KUJIBIKI TOKUSHOU: MUSOU HAREMU KEN
Miki Nazuna ( 三木なずな )N/A
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 30

Độ dài 368 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 13:12:03

Delfina đang nằm gục trên giường

Mah~ dù sao tôi cũng đã "yêu" cô ấy tận 2h liên tục rồi, cô ấy không cử động được, âu cũng là chuyện bình thường, phải không

Mà còn về phần tôi, thì vẫn ổn. Ý mình là, không đủ tí nào

Nghĩ bình thường chút nào. Mình đã "làm" khá là nhiều rồi, nhưng thay vì thỏa mãn, nhu cầu lại cứ tiếp tục tăng lên

Cứ như bình thường mình không đói, nhưng khi đồ ăn vừa vào thì dạ dày lại réo lên bất mãn, cảm giác như vậy ấy

Thật sự thì chuyện này chưa hề xảy ra lần nào. "Cái ấy" của tôi bình thường mà...

Có lẽ nào, anh vội à nhầm sinh lực của mình... cũng x777 à

"...Chắc chắn là vậy rồi"

Khẽ thì thầm trong khi nhìn vào thằng nhỏ, nó vẫn còn đang sung sức và muốn "chiến". Kể cả khi tôi đã qua 10 trận đánh, thì tình huống này, là bằng chứng rõ nhất của x777

Kể khi đã đánh nhiều trận vậy, nó vẫn muốn thêm nữa

Mình muốn "yêu" một con người, nhưng mình cũng muốn tháo phong ấn tay phải nữa

Tôi nhặt cái vé đã ở bên cạnh Delfina tự lúc nào

Nó không có ở đó lúc chúng tôi bắt đầu

Tôi chắc chắn nó rơi ra khi tôi đang "ấy" Delfina :v

Mình muốn làm với chính cơ thể mình, và vé lot cũng rơi ra nữa. Nhưng ép Delfina thêm nữa cũng không hề ổn chút nào

"Em ...xin lỗi.."

"Um?"

"Em không thể... thỏa mãn anh"

Delfina gật gù xin lỗi

" Đừng lo lắng quá mà"

Nếu như nó thật sự x777, thì không thể nào chỉ một người có thể chịu được nó

Cô ấy không làm gì sai cả

Không sai, nhưng, mình không ổn tí nào

Delfina là "cộng sự" duy nhất của mình. Nếu như cô ấy bỏ cuộc, thì mình cũng không có "cộng sự" nào cả

... Quả nhiên là mình vẫn nên giải phong ấn tay phải à.

Không, nó thảm quá, mà như vậy thì vé cũng chả drop :v( nguyên văn đấy)

"Em sẽ gọi... cô hầu gái"

" Maid? Miu à"

「Vâng ạ, để thay thế em, với Kakeru-sama, làm " cộng sự"ーー」

"Ah〜, Miu không phải như vậy"

"Eh?"

"Eh?"

[note14612]

Bình luận (0)Facebook