Kisei shite Level-ageta n da ga, Sodachisugita kamo Shirenai
二時間チャージ十秒キープSorimura Youji
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 14: Nhận ba nhiệm vụ khác nhau cùng lúc

Độ dài 1,031 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:47

・Thu thập cỏ Poriu.

[Có công dụng làm giảm nghẹt mũi, ngứa mắt và rát cổ họng, thành phần chính của thuốc trị cảm lạnh, số lượng cỏ Poriu trong kho đã bị giảm mạnh nên cần phải được bổ sung thêm]

Trước tiên tôi sẽ bắt đầu với nhiệm vụ thu thập.

Tôi đã từng định sẽ để nhiệm vụ đó tới cuối cùng mới làm cơ. Nhưng vì đây là lần đầu tiên tôi tự mình đến hội mạo hiểm giả nhận nhiệm vụ nên tôi sẽ thử nhiệm vụ này.

Wendy đã chỉ cho tôi những nơi mà cỏ Poriu có thể mọc. Lần này cũng sẽ ở khu rừng phía đông như lần trước, nhưng có vẻ như chúng mọc ở một nơi khác.

Sau khi đi về nơi được chỉ một lúc, một con lợn rừng màu đỏ lao tới tấn công tôi, nhưng tôi đã đánh bại nó và đi tiếp.

Cũng có những con hươu hung hăng cố đâm tôi bằng sừng của chúng, tôi còn bị tấn công bởi một con ong khổng lồ, và còn một đống đỉa mỗi con dài tầm 30cm cố tiếp cận tôi trong lặng lẽ nữa chứ, đúng là khó mà sống sót được trong khu rừng này.

Thật luôn đấy, tôi nghĩ là sẽ tốt hơn nếu những người trong hội bỏ ra nhiều công sức hơn cho mấy nhiệm vụ thu thập thế này.

“Hm?”

Trong lúc tôi còn đang mải suy nghĩ thì một con thỏ lao ra từ bụi cây.

Khi nhìn gần thì tôi nhận ra con thỏ này có cái mũi như lợn, và có một thứ gì đó gắn trên lưng nó, nhìn giống như là một cái bờm vậy.

Đó là đặc điểm nhận dạng của thỏ Peepu mà nhỉ?

“Một mũi tên trúng hai con chim sao? Mặc dù mình cũng chỉ mới tìm ra một con thỏ thôi.”

・Tiêu diệt thỏ Peepu

[Xin hãy làm ơn tiêu diệt những con thỏ Peepu đang phá hoại mùa màng. Chỉ một con thỏ thôi là đủ hủy diệt hoàn toàn một cánh đồng rồi]

Đúng vậy nhỉ, con thỏ này còn đang nhai một thứ gì đó nhìn như cà tím kìa.

Cho dù nó nhìn chỉ như là một con thỏ dễ thương đang gặp rau củ bằng hai chân trước của nó nhưng thực tế đây là một loài động vật gây hại cho mùa màng, không thể tha cho nó được.

Tôi nắm lấy kiếm của mình rồi lao về phía con thỏ.

Với tốc độ còn vượt qua cả đám sói, thì con thỏ này có là g…hả!

Khi mà tôi nghĩ mình đã tới gần nó, con thỏ ngay lập tức mọc cánh và bay lên, và còn đỡ đòn từ thanh kiếm của tôi nữa chứ. Như thể nó đang trêu ngươi tôi, đôi lúc con thỏ còn lắc lư cái đuôi bông của nó trước khi đạp mạnh vào người tôi bằng chân nó.

Đừng có mà coi thường loài người nhé.

Con quái vật này cũng giống trong những trò chơi RPG khi mà chúng chỉ có mỗi chỉ số né tránh cao, giải quyết đám này còn phiền phức hơn những con có năng lực phòng thủ cao nữa.

“Chết tiệt, mình không thể làm gì được nó sao.”

Nếu như cứ vung kiếm thì tôi không thể nào đánh trúng được nó.

Để tiêu diệt một con vật mà còn biết tận dụng cả cây cối và bụi rậm thì…tôi không còn cách nào khác ngoài việc sử dụng một đòn tấn công khiến việc né tránh trở nên khó khăn.

Tôi sẽ cho con thỏ này thấy sức mạnh kĩ năng kết hợp của tôi.

Nghề ・Pháp sư.

Nghề・Thợ săn.

Kĩ năng được sinh ra từ hai nghề đó, mưa tên ma thuật.

Tôi bắt chước một động tác như thể kéo căng dây cung ra tới mức tối đa, rồi giải phóng kĩ năng lên đầu con thỏ Peepu.

Cho dù con thỏ Peepu có đang làm bộ mặt ‘Thằng ngốc này đang làm cái quái gì đây?’ nhưng khi nhìn thấy mũi tên phóng tới thì nó ngay lập tức hốt hoảng.

Nhưng đã quá muộn rồi.

Mũi tên ma thuật bắt đầu phân chia ra giữa không trung, và rồi vô số mũi tên rơi xuống tạo thành một cơn mưa.

Cho dù nó có né được vài mũi tên đi nữa thì cũng không thể nào né được với tầm tấn công rộng thế này .

Không có chỗ nào để trốn cả.

Nếu như con thỏ Peepu nhảy đi thì có thể nó sẽ thoát khỏi tầm tấn công, nhưng nó đã nhắm mắt lại sau khi bị một mũi tên xuyên qua.

Được rồi, đúng là một kẻ thù khó chơi thật.

Tôi cảm giác như con thỏ này còn khó đối phó hơn cả sói bạc. Nếu như không có những kĩ năng nhất định thì sẽ không thể nào hoàn thành được nhiệm vụ này. Giờ thì tôi đã hiểu tại sao Wendy không muốn tôi chọn mấy cái nhiệm vụ này rồi.

Tôi đã học được một điều là chỉ cần có năng lực tấn công cao thì có thể hạ bất kì con quái vật nào. Và tôi còn kiếm thêm được một đống nguyên liệu tốt nữa chứ.

Trong lúc tôi còn đang mơ màng nghĩ đến món thịt thỏ hầm thì tôi thấy từ xa một loài cây kỳ dị đang mọc lên theo hình xoắn ốc.

“Đó là cỏ Poriu mà nhỉ. Mấy kĩ năng của thợ săn tiện thật đấy.”

Kĩ năng [Mắt diều hâu].

Một kĩ năng giúp tôi dễ dàng tìm kiếm nhưng thứ mình đang cần tìm.

Nói ngắn gọn thì nó chính là năng lực quan sát, càng tập trung thì càng dễ tìm ra hơn.

Khi tôi chen qua một đống rễ cây và cành lá rậm rạp, tôi đã thấy một lượng lớn cỏ Poriu mọc thành cụm.

Nếu như tôi lấy hết đống này về thì năm sau nếu có ai cũng làm nhiệm vụ này tới đây thì sẽ không còn gì để họ hái về mất, nên tôi sẽ lấy khoảng 1,5 kí bởi vì khối lượng yêu cầu chỉ có 1 kí thôi.

Cảm giác mọi chuyện tiến triển thuận lợi thật là tốt làm sao.

Hãy tiếp tục thôi nào.

Bình luận (0)Facebook