High School DxD
Ichiei IshibumiMiyama-Zero
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Issei 4

Độ dài 938 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-21 16:16:10

—Chuyện là thế, rõ ràng là bộ ba Giáo hội đã từng tham gia những sự kiện như thế này .

….. Sau đó, các cô gái hỏi tôi rất nhiều câu hỏi liên quan đến “eroge”. Và tôi thậm chí đã có một trải nghiệm đáng xấu hổ khi chơi trò đó cùng với mọi người!

Vậy là một trong những sở thích khắm bựa của tôi đã lộ tẩy. Tohoho ……

“Tôi đã nghe từ Rias rằng Asia-san đã bị choáng váng  vì Xenovia-san và Irina-san mạnh dạn tiến tới Ise-kun hơn …… Có vẻ như bản thân Ise-kun cũng sẽ trải qua thời gian khó khăn đấy.”

Chủ tịch nói một cách tĩnh bơ. Thì ra là vậy! Tất cả các cô, đừng cạnh tranh lẫn nhau trong khi sử dụng tôi như là giải thưởng chứ!

Đôi khi Xenovia và Irina trở quá mạnh bạo thậm chí ngay cả tôi cũng phải chịu rất nhiều đau đớn! Về cơ bản hai người bọn họ là những chiến binh vì vậy tôi sẽ không toàn thây nếu họ nghiêm túc!

“…… Là một người đến sau chắc chắn là rất đau khổ .”

Ô kìa, Ravel đang nhìn một cách xa xăm! Dường như người quản lý của tôi không thể nói về việc đàn chị của em ấy chiếm giữ vị trí của lòng tôi! tôi muốn xoa đầu em ấy sau này!

Chủ tịch nói trong khi kính cô ấy loé sáng lên.

“Hãy chắc chắn rằng tất cả các cậu không làm điều như vậy ở trường. Những thứ đồi trụy bị cấm ở trường. ”

Tôi hiểu! Tôi hiện đang là mục tiêu của bọn học sinh khác vì được gần gũi với các hotgirl trong trường! Ngoại trừ việc tôi không vừa ý chuyện một nhóm fangirl của Kiba đang ủng hộ tôi!

Xenovia hỏi sau khi cắn miếng bánh quy để trên bàn.

“Nhân tiện, tất cả các cậu đang bàn về điều gì thế?”

Khi tôi trả lời lại cô ấy rằng bọn tôi đang thảo luận về ma thuật, cô ấy đột nhiên nhăn mặt.

“…… Tớ đã luôn luôn gặp khó khi đối đầu các pháp sư kể từ hồi tớ còn ở Vatican lận.”

Vâng, đáng giá từ phong cách chiến đấu của cô ấy có vẻ như Xenovia sẽ có tính đối kháng kém với các pháp sư. Tuy nhiên, cô đã phá vỡ được phép thuật bằng cách sử dụng khả năng của Excaliburs rất tốt trong các trận đấu mai sau .

Asia nói tiếp

“Không phải cũng có một cuộc tranh luận về việc sử dụng ma thuật trong Giáo hội sao?”

Xenovia và Irina đều gật đầu và nói “chính xác”.

Theo như Asia nói, có vẻ như có một cuộc tranh luận về việc sử dụng ma thuật cho đến bây giờ trong Giáo hội. Ma thuật thông thường bắt nguồn từ sức mạnh quỷ năng của Quỷ, do đó nó là thứ không làm hài lòng những người có địa vị cao với niềm tin mạnh mẽ đối với việc giảng dạy của họ.

Và vì ma thuật xuất phát từ các thần thoại khác đó là thứ nằm ngoài phạm vi của Thiên Chúa trong Kinh thánh, nó sẽ mang lại nhiều tranh luận hơn. Cách nghĩ của những người theo đạo quả là phức tạp.

Mặc dù cũng có các nhà thờ và các thầy trừ tà tiếp tục sử dụng ma thuật mặc dù biết rằng ……

Tôi hỏi Xenovia và Irina một  câu để kham khảo ý kiến.

“Đó là lý do tại sao tôi muốn hỏi hai cậu một câu về cần điều gì để phá vỡ ma thuật.”

Vì có vẻ những kẻ khủng bố lần này sẽ có liên quan đến ma thuật, nên tôi mới hỏi câu này. Rồi cả hai người họ—.

“Cho dù mọi người nói gì đi nữa, tớ nghĩ rằng cậu cần đủ sức mạnh để làm chệch hướng ma thuật!”

“Sẽ ổn thôi nếu cậu chiến đấu với vai trò là tiên phong. Tất nhiên, nêu có sự hỗ trợ từ hai cánh bên cũng có hiểu quả đấy. ”

Họ cho tôi những câu trả lời giống nhau. Mà trong trận chiến trước, hai người này đã làm loạn ở tuyến đầu chứng đâu.

Bỗng có một người thở dài

“Cậu hỏi nên chuẩn bị thế nào để chống lại ma thuật đúng không? Được thôi, cho phép tôi giải thích một chút.”

Đó là Rossweisse-san. Cô ấy xuất hiện trong khi mặc một chiếc áo sơ mi bóng chày. Cô ấy đã ra ngoài cả ngày để shopping ở cửa hàng 100 yen, nhưng có vẻ như cô ấy đã trở về.

…… Cô ấy xinh đẹp nhưng cô ấy lại mặc áo sơ mi bóng chày khi sống trong ngày thường của mình. Đúng là phí của giời.

“Nghe đây, kháng ma thuật là …”

Rossweisse-san bắt đầu học thuyết của cô ấy về kháng ma thuật, cách cô ấy dạy cho Xenovia và Irina như thể cô đang dạy học sinh của mình. Rossweisse-san dù gì cũng là một giáo viên mà. Cô ấy là giáo viên công dân. Nhân tiện, Azazel-sensei là giáo viên dạy hoá. Công việc đó chắc chắn hợp Azazel-sensei.

“Một đòn tấn công phép thuật có thể đối phó bằng tấn công vật lý và phòng thủ …… Đúng vậy, tôi đã được Armaros-san kể về điều đó, người đã từng là một trong những thủ lĩnh của nhà Grigori ……”

À đã từng có một lần tôi viếng thăm viện nghiên cứu của nhà Grigori, và tôi đã gặp một người với một cách suy nghĩ điên loạn ở đó. Điều đó đã xảy ra sau trận đấu với Bael-

Bình luận (0)Facebook