High School DxD
Ichiei IshibumiMiyama-Zero
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Life 0

Độ dài 3,479 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-20 22:16:28

Nhà Hyoudou vừa trải qua một cuộc tu sửa và trở thành một dinh thự xa hoa với sáu lầu ở trên và ba lầu dưới hầm.

Ờ mà vì mỗi tầng có nhiều phòng nên dù có thêm người đến ở đi nữathì cảm giác trống trải vẫn còn đó.

Tôi- Hyoudou Issei đã bị “bắt cóc” vào 1 trong những căn phòng đó!

Trong căn phòng hầu như chẳng có gì này, người đang đứng trước chiếc laptop được đặt gọn gàng trên sàn nhà là Xenovia.

Mọi thứ đều ổn cho đến khi Asia và Irina mời tôi đến căn phòng này bằng câu nói “Cậu có thể đến chỗ bọn mình một chút được không?”, nhưng lại khóa cửa ngay khi tôi vừa đặt chân vào và nhốt tôi lại trong đây.

Mặc kệ biểu hiện có phần cảm thấy tội lỗi của Irina và Asia, Xenovia nói với tôi:

“Ise này, rất vui vì cậu đã tới. Mình có thứ muốn cho cậu xem lúc này đây.”

“Cậu muốn cho mình xem thứ gì đó á….?”

Trong khi còn đang cảm thấy ngờ vực, tôi đã thử hỏi.

Không rõ tại sao nhưng mà vì vài lí do nào đó mà đôi mắt của Xenovia đang sáng rực cả lên. Tôi đành bất lực sẵn sàng cho mọi chuyện tiếp diễn vì Xenovia thường mang đến những thứ chẳng tốt đẹp gì mỗi khi cậu ấy tỏ vẻ thế này.

Xenovia gật đầu thêm lần nữa và lấy ra vật mà cậu ấy đang giấu đằng sau lưng.

Một cái hộp chứa game à.

“Yeah, mình đã tự mua “eroge” sau khi đã hỏi qua Kiryuu đấy.”

Bìa của cái game mà Xenovia đang cầm…. có hình ảnh một cô gái dâm đãng đang bị đẩy về phía trước! Đù, nhìn kiểu nào thì đây đúng là “eroge” hàng thật giá thật rồi!

Xenovia đưa cho tôi xem bằng một cử chỉ vô cùng sôi nổi.

“Và tên của game này là “The Fallen Angel Sisters~Within the Boundary of Faith and Lust~”! (Sự sa ngã của các nàng sơ ~ Ranh giới giữa niềm tin và dục vọng) Đúng như hàm ý của tiêu đề, rõ ràng đây là một bộ “eroge” có liên quan đến việc làm vấy bẩn những cô sơ thuần khiết rồi. Geez, đây là lí do mà Nhật Bản là nước vô đạo đấy. Sơ là những người hầu cận của Chúa mà chúng ta nên kính trọng.”

Lần này thì cậu ấy đang bộc lộ hết sự bất mãn của mình với nước Nhật trong khi vẫn đang nhìn vào phần bìa.

Tôi hỏi cậu ấy trong khi kép hờ mắt lại.

“…M-Mình hiểu rồi…. Vậy, tại sao mình lại bị kéo vào căn phòng này và phải xem thứ như thế này vậy? Cậu định chơi cái này với mọi người sao….?”

Cũng chẳng thể trách được nếu đó là kết luận cuối cùng mà tôi có thể nghĩ ra.

Trước đó thì các cô gái sẽ chơi bộ eroge mà Xenovia, Asia và cả Irina mua về; là một thằng đàn ông, sao mà tôi có thể chịu đựng được chứ…

Kể cả trước đó nữa—

“Này, Ise. Ý cậu là gì vậy?”

“Ara Ara, trời ơi Ise-kun, vậy là em có hứng thú với những thứ như thế này à.”

“Kyaa!….Ise-san, vậy là cậu cũng đang thèm khát những thứ như thế này á!”

“Yeah, thứ này thực sự sẽ có ích đây. Vậy ra để sinh em bé cũng cần phải có kĩ thuật và trình tự như thế này à.”

“Mình sẽ bị vấy bẩn mất! Nếu cứ nhìn vào những thứ thế này thì mình sẽ bị vấy bẩn mấy! N-Nhưng chắc chắnlà mình vẫn phải nhìn rồi!”

“….Đúng là nhìn khêu gợi thật. Nhưng mình chắc là thứ này cũng có một route ẩn nữa đấy. Nếu không lầm thì mỗi lần kết thúc cảnh của một nhân vật nào đó thì sẽ có đề nghị đưa ra một lựa chọn mới xuất hiện trong game đấy–.”

Các cô gái hoàn thành mọi routes và tiến đến hồi kết của bộ eroge này mặc dù phải chơi nó trong xấu hổ nhưng họ vẫn mê mẩn nó.

….Các bạn biết đấy, erotic games vốn là thứ mà con trai sẽ chơi vào đêm muộn. Nhưng chơi cùng với một đội quân gái đẹp thì…. Chắc chắn là sẽ khó nhằn hơn xem porn với bạn gái rồi!

Ừ thì xem porn với bạn gái thì cũng được…. Ah, nhớ không nhầm thì mình đã xem trong lúc Rias tìm thấy vàtra khảovề bộ sưu tập bí mật của tôi. Điều đó…. đúng là thốn thật đấy!

Tôi bắt đầu hồi tưởng lại kinh nghiệm trong quá khứ.

Xenovia gật đầu hạnh phúc mà không hề nhận ra tôi đang có những suy nghĩ như vậy trong đầu.

“Quả không hổ danh là Ise. Vậy thì đơn giản hơn rồi. Mình đã nghĩ là sẽ nghiên cứu cái này bằng cách chơi nó cùng với cậu và 3 đứa tụi mình. Cuối cùng mình kết luật rằng đây chính là cơ hội của tụi tớ khi mà Hội trưởng Rias vắng mặt vì công việc!”

….Biết ngay mà.

Tọi thật sự không biết phải nói sao đây nữa. Tại sao lại lôi tôi vào cơ chứ? Cả ba cứ chơi cùng nhau là được rồi mà! Tôi không thể nào đến chơi eroge với cả ba được đâu, xấu hổ lắm! Và mấy cô còn muốn tôi vừa chơi nó vừa bị các cô tra hỏi về cảm tưởng sao? Không đời nào, đó là điều bất khả thi!

“Eroges là một lĩnh vực bí ẩn dành cho con trai mà, các cậu biết chứ hả? Để mình chơi một mình đi!”

Tôi năn nỉ! Tuy nhiên, Xenovia lại nhìn về phía xa và đáp lại.

“Gần đây bọn mình đã bị Hội trưởng Rias và phó hội trưởng Akeno bỏ xa rồi. Bức tường ngăn cách giữa họ và bọn mình đã dày lắm rồi, và cả ba bắt đầu cảm nhận được con đường để tiến gần đến cậu dần trở nên xa vời hơn. Chính vì vậy, cả ba đã quyết định sẽ lập đội và đưa ra các biện pháp quyết liệt để trói cậu lại đấy, Ise! Đúng không hả Asia, Irina?”

Asia, người vừa được hỏi nói với vẻ ngập ngừng.

“M-mình… không phiền đâu, miễn là mình có thể nói chuyện vui vẻ với Ise-san là được….”

Irina cũng tiếp nối với khuôn mặt đỏ ửng.

“Mình cũng đồng quan điểm với cậu ấy vì mình chỉ mong có được niềm vui trong khi cùng cậu uống trà và chia sẽ những kỉ niệm trong quá khứ – dạng vậy đấy.”

Vẫn như mọi khi, hai cô gái này ngây thơ quá. Tuy nhiên, Xenovia lại nhấn mạnh âm điệu!

“Quá ngây thơ, cả hai người! Vì cả hai cứ cư xử như vậy nên chúng ta mới không thể đuổi kịp hai người lão làng kia và cuối cùng là bị đám đàn em như Koneko và Ravel đuổi kịp đấy! Cả hai phải nhận ra rằng Koneko cũng có ý với cậu ấy chứ! Thậm chí mình còn nghe rằng Ravel đã ước hẹn với Ise về tương lai của cả hai nữa đấy. Đặc biệt là Ravel đã bắt đầu túc trực bên cạnh cậu ấy mọi lúc mọi nơi rồi.”

Sau bài kiểm tra thăng cấp, tôi hẳn đã được Koneko-chan để mắt đến….Mặc dù vậy tôi chỉ đưa ra câu trả lời mơ hồ rằng “Cho đến khi em trưởng thành hơn” và Koneko-chan dường như vui với điều này.

Nếu Koneko-chan mà phát triển được như Kuroka thì….chắc sẽ rất tuyệt vời theo cách riêng của nó!

Và còn Ravel thì…! Tôi đã hứa với em ấy rằng em ấy sẽ thành người quản lí tôi trong tương lai….Sự thật là tôi muốn em ấy ở bên cạnh tôi mãi mãi và tôi cũng muốn chăm sóc cho em ấy nữa.

Hôm nay, Xenovia có vẻ căng hơn thường ngày. Irina liền nói với cậu ấy.

“Chơi một tựa game dâm đãng cùng với Ise-kun…đúng như mình nghĩ, chẳng lành mạnh tí nào cả! Mình chắc rằng còn có những cách khác để thắt chặt tình cảm của Ise-kun với chúng ta hơn mà!”

Yup yup, điều mà Irina nói rất đúng đấy!

Tuy nhiên, Xenovia đáp lại bằng ánh mắt sắc lẻm.

“Đó là điều cậu nói à, Irina, nhưng mình đã biết về điều đó rồi.”

“Cậu đang nói về cái gì vậy…?”

Xenovia nở nụ cười vô tư trước Irina, người vừa nuốt nước bọt xuống.

“Fufu, hình như cậu đã hỏi về nó trên Thiên đàng rồi mà—Cách để không sa ngã khi có con với một con quỷ ấy. Mình nghe rằng Michael-sama cũng đang tìm ra cách cho cậu đấy.”

Nghe vậy, tai của Irina trở nên đỏ rực.

“Mình, mình, mình, mình!”

Giọng của Irina dần lớn hơn! Vậy là Irina còn hỏi một thứ như thế trên Thiên đàng á! Và Michael-sama cũng chấp nhận và tìm cách để hiện thực hóa điều đó á!

Asia trở nên kinh ngạc khi nghe vậy.

“Vậy là Irina-san còn nghĩ xa tới vậy rồi à! Hauu, không ngờ là mình lại đứng chót trong chuyện này đó!”

Xenovia lại tiếp tục.

“Đúng đó Asia.Iriana đã nghĩ đến chuyện sinh em bé đấy. Thực tế là mọi người còn đánh bóng việc đó dữ dội hơn nữa. Thậm chí cả mình còn nhắm tới mục đích cao hơn bằng cách sử dụng bộ “eroge” này cơ!

Ngay khi phát hiện ra điều đó, Asia cũng thể hiển một biểu cảm đầy quyết tâm.

“Mình hiểu rồi! Mình cũng sẽ bắt đầu tìm tòi chơi thử “eroge”! Mình sẽ không để thua Rias-oneesama, Akeno-san, Xenovia-san hay là Irina-san đâu! Tất nhiên là cũng bao gồm cả Koneko-chan và Ravel-san nữa!”

“Đúng như mong đợi của mình đấy Asia. Có vẻ như ý chí của cậu đã cứng rắn hơn rồi đấy.”

Xenovia cũng vui mừng trước quyết tâm của bạn mình.

….Tôi không thể nào thoát được cái suy nghĩ có gì đó sai sai ở đây! Chỉ mới là nữ sinh cấp ba thôi mà đã nói về chuyện sinh em bé trước khi chơi “eroge”! Mấy người thấy ổn với chuyện này thật à?

Cái nhìn của Xenovia liền chuyển sang Irina.

“Còn cậu thì sao Irina? Đơn giản là ngồi đây và cắn móng tay thôi sao? Liệu người bạn thuở nhỏ tự phong sẽ tự chấm dứt sẽ tự chấm dứt vai trò của mình với tư cách bạn gái tự phong hay sao? Kiryuu đã nói rằng không có người bạn khác giới nào có thể gần gũi với con trai hơn là bạn thuở nhỏ, nhưng vì cả hai quá gần gũi nên mối quan hệ cũng sẽ không thể phát triển hơn được nữa. Fufufu, cứ thế này thì chắc chắn mọi chuyện sẽ kết thúc như thế đấy.”

Từ “tự phong” vốn là một từ cấm với Irina, nên cậu ấy liền phồng má lên và bắt đầu giải tỏa sự bất mãn của mình.

“Geez! Xenovia, gần đây cậu cứ gọi tớ là “tự phong” thế này “tự phong” thế kia không thôi nhé! Mình là bạn thuở nhỏ đích thực của Ise-kun và còn là một thiên thần nữa!”

“Đúng vậy, cậu đúng là một cô bạn gái thiên thần tự phong.”

“Đừng có ghép chúng lại với nhau! Được thôi! Mình cũng sẽ chơi “eroge” và để cậu ấy thừa nhận mình là bạn thuở nhỏ của cậu ấy!”

Trời ạ, đến cả Irina cuối cùng cũng bị Xenovia thuyết phục mất rồi.

Vì bộ ba giáo hội đã nhận được sự giáo dục như là những con chiên dõi theo thiên chúa từ rất nhỏ nên cả ba rất thiếu kiến thức về xã hội. Đó là lí do mà họ thường bùng nổ vào những thứ mà bạn chẳng thể nào hiểu nổi và kết thúc bằng việc lập ra một dạng liên minh như thế này đây.

….Việc Asia bắt đầu hướng tới mấy cái phương diện kì lạ sau khi bắt tay với Xenovia và Irina khiến tôi thấy khá đau lòng đấy! Hmm, có lẽ tôi nên thảo luận với cậu ấy về cách tương tác với người khác vào lần tới mới được…. Trời ơi, Asia của tôi…. Asia ơi là Asia!

Trong khi tôi còn đang mãi quan tâm đến tương lai của Asia thì Xenovia bỗng cởi áo của mình ra.

Xenovia nói với Asia và Irina trong khi phô ra áo lót của mình.

“Nhân tiện thì các cậu biết điều này chứ? Rõ ràng là chúng ta cần phải vừa khỏa thân vừa chơi “eroge” đấy. Đây cũng là thông tin mà mình tìm ra từ Kiryuu đó.”

–!

Kiryuu đã nói với các cô gái này cái quái gì thế? Vừa chơi eroge vừa khỏa thân á! Không, chắc chắn là tôi đã nghe về vụ vừa chơi vừa khỏa thân rồi! Cũng từng có thời điểm tôi nghĩ đến chuyện làm điều đó nữa!

Nhưng để những cô nàng này vừa chơi eroge vừa khỏa thân á! Phải ngăn lại ngay thôi! Cái gì cũng được ngoại trừ điều đó!

Asia cũng kinh ngạc trước lời nói của Xenovia.

“Nhưng mà chúng ta chưa từng làm như vậy vào lần cuối chơi cùng với mọi người cơ mà?”

“Asia à, đó là do chúng ta thiếu thông tin từ trước. Có lẽ lí do mà Ise không tha thiết chơi cùng với chúng ta là do chúng ta không chịu khỏa thân đấy. Có người đã nói rằng khởi nguồn vẻ đẹp của người phụ nữ Nhật Bản chính là cảm nhận về cái đẹp ẩn trên người cô ấy đấy.

Sai rồi! Làm méo gì có kiểu như vậy tồn tại ở Nhật Bản!

Irina bắt đầu run lên sau khi nghe Xenovia nói vậy.

“T-Thật sao?….Được thôi! Tất cả là để đáp trả lại việc cậu dám nói mình là người tự phong thôi đấy nhé! Mình cũng sẽ cởi đây!”

Có lẽ là do không còn đường lui nữa rồi nên Irina liền cởi áo và váy của mình ra mà không mảy may suy nghĩ một chút nào hết!

“Đúng như mong đợi đấy Irina. Cậu đã rất quyết đoán vào phút chót đấy. GIờ thì cậu thì sao hả Asia?

Xenovia hỏi Asia trong khi tháo luôn áo lót và phô ra cặp vếu khủng bố của mình.

“Hauu! Mình sẽ không thua dễ thế đâu!”

Thậm chí cả Asia cũng bắt đầu cởi rồi!

Cả ba đã cởi hết quần áo ngay trước mắt tôi và hoàn toàn khỏa thân hết rồi.

“Nhanh lên nào Ise, cậu cũng cởi đi chứ.”

Xenovia liền tiến đến cạnh tôi và nhanh chóng cởi hết quần áo của tôi! Có lẽ vì là một chiến bình nên tay của cậu ấy di chuyển thoăn thoắt!

“Iyaaaaa!”

Tôi hét lên như một cô gái! Đó là vì tôi đang bị lột đồ bởi một cô gái!

Tôi liền nói trong khi liều chết để bảo vệ chiếc quần lót khỏi việc bị lấy đi mất!

“Không, làm những thứ như vừa chơi vừa khỏa thân thì đúng là…! Đại khái thì mình có thể hiểu về những thứ như thế, nhưng đó là điều mà con trai nên làm một mình—“

Irina bỗng ôm chầm lấy tôi từ phía sau và dán chặt cơ thể của cậu ấy vào lưng tôi! Sự mềm mại từ làn da của một thiên thần bắt đầu sưởi ấm toàn bộ cơ thể tôi!

“Mình sẽ không để Ise-kun cô đơn đâu! Mình sẽ ở bên cạnh cậu mà!”

Vếu của cậu ấy đang ép chặt vào lưng tôi….tôi chẳng thể nào chịu đựng lâu hơn nữa đâu! Irina này, bộ ngực của cậu mềm một cách khó tin đấy!

Người bắt đầu nắm lấy tay phải của tôi là Asia! Vì Asia vẫn còn đang trưởng thành nên cơ thể cậu ấy đang dần phát triển qua từng ngày….do đó mà cặp vếu của cậu ấy hội tụ đủ sức mạnh của tính đàn hồi, mềm mại và những thứ khiến người ta mê mẩn!

“Đúng vậy đấy! Cậu không cần phải chơi “eroge” một mình đâu!”

Asia và Irina liền bắt tôi ngồi xuống trước cái laptop đã được đặt trên sàn nhà trong khi cả hai vẫn còn đang bám lấy tôi.

….Xenovia bỗng ôm chặt tôi từ đằng sau lưng. Có thể là để đảm bảo rằng tôi không thể nào chạy trốn được.

….Vếu của Xenovia đằng sau lưng tôi….! Chúng cũng bự như Irina vậy nên tôi không thể nào kháng cự lại xúc cảm này! Không giống như sự mềm mại từ ngực của Irina, tôi nghĩ rằng ngực của cậu ấy đúng là một kiệt tác đầy dâm đãng, và nói sao nhỉ,nó đúng là đàn hồi một cách tuyệt vời!

Xenovia nắm lấy tay tôi từ đằng sau và đưa nó đặt lên con chuột.

“Được rồi. Ise này, cậu biết cách cài đặt nó đúng không?”

“Yeah, mình biết….!”

Tôi đặt đĩa game vào ổ đĩa và bắt đầu cài đặt nó….Thời gian chờ đợi game được cài xong có cảm giác như là vô tận vậy.

Đó là vì Asia và Irina đều để thân thể chạm vào khi ngồi cạnh tôi, còn Xenovia thì dán nguyên tấm thân lên lưng tôi…. Lưng tôi còn có thể cảm nhận được nhịp tim của Xenovia và tiếng thở nữa, nên hiện đang có một luồng cảm xúc khó mà diễn tả được chạy khắp cơ thể tôi!

Khâu cài đặt đã xong rồi nên tôi hỏi cả ba thêm một lần nữa.

“….Xong rồi. Các cậu có thể chơi bất cứ lúc nào cũng được.”

“Vậy thì bắt đầu thôi.”

Xenovia chòm lên vai tôi.

“Cậu định xem từ đây sao?”

“Yeah, đây là chỗ ngồi đặc biệt đấy….Nhưng mà nói sao đây nhỉ?”

Trong khi tựa khuôn mặt vào vai tôi, Xenovia lại biểu hiện một biểu cảm say đắm. Đúng là hiếm khi thấy cậu ấy bộc lộ một khuôn mặt như thế đấy! Khó mà chấp nhận được nhưng cậu ấy đáng yêu quá!

“….Ise này….tấm lưng của một chàng trai, làn da của cậu đúng là tuyệt như mình nghĩ. Mình ước rằng có thể được như thế này mỗi ngày. Oh yeah, Ise. Để mình làm chuyện này mỗi ngày sau giờ học trong khi khỏa thân nhé. Không biết tại sao nữa nhưng mà cứ như thế này khiến cho mọi buồn phiền trong mình tan biến hết và cảm giác như mình vừa được chữa lành vậy. Hơn nữa, cậu có thể ôm mình từ đằng trước vào lần tới được không? Mình dần cảm nhận được hạnh phúc của một người phụ nữ theo cách này rồi đấy.

Là như vậy sao…? Đúng là điều mà một gã như tôi chẳng thể nào hiểu được.

Tuy nhiên, Irins bắt đầu nắm lấy tay tôi khi nghe vậy!

“Dù sao đi nữa thì mình cũng cần được chữa tương tự vậyđó!….Trong phạm vi mà mình không sa ngã thôi!”

Sau đó cả Asia cũng bám lấy cánh tay còn lại của tôi!

“Mình mới là người được Ise-san ôm trước!”

Với cơ thể chẳng thể nào di chuyển được vì cả ba người bọn họ, tôi thậm chỉ còn chẳng thể bắt đầu chơi game được luôn đây!

Không, đây đúng là tình thế tuyệt vời nhất khi cả ba cô gái khỏa thân đang dính vào tôi, nhưng cảnh mở đầu của eroge đã chạy rồi, nên tôi không thể cứ để mình trong tình trạng không thể cử động được!

“Geez, cả ba người này! Các cậu có muốn xem mình chơi hay không đây?”

Tôi hét lên! Tôi không thể để cho Rias đang làm việc vất vả ở Romania thấy cảnh này được! Người quý giá nhất của tôi! Xin lỗi nhé! Anh đang bị các cô gái này chiếm hữu vì bộ eroge này mất rồi!

Em thật sự xin lỗi!

Khi tôi còn đang gửi lời xin lỗi của mình tới Rias ở phía bên kia đại dương, cánh cửa bật mở.

Người xuất hiện là cô bé với mái tóc hai bím uốn xoăn, Ravel.

“Ise-sama, mọi người ơi, tất cả ở đây—“

Cảnh mà em ấy chứng kiến là một gã đàn ông và ba cô gái khỏa thân ôm chầm lấy nhau trong khi chơi eroge. Chết rồi, đây là khung cảnh mà tôi sẽ chẳng thể nào bào chữa được nữa!

Ravel bộc lộ vẻ ngạc nhiên trong thoáng chốc, nhưng sau khi bình tĩnh lại em ấy nói

“Mình đến trễ mất rồi!”

Đến trễ là sao hả? Không lẽ Ravel cũng muốn vừa chơi eroge vừa khỏa thân á! Xin lỗi nhé!

Sau đó, Ravel thay đổi lại biểu hiện một lần nữa và tiếp tục nói sau khi ho nhẹ một tiếng.

“Không, không phải vậy đâu! Ise-sama, mọi người này, chúng ta vừa nhận được thư được gửi trực tiếp từ Azazel-sensei. Có vẻ như tình hình đã chuyển biến rồi.”

Trong khi chúng tôi đang làm chuyện này chuyện kia với bộ eroge thì dường như đã có biến ở ngoài kia rồi.

Bình luận (0)Facebook