Jisui danshi to mesukosei
茜ジュンアルミック
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 19

Độ dài 811 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-06 13:30:11

Sau hôm ấy, avor buổi sáng nọ lúc Mahiru và cô bạn Hiyori đang đến trường thì họ liền nhận ra người phụ nữ cao ráo kia đang vẫy tay về phía mình.

“Nè~bé Mahiru ơiiiii~!”

“Chị Aoba ơi! Chị đang đến trường đại học à?”

“Chị đang định trốn tiết về nhà ngủ vì đau đàu nà…”

“V-Vậy ạ? Hahaha…”

Khi ccô bé cười Aoi, người đang nói gì đó mà lỡ để Yuu nghe thấy thì sẽ bị cậu ta đá mất, Aoi liền thấy cô nàng Hiyori đang đứng cạnh Mahiru.

“Ồ, bạn em đó hả? Xin chèo…”

“X-Xin chào…”

“Hiyori này, đây là chị Aoba, bạn của anh ấy đó.”

“À, anh Yamori hả? Ngạc nhiên thật, mình chưa hề nghĩ là cậu lại biết người đẹp trai như này đấy.”

“À xin lỗi nha nhưng chị đây là gái…”

“Ể!? E-Em xin lỗi vì chuyện đó ạ!”

“Đừng lo. Thường thì chị toàn bị nhầm là đàn ông ‘tại trông chị còn hơn cả mấy tên đực rựa ngoài đây đó…”

Cách cô nàng nói có thể khiến “mấy tên đực rựa” phát cáu, nhưng thực ra thì có lẽ không nhiều con trai có thể sánh với Aoi về khuôn mặt và phong cách thời trang đâu. Việc tự mình nói thế là điều khiến cô nàng trở nên đặc biệt đấy.

“Liệu em cũng biết Yuu không nhỉ?”

“Ừm, tụi em chỉ mới ăn tối cùng cô bạn này trước kia thôi à…”

“Hô hô–? Yuu khá là ngon đấy nhỉ? Chị đây không hề nghĩ cậu ta lại dụ được 2 cô bé nữ sinh cao trung xinh đẹp như này đâu đó.”

“A-Anh ấy không phải như vậy đâu ạ!”

“Đùa thôi đùa thôi!”

“À mà này,” cười một hồi, Aoi liền nói vậy và vỗ tay trước mặt Mahiru.

“Xin lỗi bé Mahiru về chuyện hôm bữa nha. Chị nhỡ say rượu và gây rắc rối cho em mất rồi.”

“K-Không, không sao đâu ạ. Quan trọng hơn, sau chuyện đó chị Aoba có ổn không vậy ạ?”

“Hử? Ừ, không sao. Em biết lúc đó chị chỉ uống có 4 đến 5 lon bia thôi mà nhỉ? ”

Mahiru chưa hề tới tuổi trưởng thành, cô bé không biết một người bình thường có thể say tới mức nào sau khi uống bốn đến năm lon bia. nhưng có lẽ với Aoi đó chỉ là bước đầu thôi. Có vẻ cô nàng say khướt thật, nhưng lẽ nào là vì thể trạng nên mới dễ say như vậy không nhỉ?

"Giờ thì."

“...? Vâng?"

"Em với Yuu sao rồi?"

"Cá-!?"

Bất ngờ bị hỏi vậy, mặt Mahiru đỏ bừng hết lên. Thế rồi cô nàng Hiyori đứng cạnh kia y, có một dấu "!?" dán trên mặt cô ấy như thể cô ấy đang ngạc nhiên về những gì Aoi nói.

“H-Hima… Đ-Đừng bảo là cậu với anh Yamori đã—”

"Không, không phải!! Tớ với anh ấy chưa đến mức ấy đâu! ”

“Ơ ~~ Vẫn chưa tiến triển già f ~? Chị tin là đã tới lúc mà 2 người hôn nhau hay gì đó rồi ấy… ”

“ C-Chị Aoba vẫn say hả chị !? ”

“AHAHA! không say đâu, thiệt đó. chỉ thấy đau đầu thôi, nhưng giờ chị nghĩ giờ chắc tỉnh táo hơn rồi?”

Cô nàng sinh viên đại học vừa nói câu hệt như lúc say rượu kia vẫn đang vui vẻ tươi cười. Có vẻ khá là nghiêm túc về mấy chuyện đó

“U-Uhm… Anh Yamori có kiếm được cô bạn gái nào ở trường đại học không vậy ạ?”

“Đảm bảo là không. Việc cậu ta có bạn gái mà vẫn đưa bé Mahiru về nahf mình sẽ là vấn đề cực lớn đấy.”

“R-ra thế, đúng là vậy thật…”

“Đó là lý do tại sao mà bé Mahiru, nếu em đẩy cậu ta nằm xuống ấy, thì có lẽ cậu ta sẽ phải lòng e—” 

“E-EM sẽ không làm vậy đâu! Xin chị đấy chị Aoba ơi! ”

“AHAHA, sợ quá ~ sợ quá ~ Vậy thì, chị về đây, gặp lại sau ha ~!”

Nói rồi cô nàng sinh viên đại học ấy bro đi như thể là muốn chạy trốn. Hiyori liền lẩm bẩm một mình khi cô mơ hồ nhìn về phía cô bạn.

"...Cậu đang nhắm tới anh Yamori đấy à?"

"Hiyori cũng nghĩ thế à !?"

“K-Không, xin lỗi nha.Nhưng gần đây cậu nói về anh ấy nhiều lắm ấy… ”

“ K-Không thể ngừng nói được ấy, mấy món anh áy lằm ngon lắm á! ”

“Tớ đoán là cậu hứng thú về đồ ăn hơn là con trai á, hừm…? nhưng vậy mới giống cậu chứ. Giờ thì đi học thôi, không là muộn đấy.”

“À-Ừ…!”

Mahiru áp hai tay vào gò má nóng bừng của mình chạy vụt qua cô bạn thân kia.

Tưởng rằng cô bé sẽ không làm vậy cơ… Nhưng Mahiru đang ở trong tình thế tiến thoái lưỡng nan vì cô đang cảm thấy lo lắng một cách kỳ lạ về chuyện gặp anh chàng đó lần tới.

Bình luận (0)Facebook