KUJIBIKI TOKUSHOU: MUSOU HAREMU KEN
Miki Nazuna ( 三木なずな )N/A
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 24: Kiếm thuật không phải là tài năng duy nhất của tôi.

Độ dài 1,998 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:55:38

Nhìn vào Orikuto với một cái nhìn thoáng qua, nó giống như một tảng đá khổng lồ.

( Trans T: ở đây bản thường mọi người gọi là Orikto, bên enng thì là Orycuto / ô ri cu to :v / còn mình đặt là Orikuto )

Nhưng khi quan sát kĩ thì nó lại giống dung nham nóng chảy di động, nó hướng về phía chúng tôi như một dòng dung nham dày đặc. Mặc dù nó gợi cho tôi cảm thấy giống dung nham, nhưng nhiệt lại không hề được truyền đi.

Một chất nhờn dạng dung nham nóng chảy có kết cấu của một tảng đá. Tôi đã có ấn tượng đó.

Nhảy vào, tôi vung Eleanor xuống Orikuto.

*keng..*

"Chết tiệt....nó cứng quá..."

Tôi dùng kha khá lực để tấn công nó khá nghiêm túc nhưng tất cả những gì tôi đã làm là cắt vài milimet.

Mặc dù nó trông to lớn và di chuyển như nhuyễn thể, nó rất khó để cắt xuyên qua.

"Nó đến đó!!"

"Tch..."

Với lời cảnh báo của Eleanor, tôi đạp vào cơ thể của nó và nhảy lên.

Ngay sau đó tôi bị ghìm lại bởi Eleanor vẫn kẹt trong người nó do phát chém đầu tiên, có lẽ nghĩ đến việc nuốt tôi, nó mở rộng cơ thể của nó ra và hướng về tôi.

( Nếu tôi bị nuốt chửng thật sự bởi nó thì với độ cứng đó có lẽ tôi sẽ lên đường ngay và lập tức mất. )

( Hoặc là tôi sẽ bất ngờ dưới sự mềm mại và mượt mà trong đó. )

"Thật là tò mò..."

Đùa thôi tôi không có ý định thử nó chút nào đâu, hoàn toàn không.

Orikuto tạo ra một vài cánh tay từ khắp cơ thể nó và tấn công tôi.

Tay của nó giống như một cạnh bàn sắc nhọn vậy, có lẽ sau khi giết, nó sẽ nuốt tôi.....hoặc là không.

Tôi né sang một bên, với khoảng trống mở của nó, tôi rút được Eleanor ra và lấy một thế đứng, dồn hết sức tôi bổ thẳng xuống con quỷ.

Buồn lv max....

( Trans T: các bạn không hiểu đoạn trên thì ra ngoài tìm một thanh sắt, bổ hết sức vào một cục đá tảng nào đó là....ôi em phê em phê quên hết đường về :v )

Mặc dù tay tôi tê cứng và đau đớn như thể gãy rời, hoàn cảnh éo le của tôi hiện giờ có thể so sánh với một con dơi bị cạn kiệt sức lực và đang lao đài xuống đất vậy.

Mặc dù chém như thế nhưng con quỷ chỉ bị lưỡi kiếm cắt có đến một phần ba cơ thể.

"CHẾT TIỆT, ĐỪNG CÓ ĐÙA VỚI TAAA!!!"

Tôi hét kèm theo dùng tất cả sức lực của mình và ghì chặt Eleanor xuống.

"UOOOO!!!!"

* GaGaGaGaGa *. Âm thanh của lưỡi dao và tảng đá bị cọ sát vào nhau liên tục, và tôi cắt cơ thể của Orikuto ra làm hai.

"S...sugoi - desu.."

Tôi nghe thấy giọng của Io từ phía sau. Tôi muốn nghe điều đó nhiều hơn nữa.

Nhưng, không có thời gian cho việc thưởng thức điều đó.

"Cái quái gì..."

Tôi kinh ngạc trước con quỷ.

Phần mà tôi đã cắt cơ thể của Orikuto với toàn bộ sức mạnh, nó nhanh chóng dính vào nhau, và trở lại hình thái ban đầu.

Đặc điểm của nó gần giống quái vật hạng thấp như Slime.

Giờ tôi đã hiểu, lí do Orikuto có độ khó và nguy hiểm này.

Giọng Eleanor vang vọng trong đầu tôi. Cô ấy than phiền, cuộc chiến đã tốn khá nhiều thời gian.

"Chết đi!"...

Hít một hơi, tôi nắm chặt lấy Eleanor, và chém vào Orikuto.

Tôi đã chém nó rất nhiều. * Ga! Ga! Ga! Gatsu! * Tôi chém liên tục vào cơ thể Orikuto bằng cách sử dụng Eleanor một cách vô thức.

Tia lửa bay ra, và những mảnh đá kèm đá cục càng ngày càng bắn ra khắp nơi ngày một nhiều.

Một lần nữa, tôi phục hồi bản thân mình bằng White Ball và tiếp tục chém nó điên cuồng.

"Haa..ha..."

Khi tôi đang bắt đầu lấy lại được ý thức của mình, Orikuto đã vỡ tan...à không đã bị chém thành nhiều mảnh nhỏ vương vãi khắp nơi trên sàn.

"Cuối cùng thì...."

"Chưa đâu!!"

"—!!"

Tôi kinh ngạc. Orikuto ngay trước mặt tôi đang dần thu thập lại từng mảnh của nó, và cố gắng quay trở lại hình thái ban đầu một lần nữa.

Nếu cứ mãi tấn công vật lý, thì không có hồi kết. Ngoài ra, bởi vì tôi đã chém liên tục vào một thứ cứng như nó quá nhiều, tay tôi đang tê liệt, và nó ở một mức độ mà tôi chỉ có thể làm điều đó chỉ một lần nữa.

"Kakeru-san, tôi niệm xong rồi!"

"Bắn đi!"

Cùng lúc đó, Io hét lên, tôi nhảy lùi lại khi đang giao chiến với Orikuto.

Sét đánh xuống từ bầu trời, và đánh trúng trực tiếp Orikuto.

Nó không di chuyển nữa.

Tôi nhìn xuống nó, tôi có một cảm giác mệt mỏi.

Io bước đến bên tôi, và nói.

"Cậu thật tuyệt vời Kakeru-san, đây là lần đầu tiên tôi thấy ai đó đặt Orikuto thành từng mảnh. Ý tôi là, tôi chưa bao giờ nghe nói chuyện đó xảy ra cả!"

Io với ánh mắt ngưỡng mộ....Không, giọng nói của cô ấy cũng có vẻ đầy ngưỡng mộ, nhưng thành thật mà nói, nó phức tạp theo nhiều nghĩa.

Nếu có thể, tôi muốn tự mình làm điều đó……

"Tôi xin lỗi, tôi nói quá nhiều. Hãy nhanh lên và khai thác mọi thứ, chúng ta cần phải nhanh chóng rời khỏi đây."

"Tránh xa khỏi đây một cách nhanh chóng?" - tôi

"Vâng. Orycuto đang bị tê liệt ngay bây giờ, nhưng nó sẽ sớm có thể di chuyển được."

"Ể nó chưa chết sao? Nếu cô đánh nó với ma thuật trong khi nó như thế, điều gì sẽ xảy ra?"

"Nó có thể liên tục bị dừng lại nếu nó bị tấn công liên tục, nhưng với tôi một mình tôi thì..."

"…… Thời gian sau khi đánh nó là ít hơn thời gian nó dừng lại, huh?" ( Trans T: thực sự câu này mình cũng không hiểu. )

Io cảm thấy có lỗi và “Tôi xin lỗi”, sau khi xin lỗi cô nói tiếp.

"Một nhóm khai thác Orikdaito nên có ít nhất năm pháp sư. Để an toàn có được nó ( Orikuto ), hoặc hơn bảy người được khuyến khích."

"Nó không thể được xử lý an toàn, nếu không có ít nhất là nhiều pháp sư huh?"

"Vâng. Mặc dù, ta có thể làm điều đó một mình. Đánh nó một lần bằng Ma thuật sét để tê liệt nó, lấy tất cả mọi thứ có thể lấy được thật nhanh trong khi nó đã dừng lại, và bỏ chạy. Nhưng điều đó cũng rất nguy hiểm, bởi vì thời gian dừng lại là ngẫu nhiên, có khả năng sẽ bị tấn công bởi Orikuto khi nó đột nhiên di chuyển .

"Tôi hiểu rồi, vậy trong lúc đó hãy lấy những gì chúng ta có thể."

Nếu như vậy, chúng ta nên đi và lấy mọi thứ có thể, và sử dụng Warp Feather vào phút cuối để chạy đi.

Tôi nghĩ, và bắt đầu khai thác cùng với hai người họ, nhưng—

"Kakeru-san! Nó đang di chuyển !!"

Io phát ra một giọng lớn. Có vẻ như Orikuto đang bắt đầu di chuyển trở lại.

Tôi đã cầm sẵn Eleanor, và đi trước như thể để che đậy Io và Helene.

"Thời gian quá ngắn, nó thường như thế này sao?"

"Cũng có những lúc như thế này.....nhưng lần này ngắn hơn rất nhiều so với các lần khác."

"Thế còn ma thuật của cô thì sao Io?!"

"Nó vẫn còn thời gian hồi cho đến lần tiếp theo!"

Io trả lời với giọng gần như đang khóc. Chết tiệt, nếu như thế này thì chúng ta không thể khai thác được gì cả.

Tôi nên sử dụng Warp Feather để chạy một lần để nghỉ ngơi và chuẩn bị để trở lại lần nữa.

Khi tôi đang suy nghĩ về điều đó, sự xuất hiện của Helene bước vào tầm nhìn của tôi.

Helene dường như im lặng mọi lúc, cô im lặng từ lúc chúng tôi gặp Orikuto.

Đôi mắt cô ấy nhìn chăm chú vào tôi. Vẻ mặt của cô ấy không thay đổi.

"Chuyện gì vậy?" Điều đó xuất hiện trong tâm trí tôi ngay lập tức, nhưng cũng biến mất nhanh chóng.

Một bóng đèn xuất hiện trên đầu tôi, tôi có một ý tưởng.

Tôi hét về phía cô ấy.

"Helene! Ném Black Ball về phía nó."

"Vâng!"

Như tôi đã yêu cầu, Helene lấy ra Black Ball mà cô ấy lấy từ tôi, và ném nó vào Orikuto

Quả bóng bay một đường cong, và va vào cơ thể giống như đá của con Orikuto.

Hiệu ứng của Black Ball, là bắn phép thuật tấn công vào điểm yếu của mục tiêu.

Trong trường hợp của Orikuto, nó sẽ là ma thuật sét.

Trong khoảnh khắc quả Black ball va vào con Orikuto, quả bóng bùng nổ. Tia chớp cùng với tiếng sấm nổ đánh thẳng xuống con Orikuto đang hoạt động trở lại.

Tôi nhảy vào đó !!

Tôi cầm Eleanor. Cùng nhau, chúng tôi nhận được Lightning Magic.

"Kakeru-san?!"

Tôi nghe thấy giọng ngạc nhiên của Io. Đó là phản ứng tự nhiên khi thấy một người lao thẳng vào ma thuật sấm.

Nhưng, điều này không phải là vô ích. Vì nó là một phần của kế hoạch.

"Cậu ổn chứ Kakeru-san?"

Io Lo lắng cho tôi. Và theo cô ấy là Helene.

"Không sao đâu, nó không đau lắm."

Tôi chứng minh cho cô ấy thấy bằng cách vung vung cánh tay của tôi. Tôi không lừa cổ, nó thực sự không gây cho tôi nhiều thiệt hại.

Nếu tôi phải nói là bao nhiêu, nó giống như đánh vào một góc, có hơi tê.

"Thay vào đó, hai người nên bắt đầu khai thác Orikdaito, tôi sẽ ngừng chuyển động của con Orikuto

"Eh ?! Nhưng"

"Có phải như thế này không……?"

Đối với Io, người vẫn lo lắng, tôi đã cho cô ấy thấy bằng chứng rằng, tôi sẽ ổn thôi.

Cũng giống như cách tôi đã làm nó trước đây, trong cùng một cảm giác với Flame và Ice Magic, tôi đã sử dụng Lightning Magic.

Với Orikuto nó sắp có thể di chuyển, tia sét đánh xuống.

"Sét! Tôi hiểu rồi, đó là vì Kakeru-san đã nhận được ma thuật."

"Ừ, sống sót sau khi nhận được phép thuật tấn công, và nếu bạn có tài năng, bạn sẽ có thể sử dụng nó đúng chứ."

"Vâng!"

Tôi nghĩ về nó và bắn Lightning Magic một lần nữa.

Nó bắn hai lần và liên tục, đánh xuống cơ thể của Orikuto.

"Có vẻ như trong trường hợp của tôi, tôi có thể bắn liên tục."

Tôi đã nói như thể nó là điều tự nhiên.

Tài năng của Lightning Magic, và việc sử dụng phép thuật liên tiếp (Trans T: có thể).

Cả hai đều chắc chắn, có ảnh hưởng của “All Abilities 777 Times”.

"Đó là lý do tại sao hai người nên để điều này cho tôi, và nên bắt đầu khai thác."

"Vâng!"

"Tôi hiểu."

"Ahh, hai người không nên bận tâm sẽ mang theo sẽ mang theo bao nhiêu, bởi cuối cùng, chúng tôi sẽ về nhà bằng cách sử dụng Warp Feather."

Tôi nói thế với hai người họ, và bước về phía Orikuto.

Tôi tập trung, ngay sau khi nó bắt đầu di chuyển, tôi sẽ bắn nó bằng ma thuật ngay lập tức.

Bằng cách nào đó nó có hoei khác với cảnh mà tôi lên kế hoạch vừa nãy, thôi kệ đi.

"Kakeru-san……Tôi tự hỏi anh ấy là loại người như thế nào. Có thể sử dụng thanh kiếm và ma thuật...Đây là lần đầu tiên tôi gặp một người như thế." - Io

"Lịch sử, bạn nên tìm hiểu nó." - Helene

"Lịch sử? Tại sao lại là lịch sử? " - Io

"Anh ấy rất giống với những câu chuyện về những anh hùng được viết trong lịch sử khi còn trẻ." - Helene

"Tôi hiểu rồi!"

Sau khi nghe cuộc trò chuyện của Helene và Io, tôi quyết định để im cho họ trong thời gian đó.

Bình luận (0)Facebook