High School DxD
Ichiei IshibumiMiyama-Zero
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Life 4 - Hãy cùng Luyện Tập (Akeno S_M)

Độ dài 10,417 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-20 22:16:12

Phần 1

Vào một buổi đẹp trời sau giờ học. Tại phòng của câu lạc bộ Akeno-san hỏi tôi như một thói quen khi mà không có nhiều thành viên ở đó.

“Ise-kun, em có thể đi với chị ngay bây giờ được không?”

“Eh? Được, hiện em không có bất kì kế hoạch nào, nên nó không phải là vấn đề…….nhưng mà chúng ta đi đâu?”

Thông thường cô ấy là một Onee-sama không bao giờ để mất nụ cười tự tin với “Ara ara ufufu”, nhưng Akeno-san đang thể hiện một cách bẽn lẽn

“……Viện nghiên cứu Grigori. Chị có một công tác nhỏ ở đó…….”

Akeno-san chỉ nói một vài từ đó. Nếu tôi không lầm, cô ấy đang cầm trên tay một cái túi giấy.

……Viện nghiên cứu Grigori? Grigori là một tổ chức của các Thiên thần sa ngã. Azazel-Sensei, cố vấn của câu lạc bộ nghiên cứu huyền bí, là thống đốc của nơi đó. Tôi nghe nói họ đang điều tra nhiều thứ bắt đầu từ việc nghiên cứu những thứ như Sacred Gears, theo dõi các chủ nhân của Sacred Gear, và nhiều thứ khác.

Viện nghiên cứu đó……? Tôi cũng đã nghe nói trụ sở chính của họ nằm ở Địa Ngục, và ở đó có rất nhiều khu nghiên cứu khác trên toàn thế giới (bao gồm cả Địa Ngục)

Và Akeno-san cũng công tác ở một nơi như vậy? Nó có quan hệ với Sensei không nhỉ? Hoặc nó là……. Hai câu trả lời có thể nhất xuất hiện trong đầu tôi….. Cái tờ giấy mà Akeno-san đang giữ chắc chắn có liên quan đến một trong hai điều mà chị ấy đang cộng tác.

“Nếu em không đi được thì cũng không sao. Chị xin lỗi, đột nhiên chị lại hỏi em về điều này….. Chỉ có hai người mà chị dám hỏi như vậy là Rias và em, Ise-kun……”

Tôi không thể từ chối nó nếu chị ấy nói như vậy! Hơn nữa, từ đầu chẳng có lý do để tôi có thể từ chối mong muốn của Akeno-san!

Tôi nói trong khi vỗ mạnh vào ngực mình

“Không thành vấn đề đâu, Akeno-san! Em sẽ theo chị đến bất cứ nơi đâu.”

“U-Umm……em có thể đi cùng được không?”

Người giơ cánh tay của mình lên một cách nhút nhát là Gasper.

“Thật là một điều hiếm có khi em muốn rời khỏi đây.”

Đây quả thực là một bất ngờ bởi vì cậu nhóc này chỉ biết suốt ngày nhốt mình trong phòng

“V-Vâng. Bản thân em cũng quan tâm đến Viện nghiên cứu của Grigori…….”

Hmm, là vậy à? Tốt thôi.

“Vậy ba người chúng ta đi đến viện nghiên cứu nào.”

Như vậy, cả ba người chúng tôi bao gồm Akeno-san, Gasper, và Tôi, đã thống nhất sẽ đến viện nghiên cứu của Grigori.

Nơi mà chúng tôi dịch chuyển đến bằng vòng tròn ma thuật thông thường là viện nghiên cứu của Grigori là nơi mới được xây dựng ở vùng Kanto. Nó nằm ở giữa ngọn núi cách xa khu dân cư.

Từ câu chuyện của Akeno-san, có vẻ như Sensei muốn xây dựng một viện nghiên cứu ở vùng Kanto, nên ông ấy đã tạo ra một viện nghiên cứu được sở hữu bởi nhiều người bằng cách đàm phán với các phe và sử dụng ngân sách của nhau.

Đây là lần đầu tiên tôi nghe nói về nó! Đùa à, Sensei chắc chắn đang hành động vượt trên suy nghĩ của tôi.

Chúng tôi dịch chuyển trực tiếp đến bên trong viện nghiên cứu bằng cách sử dụng vòng tròn ma thuật. Nội thất trong rất mới mẻ, như thể nó vừa mới được làm tức thì.

Cả ba người chúng tôi bước qua lối đi. bức tường và hành lang thì sạch sẽ. Nó không có bất kì hạt bụi hoặc vết trầy nào trên đó.

Lúc này, chúng tôi bước qua người trông có vẻ như một nhà khoa học của viện nghiên cứu này vì họ đang mặc những cái áo khoác màu trắng, và trông có vẻ như họ biết chúng tôi nên họ chào chúng tôi bằng cách nói “Xin chào”.

“…….Trông giống có vẻ như là họ biết chúng ta.”

“Đúng thế, chúng ta cũng liên kết với Thống Đốc của viện nghiên cứu này. Chúng ta nổi tiếng lắm.”

Akeno-san nói như vậy. Tất nhiên là chúng ta rồi. Chúng tôi có quan hệ trực tiếp với Thống Đốc của phe Thiên Thần Sa Ngã. Từ những quan điểm của người khác, lão sẽ trông giống như Trùm cuối và chúng tôi thuộc hạ của ông ta. Không có cách nào mà những người từ tổ chức đó không biết chúng tôi. ……Quan trọng hơn, Gasper vẫn đang nấp đằng sau tôi. Mạnh dạn lên nào nhóc!

Nhưng với một tổ chức bí ẩn thành lập một viện nghiên cứu như thế này trong một khu vực xa xôi……. Nếu là trong truyện, nó sẽ thường là nơi mà nhân vật chính đến để lẻn vào và phá hủy.

“Huh? Vậy mấy đứa đã đến. Ai đã nói với mấy đứa về nơi này?”

Trong lúc tôi đang suy nghĩ, ai đó bắt chuyện với tôi. ……..Và nó được cất lên với một giọng nói quen thuộc…… Khi tôi quay lại, Azazel-Sensei đang đứng ở đó!

“Ugh, Sensei”

“Ugh, “Ugh” cái gì……?”

Sensei có vẻ như không hài lòng với câu trả lời của tôi

“Vậy Sensei cũng ở đây.”

Sensei gãi má của ông ấy khi tôi hỏi ông ấy.

“Phải, nơi này là trụ sở mới của viện nghiên cứu Grigori được xây dựng lại, Vì nó vừa mới được xây dựng, nên vẫn còn nhiều thứ cần hoàn thiện. Cho nên trong thời gian này ta phải ở đây để giám sát.”

Tất nhiên là ông ấy sẽ ở đây. Như tôi nghĩ, ông ấy là Thủ lĩnh của Thiên Thần Sa Ngã. Việc ông ấy là quản lý của nơi này là chuyện không phải bàn cãi.

“—Vậy, sao mấy đứa lại tới đây?”

Sensei hỏi trong khi nhìn vào tôi và Akeno-san.

“Dạ, có vẻ như Akeno-san có một vài việc ở đây.”

“Đó là Barakiel, —-Cha của tôi có ở đây không?”

Akeno-san nói thế. Ah, vậy chị ấy sẽ hỗ trợ cha mình.

Nghe vậy, Sensei thể hiện một nụ cười đầy ẩn ý với Akeno-san

“Hể, Barakiel à~.”

Akeno-san bị kích động và nói.

“Chả có vấn đề gì cả? Làm ơn đừng nhìn tôi với ánh mắt ghê tởm đó.”

Chị ấy tức giận. Thái độ đó của Akeno-san thật đáng yêu. Đó là vì chị ấy để lộ ra một chút xấu hổ

Có thể Sensei cũng có biểu cảm giống tôi, vì thế ông ta cười một cách hạnh phúc. Nếu như lúc trước, Akeno-san sẽ tức giận vì nhắc tới tên của cha cô ấy, vậy cô ấy đã thay đổi theo chiều hướng tích cực hơn. Mặc dù, Akeno-san thường xuyên nghiêm khắc với Sensei

“Vậy Ise là người hộ tống của Akeno à. —Và cả nhóc nữa sao, Gasper?”

Sensei chuyển cái nhìn chằm chằm sang Gasper đang nấp đằng sau tôi. Gasper trả lời ông ấy một các nhút nhát trong lúc giơ tay lên.

“U-Umm……em có quan tâm đến các viện nghiên cứu như thế này, vì thế em đến đây để quan sát.”

Quan sát à. Nhóc ấy đến đây để quan sát cái gì nhỉ? Nó xảy ra khi tôi bắt đầu nghi ngờ về nó.

“…….Azazel, tài liệu mà chúng ta nhắc đến đã hoàn thành.”

Một người xuất hiện sau chúng tôi và nói với Sensei. Khi tôi quay lại, một thanh niên trẻ tuổi mặc một cái áo thí nghiệm màu trắng và cặp kính đang đứng đó.

Anh ấy thấp hơn tôi, và đeo một cái kính dày. Tóc của anh ấy thì cũng bù xù.

Sensei giơ tay của ông ấy lên với một nụ cười khi thấy anh ấy.

“Ồ, cảm ơn vì thứ đó, Sahariel.”

“Umm, và người này là……?”

Tôi hỏi sensei về người đàn ông này.

“Ah, phải rồi. Ta vẫn chưa giới thiệu cậu ấy cho nhóc nhỉ. Cậu thanh niên với cái kính dày là Sahariel, một trong những thủ lĩnh. Cậu ấy chủ yếu nghiên cứu về mặt trăng và các loại phép thuật khác nhau liên quan đến mặt trăng.”

——! Tôi bị bất ngờ với màn giới thiệu của ông ấy! Tất nhiên rồi! Người đàn ông với cái kính dày và cái áo nghiên cứu này là một trong những thủ lĩnh!? Thật hả!? Tôi mới chỉ gặp một vài thủ lĩnh. Mỗi người là độc nhất, nhưng vì mỗi người họ có vóc dáng chuẩn và thân hình lực lưỡng, nó khá là bất ngờ khi gặp một người nào đó như Sahariel-san là người trông giống nhà khoa học hơn! Sensei nghi ngờ khi nhìn vào mặt tôi.

“Tại sao nhóc lại bất ngờ như vậy Ise? Ah, tất cả các thủ lĩnh của Thiên Thần Sa Ngã mà nhóc đã gặp trước đây bao gồm cả ta đều là những người chiến đấu ở tiền tuyến. Nhưng cũng có những người gầy như cậu ta ở đây. Nhưng mà nhóc có biết các thành viên của Grigori khi nó mới chỉ được thành lập chủ yếu bao gồm những người đam mê về công trình nghiên cứu của họ không?”

Hmm, có phải vậy không? Tôi không cảm thấy quá nhiều sức mạnh từ anh ấy, nhưng người này cũng khá mạnh khi anh ta chiến đấu….. Người ta nói rằng bạn không thể đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài.

“Sahariel, nhóc này là Sekiryuutei. Mà, ta có lẽ không cần giải thích thêm.”

Sahariel-san, người đàn ông với cái kính dày, gật đầu sau khi Sensei giới thiệu tôi cho anh ấy.

“Đương nhiên rồi, Xin chào, Ngài Hyoudou Issei của Sekiryuutei. Tôi đã nghe nói tới những lời đồn đại về sự dũng cảm của ngài.”

Vì anh ấy chìa tay ra đằng trước, tôi cúi đầu tôi xuống trong khi bắt tay anh ấy.

“À vâng, rất vui được gặp anh! Thật là vinh dự cho tôi!”

Vậy anh ấy biết về tôi à. Điều đó là hiển nhiên vì anh ấy đã biết Sensei từ rất lâu rồi.

“—Và người này là con gái của Barakiel, Akeno.”

Sau đó Sensei tiếp tục giới thiệu Akeno-san. Akeno-san cúi đầu xuống một cách lịch sự.

“Cảm ơn vì đã chăm sóc cho cha của tôi.”

Có vẻ như Sahariel-san cảm thấy bất ngờ sau khi nhìn thấy Akeno-san.

“À, Bara-san. Hây, tôi đã nghe những lời đồn đại, nhưng em quả là một người đẹp. Chẳng trách sao ông ấy yêu thương em nhiều đến thế.”

Tôi đồng ý. Tôi cũng có cùng quan điểm với anh, Sahariel-san.

Sensei lấy sấp tài liệu từ Sahariel-san, và bắt đầu đọc qua chúng. Sau khi đọc xong, ông ấy trả lại sấp tài liệu cho Sahariel-san sau khi ký vào tờ giấy đầu tiên của sấp tài liệu.

“Của cậu đây. Ta đã ký nó, vậy ta không quan tâm đến mọi thứ nếu cậu bắt đầu nghiên cứu theo cách của cậu.”

Nghe lời của Sensei, Sahariel-san tạo một nụ cười đáng sợ.

“Shishishi, cám ơn ông vì điều đó. Với cái này, tôi có thể cắt, dán, và nghiền nát cái đó! Shishishi!”

Một trong những thủ lĩnh của các Thiên Thần Sa Ngã đeo cái kính nói cái gì đó đáng sợ trong khi tạo ra một nụ cười dị hợm! Và có vẻ như anh ấy đang phát tán một hào quang đen tối từ cơ thể! Đáng sợ thật! Vì anh ấy là một trong những thủ lĩnh của các Thiên Thần Sa Ngã, anh ta trông cũng lạ!

“Hmm? Có phải cô nhóc kia là một Ma cà rồng không?”

Sahariel-san bắt đầu nhìn chằm chằm vào cô gái đó, Gasper. Cậu ấy trông giống một đứa con gái. Nhưng cậu ấy là con trai! Cậu ta có thứ đó trên người của mình!

Gasper bắt đầu hoảng loạn sau khi nhận thấy cậu ấy bị chú ý. Vì vậy tôi trả lời thay cậu ấy.

“Vâng, cậu này là Gasper Vladi. Cậu ấy là quỷ, nhưng lại có sức mạnh của Ma cà rồng—”

Trong lúc tôi giới thiệu cậu ấy, Sahariel-san nắm lấy tay của Gasper và kéo đi rất nhanh!

“Đúng lúc! Tôi đang cần một Ma cà rồng! Tôi muốn cậu hợp tác với tôi.”

“Hiiiiiiii! Ý anh là gì!?”

Thủ lĩnh với cái kính biến mất ở cuối hành lang trong khi đem Gasper theo anh ấy!

Này này này! Gya-suke đã bị đem đi!

Sensei nói trong lúc thở dài.

“Thôi nào, đừng lo lắng, Ise. Nhóc ấy không thể chết nếu đấy là thí nghiệm của Sahariel. Có lẽ như vậy.”

“Có lẽ!? Cuộc thí nghiệm trên người cậu nhóc của tôi là loại nào!? Và anh ấy nói những điều khủng khiếp như cắt, dán, và nghiền nát!”

Anh ấy sẽ bắt đầu thí nghiệm loại nào……? Không, tôi không nên hỏi. Tôi chắc chắn có gì đó ngoài sức tưởng tượng của tôi….. Gya-suke, anh sẽ đến với cậu khi chúng ta rời khỏi đây!

“Bây giờ thì. Hai người tìm Barakiel phải không? Đầu tiên, hãy di chuyển đến nơi cậu ta ở.”

Sau đó chúng tôi rời khỏi viện nghiên cứu trong khi Sensei dẫn đường.

Phần 2

Nơi mà Sensei dẫn chúng tôi vào là một phòng họp chỉ dành cho các thủ lĩnh.

Nó có một cái bàn tròn, và có hai người đang ngồi trên ghế. …..Tôi chưa từng gặp họ trước đây. Một trong hai người là đàn ông với mái tóc vàng. Anh ta cao, và đang mặc một cái áo choàng với nhiều đồ trang trí trên đó. Anh ấy cũng đang đeo một cái vòng trên đầu của anh ấy.

Và một người khác là phụ nữ! Cô ấy có đôi mắt trông rất mạnh mẽ và mái tóc dài màu tím! Chỉ với vẻ bề ngoài của cô ấy, nó làm cho tôi nghĩ rằng cô ấy là một người phụ nữ nghiêm khắc cùng với sự quyến rũ! Hơn thế nữa, vếu cô ấy thì thật khổng lồ!

“……Ufufufu, cái nhìn của em có một chút dâm đãng đó, Ise-kun.”

Khi tôi đang nhìn vào Onee-san đó với đôi mắt dâm đãng, —Tôi bắt đầu cảm thấy một áp lực bí ẩn từ Akeno-san! Nó trông giống như nụ cười bình thường của cô ấy…..nhưng tôi nghĩ áp lực của nó mạnh hơn trước nhiều!

Người đàn ông tóc vàng nói ngay khi anh ấy nhìn thấy Sensei.

“Azazel. Tổ chức đang hoạt động mà không gặp bất kì vấn đề gì.”

“Ừ, có vẻ như vậy, Tamiel. Thay vào đó, tôi không mong đợi hai người ở đây.”

“Phải, chúng tôi đến đây để quan sát.”

Anh ta nói với Sensei một cách bình thường. Không lẽ người đàn ông này có phải…..

Bằng cách nào đó tôi bắt đầu có suy nghĩ về người đàn ông này. Lúc này, người phụ nữ nhìn tôi và Akeno-san, và hỏi Sensei một câu hỏi.

“Ara, cặp đôi trẻ này……Tôi chắc là mình đã gặp họ trước kia.”

“Phải, đương nhiên là cô đã từng đó, Penemue . Đó là Sekiryuutei và con gái của Barakiel.”

Nghe những lời của Sensei, người phụ nữ—Penemue, cười.

“Hmm, đừng nói với tôi lý do tại sao mà hai người trẻ này đến đây để nói với Barakiel, “Làm ơn hãy để con cưới con gái của bác”? Barakiel chắc chắn sẽ khóc!”

Oh, tôi cũng không hiểu tại sao, nhưng cô ấy bắt đầu trêu chọc chúng tôi! Hơn thế nữa, người phụ nữ này nói chuyện nhẹ nhàng hơn dáng người của cô ấy. Cái này mới đó, vì cô ấy trông giống có một vẻ đẹp của sự nghiêm túc thể hiện ra bên ngoài, nhưng thực ra lại dễ dãi bên trong.

Sau đó Sensei giới thiệu người đàn ông và người phụ nữ cho Akeno-san và tôi.

“Hai người này là Tamiel và Penemue. Họ cũng là những thử lĩnh như Sahariel trước đây. Tamiel phụ trách bộ phận kinh doanh và Penemue là thư kí của giám đốc.”

Tôi biết mà! Cả hai người họ cũng là những thủ lĩnh, cũng giống như người đàn ông đeo kính trước đó! Oh đây sẽ là người thứ hai và thứ ba tôi gặp trong ngày hôm nay! Và một trong số họ là những người phụ trách về bộ phận kinh doanh trong khi người kia là thư kí của giám đốc! Có vẻ như hôm bay tôi đã đến một nơi không tưởng.

“Thiệt tình, có tất cả các thủ lĩnh tập hợp ở đây sẽ làm giảm nhân lực của những trụ sở chính.”

Sensei phàn nàn với Tamiel-san và Penemue-san với đôi mắt khép hờ.

Penemue-san trả lời trong lúc cười.

“Chắc ông có thể nói chuyện như là Thủ lĩnh trách nhiệm trước mặt mọi người. Thực sự ông nên gửi lời cảm ơn đến Shamhaza đang diễn như một Phó Thủ lĩnh.”

Đúng rồi, làm ơn hãy kể cho ông ta nhiều hơn! Tôi cũng nghĩ thế! Akeno-san đang đứng bên cạnh tôi cũng đang gật đầu trong lúc cười. Chắc hẳn là thế!

Sensei, không nghe đồng đội của ông ta:

“Ta luôn kể với hắn mọi thứ, nên chẳng có vấn đề gì cả.”

Ông ấy nói cái gì đó như vậy. ……Làm ơn hãy hiểu thời kì khó khăn mà Phó Thủ lĩnh Shamhaza-san đang trả qua từng chút một.

Tamiel nói sau khi thu thập tài liệu của anh ấy.

“Khi nào chúng tôi kết thúc việc kinh doanh của mình, chúng tôi sẽ rời khỏi nơi đây. Sẽ chẳng có bất kì vấn đề gì nếu Armaros và Barakiel ở đây.”

“À phải, hai người họ đâu, Tamiel?”

“Có thể lúc này hai người họ đang chăm sóc cho những người sở hữu.”

Sau đó Sensei và Tamiel-san bắt đầu một nói chuyện. Họ bắt đầu thảo luận về các vấn đề phức tạp như là viện nghiên cứu này, các phòng thí nghiệm khác, và nhiều thứ khác.

—Sau đó Penemue-san vẫy tay với chúng tôi. Oh có vẻ tôi đang được một người phụ nữ tuyệt vời gọi ra!? Đó là những gì tôi nghĩ—.

“Tôi rất quan tâm đến con gái của Barakiel. Đến đây một chút. Có vẻ như cậu có tiềm năng vì cậu có được người con gái mà Barakiel hết mực yêu thương.”

“?”

Akeno-san tiến đến Penemue-san trong lúc có những nghi ngờ, và họ bắt đầu có một cuộc thảo luận. Sau khi Penemue-san nói với chị ấy một vài điều, Akeno-san cũng bắt đầu nghe cô ấy nói trong khi quan tâm đến những gì cô ấy nói, và trả lời lại bằng câu “Ý của cô thì như thế nào?”. ….Tôi không biết tại sao, nhưng Akeno-san đang tỏ ra một cái nhìn thoáng qua bên S trên khuôn mặt của cô ấy. Họ đang nói về cái gì nhỉ?

Tôi chỉ là một người ngoài cuộc, vì vậy tôi không biết làm gì…..nhưng có gì đó xuất hiện trong mắt tôi làm cho tôi chú ý. Có một bức tranh được treo trên tường của căn phòng này. ……Nó là một bức tranh chân dung của một ai đó. Một vài người họ được treo trên tường.

Sensei nhìn tôi, và hỏi.

“Có gì không ổn à?”

“Không, em chỉ nhìn vào bức tranh được treo trên cái tường này. Em tự hỏi ai là người vẽ những bức tranh này.”

Sensei nhìn chằm chằm vào bức tranh, và trả lời lại với một biểu hiện của việc nhìn lại khoảng thời gian lúc trước.

“À, đây là một bức tranh của những người đồng đội của chúng ta.”

“Vậy, người vẽ bức tranh này đang làm việc ở đây?”

“……Không, những người đó đã chết từ cuộc chiến cũ và nhiều thứ khác.”

—! Tôi không biết phải trả lời Sensei như thế nào sau khi nghe điều đó. Vậy những người được vẽ trong bức tranh là những đồng đội đã qua đời……Sensei tiếp tục.

“Những Thủ Lĩnh vẫn còn sống trong số những thành viên của Grigori từ lúc nó được thành lập thì có bảy người bao gồm, ta, Phó Thủ lĩnh Shamhaza, Barakiel, tên đeo kính hồi nãy, Tamiel là người đang đứng ở đây, Penemue, và Armaros.”

“……Cuối cùng là Tên đần Kokabiel đã bị gửi đến Cocytus.”

Penemue-san nói một cách buồn chán trong lúc chọc vào má của mình, ……Thậm chí Kokabiel là người đã làm rất nhiều hành động xấu xa thì chắc chắn là đồng đội quan trọng của những thủ lĩnh này đã chiến đấu cùng với hắn trong nhiều thế kỉ.

“Tôi cũng đã chuẩn bị cho Kokabiel.”

Tamiel-san lấy ra một bức hình của Kokabiel và treo nó lên tường.

Thấy điều đó, Sensei lấy ra một cái chuông được sử dụng bởi phật tử, và tạo ra một âm thanh với nó.

“Ta chắc chắn đã đánh mất một người có năng lực.”

Ông ấy nói cái gì đó như vậy! Không, không, không!

Tạo ra 1 chiếc chuông để cầu nguyện trước chân dung của người chết hả trời! Ông ta có lạc sang tôn giáo nào khác không thế? Chẳng phải mọi người ở đây, bao gồm cả Sensei, đều có xuất thân từ trong Kinh thánh sao!?

Thật lạ khi nhìn thấy thủ lĩnh của Thiên Thần Sa Ngã lắc một cái chuông cho người chết như những nhà sư! Hơn thế nữa, có phải mấy người tiếp tục treo ảnh và rung chuông khi mỗi thủ lĩnh chết!?

Sau đó Sensei nói trong lúc cười lớn.

“Hãy quên những thứ vớ vẩn đi. À mà, ta cần nói chuyện với những người này, nên hai đứa có thể đi đến chỗ mà Barakiel ở đi. Có một nơi được gọi là khu vực huấn luyện, vậy nên hãy đi đến đó.”

“Giờ sao hả, Ise-kun. Chúng ta đi đến khu huấn luyện đó chứ? Quan trọng hơn, chị đã được kể về một câu chuyện thú vị…….ufufu.”

Có phải tôi đang thấy Akeno-san thích thú? Có vẻ như Penemue-oneesan đã kể cho cô ấy cái gì đó. Akeno-san và tôi rời khỏi phòng họp sau khi nói lời chia tay với họ.

Phần 3

Nó xảy ra khi chúng tôi đi vào bên trong trụ sở và băng qua khu vực nghỉ ngơi. Có một người đàn ông với thân hình cường tráng đang ngồi trên một cái ghế dài gần một cái máy bán hàng tự động. Khuôn mặt đó tôi đã thấy ở đâu rồi…….thực sự là vậy—!

“Con đã tới rồi đây.”

Akeno-san trả lời ngay lập tức. Đúng vậy! Người này là cha của Akeno-san , Barakiel-san! Mặc dù bản thân Barakiel-san rất kinh ngạc về sự xuất hiện của Akeno-san đến nỗi phun cả nước trong chai nước mà ông ta đang uống ra ngoài kêu một tiếng “Bubuuu!”.

Barakiel-san hỏi Akeno-san trong lúc ho.

“A-Akeno! C-Có gì ? Mà con lại tới đây……”

Tôi đập vào lưng của Barakiel-san đang ho. Tôi chưa bao giờ nghĩ người trước đây đã từng rất nghiêm khắc sẽ thể hiện thái độ như thế này….. Có vẻ như một cuộc viếng thăm từ con gái của ông ấy là một điều gì đó quá bất ngờ mà ông ta chưa từng tưởng tượng về nó.

Akeno-san lấy ra một cái hộp đựng từ cái túi giấy ra. Khi cô ấy mở cái nắp ra, đồ ăn đã được nấu xuất hiện trông rất ngon.

Oh, đó là một trong những món hay nấu của Akeno-san, gà hầm với khoai môn và các loại rau củ. Một món ăn xuất sắc mà có một hương vị tuyệt vời và nó sẽ khiến cho bạn ăn nhiều cơm với nó! Nó là món yêu thích của tôi!

Bây giờ nếu tôi nhớ không lầm, Akeno-san đã thay đổi thực đơn của bữa tối ngày hôm qua và cô ấy đã làm món gà hầm với khoai môn và các loại rau củ. Vậy nó là phần còn lại từ ngày hôm qua huh. Cô ấy làm nhiều hơn như mọi khi cô ấy hay làm,là vì……

“Con nghĩ nên làm cho ba một hộp cơm trưa bởi vì con đã làm quá nhiều gà hầm với khoai môn và rau củ.”

Trong lúc nói, Akeno-san ấy ra một cái gói với cơm ở bên trong và cũng có một cái chai ma thuật. Có lẽ cái chai ma thuật đó đựng một phần súp miso?

Chúng tôi cũng ngồi trên cái ghế dài của phòng nghỉ. Có vẻ như Barakiel-san cũng đang có một khoảng thời gian khó khăn với việc duy trì viện nghiên cứu và vì vậy ông ấy không có được một bữa ăn hoàn hảo trong một khoảng thời gian. Đây chính là lúc đó, ông ấy liền ăn đồ ăn của Akeno-san nấu ngay tại chỗ ngồi.

Barakiel-san càng ngạc nhiên hơn trước, và mỗi lần Akeno-san đưa cho ông ta một ít thức ăn, ông ấy nhận lấy thức ăn từ con gái của ông ấy cùng với một vẻ mặt lo lắng

“Được rồi, ta sẽ lấy cái này……”

Barakiel-san dùng đũa để lấy món gà hầm với khoai môn và rau củ, và đưa vào miệng của mình để nếm thử nó. Sau đó ông ta uống một ngụm súp miso. Một khoảng thời gian yên lặng. Sau một lúc, khi tôi và Akeno-san quan sát biểu hiện của Barakiel- san—. Ông ấy bắt đầu rơi lệ như suối!

“Yum……nó ngon đấy……!”

Barakiel-san bắt đầu ăn nó một cách nhiệt tình trong khi đang khóc như điên! Ông ấy tìm kiếm, và phản hồi lại về thức ăn.

“Sob, món gà hầm với khoai môn và rau củ này thật sự là món ăn rất ngon……! Ta quả là một người cha hạnh phúc nhất trên thế giới này……! Ta có một đứa con gái có thể nấu được một món ăn ngon như thế này cho ta…….!”

Ông ấy bắt đầu đặt thức ăn tự tay làm của Akeno-san xuống. Có vẻ như ông ấy thực sự hạnh phúc.

“……Mồ, cha phóng đại lên quá nhiều rồi.”

Khuôn mặt của Akeno-san chuyển đỏ và có một chút sự tức giận trong giọng nói sau khi thấy được biểu cảm của Barakiel-san, mặc dù trông cô ấy cũng hạnh phúc. Có vẻ như cô ấy không có ghét cái biểu cảm này. Đúng vậy. Thực sự tôi nghĩ nó là điều tốt mà cả hai tạo ra được.

“Và cái thư mời này là lý do tại sao ngày hôm nay con đến đây.”

Akeno-san đưa tờ giấy qua cho Barakiel-san.

Nó sẽ là cuộc họp mặt của các phụ huynh học sinh, và giáo viên nên vì vậy đây là thư mời cho việc đó.”

Oh, tờ giấy đó là buổi họp mặt của cha mẹ và giáo viên. Vì vậy hôm nay cô ấy đã đến đây để đưa cho ông ấy tờ giấy đó. Barakiel-san đứng đó và choáng váng một lúc, nhưng sau đó ông ấy thực hiện đúng như những gì cô ấy muốn.

“T-Tốt lắm! Đây là một cuộc họp mặt quan trọng! Ta chắc chắn sẽ tham dự nó!”

Ông ấy tán thành tham gia trong lúc gật đầu. Thấy điều đó, Akeno-san cũng nở một nụ cười nhỏ và tán thành.

“Công việc của chị tới đây là hoàn thành. Vì đã nhận lời mời của cô ấy (edit: ý là Penemue) nên giờ chị sẽ đi. Ise-kun, cám ơn em vì ngày hôm nay. Tuy nhiên, chị xin lỗi, chị sẽ tham quan viện nghiên cứu này một chút. Hẹn gặp lại em sau chuyến tham quan.

Nói xong. Akeno-san đứng lên và đi đến nơi nào đó.

Oh, trước tiên thì Gasper đã bị bắt đi, và Akeno-san cũng đã đi đâu đó bởi vì cô ấy đã nhận được một lời mời. Điều đó có nghĩa là phần lớn công việc của tôi ở đây đã hoàn tất.

………… Tôi kết thúc bằng việc ở lại một mình với Barakiel-san. Có điều gì đó kỳ lạ với không khí này!? Có thể Barakiel-san cũng cảm nhận được bầu không khí mà chúng tôi đang ở trong, vậy sau đó ông ấy nói.

“Cậu vẫn còn sử dụng vếu của phụ nữ như là nguồn năng lượng của cậu hả?”

—!? Ông ấy vẫn hiểu lầm về điều đó hả!? Đã bao nhiêu lần tôi đã phải nhắc đi nhắc lại rằng tôi không phải là một con rồng ăn vếu của phụ nữ!

“Làm ơn cho tha cho cháu một chút! Đó chỉ là một lời nói dối được tạo ra bởi Sensei!”

“Ta đang đùa thôi.”

“Bác đang đùa!?”

Có phải ông ta có một chút đùa giỡn? Nhưng bởi vì ông ấy có vẻ mạnh mẽ, nên tôi không thể nói ông ấy đang đùa hay đang tỏ ra nghiêm túc! Barakiel-san ho và hỏi lại tôi một lần nữa.

“Nhân tiện, thế còn cái này? Có một vùng huấn luyện ở đằng trước chỗ này. Cậu có muốn đi tham quan nó không.”

Huấn luyện…….tham quan? Barakiel-san giải thích cho tôi là người đang nghi ngờ về nó.

“Đây là một khu vực mà chúng ta huấn luyện những người sở hữu Sacred Gear.”

—! Điều đó chắc chắn nghe rất hay! Tôi biết những người của Grigori đang chăm sóc những người sở hữu Sacred Gear như thế nào. Vì vậy họ đã tập hợp các người sở hữu lại và huấn luyện họ! Tôi muốn xem nó! Tôi cũng là một người sở hữu Sacred Gear, và vì cũng có nhiều kẻ thù là người sở hữu Sacred Gear, tôi chắc chắn mình quan tâm đến nó!

Như vậy, tôi quyết định đi đến khu vực huấn luyện

“……Đ-Đây là nơi đó……”

Ngay trước mặt tôi, người vừa nuốt nước bọt của tôi, có một cái cửa lớn mà có kí hiệu “G” lớn ở trên nó. Có phải chữ “G” là dành cho Grigori? Trong lúc Barakiel-san dẫn đường cho tôi, cánh cửa mở ra.

Nó xảy ra khi tôi bước một bước vào bên trong.

“Guwaaaah!”

“Nuguwaaaaah!”

Đột ngột, nhiều tiếng hét đau đớn lọt vào tai tôi từ mọi hướng! Eh? Eh? Chuyện gì đang xảy ra vậy……? Trong lúc đưa một người đang bị bay hết hồn như tôi vì những tiếng hét đột ngột, Barakiel-san bước tiếp.

Chúng tôi bước qua một hành lang rộng rãi. Tôi có thể thấy những gì bên trong căn phòng từ những bước chân chúng tôi tạo ra từ mặt kính

“Guooo! Nó chưa kết thúc đâu!”

Trong một trong số những căn phòng, có một người bị đóng đinh, và ông ấy đang bị đánh với một quả cầu sắt khổng lồ, và—

“Ông định làm gì với tôi vậy, Grigori!? Funuuuuu!”

Ở một căn phòng khác, có một người đàn ông bị trói trên bàn thử nghiệm, và ông ấy la hét trong tuyệt vọng trong khi có một nhóm bác sĩ bí ẩn xong quanh ông ta. ……C-Cái gì đây……?

Tôi không biết phải phản ứng như thế nào. Eh, nơi đây không phải là khu vực được coi là khu huấn luyện các người sở hữu Sacred Gear hả……? Tôi đến để chứng kiến tình hình của mỗi phòng khi tôi đi qua hành lang……

Giống như một quả cầu sắt và cuộc phẫu thuật bí ẩn, có những căn phòng khác cũng có người bị chết đuối trong nước khi đang mang tạ, và một căn phòng khác hoạt động với khoan và cưa!

“U-Umm, Barakiel-san, nơi này là gì vậy……?”

Tôi hỏi ông ấy một cách nhút nhát. Đó là vì rõ ràng tôi bước vào trong một nơi có vẻ như không giống như nơi mà ông ấy đã giải thích trước kia!

“Đúng vậy, đây là tầng luyện tập. Cậu nên xem. Để có thể làm cho chính bản thân họ mạnh hơn, họ đã đến để nhận huấn luyện từ người Grigori.”

Họ đang được nhận nó!? Eeeeeeeh…… Không, tôi nhìn vào nó mà không có vấn đề gì, nó rõ ràng là một căn phòng tra tấn và phạt tội…… Sự không thoải mái của tôi đang mạnh hơn, và có mồ hôi đổ ra từ toàn bộ cơ thể của tôi. Nếu tôi nghĩ về nó, đây là viện nghiên cứuđược thành lập bởi tổ chức của Azazel-Sensei.

……Saji cũng đã đến trụ sở chính của Grigori trong thời điểm đối đầu với Loki, và tôi đã nghe nói cậu ta đã nhận được sự huấn luyện ở đây…… Mặc dù nếu tôi có hỏi Saji về cái gì sau đó, thì nó chỉ nói đơn giản “Tao không muốn nhớ lại nó!”, và rùng mình……..

Cảm giác tồi tệ của tôi gia tăng vì một vài lý do. Khi những điều này xảy ra, tôi luôn luôn bị kéo vào những thứ kì quái và gặp những người kì quái.

Barakiel-san giải thích cho tôi người đang mang những điều không giải thích được.

“Bọn ta đã mời hoặc đưa những người sở hữu mà không có gia đình và chỉ còn một mình trong khi có sức mạnh. Viện nghiên cứu này được sử dụng để dạy họ làm thế nào để sử dụng sức mạnh của họ.”

Tôi hiểu rồi. ……Nhưng đây là cách mà họ dạy cho những người sở hữu sử dụng sức mạnh hả……? Tôi chỉ coi nó như một sự tra tấn……. Mà, nhưng nếu tôi nghĩ về nó, Tôi cũng đã nhận được một sự huấn luyện như tra tấn từ Azazel-Sensei.

Tôi nghĩ đời sống mà bị đuổi theo bởi một con rồng trên núi thì còn khó hơn.

Đó là những gì tôi cảm thấy khi đặt một nụ cười chua chát. —Vâng, để nó qua một bên, tôi nên hỏi Barakiel-san về sự nghi ngờ của tôi vì đây là một dịp tốt.

“Những người ở đây sẽ làm gì trong tương lai khi họ học xong cách sử dụng sức mạnh của họ?”

Câu hỏi của tôi. Tôi nghĩ nghiên cứu của Grigori là cái gì đó mà họ có thể giảm được nỗi đau của người sở hữu Sacred Gear mà họ sẽ phải đối mặt trong một ngày nào đó. Tuy nhiên, những người ở đây có đang chờ đợi thứ gì đó xảy ra khi lúc đó đến? Tôi quan tâm về nó.

“Trước đây—trước cả liên minh của ba phe mang sức mạnh chủ lực, để tránh cho các phe khác gia tăng sức mạnh chúng ta đã giữ người sở hữu còn lại có kinh nghiệm ở trong tổ chức. Tuy nhiên, giờ đã khác. Nếu có những người đang tìm kiếm một cuộc sống như một người bình thường từ những người có thể điều khiển được sức mạnh của họ, khi đó chúng ta sẽ cho phép quyết định của họ, mặc dù nó sẽ đi kèm với một số hạn chế.”

Đó là những câu trả lời của Barakiel-san.

Đặt quá khứ qua một bên, lúc này họ có thể có một đời sống bình thường. Thật sự thì nó là một tình huống thú vị.

Tôi thực sự muốn biết nhiều hơn nữa về nó. Tôi là một người sở hữu Sacred Gear của chính mình, và những người ở xung quanh tôi cũng là người sở hữu Sacred Gear. Khi tôi đang nghĩ nên hỏi nhiều hơn chút nữa, thì ai đó đang nói với Barakiel-san xuất hiện.

“Oh, đây có phải là Barakiel không. Guhahahahaha!”

Một giọng nói khàn với một giọng cười bất cần. Khi tôi nhìn thẳng đến giọng nói, có một người đàn ông với một vóc dáng to lớn xuất hiện từ căn phòng mà chúng tôi vừa bước qua.

……Nhưng tôi không thể tự giúp mình nhưng đặt một cái nhìn quan tâm khi thấy người đàn ông xuất hiện.

Ông ấy mặc áo giáp, mũ sắt, với một cái mũi. Ông ấy có một cái miếng che mắt và có một bộ râu hoang dại. Nhưng vì một vài lý do mà ông ấy có một cái khiên trên tay trái và một cái rìu ở bên tay phải của mình! Cái mũ sắt của ông ấy trông như nó có một mô típ của một con chim ưng hay đại bàng gì đó, và cái khiên của ông ấy cũng có một điểm giống như vậy trên nó!

Đánh giá từ cái nhìn của ông ấy, ông ấy trông giống như một thủ lĩnh từ tổ chức kẻ xấu trong một chương trình anh hùng tokusatsu! Ngoại trừ việc ông ấy có một thiết kế từ thế hệ cũ! Thay vào đó, ông ta chỉ là một kẻ kì quái!

“Oh, Armaros. Vậy là ông ở đây.”

Barakiel-san chào đón kẻ quái dị đó một cách vui vẻ! Ông ấy biết ông ta!? Vậy ông ấy là một thành viên của đội ngũ ở đây mặc dù trông giống thế này! Barakiel-san giới thiệu ông ấy.

“Ông ấy là một trong những người lãnh đạo của Grigori, Armaros. Thường thì ông ấy nghiên cứu về cách tấn công để chống lại phép thuật, một người chống phép thuật.”

“Guhahahahaha! Nếu nó là chống phép thuật, vậy thì để đó cho ta!”

Vậy gã quái dị này là một trong những thủ lĩnh! Thật ra, Thủ lĩnh của họ chính là một kẻ quái dị

Thay vào đó, ông già này đang mặc cái gì đó không giống như chống phép! Thời trang của ông ấy không phải khác xa chống phép sao!? Ý tôi là, ông ấy có một cái rìu và một cái khiên!

“Armaros, đây là hyyoudou Issei-kun, Sekiryuutei.”

Barakiel-san giới thiệu tôi cho ông ấy. Tôi cũng gửi lời chào hỏi tới thủ lĩnh tokusatsu này.

“Umm, rất vui được gặp ông, tôi là Hyoudou Issei—”

Vừa nói xong, Tên Thủ Lĩnh Độc ác Tokusatsu liền vung rìu vào tôi! Oh my! Gì vậy trời. Đây là một sự bất ngờ đấy? Tôi né nó theo bản năng, nhưng một ông già đột nhiên tấn công tôi!

Amoros-san hướng chiếc rìu về phía tồi.

“Ta biết về cậu, Vếu Long chết tiệt! Vậy cuối cùng cậu cũng tới đây để phá hủy cái viện nghiên cứu này, hả!”

Huh!? N-Người này đột nhiên nói những điều bất thường với một khuôn mặt nghiêm túc trong khi xoay vũ khí của ông ấy!

“Đã một trăm năm từ lần cuối chúng ta gặp nhau! Ta sẽ giải quyết ân oán với ngươi ở đây!”

“Giải quyết cái gì!? Có một quan hệ nào giữa tôi và Vếu Long!? Tôi đã làm gì mà làm ông ghét tôi!? Tôi thực sự không nhớ gì hết!”

Khi Armaros-san chỉ vào tôi trong khi thích thú—, một tiếng hét bất thường “Guu!” phát ra từ mỗi phòng, và một đám người mặc quần bò màu đen được thiết kế như con chim ưng hay đại bàng gì đó xuất hiện! Những gã này có vẻ như được đánh giá như các chiến binh từ cái nhìn của họ bao quanh Armaros-san và tạo ra một bức tường chống lại tôi!

“Barakiel-san! Những điều này là gì!?”

Khi tôi hỏi, Barakiel-san—,

“Đúng vậy, họ giống như là các chiến binh của Grigori.”

“Thật hả!? Đây là những người đó!? Đã nửa năm từ khi tôi biết đến các Thiên Thần Sa Ngã, nhưng đây là lần đầu tiên tìm ra được những người như thế!”

Có phải các Thiên Thần Sa Ngã trở nên những tên ngu ngốc như họ thăng cấp!? Người đang đứng đầu là Azazel-Sensei! Có lẽ lý do tại sao Vali rời khỏi Grigori cũng là do làm những việc này!

Armaros-san tạo ra một tràng cười lớn trong khi được bao quanh bởi các chiến binh!

“Guhahahahaha! Vếu Long chết tiệt! Ta sẽ không để ngươi hủy diệt chỗ này! Đây là trụ sở thuộc về tổ chức vĩ đại Grigori chi phối thế giới này! Ta sẽ không để cho bất kỳ kẻ nào toàn mạng ra ngoài một khi đã vào đây! Griiiiigoriiiiii!.

Tôi vẫn không hiểu mặc dù ông đã hét lớn Griiiiigoriiiiii! Thay vào đó, ông ấy thực sự đang nói cái gì đó giống như một tổ chức của kẻ phản diện! Tôi chỉ đến đây để đi cùng Akeno-san, nhưng tôi đang thấy bản thân mình có sự thù ghét rất lớn khi ông ấy nói ông ấy “sẽ không để tôi sống sót rời khỏi đây”! Ngay cả các chiến binh đang xoay quanh tại chỗ cũng nói “Guu” như thể họ đang thuận theo tình hình!

Barakiel-san giải thích nó cho tôi cùng với một khuôn mặt bị rắc rối.

“Ta xin lỗi cậu, Hyoudou Issei-kun! Armaros bị ám ảnh với những kẻ xấu từ các chương trình anh hùng tokusatsu Nhật Bản…… Ngay cả chính bản thân Azazel cũng phải hùa theo cảm xúc xấu xa để nói chuyện với Armaros, vì vậy nên hắn ta luôn như thế.”

……V-Vậy có gì đó đã xảy ra. Chờ đã, không phải có cái gì đó sai sai ở đây à!? Vì người được gọi là thủ lĩnh của Thiên Thần Sa Ngã đã bị nhiễm bởi kẻ xấu của chương trình anh hùng tokusatsu!

“Armaros, thật sự thì tôi muốn cho cậu nhóc này xem về phòng huấn luyện kĩ năng người sở hữu Sacred Gear của Grigori. Đó là lý do—”

Barakiel-san dừng lại ở đó. Bởi vì ông ấy hiện đang chú ý đến một căn phòng huấn luyện. Sau khi đảo mắt hai lần trong khi nói chuyện, thì sự chú ý của ông ấy hướng về đó, rồi tôi cũng nhìn về chỗ đó và…

[Ara ara, Mi chắc chắn là cần được huấn luyện nhiều hơn khi mi xuống dưới đây đó. Ufufu ta sẽ huấn luyện mi nhiều hơn bằng chiếc roi sét này]

Người đó tôi biết thì mặc đẹp như nữ hoàng SM và,

[Guha! Ah, nữ hoàng! Làm ơn hãy huấn luyện tôi nhiều hơn nữa!]

—thì đang đánh xuống người sở hữu Sacred Gear với sấm sét và roi da của cô ấy!

Trong khi há hốc miệng, Barakiel-san hét lên trong khi mắt ông ấy có biểu hiện như muốn bật ra

“A-A-Akenoooo!?”

Đúng vậy! Nữ hoàng đó là Akeno-san! Cô ấy đang quay cái roi trong khi đang mặc một bộ đồ giống thiết kế của SM, nhưng rõ ràng đó là Akeno-san! Cô ấy vẫn tiếp tục quất roi xuống người sở hữu! Akeno-san đang xoay cái roi trông giống như một con cá trong nước!

Biểu cảm của cô ấy thì thực sự là của một siêu-S, và người chịu đòn cũng có một biểu cảm của một siêu-M

Armaros-san cười một cách oanh liệt!

“Đó là ứng viên thủ lĩnh nữ của chúng ta mà vừa tham gia vào. Có vẻ như Penemue đứng sau điều này, nhưng nghiêm túc thì, người đó thực sự có những hành động giống như một nữ hoàng. Ta chắc chắn sẽ hướng về phía tương lai của cô ấy! Guhahahaha!”

Eeeeeeeeh! Đây là lời mời mà Akeno-san đã nhận được!? Vậy Dạng S của cô ấy đang ở đây chơi? Khi mà cô ấy được nghe câu chuyện từ Penemue-san, cô ấy có vẻ thực sự thích thú về nó!

“C-Con gái của ta là……hmm……”

Ah, Barakiel-san ngã xuống sàn nhà vì cú sốc mà ông ấy đã nhận được từ sự thay đổi của con gái ông ấy!

“Guhahahahaha! Giờ tiếp theo! Hãy chuẩn bị đi Vếu Long”

[Guu!]

Những tên lính bao quanh lấy tôi!

“Eeeeeeh!?”

Trong lúc tôi còn đang nghĩ về một kế hoạch, tôi đã bị bắt và đem đi bởi những tên lính! Nơi tôi được đem đến là một căn phòng luyện tập rộng rãi.

……..Cái trước mặt tôi là một cái trạm đóng đinh và một cái trục với một quả bóng sắt khổng lồ. Ký ức về người đàn ông mà đã bị đánh với một cái trục trước đây quay trở lại trong đầu tôi. Nó sẽ rất đau ngay cả với một con Quỷ nếu bị đánh bởi nó mà không có bất cứ thứ gì bảo vệ!

Armaros-san hét lên trong lúc bắt lấy quả cầu sắt trước mặt ông ấy. (Edit: ai coi ném tạ thì sẽ biết món này)

“Đây là cách luyện tập hiệu quả nhất đối với những người sở hữu Sacred Gear! Một quả cầu sắt! Vượt qua được cái này sẽ dẫn dắt ngươi tìm ra những sức mạnh của bản thân ngươi! Anh hùng tokusatsu cũng đã vượt qua một sức mạnh mới bằng cách này! Vếu Long! ngươi cũng sẽ phải nếm thử điều này!”

“Người bình thường sẽ chết từ những phát đánh bởi một quả cầu sắt! Và cái này gọi là luyện tập hả!? Và đây là cách mà bạn đánh thức các Sacred Gear!? Và ý của ông là gì…….mà anh hùng tokusatsu cũng đã làm điều tương tự!?”

Tôi quá sốc đến nỗi mà hai mắt của tôi bay ra khỏi hốc! Cái quả cầu sắt này có liên hệ với Sacred Gear như thế nào!? Ông có thể nói cho tôi biết rằng ông có thể đạt được trạng thái Balance Breaker bằng cách bền bỉ với quả cầu sắt!?

“Người sở hữu Vritra Saji Genshirou cũng đã bền bỉ với quả cầu sắt này và cũng đã nhận được sự thay đổi!”

Armaros-san nói rõ ràng!

Thật hả!? Vậy cậu ta đã bền bỉ với nó và cũng đã nhận được sự thay đổi!? Vậy thay đổi mà nó nhận được với những cái khoan và những cái cưa là gì……. Đó có phải là lý do mà cậu ta không muốn kể về nó bởi vì cậu ta đã nhận được một sự điều trị từ tâm lý…….?

“Nhìn đây. Đây là bằng chứng.”

Armaros-san lấy ra một bức ảnh duy nhất. Có vẻ như nó là một bức ảnh lưng của Saji. C-Có một biểu tượng [G] sau lưng noooooooooó!

“Đây là bằng chứng thật của những người đã nhận được sự thay đổi bởi chúng ta, Grigori. Saji Genshirou đã được tái sinh như một Vritra-kaijin bởi kỹ thuật của Grigori!” (Edit: Kaijin – ai coi kamen rider thì nó giống như là quái vật ấy)

“Vritra-kaijin!? V-Vậy ông nới với tôi về “sự thăng cấp của Vritra” là một kết quả của việc này!?”

“Hắn là một kaijin mà chúng ta, Grigori, rất tự hào!”

Một kaijin, điều đó thật vô lý! Nghiêm túc chứ! Vậy tên này đạt được sức mạnh của Vua Rồng bằng cách nhận sự thay đổi và dấu ấn! Và ông đang nói về danh tính thực sự của một “Vritra kaijin”!?

Vậy cậu ta có biết không? Không, vì nó chưa bao giờ nói về dấu ấn sau lưng cậu ta, nó phải có ngoài cách đó mà nó không đề cập……. Cậu ấy đã trở thành một sản phẩm của một với dấu ấn của sự độc ác mà cậu ta không biết….

Hiểu rồi chứ? Bạn sẽ trở thành một “kaijin” nếu bạn tham gia cùng với Sensei!

Armaros-san nói trong lúc gật đầu.

“Để cho một người sở hữu Sacred Gear học cách sử dụng sức mạnh của họ, đầu tiên chúng ta phải sử dụng quả cầu sắt! Hoặc chúng ta nâng cấp họ với sự chỉnh sửa! Hoặc làm cho họ vượt qua một sự thăng tiến sức mạnh bằng cách cho họ luyện tập nhiều trên núi với một con Rồng! Điều này đã khoa học chứng minh và cũng như theo đúng lý thuyết!”

“Vậy mấy người chỉ có ba lựa chọn cho những người đó!? Những gì xảy ra với những lựa chọn luyện tập chỉ với một quả cầu sắt, thay đổi, chỉnh sửa, và cắm trại ở núi với một con Rồng! Những người sở hữu Sacred Gear như chúng ta sẽ trở thành những sinh vật gì!? Quan trọng hơn nữa, đó có phải là kết quả của một tổ chức đang nghiên cứu về các Sacred Gear!? Hơn nữa, không phải ông là chuyên gia trong việc chống lại phép thuật hả!?”

“Ngươi cần một pha tấn công vật lý áp đảo để chống lại phép thuật! Ngươi giết những pháp sư bằng cách đấm chúng! Những kẻ yếu đuối đó chỉ dựa trên phép thuật! Hãy đánh chúng, và đánh chúng một lần nữa! Guhahaha!”

“Tấn công vật lý hả! Không phải đánh và giết thì không liên quan gì với nghiên cứu sao!?”

Có thể lý do mà người đàn ông này cảm nhận được từ Thiên Đàng là vì ông ấy là một “tên ngốc”! Đó là lý do duy nhất mà tôi có thể nghĩ ra!

“Có vẻ như một sự thay đổi chỉnh sửa sẽ xảy ra ngay lúc này trong một căn phòng khác. Nhìn đây!”

Khi Armaros-san nói điều đó, một cái màn hình khổng lồ được đặt bên trong căn phòng này chiếu hình ảnh của phòng khác! Cái mà nó chiếu lên là—ai đó bị trói vào cái bảng điều hành! Và một nhóm các bác sĩ bí ẩn đang vây quanh cái bàn giải phẫu! Chờ đã, người bị trói trên cái bàn giải phẫu không lẽ là—

[U-Umm……Thực sự tôi sẽ trở thành một Ma cà rồng mạnh mẽ với thứ này à? Tôi rất thích thú nghiên cứu của Grigori nên hôm nay tôi đã đến đây……]

—người đang hỏi nhóm các bác sĩ một cách lo lắng là Gasper! Vậy những tên đó đã đem đến một nơi như vậy!

Người lãnh đạo đeo kính, Sahariel-san, xuất hiện trong tầm nhìn và nâng gọng kính của ông ta lên.

[Đương nhiên. Nếu cậu nhận được cuộc phẫu thuật này thì theo lý thuyết cậu sẽ ngay lập tức đạt được sức mạnh. —Điều này được gọi là phẫu thuật chuyển đổi! Bây giờ, hãy để cậu được tái sinh!]

Khi Sahariel-san bật ngón tay của ông ấy, một trong những bác sĩ khởi động động cơ của cái cưa máy!

Giiiiiin! Tôi thậm chí có thể nghe được âm thanh nguy hiểm từ cái màn hình.

[Hiiiiii! T-Tôi thực sự có thể trở thành một Ma cà rồng mạnh mẽ với cái này—]

Zaa-. Khoảng khắc mà Gasper cố nói cái gì đó, cái màn hình tắt đi và trở nên mờ đi! ……C-Có đúng là nhóc sẽ thực sự ổn……?

Cái màn hình sau đó chiếu một hình ảnh khác. Khi tôi nhìn vào cái màn hình, có Barakiel-san đang bị đóng đinh và Akeno-san ăn mặc như một nữ hoàng SM!

“Có vẻ như ứng viên mới cho vị trí thủ lĩnh sẽ trình diễn sự thanh trừng của cô ấy trong căn phòng này!”

Armoros-san nhìn vào màn hình với vẻ hạnh phúc.

T-Thanh trừng….. Điều gì sẽ xảy ra với Barakiel-san……?

Akeno-san tiếp cận Barakiel-san trong khi giữ cái roi da.

[A-Akeno! Hãy nhìn con ăn mặc như thế nào kìa! Nó thật trơ trẽn! Ta không thể đối mặt với người mẹ đã quá cố của con Shuuri vì con ăn mặc như vậy!]

Một lời xin lỗi tuyệt vọng của người cha. Tuy nhiên, Akeno-san cười.

[Tou-sama, Con đã nghe nhiều điều từ Penemue-sama.] [….Nghe?] [Đúng vậy. Chính là ông, Tou-sama, những trò vui mà cha đã làm với Kaa-sama khi bà ấy còn sống!]

CHÁT!

Akeno-san đánh Barakiel-san bằng cách vung cái roi của chị ấy một cách mạnh mẽ! Chị ấy vừa đánh cha của mình! N-Ngay cả Barakiel-san sẽ điên lên—

Tuy nhiên, điều xảy ra trước mắt tôi là một điều gì đó vượt ra khỏi trí tưởng tượng của tôi.

Barakiel-san người nhận đòn vào dạ dày và cả cơ thể của ông ấy uốn éo.

[……T-Tuyệt.] (edit: con cái bất hiếu mà được khen nặng lắm rồi)

//valvrareteam.com/wp-content/uploads/2017/11/High_school_DxD_v15_007.jpg

Ông ấy thì thầm nó trong khi biểu hiện của ông ấy mang một nét sững sờ! Tuyệt!? Có phải ông ấy vừa nói tuyệt!? Đừng nói với tôi! Tôi bị sốc trong lúc nhìn vào màn hình! Akeno-san lại xoay cái roi da của chị ấy một lần nữa!

CHÁT! CHÁT!

Mỗi lần nó đánh vào ông ấy, một gây ra những tiếng vang mạnh mẽ! không thể tin được âm thanh phát ra từ miệng của người chiến binh đó!

[Aaaaah! Cái này! Đòn roi này! Nó làm ta nhớ đến Shuuri từ những ngày đó!]

Từ những ngày đó!? Vậy ông ấy đang nói với tôi Barakiel-san và người vợ quá cố của ông ấy—.

[Về cơ bản để ông đã chơi trò SM với Kaa-sama mỗi tối! Đúng là một người đàn ông! Chắc chắn đó là một Thiên Thần Sa Ngã!]

Một sự thật gây sốc đã được tiết lộ từ miệng của Akeno-san!

“Eeeeeeeeeh!? Barakiel-san đã chơi SM với vợ của ông ấy!?”

Armaros-san bên cạnh tôi hiện đang bị sốc với câu trả lời.

“Phải, Trong thời gian đó, Barakiel trông giống như một chiến binh trung thực và nghiêm túc, và vợ của ông ấy trông giống hoàn toàn như Yamato Nadeshiko, nhưng dường như họ có một khu vực bí ẩn nơi mà người chồng là một siêu-M và người vợ là một siêu-S. Có vẻ như họ đã có những đêm nóng bỏng để làm những điều đó hàng đêm. Guhahahaha! Nó có nghĩa là Barakiel cũng đã mang chịu một trái tim tội lỗi mà nó đã làm cho ông ấy bị đá khỏi Thiên Đàng!”

Ông nghiêm túc chứ……? Chết tiệt, tôi bị sốc một chút! Tôi đã nghĩ một người nghiêm túc như Barakiel-san mà là một chiến binh có phần tốt của Grigori mà có một thủ lĩnh tokusatsu và một Thủ lĩnh tinh nghịch lại mang danh của một thủ lĩnh!

—Tôi chưa bao giờ nghĩ một người có biệt danh “Quang và Sấm” lại kết thúc và trở thành một thủ lĩnh của Thiên Thần Sa Ngã siêu-M!

[Ah, Akeno! Ta chưa bao giờ nghĩ cách mà con vung roi sẽ giống như Shuuri! Ta! Ta thật là một người cha may mắn—. Aaaaaah, ở đó, nó có cảm giác thật tuyệt! Tuyyyyyyệt!]

Tôi không muốn nghe nó! Tôi không muốn nghe nó! Tại sao những người thủ lĩnh mà tôi gặp gỡ toàn là những người dị hợm không vậy! Sirzechs-sama là một Ma vương hư hỏng mà có một tình yêu phức tạp điên cuồng với em gái mình! Người cao quý của Địa Ngục thì toàn là dị nhân theo nhiều mặt.

[Ufufufufu! Tou-sama! Thay vì Kaa-sama,hôm nay con sẽ đánh ông rất nhiều! Với cái này! Tên Siêu-M “Quang và Sét” Chết tiệt này]

Akeno-san, chị ấy có một biểu hiện S, nhưng chị ấy có vẻ như đang bị kích thích bởi nó. ……V-Vậy những sự tương tác giữa một người cha và con gái như thế này có ổn không……? Tôi cũng muốn làm một chút trò SM với Akeno-san!

Vậy Akeno-san đã mang một vẻ hư hỏng từ mẹ của cô ấy! Một siêu-M như một người cha và một siêu-S như một người mẹ! Đúng là một dòng máu đáng kinh ngạc!

Ah, ngay cả Azazel-Sensei xuất hiện trong phòng SM bên trong màn hình! Ông ấy đã xuất hiện trong một nơi không thể ngờ tới!

[Được rồi! Tôi là một giáo viên từ học viện Kuou! Hãy để chúng ta họp ở đây! Phụ huynh! Con gái của ông muốn nâng cao đến đại học, vậy ý kiến của ông về việc đó là gì?]

Cái quái gì vậy tại sao chị muốn bắt đầu cuộc họp ở đó! Nó là một cái nhìn khủng khiếp của cuộc họp của họ!

[Tôi chắc chắn sẽ đồng ý với điều đó, Ngài Azazel! Gia tăng thêm kiến thức và gia tăng những lựa chọn cho tương lai của con bé bằng cách nâng cao đến đại học thì uooooooo! Nó thật là quá tuyyyyyyyệt vời!] [Có đúng không, Quý Phụ huynh! Chắc chắn ông có một niềm đam mê mạnh mẽ với nó! –Chờ đã, gyafun!]

CHÁT! Akeno-san cũng đánh vào Azazel-Sensei! Sensei khóc sau khi nhận phải cú đánh!

[Uuuuun! Điều này! Mặc dù có vết thương, con bé đã tìm ra phần hư hỏng của chúng ta, và cho một đòn roi với một tác động tuyệt vời mà sau đó gia tăng bản năng độc tài! Ta chắc chắn cảm nhận được món quà tài năng mà con bé được ban tặng! Chết tiệt! Cha mẹ và thầy giáo gặp nhau ở nơi chúng ta giao tiếp bằng đòn roi! Vậy những điều đó là một điều gì đó như thế này huh! Là một giáo viên chắc chắn là sai trái!]

Làm sao tôi có thể hiểu những điều quái quỷ như thế này! Cái điều hư hỏng gì mà ông ấy nói ra trong khi đặt lên một biểu cảm mà ông ấy đã thực hiện điều gì đó!

Cái màn hình mờ đi và thay đổi. Nó trở lại đến căn phòng hoạt động lúc trước. –Trên cái bàn hoạt động là Gasper mà chân tay làn đầu của cậu ấy thò ra khỏi hộp.

[Phẫu thuật đã thành công.]

Người đứng đầu với cái kính thở dài bằng cách nói “Phew”, như thể ông ấy vừa hoàn thành công việc của mình!

“Chờ đã, ngay cả nếu như ông ấy nói đã thành công trong hoạt động, nó là một cái hộp mà có chân tay và một cái đầu phát triển từ nó! Ngoài ra, không phải cậu ấy đang mặc một cái hộp ư!? Anh ta đã phẫu thuật cái gì với Ma cà rồng!?

Tầm nhìn hiện ra trong mắt tôi mà tôi nghi ngờ là—

—Một cái hộp mở và có những quả tên lửa được trang bị bên trong!

[Vì một vài lý do, tôi cảm thấy như một con người mới. Vậy hôm nay là bước ngoặt của tôi—]

Gasper bắt đầu nói những thứ lạ lùng! Nhận ra được tình huống! Ngay lúc này cậu đang ở một bước ngoặt thoái quá!

Armaros-san người đang nhìn vào màn hình than vãn.

“Ngh! Vậy đó là cái mà cậu nghĩ ra, Sahariel! Trang bị cho một Ma cà rồng với những quả tên lửa! Tôi không nhận ra nó, nhưng nó là một trải nghiệm mới mà cho phép tôi cảm thấy có sức ép và sức mạnh của nó! Nó đúng là một quả tên lửa Ma cà rồng!”

“Không, không! Có ai sẽ trở nên mạnh hơn nếu họ được trang bị với những quả tên lửa! Ngoài ra, một Ma cà rồng với một cái hộp và những quả tên lửa!? Nghiên cứu mà Sahariel-san làm là loại gì vậy!?”

Sahariel-san nói với chính mình và nếu ông ấy tự trả lời chính mình thì thật đáng nghi ngờ.

[Fufufu, tôi vừa hoàn thành trải nghiệm một con người sử dụng chủ đề, “Làm thế nào mà đối thủ có thể tập trung di chuyển nếu chúng phát hiện một con quái vật mà được trang bị với những thứ không dự đoán được”. Chúng sẽ không thể dự đoán được rằng cái hộp tiến đến với chúng là một Ma cà rồng, và kẻ thù sẽ bị sốc hơn nữa nếu nó được trang bị những quả tên lửa. Sau khi kiểm tra thứ này trong trận chiến thật, tôi có thể chuyển sang kế hoạch hai, “Làm thế nào mà kẻ thù có thể  tập trung di chuyển nếu một con Rồng kết hợp với một xe tăng”! Tôi đã có bàn tay của tôi trên một Thiên Long, vậy tôi chắc chắn sẽ nâng cấp cậu ta!]

—Có phải tôi đã được tính toán như những tài liệu của ông ấy một cách đột ngột!?

[Kukuku……Vậy cuối cùng ta sẽ được nối với một cái xe tăng. Nước mắt của ta sẽ không ngừng chảy khi ta tưởng tượng về Chiến Xa Vếu Long.]

Ddraig đang khóc!? Từ khi ấy ông ta rất mong manh, ông ấy khóc ngay cả khi đó là một điều nhỏ nhặt!

Nếu cứ như vậy, tôi sẽ bị tùy chỉnh vào một Long chiến xa bởi Sahariel-san. Không thể nào! một ý tưởng tốt nhất bây giờ là chạy khỏi nơi đây! Tôi phải rời khỏi nơi đây nếu như ngay cả tôi phải từ bỏ Akeno-san và Gasper,bằng không tổ chức xấu xa này sẽ làm những điều kinh khủng với tôi!

Hiện tại Akeno-san thì có một buổi họp giáo viên và phụ huynh SM với cha của cô ấy! Nó sẽ rất tệ nếu tôi lết mông vào đó!

Gya-suke người được tái sinh như một tên lửa ma cà rồng, cậu ta chắc chắn là một người tốt! Tôi sẽ không quên cậu ấy!

Tôi cố gắng rời khỏi đây một cách chậm rãi—nhưng ai đó đặt bàn tay lên vai tôi. Khi tôi quay lại, thủ lĩnh tà đạo tokusatsu Armaros-san đang cười một cách ghê rợn!

“Vếu Long, đây là lúc chúng ta bắt đầu.”

Khi Armaros-san bật ngón tay ông ấy, những chiến binh lao ra như mũi tên và nói “Guu!”, và sau đó bắt lấy tôi! Huh!? Cái gì đang xảy ra vậy!?

Cái máy trục di chuyển, và quả cầu sắt rơi trúng Armaros-san

Armaros-san chớp mắt một cách sắc nét và cắt quả cầu sắt khổng lồ làm đôi với cây rìu của ông ấy!

“Phép thuật là một sức mạnh phản logic. Ngươi sẽ nhận lấy cái chết nếu như cậu đánh họ một cách bình thường. Sau đó ngươi sẽ làm gì? Rất đơn giản! Ngươi phải luyện tập nhiều hơn nữa và nhận lấy một cơ thể mà có thể chịu đựng được phép thuật! Những cơ thể đó đã được huấn luyện để có thể chịu được bất kì phần nào của phép thuật với các thuộc tính khác nhau! Tấn công vật lý và phòng thủ vật lý là những lý thuyết cơ bản của việc chống phép thuật, ngươi đấm vào mặt chúng và giết chúng! Đây là kết quả của việt nghiên cứu chống lại phép thuật! Giờ, Vếu Long! Ngươi sẽ được mài dũa theo phong cách của Grigori ở đây! Luyện tập cơ thể với cầu sắt, và đạt được một cơ thể mà phép thuật sẽ không thể hiệu nghiệm trên ngươi! Guhahahahaha! Ngày hôm nay người anh hùng của Địa Ngục sẽ bị điều khiển bởi Grigori!”

Vị thủ lĩnh này mà bộ não của ông ấy được làm từ những nụ cười cơ bắp sau khi nói những điều đó mà không để nó quá lâu!

Khi Armaros-san bật ngón tay của ông ấy, những chiến binh di chuyển đến một quả cầu sắt khác!

Cái máy trục cùng với quả cầu sắt rơi xuống tôi mà tôi vẫn đang cố hình dung sự liên quan giữa quả cầu sắt và chống phép thuật—.

“Iyaaaaaa! Cứu tôiiiiiiiiii!”

Tiếng hét của tôi vang khắp căn phòng—

Ah, nếu vị thủ lĩnh tà đạo tokusatsu này và nhà khoa học điên đó là những người đã tấn công học viện Kuou cùng với Kokabiel, khi đó—. Tôi nghĩ nó sẽ hỗn loạn hơn.

Nó có vẻ tốt vì đó là Kokabiel!

Có cái gì đó tôi tìm ra sau đó, nhưng khu vực luyện tập này thì liên quan đến việc luyện tập làm đau tinh thần nhiều hơn, và dường như có một nơi khác để luyện tập cho các người sở hữu Sacred Gear.

Tôi xin được giới thiệu người đó!! Những người thuộc Grigori là một nhóm những người kỳ quặc và tồi tệ.

Bình luận (0)Facebook