• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 05

Độ dài 886 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 11:06:17

《KHÁM PHÁ HẦM MỘ DƯỚI LÒNG ĐẤT》

Bây giờ tôi đã hoàn tất việc kiểm tra lại kết quả trận đấu, và hiện đang khám phá toàn bộ hầm mộ và tôi hình như đã phát hiện kẻ địch rồi.

Zombie: 『Oouuhh...』 [note19770] 

Có vẻ chỉ là một con có hình dạng giống Zombie thôi ーーー Eo, hôi quá đi! Thật sự hôi lắm luôn ấy! Đây thật sự là một nơi rất tệ cho mấy người cài đặt đồ họa kiểu Thực Tế đây.

Rena: 「...Mình thậm chí còn chẳng muốn lại gần nó nữa」

Do đó mà tôi đã cầm lấy ngọn đuốc và ngậm thêm tí dầu rồi phun ra cùng một lúc. Đây hẳn là cái thứ gọi là nghệ thuật thổi lửa đấy nhỉ?

Zombie: 『...uuhh』

Đúng như đã tính, lửa hẳn là điểm yếu của nó, cơ mà hiệu quả thì vẫn không cao lắm. Chắc lại gần thì sẽ nhanh hơn, giết nhanh thôi chứ tôi sợ là nhây quá lại sinh thêm phiền phức mất.

《Nhận được kỹ năng: 『Acrobatic』 mới》

T-Tôi không cần nó-...à chờ đã! Hẳn là nó rồi sẽ có thể dùng vào việc khác sau! Tôi đặt niềm tin vào mấy cái kỹ năng nhào lộn này!

Rena: 「Fuuh...thế quái nào lại ra như này nhỉ... Mà nếu tôi tự mình khai phá nơi này mà không xài đuốc thì liệu có nhận thêm kỹ năng liên quan không nhỉ? Như tầm nhìn đêm hay dạ nhãn ấy?」

Chuyện đó sẽ có khả năng xảy ra khá cao ấy, suy cho cùng thì mọi thứ trong này đều dựa trên chính hành động của người chơi mà. Vậy thì, tắt đuốc đi để khai phá tiếp nào.

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

Tôi cũng dần thích nghi được với việc này và cũng có thể tạm thấy bàn chân rồi.  [note19771] 

Khi tôi nghĩ về nó thì tôi cảm thấy có gì đó đang bay thẳng tới tôi với tiếng gió rít mạnh.

Rena: 「!!」

Nguy hiểm quá. Nếu tôi mà phản ứng chậm tẹo thôi là ăn trọn sát thương rồi........nhưng có vẻ như con quái mà tôi tìm đã đến thật rồi.

==============================================

Chủng tộc: 『Living Dead Sword』 | Cấp độ: 『7』  [note19772] 

Trạng thái: 『Bình thường』

==============================================

Tôi đã thử kích hoạt 《thuần hoá》nhưng thất bại. Ừ...có vẻ đây là một dạng thử thách nhỉ. Kiểu như  「Cô cần cho tôi thấy cách biệt sức mạnh trước đã」 ấy nhỉ? 

[note19773]

Rena: 「Fu!!」

Cứ thế tôi đập đổ cái thứ đang bay bay ấy bằng dao của tôi, giẫm lên nó để ngăn không cho nó bay lên được và xài cán dao dập nó. [note19774] 

Sword: 『---! ーーーー! 』

Rena: 「Thấy sao hả? Còn muốn chống đối nữa không hả con?」

Để cho chắc cú thì tôi dập nó thêm 5 lần nữa rồi mới lại kích hoạt 《Tame》 ..... lần này đã thành công thật, kiểm tra bảng trạng thái của nó nào.

==============================================

Tên: 『Chưa quyết định』

Chủng tộc: 『Living Dead Sword』 | Cấp độ: 『7』

Trạng thái: 『Bị chiếm hữu』

【Trang・Kỹ năng】

『Floating Lv. 3』 (Trôi nổi)

『Arms Possession Lv. 4』 (Chiếm hữu vũ khí) (武具憑依- Ỷ Cụ Võ Bằng)

『Concealment Lv. 1』 (Ẩn giấu) (隠密-Ẩn Mật)

『Night Vision Lv. 3』 (*) (Nhìn đêm) (暗視: Ám Thị)

『Surprise Attack Lv. 1』 (Tấn công bất ngờ)

『Dark Magic Lv. 4』 (Hắc ma thuật)

『Cut Reinforcement Lv. 2』 (*) (Tăng lực cắt) (切断強化: Thiết Đoạn Cường Hoá)

『Kháng rối loạn tinh thần Lv. -』 

[note19775]

【Trang・Danh hiệu】

『Rena's Follower』 – Một quái vậy trở thành pet(*) của Rena – 〚Tăng hiệu ứng buff nhận được từ chủ nhân 《Nhỏ》〛[note19776] 

==============================================

Kỹ năng, 《Chiếm hữu vũ khí》huh............ có lẽ đúng là cái tôi đang nghĩ đấy. Thử luôn cho nóng nào.

Rena: 「...Mi có thể chiếm hữu con dao này không?」

Sword: 『-----』

Hình dáng nguyên thủy của nó là một thanh kiếm 1 lưỡi đang dần gỉ rã ra và biến mất, và thay vào đó thì nó đã bị chiếm hữu.  [note19777] 

Có vẻ như trong trạng thái chiếm hữu thì HP của quái được kết hợp với độ bền vũ khí luôn. Và cũng tương tự với chỉ số tấn công nữa.

Con dao này thuộc nhóm trang bị khởi đầu, về lý thuyết thì đây là một món đồ không thể bị phá huỷ. Mà cũng vì là trang bị khởi đầu nên lượng sát thương gây ra cũng khá đáng để cân nhắc.

Rena: 「Ta đoán tiếp theo là đặt tên nhỉ....」

Dù sao thì tôi cũng chẳng có khiếu đặt tên hay gì đó tương tự vậy.... tính sao đây ta?

Rena: 「...........được, quyết định rồi, từ giờ tên mi là Yamada-san.」

(L.A: một cái tên phổ biến :v)

Yamada: 『?! ――――! ――――!』

Cảm như tôi đang bị phản đối mà cứ kệ vậy.

==============================================

Tên: 『Yamada-san』

Tộc: 『Living Dead Sword』 | Cấp độ: 『7』

Trạng thái: 『Bị chiếm hữu』

==============================================

Rena: 「Xong việc rồi ấy nhỉ.」

Yamada: 『-----』

Tôi lại tiếp tục khám phá nơi này với một con dao hiện đang trôi nổi trên không với thái độ rầu rĩ như muốn nói 『Bộ cô thật sự không có trái tim à?』.

~

~

Truyện đang có dấu hiệu xuống view

Với việc chưa chạy kịp bản dịch cũ+harem mới là xu thế bây giờ thì cũng không mong mỏi gì hơn

:v Than vậy chứ không có bỏ con giữa chợ đâu, nếu được dich chui thì sẽ ráng xong cho m.n đến gần 200 chap

Nhưng nếu tác giả dằn mặt thì tha lỗi cho thằng Trans khốn khổ này nha .-., Noel cũng nói gì đi chứ:<

Bình luận (0)Facebook