Kanna no Kanna
Nakanomura AyasukeMahaya; Nanao; 真早
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 143: Cô ta mới chính là trùm cuối

Độ dài 1,742 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 03:21:58

Khi cái bụng đã tạm đầy, tôi tự nhiên lấy lại được lý trí của mình. Cảm giác căng thẳng vẫn còn, nhưng đã đỡ hơn lúc mới vào rất nhiều. Sau khi dùng bữa xong, nhấp một ngụm trà được chuẩn bị sẵn, tôi thở phào nhẹ nhõm.

Hình như cũng thấy rằng tôi đã ngừng ăn, Hoàng đế bắt đầu lên tiếng:

-Ta nghĩ hẳn cậu cũng biết, nhưng ta vẫn sẽ nói lại, ta có chuyện cần bàn riêng với cậu

Tôi tưởng chỉ là mời đến ăn đơn thuần thôi chứ. Lại sắp có chuyện gì rồi đây?

-Trước hết, ta muốn biết, cậu, Kanna, tới từ đâu và làm sao cậu tới được Diagal này?

Phải mất một lúc tôi mới hiểu hết được những gì ông ấy nói. Và khi đã hiểu ra, tôi cúi đầu.

-Vâng….có lẽ tôi cũng không nên giấu nữa. Tôi là một người đến từ thế giới khác, được Nhị công chúa của Yulephilia triệu hồi tới thế giới này.

-Hm…ra là vậy.

Việc Regulus là quan chức trong quân đội của Diagal này cũng đồng nghĩa với việc Hoàng đế Diagal chắc chắn phải biết về nguồn gốc thực sự của tôi. Thành thật sẽ tốt hơn trong hoàn cảnh này…

Và chắc chắn ông ấy cũng là người biết rõ về lai lịch thực sự của Regulus.

-Trước hết, ta muốn nói lời cảm ơn…cảm ơn vì cậu đã giúp chúng ta cứu Real khỏi nhà tù của Yulephilia.

Hoàng đế cúi đầu thật sâu.

-Vâng, nhưng nếu không có cô ấy, e rằng tôi cũng đã chết trên đường tới đây rồi.

Tôi chỉ mỉm cười và lắc đầu.

-Dù có là vậy, sự thật vẫn là sự thật, cậu đã cứu một trong những thuộc cấp quan trọng nhất của ta. Dù chưa biết phải báo đáp cậu thế nào, nhưng ít nhất hãy để ta, thay mặt toàn bộ Diagal cảm ơn cậu.

Có thật Real nhận được sự tin tưởng của Hoàng đế chỉ bởi vì cô ấy trung thành không vậy? Những lời nói của Hoàng đế vừa rồi còn hơn cả sự coi trọng đối với một thuộc cấp của mình.

-Thực ra, chính ta là người đã chỉ đạo cô ấy thâm nhập vào Yulephilia một cách bí mật đó.

Hay nói cách khác chính là gián điệp đúng không?

-Ta đã bí mật gửi tới Yulephilia người có khả năng độc lập tác chiến và có sức mạnh lớn nhất.

Real là thủ lĩnh của Phantom Dragon, một trong những người xuất chúng nhất tại Diagal này. Tuy nhiên việc để cô ấy đơn thương độc mã sang làm mật vụ ở nước láng giềng Yulephilia thực sự là một quyết định có hơi mạo hiểm đến từ Hoàng đế.

-Nhị công chúa của Yulephilia, Freiya Edel Yulephilia là một Pháp sư vô cùng xuất chúng, nhưng điều đáng nể hơn chính là khả năng mưu lược, tính toán cùng trí tuệ siêu việt của cô ta.

Quả như mong đợi từ em gái của Faima. Có vẻ cô ta có IQ cao hơn hẳn người chị của mình, Thật thất vọng khi có những lúc bà chị của cô ta lại không thừa hưởng được bao nhiêu chỗ đó.

-Hiện tại giữa hai nước đang giữ mối quan hệ hòa bình. Tuy nhiên, điều nguy hiểm là cô ta đang sử dụng trí tuệ siêu việt của mình cho mục đích châm ngòi trở lại cho một cuộc chiến tranh.

Hoàng đế gật đầu trước lời giải thích từ anh chàng trợ lý.

-Không chỉ vậy, cô ta còn lợi dụng những mối quan hệ của Yulephilia và của cá nhân mình để làm bàn đạp cho mục tiêu đó.

Nói xong, Hoàng đế thở dài.

Tôi cũng lập tức hiểu ra, con boss thực sự của cái thế giới này chính là cô ta.

Hàng loạt sự thật tràn tới khiến tôi hoàn toàn choáng ngợp trước câu chuyện này. Nhưng tôi cũng nhanh chóng tự trấn tĩnh mình bằng một ngụm trà ấm.

-Tôi rất buồn về điều đó. Nhưng tôi tự hỏi…liệu có nên tiết lộ chuyện này cho một tên thường dân như tôi không? Dù đúng là tôi có quen biết với Real, nhưng đây là vấn đề an ninh quốc gia liệu có…

-Không đâu, hiện tại, cậu đang ở vị trí quan trọng hơn cậu nghĩ rất nhiều đấy. Chính cậu là lý do mà Hoàng đế đã cử Real đến Yulephilia đấy.

-What??????

-Đúng thế, đó chính là vì kế hoạch “Triệu hồi Anh hùng”.

Khi gặp nhau trong ngục, Real chỉ kể rằng cô ấy đã bị con ả công chúa kia tóm. NHưng lại không nói rõ lý do là vì tôi

-Trong suốt chiều dài lịch sử, Triệu hồi anh hùng là giải pháp cuối cùng để cứu nguy cho thế giới này khi mọi chuyện vượt ra ngoài tầm kiểm soát.

Nếu có những mối đe dọa liên quan đến sự tồn vong của thế giới này, hy vọng của tất cả mọi người sẽ được đặt cả vào phép thuật Triệu hồi anh hùng, một loại pháp thức triệu hồi một người có sức mạnh to lớn đến từ một thế giới khác như một Đấng cứu thế.

-Nhưng hiện tại, không có chuyện gì đe dọa lớn đến như thế, mối quan hệ ngoại giao giữa các quốc gia cũng rất hòa hảo. Tuy nhiên, cách đây ít lâu, ta đã nhận được thông tin rằng Yulephilia chuẩn bị thực hiện nghi thức triệu hồi anh hùng.

Giữa Diagal và Yulephilia hiện đang có mối quan hệ rất tốt, do đó việc điều tra này của phía Diagal, nếu bị bại lộ, sẽ ảnh hưởng cực kì lớn tới mối quan hệ đó.

Nhưng nếu một Anh hùng thực sự được triệu hồi tới. Người đó sẽ có ảnh hưởng rất lớn tới cán cân sức mạnh quân sự giữa các quốc gia. Hay nói cách khác, nước nào có anh hùng, nước đó có thể đủ khả năng san bằng cả thế giới.

Chính vì lẽ đó, Real đã được phái tới Yulephilia để điều tra và tìm cách chuyện đó. Với kinh nghiệm và sức mạnh của một Cựu Mạo hiểm giả, cô ấy hoàn toàn có thể tự xử lý mọi chuyện và thoát khỏi đó nếu xảy ra tình huống ngoài ý muốn.

-Vì cô ấy cũng thường đeo mặt nạ từ thời còn làm Mạo hiểm giả. Nên có rất ít người thực sự biết bí mật của “Long Kiếm”. Hơn thế nữa, cô ấy là một trong số ít những người ta tin tưởng và không bao giờ phản bội ta.

Nhờ đó, cô ấy có thể dễ dàng vào được Thủ đô của Yulephilia như bất kì du khách thông thường nào khác. Nhưng sau chỉ vài ngày, cô ấy đã nhận ra có kẻ bắt đầu theo dõi mình.

Mặc cho việc đó, Real vẫn cố gắng tìm cách thâm nhập và thu thập thêm thông tin.

Nhưng chuyện đó không kéo dài lâu, vì chỉ ít lâu sau, Real đột nhiên bị kết tội âm mưu lật đổ nhà nước mà không hiểu lý do vì sao.

-Theo lời của Real, quân đội Yulephilia đã hành động trước khi cô ấy kịp biết, cứ như họ đoán được trước ngày cô ấy bắt đầu nhiệm vụ vậy.

Và thế là cô ấy trở thành tội phạm bị truy nã trên toàn thành phố, mỗi lần bước ra cửa đều phải nhìn trước ngó sau.

-Nhưng cũng không thể cứ trốn được mãi…

-Sao lại thế? Nếu cô ấy thể hiện đúng khả năng của mình thì đám lính lệ đó đâu phải đối thủ?

Nhưng vị trợ lý trẻ lắc đầu.

Nếu Real vô tình giết bất kì người lính nào bên phía Yulephilia và bị phía đó phát hiện là Đội trưởng của một trong các Đội hiệp sĩ của Digala, hành động này có thể bị xem là âm mưu phá hoại của phía Diagal.

-Đó là lý do vì sao cô ấy không thể quá mạnh tay chống lại đám quân lính đó và Real cũng đành phải chấp nhận bị bắt.

Đúng là, có khả năng mà không làm gì được còn ức chế hơn cả khi không có khả năng đánh lại chúng.

-Hơn nữa, chỉ một mình cô ấy thì không thể chống lại lực lượng quân đội với số lượng lớn và được chỉ huy kín kẽ đến từng bước chân bởi Nhị công chúa….

Quân lính Hoàng gia cứ dần dần thu hẹp vòng vây và với sức mạnh của một Pháp sư Hoàng gia đến từ Nhị công chúa Freiya, Real đã đành phải khoanh tay chịu trói.

Cũng may là, sau một thời gian điều tra, phía Yulephilia đã không có đủ căn cứ chứng minh rằng Real là mật vụ của Diagal. Và cô ấy bị xem như một tù nhân vô danh thông thường chứ không phải tù chính trị.

-Nhị công chúa hình như cũng nhận ra vị trí của Real khi thấy cô ấy không thể đánh lại quân lính. Vì thế mà sau đó chúng ta đã bắt được rất nhiều nội gián của bên Yulephilia đến đây để điều tra thân phận của Real.

Cũng không khó khăn gì để nhìn ra điều đó. Nếu muốn, cô ấy có thể cân cả vài trung đội tinh nhệ chứ chẳng chơi. Nhưng cô ấy vẫn đủ tỉnh táo để hiểu vị thế của mình và cố gắng hi sinh vì đại cuộc.

-Nói là không thể phản kháng lại, nhưng hầu như toàn bộ quân lính phái đến đều đã bị cô ấy đánh từ trọng thương đến tàn phế.

Đến cuối cùng, chỉ khi Nhị công chúa xắn tay lên tham gia vào với sức mạnh của mình thì Real mới chịu thua.

-Bằng cách nào đó…tôi cảm thấy những tên lính đó thật là may mắn…

Những hành động đó của con ả công chúa kia khiến tôi cảm thấy thực sự bực mình. Chúng không từ một thủ đoạn nào để ép cô ấy đến đường cùng. Đường đường là quân đội của một nước mà lại làm trò con lợn như vậy với một cô gái. Tôi đã nghe cô ấy kể mình bị bắt bởi một thủ đoạn hèn hạ, nhưng giờ mới được biết chi tiết sự hèn hạ đó của chúng.

-Có cả chuyện đó nữa à….

Rốt cuộc, kẻ mới nhìn mà ai cũng tưởng là ngây thơ kia, thực chất vẫn là một con cáo già….

===========

Kì tới: Hoàng đế làm mối cho Kanna :v

Bình luận (0)Facebook