Truyện dịch
Mục lục
Lần cuối
Số từ
23,774
0 đánh giá
0 /0
Lượt xem
65

Tóm tắt

"Loài người là chủng tộc cao quý được Thần linh lựa chọn ! Cả á nhân và quái vật đều là nô lệ của Lloài người được Thần linh ban cho !"

“Tương lai mà ngươi mong muốn, thậm chí giết ta, giết dân, hủy diệt đất nước, có phải là một tương lai thối nát như vậy không ?”

 

Một ngàn năm trước, Ma vương Ur-Oma đã bị các vị Thần và binh lính loài người của họ đánh bại.

Linh hồn của Ma vương, đã bị phong ấn và hành quyết, đã được hồi sinh một cách kiên trì.

Tuy nhiên, khi sống lại, hắn thấy mình đang ở trong một thế giới thối nát, từ cơ thể của một con Kobold yếu đuối và hậu duệ thuộc cấp của hắn đã mất đi nền văn minh và trở nên hoang dã, còn Loài người thì trắng trợn cướp bóc các chủng tộc khác, lợi dụng sự hậu thuẫn của các vị Thần đang lan rộng.

 

Bây giờ Ma vương đã được hồi sinh, ta sẽ không để chúng muốn làm gì thì làm nữa.

Trao trí tuệ và sức mạnh cho quái vật, đồng thời tận dụng tối đa kiến thức và kinh nghiệm trong quá khứ của bản thân để phát triển và xây dựng một đội quân.

Ma vương Ur, người sẽ chinh phục được các quái vật hoang dã và trở thành vị vua mới, bắt đầu tấn công lực lượng Loài người.

Thật là quá đáng khi đánh bại Ma vương để rồi trở nên sa đọa và bại hoại. Hãy để ta nhắc cho các ngươi một lần nữa về sự đe dọa của Ma vương...!

Xem thêm
Truyện cùng nhóm dịch
Mục lục
  1. 01.Quyển 1: Sự hồi sinh của Ma vương