Mahou Gakuen no Taizai Majutsushi
楓原こうた - Kaedehara KoutaTomozero
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 20: Giới thiệu bản thân

Độ dài 1,440 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-04 21:50:09

Trans: Yuki

Edit: Umi

Xin lỗi vì ra chap trễ nha mọi người, edit bận quá...

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Julis và những học viên khác đã suôn sẻ tới được hội trường để tham dự buổi lễ nhập học.

Người đầu tiên lên phát biểu đầu buổi lễ là hiệu trưởng của học viện, vẻ ngoài trông khá trẻ, và sau đó là lượt của Emilia, đệ tam công chúa, người được chọn làm đại diện cho những tân sinh.

Cuối cùng là hội học sinh, đại diện cho toàn thể học viên, phát biểu những lời động viên đến những đàn em mới vào, sau đó kết thúc buổi lễ.

Sau đó, mọi người lập tức di chuyển đến lớp học,

Ngày đầu nhập học thật sự rất bận bịu.

“Tôi là Caesar, từ đây cho tới hết năm học tôi sẽ là người phụ trách lớp các em. Mong là chúng ta sẽ hợp tác tốt với nhau.”

Da ông ấy có một màu nâu mật, thân hình cơ bắp lực lưỡng, khuôn mặt thô kệch với một vết sẹo lớn trên đôi má.

Chỉ với vẻ ngoài như thế thôi, đám Julis và bạn cùng lớp cảm thấy có đôi chút chột dạ, xuất phát từ cái khí phách toát ra từ ông ấy.

Câu trả lời cho nghi vấn là———— 

[N, Này! sao một mạo hiểm giả rank S lại ở đây?]

[Wow, Tôi chưa từng được gặp người có thứ hạng cao như thế trước đây……]

[Vậy ra đây là giáo viên phụ trách chúng ta…..]

Ông chính là một trong số ít mạo hiểm giả trên thế giới đạt được rank S.

Là người đàn ông ở đỉnh trên tất cả các mạo hiểm giả khác về các nhiệm vụ từ việc thảo phạt ma thú, hộ tống, hay thu nhặt vật liệu.

Tất nhiên là khả năng của ông rất được nhiều người biết đến———— là một trong những người mạnh nhất trên thế giới.

“Ờm, tôi chưa bao giờ làm người huấn luyện trước đây cả…. Thành thật là tôi không rành lắm về mấy vụ giảng dạy. Nên từ giờ, chúng ta sẽ bắt đầu bằng việc giới thiệu bản thân các em.”

Ngồi xuống chiếc ghế đặt cạnh bục giảng, ông bảo học viên trong lớp tự giới thiệu bản thân mình.

Trước yêu cầu đột ngột từ giảng viên. Người đầu tiên xung phong là————

“Vâng——— Mình là Emilia Lapis Lazuli. Tớ tuy mang danh là công chúa, nhưng tớ rất vui nếu được hòa thuận với các bạn.”

Từ chỗ ngồi của mình, cô công chúa đứng dậy mà giới thiệu một cách rành mạch mang một phong thái lịch thiệp.

Với mái tóc bạc trắng óng mượt, có cả khuôn mặt xinh đẹp đã thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh———— Đúng như mong đợi từ người được xem như là địa vị nhất đất nước.

Có lẽ bởi vì là một công chúa, nên cô mới phải xung phong dẫn đầu.

“Ta là Byrne Huguenot! Con trai của một công trước, được mọi người gọi là ‘The Double’ sở hữu hai thuộc tính! Những kẻ phế vật và dân đen liệu hồn đừng có mà làm vướng chân ta!”

Người tiếp theo giới thiệu là Byrne Huguenot, con trai của công tước Huguenot.

Với giọng điệu hết sức kênh kiệu hắn hoàn thất phần giới thiệu của mình. Những người xung qunah hắn lại vuốt mông mà khen hắn “Quả là Byrne- sama!” Nhưng cũng có vài học viên khác, bao gồm cả Julis đều không che dấu mà hiện ra sự khó chịu.

(......... Sao hắn ta lại ở trong lớp này nhỉ?)

Julis thắc mắc.

Như cậu nhớ, Byrne hắn đã kết thúc bài kiểm tra đối kháng vô cùng thảm bại trước Julis.

(........Hừm, có lẽ hắn được xét vào ở mục đánh giá năng lực.)

Byrne là pháp sư hai thuộc tính, một tài năng rất hiếm thấy.

Bởi thế nên có lẽ hắn mới được xếp vào lớp S.

Thế nhưng, mặc dù đã bị Julis bán cho một đống hành, nhưng trước mặt mọi người trong lớp hắn vẫn tỏ ra thái độ kiêu căng đáng ghét.

“Tớ tên là Anastasia, tuy tớ đến từ gia đình công tước, nhưng sẽ thật tuyệt nếu chúng ta có thể nói chuyện một cách bình thường với nhau.”

Và lần này, Anastasia chào hỏi mọi người với thái độ hết sức thân thiện.

Điều đó hoàn toàn trái ngược với sự kiêu căng của Byrne.

“Tớ là————”

Nối tiếp sau đó, quá trình giới thiệu bản thân cứ thế tiếp diễn.

⧫⧫⧫

Những đợt giới thiệu cứ thế trôi qua, chỉ còn sót lại hai người Cecilia và Julis.

Mirabelle và Ricard đã xong phần giới thiệu của họ từ trước, Julis cảm thấy hơi căng khi cậu ở những lượt cuối.

(Tuy hơi có lỗi với Cecilia, nhưng mình không muốn là người giới thiệu cuối cùng.)

Cho nên , như một kẻ săn mồi, cậu chờ khoảnh khắc cậu bạn đang đứng giới thiệu xong bản thân mà đứng lên thật nhanh.

Nhưng————

“Rất vui được làm quen với các bạn, tớ là Cecilia, hiện là một nữ tu của đền thờ.”

Cecilia, người vừa đánh phủ đầu kế hoạch của Julis.

Không nghĩ là, khác với Julis cố bình tĩnh mà đứng lên một cách chậm rãi, thì Cecilia lại bồn chồn trong suốt buổi giới thiệu mà muốn được giới thiệu bản thân càng sớm càng tốt.

Cho nên, không đời nào mà Julis có thể phản xạ nhanh hơn Cecilia, khi cô đang trong trạng thái hào hứng mà nghĩ rằng cuối cùng đã đến lượt của mình.

(Aaaaaaaaaaaaaaaaargh……)

Julis thất vọng mà cố kìm nén nước mắt.

“——— Và tớ đang ở nhờ tại nhà của Julis, tớ mang ơn Julis rất nhiều! Mong được các bạn giúp đỡ!”

(...... Hả?)

Nhỏ vừa nói cái quái gì vậy?

Julis mở tròn đôi mắt khi nghe Cecilia nói. Cậu trừng vào cô, người đang tỏ ra tự hào vì bản thân đã làm một điều tốt mà hướng vế phía cậu.

Trước tin chấn động của Cecilia, xung quanh bắt đầu bàn tán sôi nổi.

Việc Julis và Cecilia sống chung đã được các quý tộc thân thiết với nhà Anderberg biết từ sớm. Nên Julis không lo về vấn đề đó.

Nhưng, nơi này là học viện pháp thuật với những học viên trên khắp đất nước tụ về.

Nên theo lẽ thường, sẽ có những người không biết việc Cecilia đang sống với cậu————

(Tốt ghê haaaaa, sự việc trở nên thật sự khó khăn hơn rồi!)

Những ánh nhìn từ mọi người xung quanh đổ dồn vào Julis.

Đối mặt trước hàng loạt ánh mắt như thế, Julis chỉ biết nhún vai mà bất lực.

(Mình chắc chắn sẽ trừng phạt (tét mông) cô ấy sau vụ này……)

“Julis Anderberg———— Con trai độc nhất của tử tước Anderberg, có thể trong tương lai tớ sẽ gây ra nhiều rắc rối, nhưng mong được hợp tác cùng với mọi người.”

Mặc kệ những lời bàn tán xung quanh.

Julis không ngần ngại mà bình tĩnh giới thiệu bản thân mình.

Không ai ở trong lớp cười nhạo nói cậu là kẻ vô dụng.

………. Nó không có nghĩa là họ đã thay đổi cách nhìn nhận về cậu.

[Này, một tử tước đang bắt giữ Cecilia- sama hả?]

[Chắc hắn ta sẽ bị áp giải đi nhỉ?]

[Cũng có thể là chúng đã hăm dọa thánh nữ sama……]

Mà là chủ đề về cậu nổi lên càng nhiều lên.

(Đủ rồi đấy, Cecilia-chan ngốc nghếch)

Thấy Cecilia nhìn mình mà nở nụ cười, nội tâm Julis gào thét lên.

Chắc chắn cậu không có nhìn nhầm, ở giữa đôi lông mày của Cecilia có hơi nhăn lại.

Bên cạnh đó, cũng có những học viên khác nhìn Julis với ánh mắt thân thiện.

Cả ba người Mirabelle. Anastasia và Ricard đều không cảm thấy vấn đề gì với màn giới thiệu của Julis.

“Được rồi, bây giờ buổi giới thiệu đến đây kết thúc. Các em sẽ học chung ở cái lớp này trong vòng cả năm, nên hãy hòa thuận với nhau đi.”

Giáo viên phụ trách lớp S mệt mỏi đứng dậy và thông báo buổi giới thiệu kết thúc.

“Vậy là từ giờ chúng ta sẽ chính thức bắt đầu lớp học, Mà vấn đề là ….  Tôi chưa có xem qua đợt kiểm tra của các em, nên tôi không thể đánh giá chính xác được khả năng của mỗi người ở đây.”

Và, ông tới chỗ cánh cửa mà nói với tất cả học viên trong lớp.

“Nên tất cả mọi người ở đây sẽ bắt đầu di chuyển tới sân luyện tập. Tôi sẽ tự mình xem xét khả năng của các em ra sao.”

Bài học của buổi đầu tiên tại Học Viện Pháp Thuật Hoàng Gia có vẻ như là khảo sát khả năng cùng với mạo hiểm giả cấp S.

Bình luận (0)Facebook