KUJIBIKI TOKUSHOU: MUSOU HAREMU KEN
Miki Nazuna ( 三木なずな )N/A
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 029

Độ dài 1,824 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 13:11:52

Chap 29

Bên trong khu rừng gần Rayus, tôi nghe từ Helene rằng nơi đây một băng cướp tên 「Hungry Wolves Agito」(「餓狼のアギト」) đang hoành hành.

“Bọn Agito ở đó phải không”

Nhìn từ bên ngoài vào, khói trắng đang bốc lên từ khu rừng. Ít nhất thì điều đó có nghĩa là có ai đó đang sống bên trong khu rừng

Có ba cô gái đang đứng sau tôi

Helene, Tanya và Io

Helene đang cải trang trả lời

“Có vẻ là như vậy. Bởi vì bọn cướp đang ẩn nấp ở đây mà cư dân thành Rayus dừng việc ra vào khu rừng này”

“Ra vậy. Quy mô chúng”

“Chúng có khoảng 200 tên, với Kakeru-sama thì đó chắc hẳn không là gì, nhưng tên thủ lĩnh của bọn chúng lại khá giảo hoạt và không từ bất cứ thủ đoạn gì. Xin hãy cẩn thận”

“Được rồi”

“Ne~ne~, vậy giờ anh sẽ thảo phạt bọn cướp ư”

Cô hầu gái trong suốt aka hồn ma Tanya hỏi. Cô đang lơ lửng trên không.

“Uhm”

“Vậy bọn em tham gia được không?”

“Không cần đâu. Nếu chỉ cỡ 200 tên thì chỉ một mình Kakeru-sama là loáng cái là xong ngay thôi!”

Ma thuật sư Io nói.

Đúng thật là chỉ mình mình là đủ rồi. Mình có Eleanor, rồi còn cả Cánh dịch chuyển(ワープの羽) nữa. Nếu chỉ có hơn 200 tên cướp thì một mình là đủ rồi.

Nhưng.

“Hôm nay anh sẽ cố hết sức không can thiệp. Anh muốn cả ba bọn em làm việc này”

“Cả ba bọn em … phải không ạ”

“Ah~, chẳng lẽ là…nó!”

“Kakeru-san cho tụi em mượn sức mạnh phải không ạ?”

Bộ đôi có kinh nghiệm từ trước nhận ra ngay lập tức. Nhưng,phía trên đầu của Helene thông minh, những dấu [???] lần lượt hiện lên

“Làm sao ạ?”

“Helene có thể làm được gì nào? Chiến đấu ấy”

“Em ít nhất luôn mang theo thứ này để phòng thân “

Cô lấy ra một con dao găm và nói.Trông nó giống như mấy cây Dos mà mấy tên Yakuza hay dùng, nhưng cây của Helene với những đường trang trí trên nó trông như một tác phẩm nghệ thuật vậy.

Cô ấy rút con dao khỏi vỏ và vào thế đứng

“Em chiến đấu với nó được không?”

“Không ạ. Thể thuật em học chỉ dùng để giết vài tên và tìm cơ hội để tự vẫn. Có khá nhiều vấn đề phát sinh nếu như một hoàng tộc như em bị bắt sống ấy ạ”

Ra vậy. Câu chuyện ai cũng hiểu. Nhưng mà

“Tự sát từ nay bị cấm”

Helene giật mình một chút, nhưng vẫn im lặng gật đầu

“Nếu như Kakeru-sama đã nói vậy thì”

“Vậy thì test thử thôi”

Vậy thì giờ mình sẽ cho Helene mượn một năng lực xem sao. Vấn đề là năng lực nên được cho mượn là gì ta? Đây là một bài test mà, cho mượn dại một năng lực gì đi

『[Kĩ năng dao găm] (短刀術) đã được chuyển sang Helene Teresia Mercouri thời gian còn lai : 29 giây』

Oh, được rồi kìa

“Helene, tấn công anh đi”

“Vâng”

Không do dự, Helene tấn công với con dao găm cầm ngược

“Eh?”

Bản thân cô cũng ngạc nhiên. Vì đòn tấn công cô vứa thực hiện lại sắc bén đến không ngờ

Tôi chặn nhẹ lại bằng Eleanor

“Đòn tấn công sắc bén hơn bình thường nhỉ”

“e,eh..?”

Khoảnh khắc bối rối hiếm gặp của Helene luôn bình tĩnh

Helene vẫn luôn bình tĩnh, luôn làm theo những gì tôi yêu cầu một cách tự nhiên giờ đây lại trưng ra một bộ mặt bối rối khi không hiểu chuyện gì xảy ra.

Chỉ cần được thấy khuôn mặt ấy, có vẻ cũng bõ công mình bỏ ra cho cái lot giới hạn ấy phải không nhỉ

Mặc dù Tanya và Io đã nói khi nãy, tôi vẫn nói thêm một lần nữa

“Anh đã cho em mượn một phần năng lực của anh “

“Năng lực của Kakeru-sama. Em hiểu rồi “

Helene hiểu ngay lập tức, nhanh đến mức có chút nhàm chán

“Vậy, đây là bài test của hôm nay. Với sức mạnh mà anh đã cho mượn, hãy cho anh thấy những gì các em có thể làm được”

“Vâng ạ”

Sau khi đã hiểu những gì đang xảy ra, Helene lại tiếp tục trả lời nhanh như mọi khi

“Vậy thì, bắt đầu thôi nào!”

Và tôi bắt đàu cho các cô gái nượn năng lực của mình

『[Kĩ năng dao găm] đã được chuyển giao cho Helene Teresia Mercouri thời gian còn lại 4 phút 59 giây 』

『[Ma lực băng hệ] (氷の魔力) đã được chuyển giao cho Tanya Chichiakis thời gian còn lại 4 phút 59 giây』

『[Ma lực lôi hệ] (雷の魔力) đã được chuyển giao cho Io Akos thời gian còn lại 4 phút 59 giây』

Dùng type 1-lần-sử-dụng, tôi cho 3 cô gái mượn năng lực của mình.

Hướng theo hướng có khói tráng bốc lên, chúng tôi tiên vào sâu trong khu rừng

Nói vậy chứ mới ở bìa rừng đã có một tên đàn ông nhảy ra rồi ()

Nhìn thôi cũng biết hắn là một tên cướp rồi

“Bọn mi là ai !”

[---]

Helene yên lặng bước tới. Chuyển động cô vẫn không đổi, không nhanh, không chậm

“Kẻ địch à, trò đùa gì thế này”

Tên đàn ông vẫn có thời gian dư giả để chửi…

Vẫn đang chửi, hắn rút kiếm khỏi bao, tấn công Helene

Đòn phản công, dao găm của Helene vẽ lên một nhát chém sắc lẹm.

Cả tên cướp và thanh kiếm của hắn bị chém làm đôi

“Oh!?”

“Hime-sama sugoi~!”

Cả Tanya và Io đếu bất ngờ, duy chỉ có nét mặt của Helene là vẫn giữ nguyên như thường

“Tất nhiên, vì đây là sức mạnh của Kakeru-sama”

“Um-, Đúng vậy nhỉ!”

“Hai~!”

Và như thường lệ các cô gái lại bắt đầu khen ngợi cậu(?)

Bộ ba vẫn tiếp tục đi

Bọn mob tiếp tục xuất hiện, la hét --- hay khuôn mặt chúng vặn vẹo lại một cách tởm lợm khi nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của những cô gái

Helena chém hạ chúng bằng dao găm. Io và Tanya bắn hạ chúng liên tục bằng ma thuật

Không lâu sau, những gì còn lại trong khu rừng là tiếng thét của bọn cướp

Chỉ với ba cô gái, họ đã làm cỏ cả một băng cướp, hết tên này đến tên khác

Năng lực x777

Với trạng thái hiện giờ, cả ba cô gái giờ là những cô gái mạnh nhất thế giới tronglinhx vực chuyên môn của họ

Người dùng dao găm mạnh nhát thế giới. Người dùng ma thuật băng hệ mạnh nhất thế giới. người dùng ma thuật lôi hệ mạnh nhất thế giới.

Tôi thật sự không biết khả năng nguyên bản của họ ở mức nào, nhưng đó là 777x so với bình thường phải không?

Khá là khó để nhận ra điều đó ở Io và Tanya vì họ toàn bắn ma thuật không thôi, nhưng lại khá dễ nhận thấy với Helene, với cái kiểu “one-trick” của cô

“Kyaa!?”

Ô, cô ấy lại vấp ngã nữa kìa. Vấp ngã một cách hoành tráng sau khi vấp phải một hòn sỏi .

Bọn cướp không hề bỏ lỡ cơ hội ấy--- và bị cắt làm đôi bởi Helene vẫn đang trong một tư thế khá đẹp vẫn đang ở dưới đất

Di chuyển thì chậm rì, cử động thì đậy lỗ hổng, nhưng kĩ năng dao găm thì lại không chê vào đâu được.

Có vẻ bên con gái cũng nhận ra rồi nhỉ

“Hime-sama, đừng di chuyển nữa mà đánh những tên lại gần là đủ rồi ạ”

“Được rồi”

Bọn cướp lại bị đánh bại kẻ này tiếp kẻ khác

Có vẻ bài test này khá ổn phải không

Thêm nữa, có vẻ có một bonus khác

Bên cạnh xác của mấy tên cướp mà ba cô gái đã triệt sản à nhầm triệt hạ, vé lot chắc chắn đang drop

Mình đã nghĩ chuyện này chắc sẽ xảy ra. Hoặc là vì mình đang đứng đây, hoặc là các cô gái đang nhận năng lực của mình. Kết quả này đã xảy ra, cũng đủ vui rồi

(Không giúp à)

“Khá là vui khi nhìn thấy những cô gái chiến đấu, còn vui hơn nữa khi họ chiến đấu bằng năng lực của mình”

(Cũng như khi ta đang dẫn đầu Binh đoàn bất tử (死霊の軍勢) nhỉ)

“So sánh họ với cái đó thì có hơi… mà kệ đi, chắc cũng giống vậy đấy”

Tám chuyện với Eleanor một hồi tôi cũng hoàn toàn vào mode-quan-sát luôn

5 phút từ lúc bắt đầu, chỉ có 3 cô gái chiến đấu với bọn cướp. Trường hợp trông giống-nguy-hiểm nhất(ピンチらしいピンチ) là khi Helene vấp ngã thôi, còn lại thì chưa ai có một vết thương gì cả

Cho đến giờ thì chỉ có Helene thở dốc, cũng bởi vì cô là người duy nhất buộc phải di chuyển.

Sta(thể lực) hay Str(sức mạnh thể chât) đây, có vẻ sẽ tốt hơn nếu như mình cho cô ấy mượn một cái nhỉ.

Mà cũng không có vấn đề gì cả, kết quả bà test cũng rất tốt rồi. Đúng thật là càng rút nhieeufa càng tốt mà (?) Mình cũng nên chuẩn bị thêm cho lot giới hạn nữa.

Cả ba cô gái giờ đang tán gẫu với nhau khi đang trở về bên tôi (?). Nghĩ xem mình nên nói gì để khen ngợi họ đây ta

Một tên đàn ông bỗng từ đâu xuất hiện và nhảy vào! (mob cấp cao)

Hắn ôm lấy Helene từ đằng sau, khóa chặt cơ thể cô cũng như cổ tay đang cầm con dao găm

“Không được động đậy! Ta không biết ta sẽ làm gì con nhỏ này đâu”

“Hime-sama!”

Tên cướp chắn Helene lên trước hắn như một tấm khiên

Khoảng cách quá gần, Tanya và Io không thể dùng ma thuật, việc cổ tay cầm dao của Helene bị khóa khiến nó trở thành một cuộc đấu sức lực vì cơ thể cô đang bị ôm chặt từ phía sau

“Hime-sama~? Ho~ Tao không biết con nhỏ là công chúa của nước nào, nhưng nếu bây quý mạng sống của nó thì đừng làm gì ngu ngốc đấy(?). Ta là một người đàn ông sẽ làm mọi chuyện nếu cần thiết đấy おれはやるときはやる男だからな

Hắn mân mê qua cổ của Helene như thể muốn nói rằng hắn có thể giết cô bất cứ khi nào hắn muốn

“…”

Tôi im lặng rút Eleanor ra khỏi bao

“Tên khốn, mi không th-“

Tôi bước tới, và ngay lập tức chém phăng đi đôi tay tên cướp với sự cẩn thận không để cho Helene bị thương.

“Eh?”

Đôi tay hắn tung bay trong gió

Hắn không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Không, hắn không cần phải hiểu chuyện gì đang xảy ra

Kéo Helena vào vòng tay của mình, tôi chém đứt đầu của tên đàn ông

Đó là kẻ cuối cùng, băng cướp này giờ đã hoàn toàn bị tiêu diệt

“Anh xin lỗi, để em gặp nguy hiểm như vậy”

Helene vẫn điềm tĩnh đáp lại

“Vì Kakeru-sama đang ở đây, nên em biết rằng mình sẽ an toàn thôi”

“Ra vậy”

Vậy là bọn tôi đã tận diệt được bọn cướp

Ngoài lề tí, khi tôi kể chuyện này cho Delfina

“E-em cũng có thể dùng được roi ạ”

Chắc tôi nên dẫn cô ấy đi vào lần sau…

Bình luận (0)Facebook