• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Giao Đoạn: Nhân viên tiếp tân, Pháp Sư và Cô bé 10 tuổi(Nửa Đầu)

Độ dài 2,459 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 01:22:41

※Celia’s Point of View

Sau khi đưa Cielmer-san đến một quán trọ dành cho nữ giới, tôi lập tức quay lại bang hội.

Ban đầu tôi dự định sẽ ghé qua nơi nào đó để mua bữa tối cho mình và Carol, nhưng vì cuộc trao đổi lúc trên đường đến quán trọ làm tôi thấy rằng phải thảo luận với Carol về vấn để này càng sớm càng tốt.

Cô bé chắc chắn đã kiểm tra chúng tôi. Nghĩ tới chuyện này làm tôi không ngừng suy nghĩ được.

Nhưng đồng thời đó cũng là dấu hiệu cho thấy cô bé sẵn sàng tin tưởng tôi.

Mặc dù cô bé trông không khác gì một cô bé đáng yêu chỉ mới 10 tuổi. Nhưng cách cư xử của cô bé lại hoàn toàn khác biệt.

Đôi khi vẫn phản ứng hợp với lứa tuổi của mình nhưng mà cô bé lại cực kỳ thông mình. Tôi đã phải kinh ngạc vài lần trong lúc nói chuyện với cô bé.

Căn cứ vào việc tôi nhìn thấy cô bé chặn được giáo băng và theo những gì Carol nói thì cô bé khá mạnh mẽ so với một đứa trẻ 10 tuổi.

Có rất nhiều phòng ở trong bang hội vì đôi khi cần phải nói chuyện riêng với các thợ săn cho các yêu cầu đặc biệt. Vì thế trong những dịp như vậy, có những căn phòng nhỏ không tên được các nhân viên gọi là “Phòng nhỏ”.

Tôi mở cánh cửa của một trong những căn phòng nhỏ đó và đi vào trong.

“Tớ về rồi đây.”

“Chào mừng quay lại.”

Sau khi được người bạn đã quen nhau nhiều trong năm - Carol chào đón, tôi ngồi xuống.

Carol nói “Vậy bây giờ cậu sẽ khiển trách mình sao?” với một gương mặt rất vô tư, tôi chắc chắn sẽ khiển trách cậu ấy sau. Nhưng trước đó tôi có một vấn đề quan trọng hơn cần phải thảo luận với cậu ấy.

“Việc đó để sau đi.”

“Vậy cậu có tìm hiểu thêm được thông tin gì của cô nhóc ấy không?”

“Tớ đã làm... nhưng không hoàn toàn. Chỉ là linh cảm thôi nhưng tớ cảm giác như cô bé cố tình nói ra cho tớ biết.”

“Hmmm, như tớ nghĩ, cô bé thật sự không bình thường. Mặc dù việc cô bé vẫn còn sống sau khi đỡ được giáo băng là đã khó để coi cô bé như một đứa trẻ 10 tuổi bình thường được rồi.”

Carol nói vậy với một giọng điệu vô cùng thích thú. Tôi cũng quan tâm đến cô bé nhưng bây giờ, tôi nghĩ rằng nên sắp xếp lại những thông tin mà chúng tôi biết.

Đầu tiên, phải nói chuyện với Carol một lần nữa.

“Có đúng là cậu đã sử dụng 10 cái không?”

“Tớ chắc chắn. Thành thật mà nói thì tớ đã nghĩ rằng mình đã hơi quá tay, nhưng tớ không ngờ là cô nhóc có thể chặn hết tất cả lại được.”

“Nếu vậy, năng lực phòng thủ của cô bé phải nằm ở hạng A, đúng chứ?” 

“Sức mạnh tấn công của cô nhóc chắc chắn là hạng B. Dù cho bọn tớ có đấu thêm trận khác với cùng điều kiện, thì tớ có thể sẽ không thua, nhưng cũng không thể thắng. Mặc dù vậy tớ sẽ thắng nếu sử dụng tới nghề của mình.[note24860]

Tuy nhiên, nói tới độ thành thục các kết giới của cô nhóc, tớ không thể nào mà so sánh cho được. Thẳng thắn mà nói, nó thật sự quá điên rồ mà, thứ đó.”

“Có đúng là nó mạnh tới mức để cho cậu nói như vậy không?”

Nghe Carol thản nhiên nói vậy, tôi vô thức nhíu mày.

Có thể tôi không am hiểu về phép thuật nên không biết nó điên rồ ở chỗ nào.

Nhưng không phải hơi quá khi gọi một cô bé 10 tuổi là điên rồ sao?

“Vậy là cậu biết nó có đủ sức mạnh phòng thủ để chặn được một thanh giáo băng đúng không?”

“Tớ thật sự đã nhìn thấy nó xảy ra.”

“Nhưng mà đó cũng không phải là thứ mà một đứa trẻ 10 tuổi có thể sử dụng được. Với cái kết giới đó, ta có thể dạo quanh 80% các môi trường sinh sống của quái vật trong khi ngân nga vài điệu nhạc nữa kìa.

Thêm vào đó là tớ đã không nhận ra có một kết giới cho đến khi ngọn giáo đâm vào cô nhóc.

Nên tớ mới nghĩ là mình đã lỡ làm điều đó mất rồi."

“Cho nên ý của cậu là cậu đã sử dụng nó dù không biết về cái kết giới này?”

Nếu đó không phải là Cielmer-san, có lẽ đầu tôi sẽ bay ngay bây giờ.

Không, nó có thể kết thúc mà không có vấn đề gì. Rốt cuộc Rank của Carol đủ cao để được tha tội cho một “tai nạn nhỏ” như là giết một tân binh.

Nếu tôi phải nói thì vấn đề duy nhất chính là tình trạng sức khỏe tâm thần của tôi sau đó.

“Mà ngay từ đầu, tại sao cậu lại tiếp cận cô bé?”

“Bởi vì cô nhóc có hai viên ma thạch của quái vật hạng B đấy, cậu biết không?

Nếu như có một cô nhóc ở tuổi đó mà lấy được nó thì đương nhiên là tớ phải hứng thú với nó rồi.”

“Ngay cả khi cô bé có đánh bại được quái vật hạng B đi nữa, tớ cũng không cho rằng cậu cần phải dùng đến mấy ngọn giáo băng đâu.”

“Sao bữa nay cậu cứ nói đi nói lại mấy câu này riết thế? Tớ cũng rất hối hận và nghĩ chuyện này sẽ gây phiền toái cho cô bé. Nhưng mà Celia này, cũng không tệ nếu như chúng ta có thể đánh giá chính xác được sức mạnh thực sự của con bé đúng không?”

Chắc chắn ngay cả khi tôi biết cô bé rất mạnh, nhưng việc nhìn thấy cô bé chặn được giáo băng đã làm thay đổi cách nhìn của tôi đối với cô bé.

Tôi cũng đã nhìn thấy Carol sử dụng giáo băng vài lần, nhưng nếu tới 10 cây thì nó có thể dễ dàng đóng băng cả một sân tập rộng cỡ đó.

Ngay trước mắt tôi, Cielmer-san đã chặn đứng được một thứ rất mạnh mẽ đồng thời tránh được thương tổn cho bản thân. Việc đó đã làm cho đánh giá của tôi về cô bé thay đổi ngay lập tức.

“Rồi, nói tới cái kết giới đó, cô nhóc luôn luôn kích hoạt nó cậu biết không?”

“Luôn luôn sao?”

“Lời sao ý vậy. Dựa trên những gì tớ thấy, vào lúc tớ tiếp cận cô nhóc ở cuối trận giả chiến, nó đã được thiết lập lại.

Từ đó, ngay cả lúc chúng ta nói chuyện ở đây và khi cậu đưa cô nhóc đến nhà trọ, cô nhóc vẫn luôn duy trì cái kết giới đó.”

“Nhưng tớ đã không thể cảm nhận thấy nó một chút nào.”

“Nó mỏng đến nỗi tớ hầu như không thể nhận thấy nếu như không cố gắng tập trung. Mặc dù vậy nó vẫn có thể chặn được giáo băng.

Mà nó còn được duy trì liên tục nữa chứ. Thấy chưa, thế không phải điên rồ thì là gì?”

Tôi gần như đã gật đầu đồng ý với những lời mà Carol nói. Tôi sẽ không gọi cô bé là điên rồ, nhưng tôi chắc chắn sẽ cảm thấy như nó đã lệch khỏi thường thức.

Đầu tiên, tôi chưa bao giờ liệu được tình huống mà giáo băng bị vô hiệu. Hơn nữa bởi vì Cielmer-san đã chặn nó lại, có nghĩa là cách mà cô bé dùng để xử lí 9 ngọn giáo băng trước khi đâm vào kết giới có thể cũng đủ điên rồ lắm rồi.

“Nếu thứ đó còn phát triển hơn nữa. Ta có thể gọi nó là hình thức cuối cùng của phép thuật kết giới. Nó đã ở mức mà cô bé có thể đặt cho nó một cái tên.

Giảm mức tiêu thụ ma lực là vấn đề cần giải quyết trước, nhưng dù cho nhìn từ góc độ đó thì loại kết giới này cũng đã là đặc biệt lắm rồi. Ngay cả kỹ thuật che giấu việc cô bé đang sử dụng phép thuật cũng có đẳng cấp thuộc vào dạng hàng đầu luôn.”

“Rồi rồi.”

“Đừng có thờ ơ thế chứ. Một điều nữa, tớ đã nói rằng mình sẽ thắng nếu sử dụng tới Nghề phải không?  Nhưng tớ cũng nghi ngờ rằng cô bé đang che giấu một thứ gì đó khác nữa, nên tớ không biết được liệu ai sẽ thắng nếu cả hai bọn tớ chiến đấu hết sức.”[note24861]

“Đợi đã, cô bé vẫn có thể mạnh hơn nữa sao?”

“Tớ nghĩ rằng chỉ cần có cái kết giới đó cũng đủ làm cho cô nhóc không thể bị đánh bại bởi những thợ săn dưới hạng B rồi.”

“Đó là sự thật nhưng...”

“Được rồi, đây chỉ là suy đoán của tớ. Nhưng từ cách cô bé chiến đấu, tớ cảm nhận được từng cử động của cô bé đều rất bình tĩnh. Hơi khó để giải thích nhưng cô bé cho tớ một cảm giác như 'Mình có thể làm được nếu nghiêm túc' từ cô bé.

Đương nhiên là cô bé có thể tự tin mà không cần lý lo gì, cho nên tớ không thể nói chắc được.

Mặc dù như thế, có thể cô bé vẫn có đủ sức mạnh để chứng minh cho sự tự tin đó. Tớ cũng không thể phủ nhận khả năng thứ hai, vì vậy tốt nhất là nên giữ bí mật về Rank của tớ đi. Dù sao, cô bé cũng nghĩ tớ là một người hạng B.”

“Tớ không thể nghĩ rằng Cielmer-san sẽ trở nên kiêu ngạo, nhưng như thế này cũng hợp lý.

Mặc dù vậy, cô bé không sai khi cậu là hạng B.”

Carol có thể là hạng B, nhưng cậu ấy không chỉ là một hạng B tầm thường.

Nhưng mà ngay từ đầu cũng không thể gọi những thợ săn hạng B chỉ là những thợ săn “tầm thường” được.

“Chúng ta có thể đưa ra rất nhiều phỏng đoán dựa trên tình hình của cô bé nhưng đầu tiên chúng ta cần có thông tin trước đã. Cô nhóc đã nói cho cậu biết một chút đúng không? Vậy cậu đã hỏi cô nhóc ấy cái gì?”

“Tớ đã hỏi tại sao cô bé lại vội vàng muốn nâng rank của mình lên.

Rốt cuộc yêu cầu của cô bé là tăng rank. Không có gì lạ khi muốn có rank cao hơn nhưng... đối với cô bé, tớ cảm thấy có gì đó rất khác biệt.”

“À, đúng rồi. Vậy cô nhóc trả lời như thế nào?”

“Cô bé muốn thoát khỏi đất nước này.”

“Một cô bé 10 tuổi muốn thoát khỏi đất nước này sao.”

“Cô bé không nói cho tớ biết lý do là gì. Không, trước đó, cô bé có hỏi tớ có ngăn cô bé rời khỏi đất nước này không.”

“Celia, cậu bị vướng vào một đống rắc rối rồi đó. Vậy cậu trả lời thế nào?”

Carol nhìn tôi bằng ánh mắt tràn đầy vẻ quan tâm. Không, thay vì quan tâm thì đúng hơn đó là ánh mắt đầy vẻ thích thú.

Nói cách khác là cậu ấy có lẽ đang tò mò liệu tôi sẽ lún sâu vào vấn đề này tới mức nào.

“Ở thời điểm này, tớ đồng ý với cô bé. Mặc dù đối với bang hội ở thị trấn này, họ có thể không muốn cô bé rời đi, nên có lẽ họ sẽ cố gắng giữ cô bé ở lại.”

“Vậy có nghĩa là cậu muốn giúp cô nhóc?”

“Tớ sẽ quyết định điều đó sau. Bởi vì tớ vẫn còn đang xem xét có nên giúp đỡ cô bé hay không.

Rốt cuộc, cô bé còn nói rằng mình chưa bao giờ nhìn thấy một ma cụ nào trước đây và còn không biết cách sử dụng chúng. Cô bé chỉ nói một cách tình cờ về nó thôi, nhưng tớ nghĩ rằng cô bé đang cố tìm hiểu xem ma cụ phổ biến như thế nào.”

“Ngoại trừ những vùng quê hẻo lánh, nó hẳn là phải rất phổ biến nhỉ? Dù sao cũng rất dễ để thu nhập ma thạch vì chỉ cần chiến đấu với những con quái vật cấp thấp.

Giá của ma cụ tùy thuộc vào chính vật phẩm đó, nhưng những cái đơn giản thì lại khá rẻ.”

“Chúng đủ rẻ để một gia đình bình thường có thể mua được.”

Do đó bất cứ ai cũng có thể bắt gặp được một vật phẩm ma thuật phát sáng trong sinh hoạt hàng ngày bình thường.

Về phần này, tôi sẽ để nó sang một bên và quyết định hỏi Carol câu hỏi tương tự mà Cielmer-san đã hỏi tôi.

-------------------

PR: do mấy bữa nay đọc quá nhiều drama với tragedy nên định tìm vài bộ anime xem để đổi gió giảm sang chấn tâm lý. Rồi tôi xem bộ Hồ yêu tiểu hồng nương. Dù toàn tấu hài nhưng drama cũng không thiếu, nhưng thôi kệ hay là được.

Xem mấy bữa nay thích nhất cặp chính hiện tại Bạch Nguyệt Sơ với Tô Tô. Độ tấu hài thì khỏi bàn. Kiếp trước thì con vợ BB chăn chồng shota từ nhỏ đến rồi kiếp này hóa loli bị thằng chồng nó chăn rau lại.

Ngoài ra tôi còn thích cặp Vương Quyền Phú Quý với bé nhện Thanh Đồng. Kiếp trước thanh niên Phú Quý bá mạnh ngầu bấy nhiêu thì kiếp này hãm tấu hài chừng đó. Mà nể thanh niên này thật, đang cõng con vợ mà dám đi tán gái. Hên em vợ nó hiền chứ như cặp nhất kiếp trước ngon mà đi lén phén là xác định với con vợ rồi.(mà chờ chút, hình như thanh niên Ain cũng dính trường hợp này nhỉ, Ciel còn thức mà dám lấy cơ thể Ciel đi làm anh hùng cứu mĩ nhân cứu gái, cưa gái rồi còn tắm với gái nữa chứ, méo biết thanh niên Ain ăn cái giống gì mà gan dữ. Muốn đi ăn mảnh thì đợi con vợ ngủ rồi hẳn đi!!!)

Ấn tượng của tôi về bộ Hồ yêu tiểu hồng nương là: Tấu hài phá mạch cảm xúc, trâu già khoái gặp cỏ non, chăn rau. Máy bay tìm phi công, chăn shota. Trẻ em thích chơi đồ cổ, đồ độc, đồ lạ. Ngoài thì nói mối nhân duyên người yêu nhưng tôi lại thấy giống chăn rau với chăn shota thì đúng hơn.

Kết luận tôi rút ra từ bộ này: BB nào rồi cũng sẽ hóa Loli thôi(điển hình như Tô Tô và Thanh Đồng, hai ẻm dạng loli cute vô đối).

Bình luận (0)Facebook