Jisui danshi to mesukosei
茜ジュンアルミック
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Bữa ăn thứ mười bốn: Yu Yamori và cô nàng xinh đẹp (1)

Độ dài 912 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-26 21:00:29

“Này đằng đó ơi. CHụy đây đang thắc mắc….sáng hôm sau có muốn đi nhậu cùng chụy hơm nè?”

“...”

“Này!? Chí ít thì cũng phản ứng gì đi chứ Yuu~~kun! Em đang làm chị buồn đến phát khóc luôn đó biết chứ?”

“Chị bị sao đấy hả? Với lại mỗi lần mời em đi nhậu chị có thể đừng nói với cái kiểu kinh tởm như vậy được không?”

Vào bữa trưa nọ, trong lớp của trường đại học luật tư thục Utatane.

Tôi trả lời với cô nàng sinh viên đại học đang tiếp cận mình nói nghe hệt như chủ của phố đèn đỏ vậy, vì nghĩ rằng chuyện đó phiền chết đi được. Cô nàng cao ráo tên Aoba Aoi đó liền vỗ tay mỉm cười với vẻ đùa cợt trên mặt mà không hề cảm thấy có lỗi gì và nói “Xin lỗi xin lỗi…”

“Nay chị chả bắt gặp ai hết trơn~ Nên là bữa nay thì sao nào? Muốn vui vẻ với chị xíu hơm?”

“Không muốn”

“Không cần phải trả lời nhanh thế đâu~!”

Tôi liền thở dài thườn thượt trước giọng điệu cố ý buồn bã của Aoba. Tôi đã cố không quá dè dặt khi cô nàng đang cố tiếp cận mình với khoảng cách của người cùng giới hơn là khác giới.

Nếu mà theo  cái chủ trương “Phụ nữ là nhất” và nghĩ rằng “Yêu cầu của cô gái đó…” thì cái cô này sẽ mời tôi đi chơi đây đó mỗi ngày mất.. Thực ra thì nghe nói Aoba bỏ tiết nhiều tới nỗi chỉ học được vào mùa xuân năm hai thôi.

“ĐI mà~ ân huệ cả đời cho Aoi-chan đó nha, đi~mà”

“Tháng trước lúc tụi mình đi nhậu chị cũng nói thế còn gì. Chị nói với emcái “ân huệ cả đời” của mình bao lần rồi?”

“”Chị đây hong có nói như vầy à nha.”

“Vậy ra đó chỉ là yêu cầu thôi à, nói lại sao cho nghe” thật hợp lý coi.”

“Đi mà…Ao-chan năn nỉ em á…”

“...”

“Hửm, lại bơ chị đó ầ? Em bảo chị nói lại và làm luôn rồi mà nhỉ?”

“Em có nói mình sẽ trả lời lại đâu.”

“Giờ  lại nhắc đến chuyện đó rồi…”

“Vẫn chưa thuyết phục à?”

Aoba gật đầu rồi theo sau tôi một hồi. Chắc chắn vẫn đang có ý mời tôi đây mà.

“Đi mà Yuu~ Nha, chỉ một lần này thôi! Chỉ một lần này thôi, chịu hông!?”

“Đã bảo là không muốn rồi lại còn, với cả tửu lượng của chị kém lắm.”

“Tại sao chứ..! À, chắc là em không thích ở cạnh chị đây chứ giề? Vậy thì đây sẽ dẫn một cô em xinh xắn đáng yêu đến nhá! Chị thực sự quen một nữ sinh năm nhất siêu cấp dễ thương đó!”

“Vậy tại sao ngay từ đầu chị không đi cùng cô ta đi?”

“Ể? Không muốn đâu ‘tại tửu lượng của cô ấy cũng kém mà’”

“Trường hợp này thì chắc em cũng chả thèm lết tới đó đâu.”

Còn gì buồn hơn việc đi nhậu cùng hai cô gái tửu lượng kém chứ? Đảm bảo cuối cùng cả hai sẽ thành gánh nặng với tôi cho mà xem.

“Tại sao vậy nhể!? Một cô bé trẻ tuổi đáng iu với cả một phụ nữ trưởng thành chị đây đi cùng nhau. Em còn muốn gì nữa đây?”

“Chị có thể nào đừng nói vậy được không? Nghe như là chị đang đau khổ lắm ấy.”

“...Vào buổi nhậu hôm bữa ấy nhé, thành viên trong hội thảo tên Yokota mỉm cười thật tươi nói với chị là “Aoba-san rất là trẻ nên là dễ nói chuyện lắm đó”

“Ờ-Ờm…? À thì đúng là người ăn bám nhỉ?”

“Ừa…Đó là lý do vì sao chị bảo hắn là ‘Ờ, đó là lý do vì sao mình đây nổi tiếng với mấy gái hơn cậu đó, phải không!?”

“Thực sự chị chả quan tâm tới mấy chuyện đó tí nào nhỉ?”

Chúng tôi về lớp để chuẩn bị cho tiết học tiếp theo và tìm thấy hai chiếc ghế trống giữa đám đông học sinh đang ăn trưa đằng kia rồi ngồi xuống. Aoba ngồi bắt chéo chân trong chiếc quần jean dài bó sát bên cạnh tôi, cười khúc khích với vẻ thích thú. Ngẫm lại thì cô ấy không phải là loại người quan tâm đến việc được gọi là "trẻ tuổi" đến mức này đâu.

“Xin lỗi, nhưng em không nhậu đâu. Nay em có lời hứa với một 'cô gái trẻ hơn và xinh đẹp hơn.' từ trước rồi "

" HAHA, trong giấc mơ chứ gì ~ "

" Này, Đừng cười em chứ! "

Aoba cười nhăn nhở như muốn nói, "Không đời nào Yuu lại có một người bạn đời như thế đâu."

Muốn đấm cô ấy quá. Nếu người đó là bạn nam cực thân thì, chắc tôi đấm luôn rồi.

"...Ể? N-Nghiêm túc đó à…? Không đời nào, không đời nào Yuu lại quen một cô gái trẻ hơn thế được… ”

“ Đừng nhìn em như vậy, nghiêm túc đó. Sao em lại phải kể cái chuyện nghe như nói dối trắng trợn thế chứ?”

“Đ-Đó là sự thật mà… nếu nói dối thì thường em sẽ nói thành thật hơn á…”

“Ý chị là sao hả!?”

“V-Vậy đó là ai thế !? Một sinh viên năm nhất cùng khoa !? Hay là một cô nhóc ở đâu đps !? ”

Aoba kéo tôi với lực rất mạnh, nhưng tô liềni đẩy cô ấy ra và bảo: "Không, khác vậy cơ!"

"Cô bé đó là nữ sinh cao trung nhà bên"

Bình luận (0)Facebook