Kanna no Kanna
Nakanomura AyasukeMahaya; Nanao; 真早
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 148: Hợp tác thêm một lần nữa.

Độ dài 1,360 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 03:22:12

Theo những gì mà tôi được nghe, không có một căn cứ trực tiếp nào để Freiya đưa ra dự đoán đó cả, tất cả chỉ là theo thứ được gọi là “khả năng tiên tri” của cô ta. Điều đó càng khiến nghi ngờ của tôi xung quanh việc cô ta sử dụng nghi thức “triệu hồi Anh hùng” vì một mục đích khác.

Nhưng có một điều đến giờ tôi vẫn chưa nói với Faima.

Em gái của cô ấy, rất có thể có liên quan…à không, là một phần trong Hội thánh kị sĩ thần đạo.

Nếu không có việc này, có lẽ tôi cũng đã giống như Hoàng gia Yuelphilia, tin sái cổ vào cái lời dự đoán của cô ta rồi.

-Có chuyện gì nữa sao? Nhìn anh có vẻ khó xử?

-À vâng…đúng là có một chút…

Tôi đang tự hỏi làm thế nào mình có thể nói ra điều đó…

-Có phải chuyện Freiya có quan hệ với Hội thánh kị sĩ thần đạo không?

-Eh?

-Nhìn vào phản ứng của anh thì có lẽ tôi đoán đúng rồi nhỉ?

Tôi chỉ vô thức phản ứng lại theo những lời của Faima nói mà thôi, nó giống như gián tiếp khẳng định dù miệng tôi chưa nói một chữ nào.

-Vậy liệu có phải, tên pháp sư đã tấn công chúng ta ở thung lũng hôm đó cũng là do Hội thánh kị sĩ phái đến không?

-Không có bằng chứng thực sự chắc chắn nhưng…

-Và nếu Freiya có liên quan…à không, là một thành viên của chúng thì….

Cô ấy nói ra chính xác những gì tôi đang nghĩ.

-Cũng dễ hiểu thôi mà…từ sau khi rời khỏi Yulephilia, tôi đã nhận thức được rằng Freiya sẽ không để tôi đi đường thuận lợi đến như thế.

Trường hợp xấu nhất ở đây chính là, cô em gái đang bí mật cử người đến thủ tiêu chị gái mình, dù không muốn, nhưng nó lại đang là thứ hiện hữu và có tỉ lệ thành sự thật cao nhất.

Nhưng cũng vì thế mà Faima chỉ chọn một số ít những thân tín của mình để trở thành vệ sĩ, đồng thời loại bỏ mọi khả năng có thể cho người của Freiya thâm nhập vào xung quanh cô ấy.

Và đó chính là Rand.

-Vậy nếu cô là công chúa, anh ta thực ra là ai?

-Rand là một hiệp sĩ bảo vệ cung điện của tôi trước đây, trước đó anh ấy là Đội trưởng Cận vệ Hoàng gia.

Nói thì dài, nhưng cứ tưởng tượng Rand và đội của anh ấy giống như Regulus và Phantom Dragon ở Diagal này vậy.

-Sau khi bị trọng thương trong một nhiệm vụ, anh ấy đã nghỉ hưu và trở thành cận vệ Hoàng gia.

-Thế Kiska và Agaht thì sao?

-Họ là hai trong những người xuất sắc nhất. Tôi đã đích thân mời họ vào cùng đội với Rand khi anh ấy chuyển sang làm cận vệ cho tôi. Agaht còn là bạn thuở nhỏ của tôi nữa. Cậu ấy cùng với người bị trọng thương sau vụ tấn công trong hẻm và phải từ bỏ nhiệm vụ ở nơi chúng ta gặp nhau lần đầu, trước đây cũng là những Hiệp sĩ Hoàng gia đấy.

-Đến mức đó cơ à???

Tôi không ngờ họ không những không phải là vệ sĩ thông thường mà còn là những người ưu tú nữa.

-Từ từ đã…ý cô họ đều là thành viên Hiệp sĩ đoàn sao? Nhưng sao cái cách họ chiến đấu lại chẳng giống tí nào thế?

Sau nhiều trận chiến, tôi cảm thấy mấy người này thực sự có vấn đề. Ngoại trừ Rand có đẳng cấp tương đương B rank, còn Kiska và Agaht thì chắc chỉ được từ C trở xuống thôi.

Trong khi tôi đang nghĩ vậy, Faima quay qua mỉm cười.

-Ah, đúng như anh nói. Nhưng với Hiệp sĩ đoàn thì B rank đã là những người xuất sắc rồi, ở tầm C rank là mức trung bình của một người lính.

-Oh, ra là thế à…

-Ngay từ đầu, anh đã chẳng phải người của thế giới này. Rồi anh lại còn quen với Real, cựu A rank “Long Kiếm”, rồi cả một B rank như Kuro-san nữa. Lẽ dĩ nhiên anh sẽ cảm thấy họ yếu đuối thôi.

Cũng phải nhỉ, nhớ lại ngày trước Kuro có từng nói, đạt được đến B rank là đã coi như hoàn thành mục tiêu của đời Mạo hiểm giả rồi. Có lẽ đúng là do tôi quen biết với toàn quái vật nên mới thế thật….

-Nhưng rốt cuộc thì mục đích cuối cùng của cái Hội thánh kị sĩ thần đạo đó là gì?

Đây mới là lần đầu Faima được nghe nói về cái Hội đó từ Hoàng đế. Chưa kể nó còn liên quan tới em gái cô ấy nữa.

Nếu không phải may mắn gặp tôi và Real, có lẽ Faima đã bỏ mạng ở đây đó rồi. Và nếu không có tôi hay Kuro ở khu di tích thì có lẽ cô ấy đã mất xác dưới tay tên khiển rối rồi. Dù chưa biết mục đích của chúng là gì, nhưng tôi dám khẳng định chúng sẽ còn nhắm tới Faima thêm nhiều lần nữa.

-Khi bị tấn công ở thung lũng, tôi đã có phần nào nghi ngờ Freiya, nhưng mãi đến khi nghe chuyện của Hoàng đế và cả anh thì tôi mới dám tin nó là sự thật.

-Vậy giờ đã biết rồi, cô định sẽ làm gì?

Mọi thứ vừa mới được định hình, dù không biết Freiya và Hội thánh kị sĩ muốn gì ở Faima, nhưng chúng tôi cần khẩn trương tính phương án đối phó, hơn nữa cô ấy cũng chính là niềm hi vọng của tôi để thực hiện nghi thức trở về.

-Tôi đã nghe câu chuyện của anh và Thiên Kiếm ở khu di tích, không phải giờ chính anh cũng đang bị chúng nhắm tới hay sao? Vì thế, tôi có một đề nghị….

Faima chấn chỉnh lại tư thế của mình rồi hít một hơi thật sâu và hướng mắt về phía tôi.

-Tôi muốn yêu cầu anh tiếp tục nhiệm vụ bảo vệ tôi.

-Nhiệm vụ?

-Đúng thế, tôi muốn Kanna tiếp tục hộ tống tôi cho đến khi tìm ra được cách để đưa anh về lại thế giới cũ.

Hiện tại, Faima chính là hi vọng lớn nhất của tôi để quay lại thế giới cũ. Nếu cô ấy có mệnh hệ gì trước khi điều đó hoàn thành, cơ hội cho tôi sẽ trở nên vô cùng thấp. Ngược lại, nếu tôi có mệnh hệ gì, việc tìm kiếm phép thuật trả về thế giới cũ của cô ấy cũng sẽ trở nên vô nghĩa.

Xét theo kiểu nào thì tôi và cô ấy cũng cần phải hợp tác.

-Được. Tôi sẽ nhận nhiệm vụ này. Mong được cô giúp đỡ.

-Chắc chắn rồi, tôi sẽ giúp anh hoàn thành phép thuật để quay về, cho tới lúc đó, chúng ta hãy cố gắng để cùng nhau sống sót.

-À khoan đã, tôi muốn thêm một điều nữa vào hợp đồng…..trong thời gian đó, khi cô tiếp tục hoàn thành phép thuật để quay về, tôi sẽ ép ả công chúa kia trả giá cho những gì cô ta đã làm rồi mới quay về thế giới ban đầu.

Nói xong, tôi bắt tay Faima như một lời chấp nhận giao kết hợp đồng.

===========

Đôi lời tác giả: Cuối cùng tôi cũng có thể giải thích được về nguồn gốc của Rand, chuyện đó cứ ám ảnh tôi mãi từ khi anh ấy xuất hiện đến giờ.

Tôi cũng muốn khẳng định rằng Rand rất mạnh, ở thời hoàng kim của mình, Rand có lẽ cũng không thua Real là bao, có điều vì thương tật khi làm nhiệm vụ nên anh ấy chỉ có thể so sánh với một B rank mà thôi.

Nhân tiện thì ai đã đọc mấy chương trước đều sẽ kêu với tôi rằng “hai người đó ở riêng trong phòng chỉ để nói chuyện chính trị hay sao?”. Tôi cũng hiểu lắm chứ, vì thế chương tới sẽ có đường cho các bạn, đường đến mức tiểu đường luôn.

Kì tới: Tách trà ngọt mà không cần đường.

============

Bình luận (0)Facebook