Kanna no Kanna
Nakanomura AyasukeMahaya; Nanao; 真早
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 152: Lại lần nữa à.....

Độ dài 936 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 03:22:25

Sau khi “chuyện đó” kết thúc, tôi cảm thấy tinh thần mình thoải mái hơn hẳn, có điều sinh lý lại đi xuống trầm trọng. Đến mức tôi đã ngủ quên luôn trên giường. Không biết tôi đã “chiến” tổng cộng bao nhiêu lần nhỉ? Khá là mơ hồ nhưng tôi nghĩ nó vượt qua số đếm được trên một bàn tay đấy.

Khi mở được mắt ra, tôi cảm thấy một chút sức nặng và hơi ấm khác thường trên tay phải. Quay đầu sang đó, tôi thấy một cô gái xinh đẹp với mái tóc đuôi ngựa quen thuộc đang gối đầu lên cánh tay tôi ngủ ngon lành.

Nhẹ nhàng hết cỡ để kéo tay ra mà không đánh thức cô ấy, tôi cố gắng ngồi dậy.

-Đêm qua hai người tuyệt thật đó…

-????? Cá….

-Suỵt….Tiểu thư sẽ tỉnh giấc đấy…

Tôi định hét lên một tiếng sau khi nghe thấy giọng nói đó, nhưng ngay lập tức, miệng tôi bị một bàn tay bịt lại, không thể kêu được.

Định thần lại, tôi mới nhận ra, người vừa chặn miệng tôi chính là Kiska. Cô ấy đưa một ngón tay lên miệng ra hiệu im lặng. Tôi đập đập nhẹ vào tay cô ấy và nháy mắt như để xác nhận mình đồng ý. Quay lại đằng sau, Faima vẫn đang thở đều đều.

Vì tôi vừa ngồi dậy, nó khiến cái chăn mỏng đắp lên mình hai chúng tôi tuột xuống để lộ ra bộ ngực tuyệt mĩ của Faima. Tôi phải vội với nó lại để che lên cho cô ấy.

Quay lại Kiska, tôi cố gắng hết sức hạ giọng gần như là thì thầm.

-Làm tôi hết cả hồn. Cô đã ở đó bao lâu rồi??

-Tôi đã đứng ở góc khuất trong phòng này từ khi anh bước vào rồi. Có điều, tôi hơi ngạc nhiên là anh không nhận ra tôi đó?

-Ah…có lẽ lúc đó tôi không chú ý. Với lại gần đây tôi chỉ để ý đến những kẻ có ý đồ tấn công hoặc ám sát thôi.

Với những chuyện đó, cả khi đang ngủ tôi cũng có thể tự tin mình sẽ nhận ra được.

-Hơn nữa, tốt hơn là anh nên dậy ngay lúc này. Lát nữa Agaht đến mà thấy anh đi từ trong này ra thì sẽ rất rắc rối đấy.

-Tôi không biết phải cảm ơn hay phản ứng thế nào với lời khuyên đó của cô nữa…

Nhưng tôi vẫn nghe lời khuyên của Kiska, cố gắng lết xuống khỏi giường và đi kiếm quần áo vứt xung quanh. Nhưng mà….

-Sao cô cứ nhìn tôi chằm chằm thế?

-À, cứ thoải mái đi, tôi không phiền đâu.

-Phiền hay không kệ cô, nhưng tôi đang khỏa thân đó.

Đôi mắt của Kiska cứ dán chặt vào phần dưới đang chỉ đang được che đậy sơ sài của tôi.

-Đừng bận tâm mà.

-Nhưng tôi thì có đấy….

Tôi hét lên với một mức độ sẽ không khiến Faima thức giấc, đến lúc đó, Kiska mới chịu miễn cưỡng quay mặt sang hướng khó. Ngay lập tức, tôi chớp thời cơ mặc lại đồ nhanh nhất có thể.

Hoàn thành việc đó, tôi mới gọi Kiska để cô ấy quay lại. Haiz…thậm chí tôi còn chưa mặc được quần áo hẳn hoi nữa…

-Tôi cũng hiểu được đôi phần lý do của chuyện này rồi. Nhưng cô có lời thanh minh nào không?

-Anh không biết sao? Nếu Công chúa là thiên tài khoa học thì tôi là chuyên gia về y dược đấy.

Ý cô ấy là…lẽ nào…thứ thuốc đó đã được Kiska pha vào ấm trà mà Faima mời tôi uống lúc đó? Tất cả chuyện này đã được hai người họ sắp xếp sao? Tôi hoàn toàn cảm thấy mình bất lực trước sự thật đó…Nhưng Kiska lại lên tiếng.

-Haaa…tôi thấy nhẹ cả người. Thứ thuốc đó thực ra chỉ giúp cải thiện tốc độ lưu thông máu một chút thôi chứ không có tác dụng phụ nào. Nó giống như giúp người ta tỉnh táo hơn chứ không phải thuốc kích dục đâu. Có vẻ nhờ có nó mà hai người đã có một màn “hiểu lầm” nhau khá đáng xem nhỉ?

Cái thể loại tình huống gì mà như ero manga thế này hả giời??? Tôi chỉ còn biết cạn lời…

-Tôi chỉ đẩy nhẹ vào lưng tiểu thư một cái thôi. Chính cảm xúc của hai người đã thúc đẩy chuyện đó đấy.

-Nhưng như vậy có ổn không? Cô ấy dù sao cũng là Công chúa của một nước. Lần trước là tình huống bất khả kháng thì không nói, nhưng lần này…..

-Không có gì khác nhau cả. Đó chỉ đơn giản là những gì mà cả anh và Công chúa đều muốn, chúng tôi chỉ muốn tất cả những mong muốn đó thành hiện thực thôi.

Nói rồi Kiska tiến đến gần giường và vuốt nhẹ má của Faima, người vẫn đang say ngủ. Khoảnh khắc đó, tôi thấy cô ấy giống như một người chị gái đang lo cho cô em gái nhỏ của mình vậy.

Nói mới nhớ, Faima có nói với tôi, cả Kiska và Agaht đều là Hiệp sĩ của Yulephilia và còn một người nữa cũng đã đi cùng họ cho đến trước khi gặp tai nạn trong khe núi. Agaht còn là bạn thuở nhỏ của Faima nữa, nhưng nếu nhìn vào tình hình hiện tại, quan hệ của họ cũng giống như giữa Kiska và Faima, một quan hệ chủ-tớ thông thường thôi. Tôi đoán rằng nếu không có tôi thì có thể anh chàng Agaht kia cũng có chút cơ hội đấy, tất nhiên là nếu anh ta "khôn" hơn một chút.

Bình luận (0)Facebook