• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 06

Độ dài 840 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 11:06:29

《KHÁM PHÁ HẦM MỘ DƯỚI LÒNG ĐẤT -2》

Tôi tiếp tục thêm một lúc và tìm được một cái rương kho báu, nhưng khá lạ là tôi lại chẳng hề gặp bất kỳ con quái nào nữa. Kể cả những thú triệu hồi và dàn đệ thì số thành viên tối đa trong một tổ đội chỉ được có sáu thôi. Đây là lý do tôi đang rất muốn tìm thêm 4 bé nữa về đội, và nếu cứ vậy thì đây sẽ là một vấn đề lớn khi mà tôi giờ lại chẳng thể tìm được thêm bé nào nữa...

Yamada: 『----! ーーーー!』

Rena: 「? Có chuyện gì à, Yamada-san?」

Yamada-san đang hành động một cách kỳ lạ, và trong khi tôi đang nghĩ về chuyện gì đang xảy ra thì

ーーー

Rena: 「---ta hiểu rồi! Vấn đề ở đây à!」

Tôi bị tấn công bất ngờ bởi cái bóng của bàn chân tôi. Chẳng phải thế là khá nguy hiểm sao á?! Dù là tôi đang khá quạu cơ mà kiểm tra kẻ địch là ai cái đã.

==============================================

Chủng tộc: 『Shadow』 | Cấp độ: 『7』

Trạng thái: 『Bình thường』 (Tương tự với Yamada-san, đây cũng là Raw, tạm dịch: Dạ ma)

==============================================

Vậy thì phải hài lòng thôi, đây chính là bé pet thứ hai mà tôi đang tìm kiếm đây rồi.

Nếu như tôi nhớ chính xác thì Yamada-san có kỹ năng Nhìn đêm nên hẳn cậu ấy đã chú ý đến nó từ đầu rồi nhỉ.

Rena: 「Giờ thì, việc kẻ địch rắc rối này có thể lẩn vào bóng đêm, ta trông cậy vào mi Yamada-san.」 

Yamada: 『----!』

Cán của Yamada-san rung lên như muốn đáp lại yêu cầu của tôi và tiến lại gần nó. Thay vì chống lại mệnh lệnh thì cậu nhỏ lại quăng hết sức đẩy bản thân về phía cái bóng.

Shadow: 『Uuuu!』

Bingo desu ne~. Tôi cầm ngọn đuốc lên vung quanh để cô lập nó khỏi mấy cái bóng của môi trường xung quanh và sau đó khoá chắc nó vào một chỗ. [note20106] 

Rena: 「Giờ thì mi bỏ cuộc sớm đi là vừa rồi, ne?」 [note20107] 

Chầm chậm tiếp cận cái bóng, tôi đã đánh bại nó bằng ngọn đuốc. Thì ra ngay cả với mấy thứ như vầy cũng có thể dập tốt ấy nhỉ.

Ngay khi nó ngưng chuyển động, tôi kích hoạt kỹ năng 《Tame》...... và nó đã thành công. Dễ hơn hẳn lúc làm với Yamada-san luôn.

Rena: 「Giờ thì kiểm tra status của bé nào.」

==============================================

Tên: 『Chưa quyết định』

Chủng tộc: 『Shadow』 | Cấp độ: 『7』

Tình trạng: 『Bình thường』

[note20108]

【Bảng・Kỹ năng】

『Ảnh Tiềm Lv. 3』(Ảnh: Bóng, Tiềm: Ẩn giấu/Nấp)

『Ảnh Di Động Lv. 2』(Di Động: Dịch chuyển)

『Ẩn Mật Lv. 1』(Ở những chap trước tui để là Concealment)

『Ám Thị Lv. 3』(Ở những chap trước tui để là Night Vision)

『Tấn Công Bất Ngờ Lv. 1』(Thật đáng buồn vì nếu dịch ra Hán tự thì nó khoai vl)

『Ám Ma Thuật Lv. 4』(Hắc Thuật cho gọn :vv)

『Gia Cường Ma Thuật Lv. 2』

『Vô Hiệu Trạng Thái Bất Thường Lv. -』

【Trang・Danh hiệu】

『Ma Hầu của Rena』 – Bằng chứng cho việc một quái vật trở thành Ma Hầu của Rena – 〚Tăng hiệu quả Buff nhận được từ chủ《Tiểu》〛

==============================================

Rena: 「......Vậy thì từ giờ tên anh sẽ là Kageyama-san」 [note20109]  [note20110] 

Kageyama: 『Uuuu?!』

Rena: 「Kageyama-san, làm ơn hãy nhanh nhanh lặn vào bóng của mình」

Kageyama: 『Uuuu...』

Cậu ta đã lặn vào bóng của tôi nhưng tôi cứ có cảm giác như cậu ấy thật sự thấy hơi miễn cưỡng. Hãy giao cho cậu ta tấn công và hỗ trợ tôi bằng ma pháp khi tôi đánh cận chiến thôi.

==============================================

Tên: 『Kageyama-san』

Tộc: 『Shadow』 | Cấp độ: 『7』

Trạng thái: 『Đang chiếm hữu』

==============================================

Oh? Lặn vào bóng cũng là môt hình thức chiếm hữu ấy, nhỉ?......  Rõ ràng thì có vẻ HP của người chơi cũng như mấy chỉ số khác cũng không có chia sẻ gì. Hình như cậu ấy cũng không thể bị bắt chộp bởi mấy cái cảm quan hiện diện. Mà tôi cũng không dám chắc nó có hiệu quả với mấy kỹ năng cảm quan cấp độ cao hay không nữa...

Dù sao thì, có thể nói là mọi thứ vẫn đang khá trót lọt khi tôi đã đi đến đây và hốt được hai bé mà tôi đang tìm. Tiếp tục đâm thẳng nơi này nào!

Rena: 「Vậy thì, tiếp tục chuyến hành trình của ta nào, Yamada-san, Kageyama-san」

Yamada & Kageyama: 『『......』』

Tôi thấy cả cái bóng và tay cầm cùng run lên đáp lại ...... Mà cũng ổn thôi, cứ thế đi tiếp nào.

.

.

.

.

.

.

L.A: Hello, mọi người nghĩ nó drop rồi ấy nhỉ, nhưng không, chỉ là vừa thi xong và chỉ thiếu tí là tạch môn triết củ lờ (giải tích cũng không khả quan gì lắm). Cơ mà nói chung là tui đã quay lại, và còn vấn đề đáng nói hơn là con IPorn 5 củ lờ nhà tôi không đăng truyện được, con lap thì cũng theo cụ Mác cụ Lenin hết ráo (liệu có ai đó chịu donate thằng trans nghèo đói này con IPorn 5s hay IPorn SE cũng được :>>).

u45673-bdf7ce51-1970-4b5c-b1ea-9414717d9283.jpg

 (Lý do làm 1 chương lâu hơn bình thường, phải tham khảo hơi nhiều)

Bình luận (0)Facebook