Lần cuối
Số từ
2,900
0 đánh giá
0 /0
Lượt xem
237

Tóm tắt

Tại một không gian tối tăm rộng lớn, một bóng người màu xanh đang ngồi quây quần với 5 chiếc bóng khác, trông họ tựa như một thầy giáo đang đọc truyện cổ tích cho những đứa học trò dễ thương. Đột nhiên, một bóng dáng khác xuất hiện từ hư vô, nó có màu y hệt như những bóng dáng đang chăm chú ngồi nghe kia - màu trắng.

" Ấy! Có vẻ chúng ta lại có thêm bạn mới này! Tiếc quá, câu truyện đã đi được một đoạn dài rồi... " - Bóng dáng màu xanh kia nói.

Làm ra vẻ phụng phịu, bóng hình mới đến kia như nhất quyết muốn được nghe trọn vẹn câu truyện từ đầu. 

" ...Các con có thể đợi một chút trong lúc thầy đọc lại cho bạn ấy được không? " 

Năm hình bóng kia lặng thinh, không tỏ vẻ đồng ý hay tức giận gì cả, có lẽ chúng đã quá chìm đắm trong câu truyện nên chúng không hề nghe thấy gì ngoài câu truyện nữa.

" ...Im lặng tức là đồng ý nhá. Nào! Hãy đảm bảo con đã uống đủ nước, ăn đủ no để bước vào thế giới này cùng ta nhé! " 

---------

Nhiều khi tôi tự hỏi, bản thân mình là ai? 

Một nhà bình phẩm tiểu thuyết? Chuyện của kiếp trước rồi. 

Một Kẻ Ngoài Lề? Hình như là vậy.

Liệu tôi có sống sót đủ lâu trong câu truyện này không? Hay tôi sẽ chết bất đắc kỳ từ ngay từ ban đầu?

Rốt cuộc thì việc chuyển sinh vào một cuốn tiểu thuyết cũng đã quá quen thuộc với một Độc Giả như tôi đây. Chỉ có điều, thay vì chiêm nghiệm việc đó qua những trang sách, lần này tôi "được" trải nghiệm thực sự. 

 

Xem thêm
Nhóm dịch
Truyện cùng nhóm dịch
Mục lục
  1. 01.Chương 1: Cái chết và Sự chuyển sinh.
Chương 1: Cái chết và Sự chuyển sinh.
Bình luận (0)Facebook