High School DxD
Ichiei IshibumiMiyama-Zero
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Life 0

Độ dài 503 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-20 18:00:38

Vâng đúng vậy tôi là một con người

Chuyện này xảy ra ngay khi lễ hội trường kết thúc.

Khi tôi tham gia vào cuộc bàn luận này, tôi, Azazel đã biểu lộ một vẻ mặt ngu ngơ mà tôi hiếm khi tỏ ra trong đời.

“…….Ngươi nghiêm túc đấy à Vali?”

Vali đã gửi đến tôi một kênh mật

Tôi có thể thấy khuôn mặt sống động như thật của hắn ta qua vòng phép truyền tin nhỏ.

[ Hắn ta à ….. Tôi nghĩ bây giờ phải gọi là cô ta nhỉ . Cô ta cũng đã muốn thế này mà . Tôi cũng thấy hứng thú với việc đó nên tôi cũng muốn nó xảy ra nữa. ]

Tôi nghe được một ý tưởng điên rồ từ Vali. Nói thật, việc này có thể thay đổi cán cân quyền lực của thế giới luôn đó chứ.

“……Chúng ta đang nói về ngươi đấy. Và đó không phải là lí do duy nhất đúng không?”

Vali cười cay đắng trước câu hỏi của tôi.

[ Ông vẫn sắc sảo như ngày nào. Đó là lí do ông đang dần bị cô lập bởi các phe khác đấy.]

“Không phải việc của ngươi.”

[ Ta có nghe rằng ngươi đang vướng vào những chuyện “không phải việc của mình” , có những kẻ đang nghĩ rằng “Có lẽ tên này đang âm mưu gì đó”. Đúng chứ?]

……Chà, đúng là tôi đang bị cô lập bởi những kẻ đứng đầu các phe khác. Tôi bị nghi là đáng ngờ vì tôi là “Thủ lĩnh của những thiên thần sa ngã”. Trên hết là vì một kẻ như tôi lại nói về “Hòa bình” và “Thương lượng”.

Tôi đã quá bao đồng chuyện người khác nhỉ . ……Tôi cũng đã bị Ise nói về chuyện này.

“……Đây là bản tính của ta rồi . Nếu kẻ nào muốn phản bội ta thì ta cũng sẽ thông cảm với điều nó.”

Tôi nói trong khi thở dài. Vali lẩm bẩm sau đó hắn để lộ một biểu hiện kinh ngạc.

[ ……Có những kẻ đang bám theo cô ta.]

“Tất nhiên là có rồi. Điều đó quá hiển nhiên. Và chắc có vô số những kẻ như vậy. Nhưng bọn chúng đều có lúc cay cú vì không một kẻ nào có thể tiêu diệt được cô ta.”

[Điều đó có thể đúng, nhưng có vẻ như có những kẻ trong tổ chức của ta cũng đang mong chờ điều đó. Không, đã đến lúc chúng tự hành động rồi.]

……Tôi hiểu rồi. Tôi có thể nắm được tình hình rồi. Một người thanh niên cầm giáo xuất hiện trong tâm trí tôi.

“Ngươi đang cố nhử hắn ra hả?”

[Ta chỉ muốn làm rõ xem hắn là bạn hay thù mà thôi.]

Hắn nói một cách táo tợn. Nhưng ngươi cũng không muốn hắn làm “đồng minh” đúng không?

[Chà, có vẻ hắn giống như kẻ thù hơn. –Đến lúc giải quyết chuyện này rồi.]

Vali nói với một khuôn mặt không thể kiềm hãm sự vui mừng.

Thấy chưa? Tên này đúng là một gã cuồng chiến mà.

Bình luận (0)Facebook