• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

46.

Độ dài 610 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-05-09 04:17:38

  Cho dù chỉ có vậy đi nữa, ta vẫn sẽ ghi chép về mọi thứ đã đúc kết được ngay lúc này cho đến cuối cùng. 

  Cho dù nó vô nghĩa, ta tối thiểu cũng phải hoàn thành cuốn sổ này, để tương lai có truyện cười mà đọc ---- bởi lẽ sau khi đánh bại bọn Joestar và hoàn toàn ở hữu cơ thể này, ta có thể sẽ mất hết ý nghĩa sống mất thôi. 

  Vậy nên để chuẩn bị cho tương lai đó, ta nghĩ mình nên sắm sửa vài chuyện hài hước cho cuộc sống thoải mái hơn chút. 

  Dù vậy, ta vẫn khó tránh khỏi cảm thấy phiền lòng. 

  Nhớ lại những thất bại của bản thân ta vốn đã đủ nản rồi, việc viết chúng ra và nhớ lại cũng khó chịu không kém. 

  Để cải thiện lại tâm trạng, hôm nay ta sẽ chỉ viết về những sự kiện đang diễn ra thôi.  

  Ta sẽ chỉ nói về những việc đã xảy ra vào vài ngày trước đổ lại. 

  Steely Dan với “Lover” đã thất bại. 

  “Sun” và “Death Thirteen” y chang. 

  Xem ra “Judgment” và “High Prestess” đều đang bắt đầu hành động rồi, nhưng ta vốn đã không có chút tin tưởng rằng chúng có thể hạ được nhóm Joestar. Không hề có luôn. 

  Đám đó ban đầu đều nhận lệnh trực tiếp từ mụ Enya, bây giờ thì đang tự thân vận động theo cảm tính ---- bọn chúng không hề đợi lệnh từ DIO ta mà chỉ chăm chăm lấy thành tích. Hiện tại có thể tạm nói mọi thứ đang dần vuột khỏi tầm tay ta. 

  Ta đã mất kiểm soát với chúng, chẳng thể nào ngăn lại được ---- lẽ ra ta nên cắm chồi thịt vào đầu bọn chúng trước khi tình hình chuyển biến xấu thế này. Tất nhiên, mặt hại của nó đã được chứng thực từ lâu rồi. 

  Cả Stand user của “The Fool” ---- con chó Iggy đó, như đã đoán, đã được Tập Đoàn Speedwagon thu nhận về. 

  Speedwagon. 

  Gã đàn ông đó. 

  Kể cả khi đã chết từ lâu, hắn vẫn gây rắc rối cho ta ---- nhìn vào tổ chức mà hắn gầy dựng nên, dù hắn có cố trở nên tồi tệ đến thế nào, ta vẫn tự hỏi rốt cuộc hắn thuộc bên “người cho” hay “kẻ kế thừa”. 

  Tự ta đã phản bội lại lời hứa của chính mình, lố thật sự. 

  Dù sao thì có vẻ như Iggy sẽ nhập hội với Joestar trong tương lai gần. 

  Cái cách mà ta viết khiến những ghi chép này nhìn toàn những tin xấu, nhưng vẫn có tin tốt đấy. 

  Giống với The Fool của con chó đó và cả Strength của con đười ươi, ta đã có thêm một Stand user động vật nữa. 

  Nó là chủ nhân của “Horus”. 

  Một con diều hâu. 

  Ta đã đặt tên cho nó là Pet Shop và giao nhiệm vụ canh giữ tòa biệt thự này. 

  Và với Pet Shop, ta đã tập hợp đầy đủ Bộ Chín Thần Ai Cập về với mình, Bọn chúng đều nằm ở một đẳng cấp khác hẳn so với đám ô hợp mà mụ Enya mang đến. 

  Ta đang tính gọi hết tất cả về tòa biệt thự một lúc luôn. 

  Phải ngay trước khi đám Stand user của mụ Enya “thăng” hết ---- trong lúc mạng bọn chúng vẫn còn tác dụng câu giờ cho ta. 

  À đấy, phải gọi cả Hol Horse nữa. Chỉ một mình hắn thôi.... 

Đọc bản dịch gốc và ủng hộ nhóm dịch tại ln.hako.re

Bình luận (0)Facebook