• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

42.

Độ dài 465 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-04-28 03:00:14

  Ta bị dồn ép ---- bị dồn ép và thương hại bởi hai cha con Joestar, để rồi phải quyết định sử dụng Mặt Nạ Đá lên chính mình.

  Ta quyết định từ bỏ việc làm người.

  Nếu chỉ có hai cha con bọn chúng có mặt bên trong biệt thự lúc ấy, hoặc thậm chí thêm cả Speedwagon vào, ta sẽ chọn không đeo Mặt Nạ lên mà sẽ chiến đấu như một con người.

  Nhưng trong tình huống có nguyên một đội cảnh sát mang vũ trang bao vây khi đó, ta chẳng còn bất kì lựa chọn nào khác cả ---- không hề có bất cứ kế sách nào dành cho mấy chuyện như thế.

  Là bọn chúng ép buộc ta phải đeo Mặt Nạ Đá lên mặt. Nói bọn chúng ép ta từ bỏ phần nhân loại còn sót lại cũng đúng.

  Đồng thời có thể nói rằng ta thực hiện được điều đó bởi bọn chúng đã đẩy mọi chuyện đi đủ xa.

  Ta có thể từ bỏ nhân tính của mình.

  Ta có nhớ mình đã nói gì đó với Jonathan.... “Ít nhất thì tôi muốn cậu là người còng tay tôi lại” rồi ra hiệu cho hắn lại gần. À phải rồi, sau đó ta nói thế này:

  “JoJo này....

  “Năng lực của con người cũng chỉ có giới hạn.

  “Điều mà tôi học được trong cuộc sống ngắn ngủi của mình là.... Mưu đồ của con người rất dễ đổ vỡ vì những tình huống không lường trước....

  “Tôi phải trở thành thứ vượt xa con người....

  Cho đến bây giờ, những cảm giác ấy trong ta vẫn chưa từng đổi thay.

  Âm mưu càng chi tiết thì càng dễ phá sản vì tác nhân bất ngờ.

  Giờ ta sẽ thêm một phần phụ chú tại đây.

  Dẫu đã trở thành một thực thể vượt trội hơn con người ---- đến cuối cùng, ta vẫn thất bại vì những tác nhân bất ngờ.

  Ngay cả bây giờ, kế hoạch của ta đang vì vậy mà dần đi đến sụp đổ.

  “Lối lên Thiên Đường.

  Gia đình Joestar luôn khiến những kế hoạch lẽ ra phải rất hoàn hảo của ta lại bị phá hỏng vì tình huống khôn lường ---- như một điều tất yếu phải đến.

  Dù sao thì, với Jonathan đứng ngay trước mặt, ta đeo Mặt Nạ lên. Và ngay trước sự chúng kiến của hắn, ta từ bỏ nhân tính của mình.... Ta vốn định thực hiện điều đó bằng máu của Jonathan cơ, đáng tiếc rằng dòng máu mà ta đắm chìm vào lại thuộc về người đã xông ra bảo vệ hắn, máu của George Joestar.

  Cha bảo vệ con.

  Và những cây kim xuyên thủng hộp sọ của ta.

Bình luận (0)Facebook