• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

63.

Độ dài 216 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-06 08:30:19

  Mụ Enya hình như đã thu mua những Mũi Tên từ một thằng nhóc. Nó đã khai quật được những Mũi Tên ấy ở ngay Ai Cập này, cái đó thì rõ ràng rồi. Ban đầu ta cứ tưởng Mặt Nạ Đá và những Mũi Tên Stand đều có chung gốc gác, nhưng khi xét đến khoảng cách địa lí giữa Mexico và Ai Cập thì xem ra ta đã sai. 

  Đứa trẻ đó gợi lên trong ta một chút hứng thú. 

  Hay đúng hơn ---- nó đang đè nặng tâm trí ta. 

  Nếu có cơ hội, ta sẽ thử đi điều tra nó xem sao. 

  Enya thì đã chết, việc truy vết chắc chắn sẽ không dễ dàng, nhưng ít nhất ta có biết nó có tên là Diavolo. Muốn tìm kiếm tuy có lẽ sẽ như mò kim đáy bể, nhưng không đến mức tìm không nổi, mong vậy. 

  Nếu thứ lực hút ấy thực sự hiện hữu. 

  Một lực hút giữa ta và đứa trẻ đó ---- Chắn hẳn rồi có ngày chúng ta sẽ gặp nhau thôi. 

  Dù sao thì nếu còn sống, chắc chắn nó sẽ trở thành một Stand user nhờ Mũi Tên kia. “Stand user sẽ thu hút lẫn nhau.” 

  Miễn là ta còn sống đến khi ấy... 

Bình luận (0)Facebook