Kanna no Kanna
Nakanomura AyasukeMahaya; Nanao; 真早
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 168: Cô ấy giống như Nitroglycerin vậy

Độ dài 949 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 03:23:07

Nitroglycerin: thuốc trị đau thắt ngực, giúp hạ huyết áp liều cao chỉ có thể mua theo chỉ dẫn của bác sĩ.

===========

Mặc dù vấn đề chưa biến mất, nhưng tôi đã có thể nói chuyện lại với Real.

Kể từ đó, những cuộc nói chuyện lạnh nhạt cũng không còn nữa. tôi có thể cảm nhận rằng ít nhất mối quan hệ của chúng tôi đã tốt lên một chút.

Chuyến bay diễn ra khá ngon lành và chúng tôi đã an toàn đặt chân được sang lãnh thổ Eldafos.

-Cái cánh rừng này kéo dài đến đâu vậy?

Sang bên kia dãy núi, một khu rừng rậm rạp, rộng lớn hiện ra sau những đám mây. Trải ngút tầm mắt tới tận đường chân trời vẫn chỉ là một màu xanh lục.

-Elf là loài sống trong rừng, nên phần lớn diện tích của Eldafos là rừng rậm đó.

Biển cây rộng lớn này chính là nơi sinh sống của cư dân Eldafos, đồng thời cũng là hàng rào tự nhiên để ngăn chặn kẻ xâm lược từ bên ngoài.

-Vậy phía Diagal có từng thử tấn công Eldafos chưa?

-Có chứ, nhưng đã thất bại thảm hại, cơ bản là quá khó để tấn công vì khu rừng và cái đường biên giới này nên hai bên đã nhanh chóng thiết lập quan hệ đồng minh ngay lập tức.

-Với quân đội Eldafos, ngọn núi này là thứ khó vượt qua nhất. Nhưng ngược lại, phía Diagal, khu rừng này là thứ khó chạm vào nhất.

Ngay cả với Long nhân tộc hùng mạnh, khu rừng trải dài này cũng là một thử thách cực kì khó khăn. Mọi đơn vị cỡ từ trung đội trở xuống đều bị mất hút sau khi đi vào đó. Người ta thậm chí còn kể rằng, cả một tiểu đoàn từng phải vật lộn lắm mới ra được khỏi đó trong sự sợ hãi và ám ảnh. Quân đội của Diagal thậm chí còn chẳng thể tìm được thủ đô chính xác của Eldafos nằm ở chỗ nào.

Điều tương tự cũng xảy ra với phía Eldafos, điểm khó của họ, tất nhiên là do địa hình dở hơi và số quái vật nhiều như sung ở đất Diagal. Họ cũng chả thể nào tới được thủ đô mà vẫn còn một lực lượng ra hồn cả.

-Theo các tài liệu ghi lại từ xa xưa, dường như số người gặp nạn và mất tích trong rừng hoặc bị quái vật tấn công còn nhiều hơn là số người chết vì giao tranh giữa hai nước nữa.

-Và vì méo thể làm gì được nhau nên hai bên đã làm hòa à?

-Vì thiệt hại và lợi nhuận đổi lại quá không cân xứng.

Thay vì tự gây ra thiệt hại nặng nề cho bản thân. Họ đã quyết định xây dựng các mối quan hệ ngoại giao, đồng thời cam kết không xâm phạm nhau và giải quyết mâu thuẫn bằng đường bàn giấy. Và đến tận bây giờ, hai bên cũng mới có một con đường nho nhỏ để đến với nhau.

-Vậy chúng ta sẽ đáp xuống đâu đấy? Nghe những gì cô nói thì chẳng phải chúng ta nên đáp xuống ngay bìa rừng này sẽ an toàn hơn sao?

-Theo thông tin ngoại giao, chúng ta sẽ đáp xuống khi nào tìm thấy sứ giả của bên Eldafos.

Mặc dù là tài liệu của Hoàng đế đi nữa, nhưng nếu không quá cấp bách thì vẫn cần liên lạc ngoại giao với bên đó trước.

-Thế, thủ đô của Eldafos nhìn như nào?

-Er…nó hình như là một thành phố khố được xây dựng trên một cái cây khổng lồ. Nhưng nói vậy chứ tôi cũng chưa từng thấy nó.

Ngưng một lúc, Real tiếp.

-Dòng máu elf đúng là đang chảy trong tôi, nhưng tôi đã rời khỏi nó sau khi sinh ra và chưa từng quay lại. Nên những gì tôi được biết về Eldafos chỉ là qua lời kể của mẹ mình.

Những câu chuyện mà Reylina-san đã kể, tôi từng nghe qua ở chỗ bà già Long nhân. Cô ấy xuất thân từ một gia đình quý tộc ở Eldafos nhưng đã rời bỏ nơi đó để kết hôn với một Long nhân, đó là cha Real. Tôi không hiểu sao cô ấy lại làm như vậy và bà già Long nhân cũng chẳng giải thích gì thêm cả.

Real không biết sự thật này. Thực ra tôi cảm thấy thật may là cô ấy không biết. Liệu tôi có nên nói điều đó ra bây giờ không nhỉ?

-Này, có chuyện này tôi muốn nói với anh.

Trong khi đang suy nghĩ xem có nên hay không thì Real chợt lên tiếng. Mặc dù vẫn là giọng điệu nhẹ nhàng như mọi khi, nhưng tôi cảm thấy lần này có chuyện gì đó khá nghiêm trọng.

-Nghe này, khi đến được đó, anh nhớ cư xử cho cẩn thận đấy nhé. Đây không phải là Diagal, nên nếu có phạm phải sai lầm nào, đó rất có thể sẽ là một vấn đề ngoại giao rất nghiêm trọng đấy.

-…………….

-Anh không cần phải giải thích gì đâu, chỉ cần nghe và nhớ điều đó là được.

Không cho tôi giải thích gì, Real nhắc lại và còn nhấn mạnh điều đó nữa.

…………..

Tôi cũng chả biết phải đáp lại thế nào nữa.

Tôi cũng hiểu chứ.

Nhưng ánh mắt nghiêm trọng của Real đã xuất hiện, có nghĩa là giờ cô ấy đã quay lại trở thành Regulus sao?

-Được rồi…tôi hiểu mà…đừng có dọa tôi bằng cái “Cuồng nộ” của cô nữa nhé…

-Tôi sẽ không làm vậy nếu anh cư xử đúng mực.

Một lần nữa, tôi lại được nhắc nhờ rằng, tính cách của Real dù sao cũng giống như Nitroglycerin vậy

Bình luận (0)Facebook