Mahou Gakuen no Taizai Majutsushi
楓原こうた - Kaedehara KoutaTomozero
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02 : Julis và Cecilia

Độ dài 1,759 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-27 12:30:14

Julis Anderberg,con trai của Tử tước cai trị xứ Anderberg xa xôi. 

Cậu đã tròn 15 tuổi,và theo nhận thức thông thường của thế giới này,thì cậu đã đến tuổi trưởng thành

Buổi sáng của cậu thường bắt đầu khá trễ.

Thông thường,mọi người đều thức giấc trước khi mặt trời ló dạng.

Nhưng riêng cậu thì lúc nào cũng tỉnh giấc đâu đó gần 10 giờ sáng.Do vậy,cậu thường không ăn sáng cùng gia đình.

Cha mẹ cậu thì lại không giống thế,mỗi ngày họ đều thức dậy từ rất sớm.

Không phải vì là một quý tộc mà sống một cách buông thả,họ bắt đầu một ngày mới rất đúng giờ,hoàn toàn trái ngược với Julis

Nhưng dạo gần đây thói quen Julis đã thay đổi 一 一 一 一

“Julis, thức dậy đi ! Trời đã sáng rồi đó !”

Mặt trời vẫn còn chưa ló dạng.

Từ căn phòng tại một dinh thự to lớn phát ra một giọng nói hết sức đáng yêu.

Mái tóc vàng trải dài đến thắt lưng,cùng với trang phục nữ tu được gắn trên đó những vật trang trí bằng vàng,làm toát lên vẻ đẹp thần thánh của cô.

“Bốn tiếng nữa thôi,nữa thôi……”

“Cậu nên biết là ngủ thêm bốn tiếng nữa sẽ thì không tốt cho cậu đâu!”

Cô gái với mái tóc vàng nhìn chàng trai và thở dài, nhưng dẫu thế cậu vẫn chưa muốn rời khỏi giường.

Trên một chiếc giường cỡ trung bình,một chàng trai có mái tóc bạc đang cuộn mình vào tấm chăn,chỉ có đầu cậu là còn lộ ra ngoài,đang cố gắng đấu tranh trước cảm giác dễ chịu của buổi sáng.

“......Mình lười quá…a.. ”

Cô gái nhìn có vẻ không vui khi thấy cậu không chịu thức dậy.

Có cách nào giúp mình đánh thức cậu ấy dậy đây? Làm sao để khiến cậu ấy chú ý đến mình?Cô gái thầm nghĩ.

Và sau một hồi suy nghĩ,khuôn mặt xinh đẹp của cô biểu lộ ra rằng “ Đã có cách! “ 

“Julis, nếu cậu không dậy,tớ sẽ ngủ với cậu, được chứ ? “

“Rõ!,chào buổi sáng Cecilia !”

“Fufu,chào buổi sáng.”

Những lời mà cô thì thầm vào tai cậu có vẻ như là đạt hiệu quả ngoài mong đợi.

Julis ngay lập tức ngồi dậy và chào cô một cách rạng rỡ,Cecilia bất giác cười trước sự thay đổi đột ngột của cậu.

“...Này,làm ơn cậu có thể ngừng đánh thức tớ kiểu đấy được không ? Tớ có thể bị đột quỵ vào buổi sáng đấy.” 

“Nếu đã nói thế,thì cậu hãy dậy đúng giờ vào.Đó đâu phải lỗi của tớ ! Hoàn toàn là lỗi của cậu mà Julis ! ”

Cecilia tức giận với đôi má đang căng phồng.

Mình chỉ đến để đánh thức cậu dậy.Đó là lỗi của Julis vì đã cố gắng ngủ tiếp……, Cecilia nghĩ.

“Geez….Nhưng cậu biết không ? Lời hù dọa đó sẽ làm hại đến tim tớ. Nó sẽ khiến tớ chết sớm mất, thật đấy.”

“......Vậy là cậu không muốn ngủ chung với tớ sao ? “

“Chuẩn luôn”

“Cậu không nhất thiết phải từ chối tớ thẳng thừng như vậy chứ! …… Tớ thật sự muốn được ngủ cùng với Julis.”

Julis cảm thấy tội lỗi khi nhìn thấy khuôn mặt hờn dỗi của Cecilia.

Thành thật mà nói,Julis cũng muốn ngủ cùng với Cecilia.

Mái tóc vàng nhẹ và làn da trắng mịn,khuôn mặt tròn trịa xinh đẹp,cùng với đó là thân hình nhỏ nhắn gợi nhớ đến sự dễ thương của một loài sinh vật nhỏ bé nào đó. 

Cecilia đích thực là một mỹ nhân.Nếu cậu không muốn ngủ cùng với một cô gái xinh đẹp như vậy, thì chắc chắn cậu sẽ mất đi tư cách là một thằng đàn ông.

Ngay cả Julis cũng muốn nói ra những suy nghĩ của mình cho Cecilia biết !

(Chà, mình đoán là Cecilia chỉ đơn giản là muốn ngủ với mình……)

Cecilia là một cô gái ngây thơ và trong sáng như một tờ giấy trắng.

Câu nói mà cô nói với Julis thật sự không có ý nghĩa gì mờ ám khác.

Nhưng đối Julis và số đông thì lại mang ý nghĩa khác.

Dành cả đêm trên giường với nhau chắc chắn chỉ có một ý nghĩa duy nhất.

Đó là lý do tại sao Julis từ chối ngủ cùng với Cecilia.

Hay nói cách khác là  一 一 一 一

“Nếu tớ ngủ cùng Cecilia, là một Thánh Nữ, tớ sẽ bị giết mất……”

“EH? Tại sao Julis lại bị giết ?”

Trái ngược với Julis, người vừa thốt ra một câu hết sức nặng nề, Cecilia nghiêng đầu một cách dễ thương.

Cử chỉ này dễ thương đến nổi khiến cho Julis bị cám dỗ mà muốn thực hiện một màn Lupin Dive ngay bây giờ,nhưng cậu đã kìm chế lại được.

                                       dk1vcc-f97a761b-3abb-44b2-a70d-e83315b788f9.jpg?token=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiJ1cm46YXBwOjdlMGQxODg5ODIyNjQzNzNhNWYwZDQxNWVhMGQyNmUwIiwiaXNzIjoidXJuOmFwcDo3ZTBkMTg4OTgyMjY0MzczYTVmMGQ0MTVlYTBkMjZlMCIsIm9iaiI6W1t7InBhdGgiOiJcL2ZcLzYzM2Q0YmM2LTI1MDYtNGM2OC1hZWVhLWU5OWMyYjhjYmNjNlwvZGsxdmNjLWY5N2E3NjFiLTNhYmItNDRiMi1hNzBkLWU4MzMxNWI3ODhmOS5qcGcifV1dLCJhdWQiOlsidXJuOnNlcnZpY2U6ZmlsZS5kb3dubG9hZCJdfQ.ag9aBtCCCPl-yncDgLI1Mq8bY1rCHokTQ24T77-udaU

                                                                      Lupin Dive

Cecilia,cô gái đang ở trước mặt Julis đây.

Cô là một trong ba nữ tu của đền thờ 一 一 一 一 Những người được gọi  là “Thánh Nữ”

Là sự tồn tại gần gũi nhất với nữ thần cô hằng tin tưởng, cô được tin tưởng rằng sẽ bảo vệ được mọi người khỏi thảm họa, chữa lành cho họ bằng những lời chúc phúc của nữ thần và dẫn dắt thế giới theo một con đường đúng đắn 

Đó là những gì mà một Thánh Nữ phải làm.

Vì lý do đó, các Thánh Nữ của Giáo hội là những người được tôn thờ trên toàn thế giới,chứ không chỉ riêng ở một quốc gia, tuy không phải là quý tộc, nhưng họ có địa vị cao hơn cả quý tộc.

Trên thực tế cấp bậc của họ được coi là cao ngang bằng với một công tước.

Đó là cách mà sức mạnh của giáo hội và đức tin vào nữ thần ở đất nước này được lan rộng.

Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu một ai đó trong gia đình Tử tước động tay vào một Thánh Nữ như vậy ?

(Đó không phải là vấn đề có thể giải quyết được trong một lần,......)

Không phải là họ không thể.

Chỉ là cậu sợ phản ứng của những người xung quanh khi anh động tay lên người cô ấy. Các quý tộc nhà Bá tước trở lên sẽ không chịu giữ im lặng.

“Làm thế nào mà một người thấp kém như Tử tước lại có thể thân thiết với Thánh Nữ ?” kiểu vậy

Đó là lý do tại sao Julis không thể hành động một cách bất cẩn được.

“Hừm, chúng ta hãy gạt việc tớ sẽ bị giết qua một bên đi.”

“Đó không phải là vấn đề có thể gạt sang một bên……”

“Quan trọng hơn là 一 一 一 一”

Julis chăm chú nhìn vào Cecilia.

Sau đó, cậu thốt ra suy nghĩ của mình

“......Khi nào cậu trở về vậy?,Thánh Nữ-sama”

Bình thường thì các Thánh Nữ sẽ không ở lại chỗ xa xôi như thế này. 

Họ phải đi từ nơi này sang nơi khác, truyền bá những lời dạy và đức tin của họ và ban phát sự cứu rỗi cho mọi người.

Đó là lý do tại sao những nữ tu sĩ cao cấp nhất thường ở thủ đô hoàng gia,hoặc đi từ nơi này sang nơi khác.

Nhưng 一 一 一 一 一 一 

“Bởi vì tớ sẽ không rời khỏi nơi này ! Nói thật với cậu,tớ không muốn rời xa Julis !”

“......Cậu là kiểu Thánh Nữ gì vậy ?”

“Giáo hoàng nói rằng bọn tớ có thể tự do làm theo ý mình,vì vậy không có vấn đề gì cả. Với lại đừng có dùng kính ngữ với tớ! tớ ghét nó !”

Về phần Cecilia,cô tin rằng trách nhiệm của mình với tư cách là một Thánh Nữ là truyền bá những lời dạy của Nữ thần và cứu rỗi mọi người. 

Nhưng không có ràng buộc nào gắn liền với điều đó.Cô không hoàn mỹ như mọi người nghĩ.

Ngay cả một Thánh Nữ cũng là con người.

Đó là lý do tại sao cô ấy muốn ở bên cạnh người mà cô ấy thích 一 一 一 一 Ngay cả Giáo hoàng, người có thẩm quyền cao nhất trong Giáo hội cũng đã cho phép điều đó.

Do đó, Cecilia không có ý định rời khỏi nơi này. Tất nhiên cũng có điều kiện miễn là Julis ở đây,nhưng…

“......Chà, tớ không phàn nàn gì về việc Cecilia ở đây.” 

Đó là một lời nói dối.

Nói thật, các quý tộc khác liên tục chỉ trích Julis rằng:“ Ngươi dám giữ Thánh Nữ cho riêng mình hả!”.Nếu có thể, cậu mong cô có thể rời khỏi nơi này ngay lập tức.

Nhưng cậu không thể nói những lời đó trước cô được. 

Ngay cả Julis, người có thể nói chuyện một cách suồng sã với cô ấy, cũng không thể nào phớt lờ được mong muốn của cô.

“......Bên cạnh đó, mình vẫn chưa trả ơn cho sự tốt bụng của Julis.”

“...Hửm ?”

“K,Không có gì !”

Mặt Cecilia đỏ bừng và cô quay người đi.

Cô ấy dường như đã lẩm bẩm điều gì đó, nhưng Julis không thể nghe thấy nó, vì vậy cậu chỉ nghiêng đầu khó hiểu.

(... Chà, nếu cha và mẹ không có vấn đề gì, mình cũng chả có ý kiến gì hơn.)

Rốt cuộc, cậu cũng chỉ là con trai của một Tử tước người không có bất kỳ chiến tích vẻ vang nào.

Rốt cuộc, cha mẹ cậu mới là người giải quyết các vấn đề giữa quý tộc và lãnh thổ. Vì vậy, Julis chỉ việc ở đây và trông chừng Cecilia 一 一 一 一 一Cậu đã nghĩ như thế..

“A, nhân tiện, ngài Marsha cho gọi cậu, cậu được nhắc chưa ?”

“Phụ thân ư ?”

“Đúng vậy……ngài ấy nói rằng ngài ấy có việc quan trọng cần bàn với cậu.”

“......Hả!?”

Ông ấy muốn thảo luận vấn đề gì cơ chứ ?

Julis tự hỏi, nhưng nếu cha mình muốn gặp cậu thì Julis phải đi ngay lập tức.

“Cảm ơn, Cecilia. Tớ đi ngay bây giờ đây.”

“Được rồi cậu hãy đến ngay đi. Tớ nghĩ ngài ấy đang ở phòng ăn.”

“Đã hiểu.”

Julis mở đôi mắt nặng nề của mình và đứng dậy khỏi giường,bỏ lại sau lưng thứ làm cậu lưu luyến rất nhiều..

Sau đó cậu rời khỏi phòng cùng Cecilia.

“.....Này, bên ngoài trời vẫn còn tối 一 一 一 一 Hiện tại mấy giờ vậy ?”

“Bây giờ là bốn giờ sáng ?”

Không phải là quá sớm sao ?

Julis gục vai xuống, nghĩ rằng nhịp sống trong nhà thật kỳ lạ.

Bình luận (0)Facebook