• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 60

Độ dài 542 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-23 20:02:09

Sau đó, Fuyuka thả tay tôi ra. Bỏ mặc cô ta và hai người phía sau, tôi đi thẳng đến căn tin của trường.

Sau giờ học, tôi đi làm, hoàn thành công việc của mình và thư giãn tại công viên.

Đột nhiên, không biết từ đâu chui ra, Fuyuka nhảy ra trước mặt tôi.

"Tại sao chị lại ở đây, Fuyuka?"

"Chị đã theo em cả ngày nay rồi."

Bộ cô ta là kẻ bám đuôi hay gì à?

"Nee, Yuu. Chị nghĩ đây là lúc thích hợp để cả hai ngồi xuống và nói chuyện với nhau đấy." [note62449]

Vậy sao?

"Và? Ý chị là muốn đi đâu đó à?"

"Không, nó hơi khác một chút. Sau cùng thì trong mắt mọi người chị chỉ là thứ bỏ đi, không ai muốn chị cả."

Nghiêm túc mà nói thì cô ta phiền chết đi được.Thực sự tôi chẳng thèm quan tâm dù cô ta có thương tích đầy mình đi chăng nữa, nhưng tôi đã hứa với mẹ và Mana-chan rồi.

"Vẫn có những người cần chị, như mẹ chẳng hạn."

"Không đâu. Giờ mẹ còn chẳng thèm nói chuyện với chị nữa cơ."

Chà, cái nhà này càng lúc càng loạn hơn rồi.

"Và thật sự với chị, mẹ hay Haruka đều không còn quan trọng nữa, họ có ra sao chị cũng mặc kệ. Giờ đây, Yuu mới là tất cả của chị."

Tôi từng nghĩ gia đình là tất cả nhưng bây giờ thì không. Thậm chí tôi còn thấy vui hơn sau khi ngừng nói chuyện với bố.

"Yuu! Chị cầu xin em! Hãy nói rằng em vẫn còn cần chị đi! Nếu không chị sẽ chết cho em coi!"

Gia đình này thật sự biết cách làm tôi phát điên.

"Tuy có hơi mất lòng chút khi phải nói thẳng ra như thế này. Nhưng việc chị sống hay chết nó không liên quan gì đến tôi cả."

"...Yuu.."

"Ngay từ đầu tôi đã không muốn dính líu gì đến chị. Tôi biết nói thế hơi quá đáng, nhưng chị đã đánh mất cơ hội để sửa sai rồi."

"…Có phải vì sự tồn tại của chị đang làm tổn thương em không…"

"Ồ, cuối cùng chị cũng chịu hiểu rồi à? Vậy rốt cuộc chuyện này là thế nào?"

"C-cái đó…"

"Nghe này, tôi không hề có tình cảm gì với chị như với Mana-chan. Bởi đơn giản là tôi không yêu chị."

"…Uhm, phải rồi ha…"

"Vậy thì trước khi chết, chị nên tận dụng khoảng thời gian còn lại của mình để tạo thêm những kỷ niệm đẹp với Yuu."

Này? Cô ta có nghe tôi nói gì không thế? Khuôn mặt cô ta như muốn nói rằng cô ta thực sự muốn đi theo hướng ‘đó’ vậy.

"Đừng có lại gần tôi!"

Tôi dùng tay để chặn nụ hôn của cô ta.

"Em cứng đầu quá đấy."

"Nếu hiểu rồi thì dừng lại đi."

"Không đâu, chị sẽ không từ bỏ."

Hah, sau chuyện xảy ra với Haruka, tôi đã không còn ý định muốn đánh trả nữa nhưng…

"A, đau…"

"Chẳng phải chị nói rằng muốn chết sao, mới thế này đã không chịu được rồi à?"

Sau cùng, Fuyuka chỉ tập trung tiếp cận mặt tôi, đến nỗi quên mất mọi thứ xung quanh. Họ sẽ sớm đến đây thôi. Thật không ngờ là mình lại phải làm phiền chị ấy thêm lần nữa…

Bình luận (0)Facebook