KUJIBIKI TOKUSHOU: MUSOU HAREMU KEN
Miki Nazuna ( 三木なずな )N/A
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 18 : Yêu Cầu Của Guild

Độ dài 1,572 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:21

~ Translator : Kinniku

~ Edit : All For Love

Đón xem chương mới tại web team dịch.

______________________________________________________

CHƯƠNG 18: YÊU CẦU CỦA GUILD

Sau khi để lại việc giao hàng đã mua của tôi cho Salamas, tôi rời khỏi công ty, vừa đi lang thang vừa suy nghĩ.

Có lẽ cứ mỗi 300 đồng mua đồ thì có thể nhận được 1 tờ vé số.

Tôi đã không nhận được khi mua những thứ rẻ tiền, khi tôi trả tiền để mua Miu và bức tranh thì đã có thể nhận 1 tờ cho mỗi lần. Nếu tôi gom hết 1600 đồng để mua cái vòng tay thì đã nhận được 5 tờ.

Nếu vậy, theo suy nghĩ của tôi thì cứ mỗi 300 đồng sẽ nhận được 1 tờ vé.

Nếu là như vậy, chỉ có 1 thứ khiến tôi quan tâm.

Tôi nhớ lại bảng danh sách phần thưởng vé số.

Giải tư, vé giảm giá 50% khi mua sắm.

Khi mua đồ giảm giá 50%, cứ mỗi 300 đồng là 1 tờ, tôi khá tò mò sẽ thế nào khi 150 đồng 1 tờ.

Tôi muốn có vé số.

Bây giờ tôi có tổng cộng là 7 tờ, thật là tốt nếu tôi kiếm thêm 3 tờ nữa để có thể quay liên tiếp 11 lần.

Nếu như vậy thì tôi cần phải có thêm 900 đồng xu, nhưng bây giờ tôi không thể có nó.

Suy nghĩ 1 chút, tôi dùng lông Warp và dịch chuyển.

Có 1 vùng hoang dã giữa 2 thị trấn Roisen và Reius ( đm eng)

Tôi cưỡi ngựa và chạy qua đó.

Sau đó, tôi nói với Eleanor

[Cô có thể tạo ra lính Zombie cho tôi không?]

[Quân đội Undead? Sao đột nhiên lại muốn thế?]

[Không có gì, nhờ cô.]

Eleanor đã có thể đến phòng vé số nhưng đúng là cô ta không thể thấy tờ vé số.

Sẽ thật phiền phức nếu như phải giải thích, dù sao thì tôi đã yêu cầu cô ta làm rồi.

[Ngươi đang sử dụng cằm của ta đấy, dù có thô lỗ nhưng cũng phải có mức độ chứ…]

Eleanor đã nói vậy, ngay sau đó có cái gì đó từ từ hình thành trước mắt tôi.

Dù phàn nàn nhưng không có nghĩa là cô ấy không làm.

Tôi nắm chặt Eleanor.

Tôi muốn có vé số bằng cách đi săn Zombie và Skeleton.

Tôi đã nghĩ như vậy nhưng…

[Eh ?]

(Eh?)

Giọng của tôi và Eleanor đè lên nhau.

Eleanor đã triệu hồi chúng nhưng bọn Skeleton đã không đến.

Thay vào đó 1 cô gái xuất hiện.

1 cô gái trẻ với vẻ ngoài là 1 hầu gái, tôi đã từng gặp cô ấy ở đâu đó rồi thì phải.

[….. Cô là con ma của lâu đài?]

Khi tôi đang thì thầm thì nó đã thay đổi thành sự tự tin.

Đúng thế, nhìn vẻ bề ngoài thì có vẻ như nó là con ma mà tôi đã đuổi ở biệt thự.

Tuy nhiên, tôi không cảm thấy nó xấu xa như lúc ở biệt thự, ngoài trừ việc tôi có thể nhìn xuyên qua thì đó là 1 cô gái bình thường.

(Đây là đâu?)

[Ở giữa Roisen và Reius.]

(Roisen thì tôi biết, còn Reius?)

Có vẻ như chúng ta có thể nói chuyện bình thường nhỉ.

[Eleanor, thế này là sao vậy?]

(Ta cũng muốn biết đây!)

[Đội quân Undead đâu?]

(Ta đã cố gắng triệu hồi từ nãy đến giờ nhưng không có phản hồi. CLGT? Chuyện như thế này từ trước đến giờ chưa từng xảy ra.)

Có vẻ như cô ta không nói dối, vì giọng nói của Eleanor vang trong đầu tôi thì trông có vẻ là đang gặp rất nhiều rắc rối.

[Hãy thử gọi và biến hồn ma này giống với cảm giác gọi và biến đội quân Undead xem sao.]

(Hiểu rồi)

Hồn ma maid biến mất rồi lại xuất hiện, biến mất rối lại xuất hiện.

[Cũng chẳng khác gì mấy.]

(Tại sao?)

[Tôi biết thế đíu nào được?]

Thứ tôi biết được là từ lời triệu hồi đội quân Undead của Eleanor đã trở thành triệu hồi cô gái ma này.

Thế là không có cách nào có thể lấy vé số 1 cách dễ dàng.

     ☆☆☆☆☆

(Tôi là Tania, Tania Chichiakis.)

[Tania à, tôi là Yuuki Kakeru, cô nhớ tôi không?]

Sau khi Tania nhìn chằm chằm vào tôi.

(Ahh, anh là người đã vào lâu đài!)

[À, ra cô vẫn còn nhớ sao?]

(Bây giờ thì tôi đã nhớ, tôi đã rời khỏi lâu đài đó rồi sao!?]

[CCô không thể rời khỏi đó cho đến tận bây giờ sao?]

(Ừ, tôi đã luôn luôn bị mắc kẹt ở đó, nó thật chán, nhìn những người khác trông có vẻ vui, vì vậy tôi dần dần tức giận và trở nên căm ghét chúng.)

[Đây là 1 câu chuyện ngắn gọn nói về lý do mà cô đã trở thành 1 con ma xấu xa đấy.]

Tôi có thể tượng tượng ra đại khái câu chuyện mà cô ấy nói.

Tôi không biết lý do nhưng, tôi đã mang con ma này ra khỏi dinh thự thông qua Eleanor.

(Không lẽ Kakeru đã giúp tôi ra khỏi lâu đài đó sao?)

[Tôi không phủ nhận nhưng tôi nghĩ là vậy.]

(Thật vậy à? Cám ơn!.)

Tania ôm tôi. Hồn ma mà cũng có thể ôm được sao.

(Cám ơn nhé! Kakeru.)

Khi nhìn thấy nụ cười tươi như hoa của Tania, tôi đã nghĩ cái này chắc chắn tốt hơn nhiều so với lũ Undead với Skeleton.

     ☆☆☆☆☆

Khi trở về lâu đài, Andreu của công ty Andreu đã đến.

Tuy lúc nào ông ta cũng mua bò núi chỗ tôi nhưng gặp nhau ở lâu đài thì đây là lần đầu tiên.

Ngồi đồi diện nhau ở phòng khách.

[Có chuyện gì sao?]

[Tôi có việc muốn nhờ cậu.]

[Việc săn bò núi?]

[Không, về chuyện đó thì thực sự không có vấn đề gì nhưng….. , Nếu có thể hãy để việc của những con bò núi qua 1 bên, cậu sẽ giúp tôi rất nhiều nếu cậu nhận việc này.]

[Chuyện gì vậy?]

[Cậu có biết chuyện về Alexis không?]

[Alexis….. À, là nhóm 4 người hôm trước.]

Andreu gật đầu.

Nói về Alexis thì đó là tên của Leader của nhóm Party 4 người khi lần đầu tiên tham gia vào công ty Andreu.

Sau đó vì hầu như mỗi ngày họ đều giao bò núi cho công ty bọn họ nên sau vài lần gặp, chúng tôi cũng đã nói chuyện 1 chút.

Đối với công ty Andreu, anh ta là số 1, anh ta là 1 người đàn ông sẽ vượt qua tôi.

[Đã xảy ra chuyện gì với Alexis?]

[Anh ta bị thương nặng.]

[Hử?]

Tôi cau mày.

[Sự thật là, từ 1 vài ngày trước 1 lượng lớn quái vật đã xuất hiện tại 1 nơi. vốn dĩ đó là 1 nơi không có bất cứ gì nhưng đột nhiên có chuyện xảy ra, 1 yêu cầu chinh phạt được gửi đến Guild Roisen. Nhân tiện tôi cũng là người đại diện thay cho chủ Guild.]

Guild, cũng có chuyện như thế sao.

[Những con quái vật không mạnh đến như thế, nhưng tốc độ sinh sản của chúng không phải bình thường. Guild sau khi điều tra đã điều động tất cả mạo hiểm giả, sau đó thì tình hình chiến sự đã trở nên ngang bằng nhau.]

[Tôi có thể hiểu điều mà ông muốn rồi đến rồi, và thế là Alexis, người đã tới đó và bị thương nặng. Đó là những gì ông muốn nói.]

[Đúng vậy, hơn nữa tất cả thành viên trong nhóm Alexis đều bị trọng thương, họ đã không thể cử động khoảng 1 tháng. Tình hình trở nên tệ nhanh chóng khi 4 người Alexis rút khỏi đó.]

[Tóm lại, ông muốn tôi làm gì đó?]

[Chuyện là như thế này, dĩ nhiên là tôi sẽ trả thù lao xứng đáng, thành thật mà nói đây là khó khăn lớn nhất từ khi thành lập Guild, tôi đã có ý định sẽ trả với bất kì giá nào.]

[Tôi hiểu rồi.]

Tôi trả lời ngay lập tức.

Đánh bại quái vật và nhận tiền công.

Trong khi đánh bại chúng có lẽ tôi sẽ nhận được vé số.

Đây là yêu cầu mà không có lý do gì để từ chối.

 

    ☆☆☆☆☆

Để có thể chinh phạt quái vật thì phải đăng ký vào Guild.

Giống như họ muốn nói rằng người đã đánh bại quái vật là thuộc quyền sở hữu của Guild.

Tôi không quan tâm về nó, vì tôi vừa đăng ký vào Guild nên tôi thuộc D-Rank. Tôi có 1 chút khó chịu.

Đầu tiên là phải bắt đầu từ đó, điều đó tôi hiểu. Sau khi hỏi thì tôi được biết Alexis là A-Rank. Tôi nghĩ sau khi việc này kết thúc tôi sẽ tăng Rank của mình lên.

Được sự hướng dẫn của nhân viên Guild, tôi đi đến nơi mà số lượng lớn quái vật đã xuất hiện.

[Ôi,tôi nhận ra nơi này.]

(……)

Eleanor đã không trả lời.

[Tôi biết những con quái này.]

(――♪)

Eleanor huýt sáo trong đầu tôi.

Nó giống như là cố ý ở 1 mức độ nào đó

Nơi tôi được chỉ định đến là nơi gần khu rừng mà tôi đã cứu Mari vài ngày trước.

Tôi có thể thấy những kẻ đang chiến đấu với các mạo hiểm giả ở đằng xa kia là Undead và Skeleton. Tôi nhận ra bọn quái vật đó.

[Tôi sẽ thuyết giáo cô sau.]

(Không phải lỗi của ta!)

Rút Eleanor ra khi nó đã phát ra 1 luồng Aura hắc ám, tôi lao về phiá bọn quái vật.

Con quái vật tôi phát hiện ở gần nhìn tôi và Eleanor, bộ dạng của chúng rõ ràng là đang sợ hãi và rút lui.

Xin lỗi nhưng…… Khác với binh lính, các ngươi không thể chạy thoát đâu.

Bình luận (0)Facebook