• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02

Độ dài 2,765 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 11:06:16

~_~_~_~_~_~_~

L.A: lần này note ơn trên cho chắc

Chuyện là chap này bên Eng lắm chỗ khó hiểu, tui phải chạy mượn bản dịch Trung Khựa để dịch sang đọc cho mượt mà, ai ý kiến gì thì cứ bình luận ở dưới và tui sẽ khắc phục nó vào những chap sau

Và ai có bản raw Jap thì cho tui xin chứ chuyên ngành của tui không bao hàm tiếng Tàu Khựa

Noelle: Um~ không có ý kiến gì hết

m.n đọc vui vẻ

《TẬP LUYỆN: VỤ SÁT HẠI ÔNG CHÚ VÔ TỘI》

Khi ánh sáng trắng dần rõ ràng hơn, tôi đã được chuyển đến Đài phun nước tại quảng trường ở 『Thị trấn đầu』 nơi có những căn nhà phong cách Đông Âu làm từ đá và gỗ xếp thành những hàng dài.

Rena: 「Đông ghê ta...」

Nơi này được tụ tập bởi rất nhiều người, chắc là có vài người chơi lẫn vào đó với những món trang bị cũng giống như tôi. Những người nào không quen với cảm giác đông đúc thì hẳn là sẽ phải ốm nặng mất thôi. Tính sơ thì số người ở đây cũng dễ phải đến quá 3 chữ số mất rồi à? 

Rena: 「Unn, dù gì thì ...」

―――Từ giờ trở đi, tôi sẽ là『Rena』 chứ không phải 『Ichijou Reina』.

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

Giờ thì khi tôi nhìn quanh, tôi có thể thấy rất nhiều nơi tập trung đông người. Tại trung tâm 『Thị trấn khởi đầu』là một NPC được gọi là 『Người hướng dẫn』 hay 『Aniki của chúng tôi』, người đang mặc như một người lính từ quốc gia nào đấy. [note19715] 

Trong trò cười này thì những NPC vốn đã xuất hiện từ thời beta test sẽ không hề thay đổi cách nói chuyện và cách đối xử với người chơi, tất nhiên nó bao gồm cả NPC đầu tiên đã tiếp xúc với những người chơi và cứ như thế, ông trở nên rất nổi tiếng trong cộng đồng người chơi nơi đây vì mùi cơ thể lẫn với tính cách hoà đồng thân thiện đặc trưng của mình.

Khi có một người chơi xuất hiện và cố gắng hỏi thăm về cách tránh khỏi tình trạng hiện tại của cô/cậu ta trong bản Beta, NPC này đã trả lời mọi thứ một cách nghiêm túc và cứ thế ông dần trở nên nổi tiếng hơn (?). Ông đã hướng dẫn những người chơi khác cách chiến đấu với những con quái vật, cách sử dụng các kỹ năng và ma thuật cùng nhiều thứ khác cho những nhiệm vụ đầu tiên, cái tên nói lên con người, ông chính là một NPC quan trọng mà hầu như người chơi mới nào cũng phải nói chuyện với ông khi vừa chập chững vào game.

Rena: 「Thật sự là quá đông đi mà...」

Ngay khi mà tôi đã chán với việc phải nhìn ngó xung quanh, tôi thử tiếp cận Người hướng dẫn nhưng có quá nhiều người cản bước tôi... ừ thì, từ đây đi đến đó cũng khá tiện thôi.

Rena: 「Umm,」

Uncle: 「Hmm? Aah, con cũng là người lưu lạc phải không?」[note19716] 

Rena: 「Unn, vâng ạ.」

Cuối cùng tôi cũng có thể nói chuyện với ông ta... thật sự quá đông người chơi khác đi... mà tôi cũng vốn quen với việc lách người di chuyển trong đám đông rồi nên cũng chả có vấn đề gì hết cho cam. Tiện đây, với những NPC thì người lưu lạc có vẻ là cách họ gọi những người chơi nhỉ.

Uncle: 「Con cũng muốn hỏi gì à?」

Rena: 「Vâng ạ, cháu vừa đến đây và có rất nhiều thứ mà cháu vẫn chưa hiểu lắm」

Uncle: 「Nếu vậy thì, nhiệm vụ này là ーー」

Rena: 「---làm ơn chết đi ạ.」

u45673-29ab484f-0908-4c0c-adad-a398b637b9a3.jpg

Cứ như vậy, tôi đã dùng con dao găm khởi đầu mà tôi có để cắt đầu Người hướng dẫn.

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

???: 「Huh?」

Ai đã thốt ra âm thanh đó? Hiện tại, nơi quảng trường này, thời gian như ngừng trôi, những người chơi và cả những NPC đã há hốc miệng bất chấp việc họ có còn đứng vững hay không. Hẳn là những người đằng sau tôi chẳng thấy gì rồi.

Rena: 「...được rồi」

Con dao găm phát ra ánh sáng nhạt màu đỏ đô khi tôi cắt đầu ông chú, thứ chứng tỏ kỹ năng 『Surprise Attack』 đã được kích hoạt. Dù tên là vậy nhưng tấn công bất ngờ vẫn có hơi khác so với ám sát và nó chỉ có thể kích hoạt khi bạn tấn công trực tiếp từ đằng trước một cách đột ngột, ổn cả thôi. [note19717] 

Bên cạnh đó thì máu tuôn ra từ vết cắt từ cái xác vô hồn này như một đài phun nước nhỏ, hẳn là do tôi đã chỉnh đồ họa kiểu Thực Tế rồi. Không biết với người khác thì họ có thấy giống tôi không nhỉ?

==============================================

《Đã lên cấp》

《Đã nhận thêm điểm kỹ năng》

【Giá trị Karma đã giảm】

《『Surprise Attack』đã lên cấp》

〚Nhận được danh hiệu: Giant Killing〛 (Sát Khổng Lồ)

〚Nhận được danh hiệu: The First Killer〛 (Tên sát nhân đầu tiên)

〚Nhận được danh hiệu: Daredevil〛 (Liều lĩnh [note19718] )

==============================================

Oh? Vì vào lý do mà tôi bỗng nhận được một đống thông báo này? Ừ thì hẳn do tôi đã giết một người lính trực thuộc quốc gia ngay khi chỉ mới lv 1 rồi. Còn lại thì... tôi sẽ kiểm tra lại sau. Thay vào đó tôi lại sẽ chẳng thể nào mà bỏ lỡ dịp này cho được khi mà xung quanh tôi là rất rất ư nhiều những người chơi khác.

Rena: 「---Fuh!」

Trong khi ngẫm lại về nhưng điều vừa xảy ra, tôi liền gặt nhẹ thêm hai cái đầu của hai người chơi vừa có một cuộc trò chuyện vui vẻ với người hướng dẫn vừa nãy cùng một lúc. Vì đồ họa kiểu Thực Tế mà chúng không hề tan biến thành hạt sáng mà lại ngã xuống đất, phun trào những dòng máu và rồi từ từ tan thành tro bụi như bị thiêu cháy. Trong lúc suy nghĩ về mấy điều như này thì tôi cũng tiện đường lao thẳng về phía đám đông và lần lượt cắt đầu, đâm họng, xiên tim như một tên sát nhân ngẫu nhiên đi qua.

Người chơi A: 「C-cái?!」

Người chơi B: 「Aniki đã..!!」

Người chơi C:「GYAAAAAAAA!!!」

Người chơi D: 「Chuyện gì thế? Chuyện quái gì đã xảy ra?!!」

Người chơi E: 「Tao cũng đếch biết!」

NPC: 「A-AI ĐÓ! LÀM ƠN GIÚP VỚI!!」

Khi họ đã hoàn hồn trở lại, mọi thứ đã quá trễ rồi. Tôi đá vào cẳng chân của mục tiêu rồi đâm vào hắn ta từ đằng trước...và xiên qua cổ họng hắn ngay trước khi tùng xẻo hắn lúc còn trên không. Tôi, sau đó túm lấy những cái xác còn lại và ném chúng đi để tạo khoảng trống cho tôi săn những cái cổ của người chơi khác. Và khi màn PK tiếp diễn, sự hỗn loạn thậm chí ngày càng lan rộng hơn nữa.

Người chơi F: 「Ah! Chính là con nhỏ đó!」

Người chơi G: 「Con khốn nạn!」

Người chơi H: 「ĐỒ SÁT NÓ!!」

Người chơi I: 「Bắt lấy nó!」

Một vài người chơi trong trạng thái bối rối đã bắt đầu có phản ứng trở lại, chắc là đám chơi từ thời beta test à? Mà thì cũng chẳng khác mấy, tôi vẫn sẽ giết sạch mọi người bằng mọi cách có thể như cái cách mà tôi đã xiên chết hàng chục tên khác thôi.

Người chơi G: 「Bình tĩnh lại đi mọi người! Tạo khoảng trống nào!」

Người chơi  I: 「Bao vây nó!」

Có vài người đã trấn tĩnh lại và cố gắng giúp ổn định tinh thần người xung quanh và kiểm soát khu vực. Nhưng tiếc là, chỉ nhiêu đó là chưa đủ đâu, tôi ngay lập tức chạy ngược lại về phía họ.

Người chơi G: 「!! Đ* mーー!」

Ngay trước cả khi hắn ta kịp nhận ra, tôi đã nhẹ nhàng gặt cái đầu hắn xuống, nhưng cái giá phải trả cho việc này là tôi đã bị bao vây bởi hai nhóm khác.

Người chơi H: 「Con đi*m! Sao mày dám làm vậy với Aniki!」

Người chơi J: 「Mày không thấy là mày đã đi quá xa rồi à?」

Người chơi I: 「Mày đã bị vây lấy bởi ít nhất 11 người. Hãy chịu chết đi con khốn」

Tiên phong là 3 tên kiếm sĩ với một tên xài giáo và những tên dùng rìu cùng với dàn 4 kẻ trông như ma pháp sư và 2 tên cung thủ ở tuyến sau... nếu tôi không nhanh di chuyển thì họ sẽ dồn hỏa lực vào tôi nhưng nếu tôi cứ vậy đâm đầu vào thì sẽ bị đám tiên phong hạ gục... và chuyện sẽ còn tệ hơn khi tôi để tốn quá nhiều thời gian ở đây và tạo thời gian cho đám người chơi khác sắp hoàn hồn nhảy vào vòng chiến. Thế thì tôi sẽ phải dùng đến lựa chọn duy nhất vậy...

Rena: 「Đành chọn cách thoát này vậy.」

Người chơi I: 「Này! Chờ đã, con khốn này!」(L.A: khá thắc mắc, chờ làm vẹo gì cơ?)

Tôi không phải con khốn, cơ mà giải thích cũng vô ích thôi nhỉ. Tôi vượt qua Đài phun nước và tiện giết luôn mấy người chơi còn trong hỗn loạn và vài NPC khác trên các quầy hàng ven đường nữa.

Người chơi J: 「tsk!! Con khốn đó vẫn chưa xong à!」

Ù ôi, khi tôi ngoái đầu lại nhìn một tẹo thì thấy rõ biểu cảm hoảng loạn của hắn khi bắn trượt mục tiêu, cái này thì hẳn là trời giúp tôi rồi.

Người chơi K: 「Đệc-!!」

Tên cũng thủ bắn thêm một mũi tên nữa và tôi phản ứng lại bằng cách túm lấy một đứa trẻ NPC gần đó để đỡ đòn như một tấm khiên thịt.

Người chơi K: 「Mày có còn là con người không?!」

「Còn là con người không à?!」 hẳn là không rồi. Ừ thì tôi cũng nghĩ tôi là người xấu. Mà kệ thây nó, tôi quẳng đi đứa trẻ phía sau tôi.

Người chơi H: 「Nguy rồi-!」

Người chơi I: 「tsk! Nếu không sớm chữa thì thằng bé chết mất!」

Một tên kiếm sĩ nhanh chóng bắt lấy đứa trẻ ーーー nhưng tầm nhìn của hắn đã bị hạn chế lại bởi việc này, và tôi nhanh chóng chợp lấy cơ hội này để xiên cả tim hắn cùng cánh tay đứa trẻ cùng một lúc. Sau đó tôi chuyển hướng sang gặt lấy cái đầu của một ả priest trông như đang cố gắng chạy đến để giúp thằng bé. Thằng bé đang mắc kẹt với tôi giờ chẳng khác gì vật cản đường nên tôi để yên nó một chỗ đấy.  [note19719] 

Người chơi L: 「Ryne! Cherry!」

Vậy ra đó là Ryne-san và Cherry-san. Mà tôi cũng chả có quan tâm điều này lắm... tôi âm thầm lẻn ra sau tên cầm giáo vừa hét lên mà không hề còn để ý đến tôi đó. Đạp mạnh lên phần sau đầu gối hắn rồi sau đó xiết chặt cổ và vặn mạnh. Tôi khá chắc là lượng HP còn lại của hắn cũng đã đi tong theo cái âm thanh 『Rắc』và vài thứ tiếng ẩm ướt khác ấy.

Có lẽ do thiết lập theo kiểu Thực Tế mà đôi mắt hắn trở nên trắng dã còn miệng thì bắt đầu sủi bọt mép. Um thì tôi sẽ cứ để mặc hắn vậy và đá vào bụng hắn, cướp lấy cây giáo và phóng vào tên lính canh đằng sau.

Khi tôi cố gắng lao thẳng vào tên kiếm sĩ thứ hai, kẻ vừa đỡ thành công ngọn giáo của tôi, tôi nhìn thấy một cái rìu lớn bay thẳng tới chỗ tôi. Tôi lộn nhào tránh nó và phi dao đáp trả lại tên cầm rìu rồi nhận lại một kết quả khá khả quan là một cú phi dao găm thẳng vào đầu hắn ta.

Thật là tuyệt vời quá đi mà.

Rena: 「Còn lại hai tên kiếm sĩ tiên phong và hai tên cung thủ à....」

Những NPC cảnh vệ cùng những người chơi cũng dần hết choáng rồi. Chẳng còn nhiều thời gian cho tôi nữa... 

Rena: 「Kết thúc nhanh nào...」

Người chơi I: 「tsk!」

Người chơi J: 「Hậu phương đâu, hãy cảnh giác! Chúng ta không có đủ người ở đây đâu!」

Lao thẳng vào tuyến sau và bỏ qua hai tên kiếm sĩ. Khi cả hai còn đang quay người giúp đỡ tuyến sau... tôi quay ngược người chạy về phía ngược lại, suy cho cùng thì cũng chẳng cần phải cố gắng đú đởn đến phút cuối đâu nhỉ.

Người chơi I & J: 「「Chết tiệt!」」

Tôi trốn thoát và vượt khỏi thị trấn trong lúc đâm vài cái họng và gặt nhẹ thêm vài cái đầu từ đám NPC từng tên một như bình thường. Bởi tôi cũng chẳng hề quen thuộc gì với mấy con hẻm nhỏ cũng như tôi cũng chả thể tàng hình khỏi cái đám đó, nên tôi cứ thế chạy dọc theo đường chính và kéo những NPC cùng các người chơi vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra nhanh chóng rơi vào sự hỗn loạn.

Phá đổ những quầy hàng còn đầy ắp hàng hoá và ném đi những món vũ khí mà tôi vớ được trong lúc chạy ngang qua. Vài tên người chơi ngáo ngơ đã bị dính headshot và chết tại chỗ.

Vài lần họ tưởng chừng như sắp bắt được tôi thì tôi dừng lại và nhảy lộn ngược về phía sau rồi ném chúng đi bằng đòn vật. Nhân dịp đó thì tôi cũng sẵn tay mượn tạm mấy món vũ khí và ném chúng ra sau đồng thời cũng tiện xiên vài cái họng để giết chúng luôn. Tôi cũng thó được vài món hàng khá khá trên mấy cái quầy và tiếp tục hành trình trốn thoát.

Nếu tôi mà có dư dả thời gian, tôi sẽ chú ý đến việc bán mấy món đồ thiết yếu như dược phẩm, thứ đang có lượng cầu ngày càng tăng từ những người sẽ dùng chúng trong tương lai. Trong lúc nghĩ về nó thì tôi cũng sắp rời được khỏi thị trấn rồi.

NPC: 「Này cô kia! Dừng lại!」

Người gác cổng ra lệnh cho tôi ngừng lại khi mà cánh cổng chỉ vừa lọt vào tầm mắt, nhưng tôi chỉ đơn giản là làm lơ nó và nhảy qua đầu ông ta. Việc trốn thoát khỏi 『Thị trấn đầu tiên』 đã thành công.

==============================================

《Cấp độ đã tăng》

《Đã nhận điểm kỹ năng》

【Giá trị Karma đã giảm đáng kể】

《Nhận được kỹ năng: 『Theft』》(Trộm)

《Nhận được kỹ năng: 『Jump』》(Nhảy)

《Nhận được kỹ năng: 『Evasion』》(Tránh né)

《Nhận được kỹ năng: 『Martial Art』》(Võ thuật)

《Nhận được kỹ năng: 『Assassination Art』》(Kỹ thuật ám sát)

《Nhận được kỹ năng: 『Fatal Blow』》(Đòn chí mạng)

《Nhận được kỹ năng: 『Feint』》(Yếu điểm)

《『Dagger Art』 đã lên cấp》

《『Surprise Attack』 đã lên cấp》

《『Acrobatics』 đã lên cấp》

《『Throwing』 đã lên cấp》

《『Walking』 đã lên cấp》

〚Nhận được danh hiệu: Slaughterer〛 (Sát nhân hàng loạt)

〚Nhận được danh hiệu: Demon〛(Ác quỷ)

〚Nhận được danh hiệu: Thief〛 (Đạo chích)

〚Nhận được danh hiệu: Criminal〛(Tội phạm)

==============================================

Ooohh?! Bằng cách nào đấy, có một đám người khá đông đang đến...

Liệu chúng có quyết định tiếp tục truy đuổi tôi sau khi tôi biến cái thị trấn vừa nãy thành vùng chiến chứ? Ừ thì, chúng vẫn bất chấp bám theo tôi, nên thôi thì lẩn vào trong cánh rừng phía nam, nơi nằm ngay tầm mắt tôi nào.

Người chơi M: 「Chờ đã!」

Người chơi N: 「Này, đây cũng là một sự kiện à?」

Người chơi O: 「Không phải tổ chức sự kiện bây giờ là quá sớm sao? Hệ thống chỉ vừa mới mở cửa hai ngày thôi đấy, đúng không mọi người?」

Người chơi P: 「Dù gì thì, sẽ ổn hết thôi nếu ta cố gắng bắt con nhỏ đó trước nhỉ?」

Có vẻ như vài người còn chẳng biết chi tiết chuyện đã xảy ra cũng đú theo truy bắt tôi, mà tôi cũng chẳng có ý định để bị bắt đâu.

Rena: 「Giờ thì...」

Tôi đã đến được cánh rừng phía nam và cũng đã vào đủ sâu rồi. Tôi, ngay sau đó nép người nấp sau những cái cây,ーー

――― rồi dùng dao cắt cổ bản thân để tự sát.

~[^^]~[^^]~[^^]~[^^]~[^^]~

L.A: Đây là 3 chapters câu view và follow, sau này sẽ trung bình 2 chap/tuần nếu rảnh và 1 chap/tuần nếu mắc phải làm việc đêm khuya

Bên Eng có 28 chapters và drop hơn 1 tháng (trước đó 10 ngày/1 chap)

Nên về sau chap 29, sẽ có thể 2 tuần/chap để dịch Hoa_Viet

Còn trước đó thì bọn tui sẽ chạy nhanh hết sức để kịp 21 chap đầu

Tất nhiên sẽ rất hoàn nghênh ai đó chuyên mảng Hoa ngữ giúp đỡ

Hết rồi, m.n một ngày vui vẻ

Bình luận (0)Facebook