• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

64.

Độ dài 596 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-08 06:30:15

  Quá nhiều thời gian quý giá đã trôi đi. Đến mức ngay bây giờ, ta có thể cảm nhận được Joseph Joestar và Kujo Jotaro đang ở rất, rất gần.

  Hãy cứ tạm cho rằng đây là một tác dụng phụ từ cơ thể của Jonathan ---- những kẻ mang “dòng máu Joestar” đang gửi tín hiệu qua lại với nhau.

  Cũng có nghĩa không chỉ có ta mới cảm nhận được chúng, mà cả chiều ngược lại nữa.

  Những hậu nhân nhà Joestar sẽ tới đây sớm thôi ---- bọn chúng đã gần tiếp cận đến nơi ẩn náu thứ hai của ta rồi.

  Xem ra nhóm Hol Horse và Boingo vẫn chưa giao chiến với hội Joestar --- vô tư vô lo thật đấy. Ta đoán đó là điều khiến hắn trở nên khác biệt. Nếu không bị thời gian hối thúc, ta hoàn toàn có thể thoải mái với cái thái độ làm việc đó của chúng.

  Chạy trốn vẫn có thể coi như một lựa chọn ---- leo lên máy bay cùng Pucci đến Mỹ chẳng hạn, nhưng xét về tính thực tế hiện tại, ta không được phép làm thế.

  Dù khác với mong muốn không lùi bước của D’arby em, với lại ta quả thật có chút chấp niệm với ý kiến đi lánh nạn, nhưng đó không phải ý của ta ở đây, ta thực sự không thể.

  Với tư cách người đứng đầu một tổ chức, bỏ chạy giữ mạng một cách khó coi khi bị sát thủ tiếp cận không phải điều ta nên cho thuộc hạ nhìn thấy ---- dẫu đó là nước đi cần thiết cho công cuộc “lên Thiên Đường”, muốn thuộc hạ của mình có thể thấu hiểu được mục tiêu cao cả ấy thật chẳng khác nào dạy cá leo cây.

  Đến ta còn chưa chắc mình có thể giải thích được hết những gì chính bản thân viết trong cuốn sổ này một cách tuần tự và chi tiết cho chúng hay không.

  Tại sao Ngài lại muốn lên Thiên Đường?

  Ngài bắt buộc phải tới đó sao? Thiên Đường đích xác là gì? ---- có giải thích được hết đi nữa cũng chưa chắc bọn chúng sẽ hiểu.

  Càng nhiều người biết về nó, giống Pucci, câu chuyện sẽ càng phức tạp.

  Ta có thể lấy cớ rằng việc phục kích đối phương sẽ trở nên hiệu quả hơn khi chuyển đến nơi ẩn náu mới, nhưng rời khỏi Cairo, rời bỏ Ai Cập không nói một lời ở thời điểm hiện tại chẳng khác nào tự mình xô đổ hết công sức của bản thân và mụ Enya tập hợp nên tổ chức này.

  Bây giờ ---- chỉ có một vài Stand user đang có mặt ở Cairo ngoài Hol Horse và Boingo. Những kẻ có thể chiến đấu sòng phẳng với nhóm Joestar có Horus của Pet Shop và D'Arby em đã nói ở trên.

  Cùng với Kenny G và Vanilla Ice mà ta đã từng nhắc đến trước đó.

  Nói cách khác, tất cả mọi người đều đang tụ tập tại tòa biệt thự.

  Rất có thể nơi này rồi sẽ trở thành một chiến trường trong nay mai thôi.

  Nếu chuyện đó xảy ra, ta cần phải tìm một chỗ để cất giấu quyển sổ này... Tùy thuộc vào cách mọi thứ diễn ra, Joseph Joestar, hoặc Kujo Jotaro, hoặc Jean Pierre Polnareff, hoặc Mohammed Avdol (trừ Iggy, đương nhiên) sẽ để ý tới cuốn sổ.

  Ta phải tránh không để điều đó xảy ra

Bình luận (0)Facebook