• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 07

Độ dài 1,472 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 11:06:29

《Khám Phá Hầm Mộ Dưới Lòng Đất -3》

Rena: 「Vậy thì, từ bây giờ làm ơn hãy giúp đỡ mình, nhé?」

Azabu: 『……(*phạch**phạch*)』[note20114] 

Cậu ta từ giờ sẽ có tên là Azabu-san, một Phantom Mantle mà tôi vừa thuần hóa trước đó. [note20115] 

==============================================

Tên: 『Azabu-san』

Tộc: 『Phantom Mantle』 | Cấp độ: 『9』

Trạng thái: 『Đang chiếm hữu』

【Trang・Kỹ năng】

『Trôi Nổi Lv. 3』『Ám Thị Lv.3』『Chiếm Hữu Phòng Cụ Lv. 4』『Phong Ma Thuật Lv. 4』『Ám Ma Thuật Lv. 2』『Gia Cường Ma Thuật Lv. 2』『Vô Hiệu Trạng Thái Bất Thường Lv. -』

【Trang・Danh Hiệu】

『Ma Hầu của Rena』 – Bằng chứng cho việc một ma vật trở thành Ma Hầu của Rena – 〚Tăng hiệu quả buff nhận được từ chủ《Tiểu》〛

==============================================

Azabu-san đang chiếm hữu cái áo choàng mỏng của tôi.

Tôi đã yêu cầu cậu một điều tương tự như với Kageyama-san, là bảo vệ tôi và phòng bị đằng sau lưng.

Rena: 「Bây giờ tổ đội cũng tương đối ổn định rồi, có lẽ mình nên chọn thêm mấy kỹ năng bổ trợ nữa」

Tôi vẫn còn kha khá điểm kỹ năng, nên lấy cái gì đây ta?

Với kỹ năng ám thị thì tôi cũng có thể tự kích hoạt bằng chính sức bản thân ngoài ra trong nhóm còn có Yamada-san và mấy bé khác cũng tự làm được, hẳn sẽ là cần thiết để lấy thêm mấy buff cho toàn đội? Vậy thì, mấy cái này ổn nè.

《Tiêu tốn 3 SP để học được kỹ năng mới : Cổ Động Tinh Thần》

《Tiêu tốn 3 SP để học được kỹ năng mới : Lãnh Đạo》

《Tiêu tốn 3 SP để học được kỹ năng mới : Chỉ Huy》

《Cổ Động Tinh Thần》 và 《Lãnh Đạo》 đều là kỹ năng tăng cường chỉ số cho thành viên trong đội khi chiến đấu, còn 《Chỉ Huy》cho phép tôi có thể đưa ra mệnh lệnh cho Ma Hầu và Thú Triệu Hồi mà không cần phải nói lớn ra những điều đó.

Tôi đã chọn và tiêu SP cho mấy kỹ năng có vẻ dễ dùng. 

Đồng thời thì cũng kiếm thêm mấy kỹ năng kháng mà tôi khó lòng tự mình kiếm ra được nào.

《Tiêu tốn 5 SP để học kỹ năng mới : Vô Hiệu Đòn Vật Lý》

《Tiêu tốn 5 SP để học kỹ năng mới : Vô Hiệu Đòn Ma Pháp》

《Tiêu tốn 5 SP để học kỹ năng mới : Vô Hiệu Trạng Thái Vật Lý Bất Thường》

《Tiêu tốn 5 SP để học kỹ năng mới : Vô Hiệu Trạng Thái Tâm Lý Bất Thường》

Vầy là có vẻ ổn áp rồi đấy.

Cả thảy hao mất 29 SP nhưng tất cả chúng điều là cần thiết. Giờ thì, đi tiếp thôi.

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

―――― Oh? Tôi nghe thấy tiếng bước chân khi đang săn vài con ma vật. Tất thảy đám ma vật ở khu vực này đều ở dạng trôi nổi hoặc kéo lê chân trên mặt đất dạng như xác sống hay mấy con ruồi ngày hạ ấy, vậy thì đây không phải là tiếng của đám ma vật rồi. Bên cạnh đó thì tiếng bướng chân này có vẻ giống hợp với con người hay mấy thứ tương tự hơn... Là mấy tên người chơi khác à?

Giờ thì, chắc là nên cảnh giác và tiếp cận đồng thời dẹp bỏ đi sự hiện diện và âm thanh của tôi càng nhiều càng tốt nhỉ……

Rena: 「……」

Tôi thấy rồi có vẻ là bọn chúng đang ở phía bên kia của cái góc đó. Tôi có thể nghe rõ mồn môt giọng của bọn chúng.

Giờ thì, chắc là làm gỏi gọn gàng bọn chúng sau khi tìm hiểu thêm một tí thôi.

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

Hannes: 「Đệch mợ! Tao vẫn đéo thể nào quên được con khốn đó!」 

Ryne: 「Bình tĩnh lại đi Hannes , có tức gì thì cũng chẳng có ích bây giờ đâu, mày hiểu mà?」

Hannes: 「Nhưng mà, đĩ mẹ nó! Con khốn đó bị cái lồn gì vậy!? Bỗng dưng giết chết NPC hướng dẫn, mở ra trận thảm sát và thậm chí nó còn mang cả những đứa trẻ vô tư ra làm khiên sống cho nó, thế mà đéo giận được sao!?!」

Tôi là Hannesーーーtất nhiên, đây là tên nhân vật của tôiーーーTôi đang thật sự rất giận vì mấy chuyện chết tiệt diễn ra cách đây khoảng 1-2 tiếng trước.

Kẻ đã làm tôi phát tiết như vậy, đã xuất hiện giữa một biển người với ngoại trang như một tân thủ ーーーMà hẳn con khốn đó đúng là tân thủ thậtーーーxuất hiện trước mặt vị NPC Hướng dẫn đáng kính và giết ông ấy.

Ông ấy chính là người đã chăm sóc nâng đỡ chúng tôi ngay từ bản Beta. Ông ấy thật sự rất nổi tiếng giữa cộng đồng những người chơi vì tính cách thân thiện đặc trưng không bao giờ thay đổi. Và việc này thật sự đã khiến chúng tôi chịu một cú sốc tâm lý nặng.

Nhưng mà cũng chẳng có dư thời gian lắm..... chỉ trong một chốc, cô ả đó đã đồ sát sạch tất tảy người chơi xung quanh người hướng dẫn và biến thị trấn đầu tiên cuốn vào vòng xoáy hỗn loạn.

Kể cả vậy thì đã có vài người chơi lấy lại được tỉnh táo và chuyển động nhằm bắt hoặc hạ gục cô ta nhanh hết sức có thể, và tôi cũng là một trong số ít đó.

Chúng tôi đã thành công vây hãm cô ta để khiến cô ta phải trả giá vì đã động vào người quan trọng của chúng tôi suốt thời beta.

Ngay khi tôi nghĩ mọi thứ sẽ kết thúc như vậy, xung quanh lại ngập trong hỗn loạn.

Dù là tôi đã rất tự tin vào kỹ năng cá nhân khi chơi game. Nhưng đòn vung rìu của tôi đã bị tránh đi một cách nhẹ bẫng, và chỉ trong một thoáng lơ đễnh, tôi đã ăn nguyên một con dao vào đầu và rồi được hồi sinh. Đến tận bây giờ tôi vẫn thật sự rất là tức giậnーーー!!!!!

Cherry: 「Em cũng nghĩ cô ta là người xấu…」

Hannes: 「Đó!? Thấy chưua, Ryne! Cherry cũng nghĩ giống tao, không phải đó là bạn thửa nhỏ của mày à? Mày không có gì để nói tới con người đã bị đồ sát ngay trước mặt mày và đứa trẻ cô ấy cố gắng giúp đỡ sao?」

Ryne: 「Ngay cả khi tao có thất vọng thì cũng chả làm được gì xấc đúng chứ? Vì chả thể nào tìm ra cô ta nên giờ ta mới tiếp tục trải nghiệm trò chơi như vầy đúng không」

Hannes: 「Ừ, nhưng mà…」

Eleanor: 「Rồi rồi, ngưng chuyện này ở đây thôi. Cậu vẫn có thể tiếp tục việc này sau khi tìm ra cô ta, vậy nhé?」

Người lên tiếng là Ma Pháp Sư, Eleanor. Đúng thật là cũng chả mang lại lợi ích gì khi cứ mãi nói về nó đúng hệt như họ nói... nhưng tôi nghĩ rằng, Eleanor bây giờ đang trông hệt như một con quỷ hay là một mụ phù thủy thậtーーー Iêm hông có nghĩ gi hết, iêm thật sự hông có nghĩ gì tào lao đâu nên làm ơn đừng nhìn iêm như vậy mờ………..

Hannes: 「Lỗi của tôi, tôi đã quá nóng giận rồi, thứ lỗi cho tôi…」

Ryne: 「Không sao đâu, tao cũng hiểu nỗi đau đó mà」

Kellin: 「Ừ thì, mày biết đấy! Cổ tao đã bị bẻ gãy quặp sang một bên! Chấn thương của tao đấy…」

Myra: 「…Mình cũng nghĩ là tim mình đã ngưng đập vài nhịp khi mũi tên mình bắn ra đâm vào người đứa trẻ đó.」

Tất nhiên, không chỉ tôi mà cả thương thủ Kellin và cung thủ Myra cũng đã có một trải nghiệm khó quên rồi, đúng nhỉ…

Đặc biệt là với Kellin… Cú đó thật sự rất đau đấy….. Cậu ta đến tận bây giờ vẫn còn mang trên mặt một ánh nhìn xa xăm…

Hannes: 「Mọi người… đủ rồi! Tiếp tục làm nhóm đầu tiên vét sạch khu này nào! Chúng ta sẽ không để chịu thất bại lần sau đâu!」

Ryne: 「Yeah, Đúng vậy, lần tiếp theo bọn mình chạm trán, chắc chắn sẽーーー」

Rena: 「----Xin chào, ở mấy nơi như này thì mọi người làm ơn đừng có quá bất cẩn hen.」

Đến lúc  tôi có thể nghe rõ một giọng nói lạ của ả nào đó, một con dao găm đã xiên ngay cổ Eleanor, và cái đầu của Cherry đã rơi xuống phía sau...

.

.

.

.

.

.

L.A: Vâng, và thảm sát bắt đầu, đệch mợ, dịch bằng bé IPorn 5 thật sự quá sức với tôi rồi. Chắc tôi sẽ phải suy nghĩ lại về việc sắm con phone mới chứ con IPorn 5 này hẳn chỉ hợp với việc nghe gọi và lướt web hentai thôi .-.

Noelle: Yayayayay, thế là truyện lại tiếp tục chạy nha. M.N ý kiến đóng góp gì làm ơn để ở bên dưới cho anh L.A đọc ạ <3

Bình luận (0)Facebook