một thứ như “Tình thương của cha mẹ”

Trong khoảng thời gian đó, người đã chăm sóc cô như một người cha thật sự là đức Giáo hoàng, người có thẩm quyền cao nhất trong Giáo hội. Cecilia, người chưa bao giờ biết đến tình cảm gia đình, đã cảm động trước sự yêu thương của Giáo hoàng, cô yêu quý ngài như thể ông là cha ruột của mình vậy.

Cô bởi vậy đã rất vui mừng khi nghe rằng mình nhận được thư từ đức cha. Mặc dù Giáo Hoàng đã cho phép cô được ở lại đây, nhưng cô vẫn cảm thấy chút cô đơn khi không được gặp ông. 

“Hmm, hmm…  ở đâu, ở đâu?” 

Julis nhận lấy bức thư từ Marsha, và bắt đầu đọc nội dung của nó. Cùng lúc đó, ngồi cạnh Julis, Cecilia cũng đang lặng lẽ xem nội dung lá thư.

Khi Julis quay đầu sang, thấy bờ môi anh đào của cô gần trước mặt mình, bất giác hai má cậu đỏ lên. Nhưng cậu biết rằng nếu bản thân mình bị cô quyến rũ bởi đôi môi ấy, thì cậu sẽ phải đối mặt với kết thúc của mình, nên Julis chỉ cố nuốt nước bọt mà bình tĩnh đọc tiếp lá thư.

[Gửi Cecilia, và Tử tước Anderberg.

Cecilia, dạo này con khỏe không ? Ta rất vui khi biết được con vẫn đang sống rất tốt và hạnh phúc. Mọi người ở đền thờ nơi con lớn lên cũng đang sống rất tốt. Tất nhiên cả ta cũng thế.

Ta cũng muốn gửi lời cảm ơn đến người nhà Tử tước Anderberg vì đã chăm sóc cho Cecilia. Mặc dù con bé là một người khá phóng khoáng và có thể gây đôi chút rắc rối cho mọi người, nhưng Cecilia là một đứa trẻ rất tốt. Ta hy vọng mọi người sẽ tiếp tục giúp đỡ cho đứa bé này.

________ Giờ thì, lý do mà ta đưa ra đề nghị đột ngột này là vì ta muốn ngài đăng ký cho Cecilia vào học viện “Học Viện Pháp Thuật Hoàng Gia Lapis Lazuli”.

Bởi vua của Lapis Lazuli sau khi biết được thánh nữ sắp đến tuổi có thể nhập học, đã gửi yêu cầu trực tiếp đến đền thờ rằng “Tôi sẽ rất vui nếu thánh nữ vào Học Viện Pháp Thuật Hoàng Gia Lapis Lazuli”. 

Về ta, ta cũng không thể phớt lờ được yêu cầu từ một vị vua, ngoài ra ta cũng muốn Cecilia có thêm nhiều trải nghiệm tại học viện đó, thứ mà con bé sẽ không bao giờ có được khi nó sống tại đền thờ.

Vì vậy, phiền ngài có thể giúp ta đăng ký cho Cecilia vào Học viện Ma pháp Hoàng gia được không? 

Tất nhiên là phía đền thờ và chính phủ sẽ lo tất cả chi phí.

…..Thêm vào đó, ta xin lỗi vì phải hỏi điều này, nhưng liệu ngài tử tước Anderberg đây có thể đồng ý cho con trai ngài được nhập học cùng với Cecilia không?

Là một cô gái ngây thơ nên con bé sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn ở học viện.

Đó là lý do tại sao ta muốn nhờ con trai của ngài, đồng thời cũng là ân nhân của Cecilia giúp đỡ cho con bé.

Cecilia đã kể với ta rằng cậu bé ấy là một chàng trai đáng tin cậy, vì vậy phiền ngài có thể giúp đỡ cho cô con gái nhỏ của ta được không? Ta chắc rằng Cecilia sẽ rất vui khi nghe Julis nhập học cùng mình.

Phiền ngài có thể chấp nhận yêu cầu chân thành này của ta không ?

Cầu mong nữ thần chúc lành cho mọi người.]

Sau khi đọc hết bức thư, Julis trầm ngâm một lúc, rồi mỉm cười và nói với cha mẹ mình.

“Xin lỗi, con không thể!”

“......Tại sao vậy, Julis?”

Marianne với cái nhìn sắc lạnh mà hỏi Julis, người vừa dứt khoát từ chối yêu cầu của Giáo Hoàng. 

Nhưng Julis không hề tỏ ra nao núng trước ánh mắt trừng trừng của mẹ mình, và trả lời bà một cách rõ ràng.

“Học Viện Ma Pháp Hoàng Gia là ngôi trường lớn nhất tại vương quốc Lapis Lazuli, là môi trường giáo dục được tạo ra để nuôi dưỡng, phát triển những người trẻ tài năng cho đất nước. 一一一 Nơi với nhiều thành tích, hướng đi, và cả uy tín hơn hầu hết những học viện khác…… Và con chắc là mẹ biết đến nó, con nói đúng chứ?”

Học Viện Ma Pháp Hoàng Gia nằm tại thủ đô hoàng gia, là một tổ chức giáo dục được bao phủ trên cả nước. Nó được thành lập cách đây 300 năm,  là nơi mà nhiều quý tộc và thường dân tài năng đăng ký vào học để phát triển khả năng của họ.

Trong quá khứ, học viện đã từng sản sinh ra thế hệ những anh hùng và nữ anh hùng, và nhiều học viên tốt nghiệp từ học viện đều có sự nghiệp vô cùng ổn định 一 一 一  Được làm những công việc như trở thành vệ binh riêng của hoàng tộc,pháp sư hoàng gia, hiệp sĩ hoàng gia,.....

“....A, đúng rồi.”

“Phép thuật còn là thứ được chú ý nhiều nhất trong học viện nữa.” 

“.......”

Trong thế giới này, thứ được gọi là “pháp thuật” mang một tầm ảnh hưởng lớn đến hết thảy mọi thứ. Nó không đơn thuần là giúp cuộc sống dễ dàng hơn, nhưng còn góp phần chống lại các mối đe dọa như chiến tranh giữa các quốc gia, ma thú, và quỷ tộc, vì lý do đó mà các pháp sư thường rất được trọng dụng.

Đó là lý do tại sao, học viện đấy là nơi chỉ có những người có năng khiếu về pháp thuật mới có thể bước chân vào.

Nhưng _____

“Con không dùng được pháp thuật, nên con sẽ từ chối yêu cầu này.”

Julis Anderberg không thể sử dụng được pháp thuật.

Bình luận (0)Facebook