Kisei shite Level-ageta n da ga, Sodachisugita kamo Shirenai
二時間チャージ十秒キープSorimura Youji
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 12: Tôi lên cấp như một kẻ ăn bám, nhưng có vẻ như tôi đã lên cấp hơi quá thì phải

Độ dài 1,544 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:47

Sau đó, tôi đã dành cả ngày cho việc ăn ngủ ở nhà trọ, tôi còn giúp đỡ Marie-chan làm những công việc ở nhà trọ và trò chuyện với em ấy, và tôi cũng giúp người chủ nhà trọ bằng cách nếm thử những món ăn mới mà ông ấy làm nữa. Tôi thậm chí còn chẳng phải ra ngoài để kiếm thức ăn nên tôi ở lì trong nhà trọ luôn.

Có thể xem như là tôi đã hoàn toàn trở thành một thằng ăn bám rồi.

Tôi nhận ra những thứ mà tôi đã làm từ sau khi đến thế giới này cũng chỉ nằm trong căn phòng tại nhà trọ này thôi.

Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời mà.

Cấp độ của tôi vẫn tiếp tục tăng và tiền thì cứ vẫn chảy vào túi tôi. Ngay cả cảm tình của ông chủ nhà trọ đối với tôi cũng tăng lên nữa.

Tôi nhận ra là mình đã học được kĩ năng [Ăn bám x 4] từ lúc nào rồi.

Giờ thì tôi đã có thể ăn bám 4 người một lúc, hiệu quả của nó còn được nhân lên 4 lần nữa. Nói cách khác thì tổng cộng nó được nhân lên 16 lần. Tôi sẽ gặp rắc rối nếu cứ tiếp tục làm một thằng NEET như thế này mất.

Nếu như tôi cứ tiếp tục ở đây thì mọi người sẽ quen mặt tôi đến mức mà ai gặp tôi cũng chào. Tôi còn được xem như là lúc nào cũng ở trong nhà trọ nữa?

“Nhưng mà mình sống như vậy cũng quá đủ rồi.”

Tôi đã suy nghĩ lại sau khi sống như vậy trong một khoảng thời gian.

Thật khó để duy trì một cuộc sống nhàn nhã trong cái thế giới này.

Tôi không biết phải làm gì khác vì tôi không có một cái máy tính như ở thế giới cũ.

Nhưng ngược lại thì nếu có máy tính tôi không biết sẽ tự nhốt mình trong phòng bao lâu nữa, tôi có thể giết thời gian mà không cảm thấy chán một chút nào những việc đó cũng sẽ rất nguy hiểm. Người ta hay nói máy tính làm hỏng con người, tôi tin là như thế.

Nhưng ngoài máy tính ra thì cũng có những cuốn sách nữa, nhưng cứ đọc sách mãi cũng khiến tôi thấy khô mắt nên tôi quyết định sẽ ra ngoài đi dạo.

Nhưng trước đó thì.

Tôi vẫn lo một chuyện, tôi nghĩ là sẽ xem bảng chỉ số của mình trước.

[Tên] Eiji=Choukai

[Nghề] Ăn bám 21; Lính đánh thuê 13; Pháp sư 6; Kiếm sĩ 7; Tu sĩ 10; Thợ săn 12; Shaman 9; Đấu sĩ 3; Thợ mỏ 8; Đạo chích 10

[Thể lực] 144

[Sức mạnh] 120

[Phòng thủ] 108

[Ma thuật] 125

[Mana] 101

[Kháng phép] 115

[Nhanh nhẹn] 127

[Kĩ năng] Ăn bám x 4; Ăn bám ・Nghề nghiệp; Ăn bám ・Thông tin; Ăn bám ・Vàng; Thông thạo vũ khí cận chiến; Cường kích; Thông thạo công cụ ma thuật; Mũi tên ma pháp; Thông thạo kiếm thuật; Tốc kiếm; Giải phép; Thông thạo cung; Kiếm ma pháp; Cường hóa; Cứng rắn; Cầu nguyện (Sắc đẹp); Đào ・Khéo léo; Tăng cường sức mạnh; Ưng nhãn; Thích ứng môi trường: Rừng; Thích ứng môi trường: hang động; Ma pháp suy yếu; Ma pháp vận may của kiếm; Ma pháp bùn; Cứng rắn; Lưỡi kiếm ma thuật; Thượng kích; Thượng kích; Cảm quan; Mưa tên ma thuật; Mắt diều hâu; Thương thuyết…

Bởi vì tôi nhận được thêm nhiều nghề nên số lượng kĩ năng cũng tăng lên một đống luôn. Tôi còn có nhiều kĩ năng kết hợp đến mức mà tôi không biết cái mớ này là gì nữa luôn.

Có những kĩ năng từ những nghề mà tôi chưa học được vì tôi vẫn chưa nâng cấp độ của nghề đó đến mức cần thiết, nên tôi đã nâng cấp những kĩ năng đó lên một chút trước khi thay đổi mục tiêu ăn bám. Giờ thì tôi sẽ tiếp tục nâng cấp độ của nó cho đến khi việc lên cấp bị chậm lại.

Tuy nhiên tôi không biết liệu mình có nên kiếm thêm nhiều nghề nữa hay không.

Mặc dù tôi có khá nhiều kĩ năng nhưng cái cần nhất vẫn là chỉ số.

Trước đó tôi đã đến hỏi Wendy về chuyện này, giá trị chỉ số của một mạo hiểm giả thông thường nằm trong khoảng 120 đến 130.

Nên lúc này thì tôi cũng không khác gì họ.

Cho dù chỉ có một nghề thì năng lực của tôi vẫn khá cao vì tôi còn nhận được kinh nghiệm của những nghề khác nữa, nhưng tôi không biết làm sao mà mình lại đánh bại được một con quái vật mạnh như sói Cocytus.

Tôi nghĩ là chỉ số của mình cũng khá tệ, nên không có lý do gì mà tôi có thể cắt xuyên qua được cơ thể cứng ngắc của nó.

Với cái chỉ số này thì sao mà làm được chuyện đó nhỉ.

Nhưng khi tôi nhìn lại bảng chỉ số thì tôi nhận ra một thứ bất thường.

Tôi có kĩ năng bị trùng với nhau sao?

Cứng rắn, thượng kích và vài kĩ năng khác, có hai kĩ năng trùng tên với nhau như thế. Tôi cảm thấy không thoải mái nhưng khi nhìn lại thì mỗi kĩ năng được học từ một nghề khác nhau.

Có những trường hợp hai nghề khác nhau có cùng một kĩ năng nên đó là lý do mà tôi có hai kĩ năng trùng tên nhau.

Ngay lúc đó tôi đột nhiên nhận ra.

Liệu có thể là…tôi nghĩ như thế rồi sử dụng kính thẩm định để xem chi tiết.

“…Vậy ra là như thế sao.”

Kĩ năng thượng kích khiến lực tấn công của tôi được nhân lên 1.4 lần. Và kĩ năng thông thạo kiếm thuật giúp nhân lực tấn công lên 1.3 lần nếu tôi cầm một thanh kiếm. Kĩ năng thông thạo vũ khí cận chiến giúp tăng lực tấn công và phòng thủ của tôi lên 1.2 lần nếu tôi sử dụng vũ khí cận chiến. Kĩ năng tăng cường sức mạnh giúp tăng lực tấn công lên 1.2 lần. Kĩ năng thích nghi môi trường: Rừng giúp tăng toàn bộ chỉ số của tôi lên 1.5 lần nếu như tôi ở trong rừng…

Những kĩ năng đó được gọi là kĩ năng bị động. Nếu đáp ứng được yêu cầu thì hiệu quả của kĩ năng đó sẽ tự động được kích hoạt, và nó có hiệu quả làm tăng năng lực của tôi.

Cả những kĩ năng trùng tên cũng vậy, hiệu quả của nó sẽ chồng lên nhau.

Nói cách khác, sức mạnh tấn công của tôi sẽ bằng chỉ số cơ bản nhân lên 1.4 x 1.4 x 1.3 x 1.2 x 1.2 x 1.15 = 4 lần, và lúc nào tôi cũng nhận được hiệu quả như thế!

Và còn phải tính những kĩ năng chủ động nữa, những kĩ năng chỉ có hiệu quả khi tôi sử dụng chúng. Và nhờ kĩ năng cường hóa mà sức tấn công lẫn tốc độ của tôi đều được tăng cường, sử dụng cường kích trong một đòn còn giúp tăng lực tấn công của tôi lên thêm nữa. Nó sẽ được tăng lên tương ứng thêm 30% và 30% nữa.

Nếu tính tổng cộng lại thì tôi đã tấn công con sói Cocytus bằng một đòn có sức tấn công bằng 700% so với bình thường.

Tất nhiên là nó sẽ phải chết thôi.

Tôi cầm một thanh kiếm để kiểm tra thử, và khi tôi dùng kính thẩm định để xem sức tấn công của mình thì mặc dù có một số kĩ năng không hiện lên nhưng tôi lại thấy con số 120 (40). Bình thường thì tôi chỉ thấy chỉ số cơ bản thôi nhưng giờ thì tôi đã hiểu.

Đó là vì thế này.

Thông thường thì mọi người trong thế giới này chỉ có một nghề mà thôi. Thực sự thì trong những người tôi đã ăn bám tới giờ chưa có người nào có hai nghề cả.

Tôi không thể lấy hết những kĩ năng mà họ có. Đối với một kiếm sĩ thì tôi chỉ có thể lấy được kĩ năng thông thạo kiếm thuật mà thôi. Nên nếu có dùng chồng những kĩ năng chủ động thì chỉ số cũng chỉ tăng lên gấp đôi.

Nhưng trong trường hợp của tôi thì có thể tăng lên tới tận 10 lần nếu những kĩ năng tiếp tục chồng lặp lên nhau.

Bởi vì nó cứ nhân lên như thế nên nó sẽ đạt tới một con số không tưởng.

Tính ra thì nếu kĩ năng chủ động tăng lên 30% nhưng chỉ số thực sự sẽ được tăng lên 100%.

Tôi có thể nói là tôi hiểu được những khoản tiền lãi kinh khủng thế nào, nên tốt nhất là hãy trả nợ hết một lúc.

Những chỉ số khác cũng được tăng lên theo, nên không có gì lạ khi tôi né được mấy đòn tấn công chớp nhoáng của bọn sói và còn giết chúng chỉ trong một đòn nữa.

Chỉ là mấy con số thôi mà kinh khủng thật.

Cảm thấy tự tin và đầy động lực, tôi lao ra khỏi nhà trọ.

Đương nhiên là mọi người nhìn tôi bằng một ánh mắt kỳ lạ.

Bình luận (0)Facebook