Cuộc phiêu lưu của phù thủy cắm sừng
Majikari (まじかり)Makuwauni (まくわうに)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 65 - Nơi kết thúc của <Fire-Breagthing Dragon> và 1 khởi đầu mới của 3 chị em Elf

Độ dài 1,930 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-15 21:45:30

"Được rồi, đến bước cuối cùng thôi"

Sau khi chắc chắn rằng Lili và Lilu đã được giải phóng khỏi đôi mắt quyến rũ của Minato, Shinji di chuyển Lilu sang 1 bên với dây leo của mình và đứng trước mặt Minato

Minato đã không thể làm gì ngoài yên lặng và tự xấu hổ khi ra trong khi nhìn những người phụ nữ của mình bị cướp đi, và nhìn lên Shinji 1 cách chậm chạp

“Shinji-san! Lili and Lilu…!”

"2 em ấy đã an toàn rồi"

Lila đã giả vờ bị quấn lấy bởi dây leo cho đến khi nghe thấy vậy, cô liền nhanh chóng đẩy nhẹ những chiếc dây ra và chạy đến cho Lili và Lilu

Toàn bộ cơ thể của họ được bao phủ bởi dịch nhầy tiết ra từ dây leo, và bên trong họ cũng chứa đầy dịch trắng của Shinji, nên giờ đây thể trạng của họ rất mềm dịu và loạng choạng

Tuy nhiên, khi 2 người họ được nới lỏng và thả ra từ những chiếc dây leo, Lila chạy đến chỗ họ và ôm họ chặt bằng cả 2 tay.

Lili và Lilu đã trở nên kiệt sức vì những sự kích thích cực độ trong 1 thời gian dài, nhưng tâm trí của họ đã quay về và họ biết mình cần làm gì, 2 chị em cũng ôm lấy lưng của Lila

"Cảm ơn nữ thần...!Lili, Lilu...!"

”Onee-chan…Em xin lỗi... em đã mang đến cho chị rất nhiều rắc rối..."

”Onee-chan…Em xin lỗi... vì mọi thứ mà bọn em đã làm..."

"Không sao đâu... chị mừng vì mọi thứ đã quay trở lại với chúng ta..."

Lila mỉm cười, nước mắt tràn lên mắt cô. Lili và Lilu cũng mỉm cười

"Nếu có điều gì mà mày muốn nói trước khi đi, mày có thể nói"

“…~Ugh, Puha… Ogh… Ugh…”

Shinji di chuyển đoạn dây leo đang che miệng của Minato. Sau đó, anh quấn dây leo xung quanh Minato để che đi tầm nhìn của hắn

Minato cuối cùng cũng đã có thể hít thở không khí sạch sau khi Shinji di chuyển đoạn dây leo bị thâm bãi nôn của anh. Mặc dù tầm nhìn của anh bị che đi, nhưng trái tim tan nát của Minato lại không hề có ý định phản kháng gì cả, như thể anh đã mất mọi thứ vậy

Lila đi đến bên cạnh Shinji, đồng thời dịu Lili và Lilu đi cùng trên vai, và nhìn xuống Minato, người đang quỳ 1 cách đáng thương giống như bị trừng phạt vậy

Có rất nhiều điều mà Lila muốn nói trước mặt Minato. Hàng loạt sự tức giận và sự hành hạ đang ở trong tâm trí cô

Nếu cô ném hết những điều đó đến hắn, cho dù cô có bao nhiêu thời gian đi chăng nữa, sẽ không bao giờ là đủ

Đó là lí do vì sao Lila dừng lại những lời nói oán trách của mình ở miệng mình

Cô quyết định đặt hết sự căm phẫn của mình vào những lời cuối cùng của mình

"...Tạm biệt và làm ơn hãy kết thúc trong khổ sở"

Những từ ngữ băng giá xuyên qua Minato

"Anh là người đàn ông tệ bạc nhất mà tôi từng gặp"

"Chúng tôi sẽ quên đi anh sớm thôi..."

Minato run rẩy trước giọng nói của Lili và Lilu

Thật sao, sau ngần ấy thời gian

Chỉ đến lúc này, sau khi nghe những lời cay đắng của Lili và Lilu, Minato mới nhận ra rằng hành động dùng ma thuật quyến rũ của anh ta là hành động khiến người khác phải tức giẫn

"Mày thực sự định giết tao sao"

"Không phải điều đấy quá hiển nhiên sao"

Minato bắt đầu tai tái trước những giọng điều như thể hiển nhiên mà không hề chứa bất kỳ biểm cảm đặc biệt nào của Shinji

"Tôi, tôi còn chưa được chạm vào người phụ nữ của bạn. Bạn nghĩ rằng thế là đủ để khiến bạn trở thành 1 kẻ giết người sao"

"Tao không muốn nghe 1 người sử dụng đôi mắt chứa đầy ham muốn như thế oán trách tao đâu"

"Chỉ vì lí do đó vậy sao"

“Không phải cũng là 1 lí do tốt đấy chứ,” Shinji mấm môi, và khi Minato nghe được Shinji mấm máy về điều gì đó, anh ta biết Shinji đang không hề đùa giỡn

Anh ta bắt đầu cứu chữa cho bản thân mình 1 cách tuyệt vọng, mặc dù anh ta đang sợ hãi và chảy 1 ít nước mắt

"Nữ, nữ thần là người đã triệu hồi tao. Mày nghĩ rằng mày có thể giết tao như vậy sao. Mày sẽ phải hững chịu cơn thịnh nộ của nữ thần"

”Minato!!”

”Mghh!! Mghh!!”

Flair đã theo dõi 1 cách im lặng cho đến khi Minato nói ra <Nữ thần-sama>, cô hét lên và bịt miệng của Minato bằng tay của mình

Minato không thể nói thêm gì nữa, nhưng vẫn cố gắng vùng vẫy để thoát ra khỏi tay của Flair để la lên

"Tông đồ của nữ thần..."

"Đúng là..."

Lila và những người khác cảm thấy bối rỗi bởi những từ ngữ không hề trong tầm kiểm soát của mình

Trong lúc đó, Shinji, không hề có chút ngạc nhiên nào, lấy ra 1 con dao găm từ vỏ bọc của nó từ túi của mình

Shinji đã nghe được từ Flair rằng cô không thể nói cho anh ấy bởi vì cô không thể nói được những từ ngữ đấy ra, và anh nghĩ rằng sẽ có điều gì đó tồn tại và thậm chí còn mang cấp bậc cao hơn cả 1 tinh linh... có lẽ thậm chí là 1 vị thần

Bỏ qua những thứ bên lề, hiện giờ, Shinji sẽ kết liễu tên đang quỳ ở trước mặt anh. Những lời nói của Minato không hề còn giá trị để Shinji có thể lưỡng lự

"Sao mày không hề ngạc nhiên vậy, thằng chó"

"Chắc tao phải cảm ơn Flair, nhờ cô ấy mà tao có thể chuẩn bị trước cho chuyện này"

”…Fuh~.Nếu Minato có thể thấu đáo và quả quyết như anh, sẽ là 1 cơ hội tốt để trở thành 1 người phản diện rất thú vị. Nhưng anh ta thật sự vẫn chỉ là 1 tên ngốc"

Shinji quỳ xuống trước mặt Minato đang điên cuồng tháo chạy nhưng anh lặng lẽ đâm dao ngăm vào cổ họng hắn

”Goho…! … A…. Ag…. Gh… Koho…”

Shinji di chuyển ra xa khỏi Minato, đồng thời máu cũng bắn ra từ cổ họng của hắn

Anh ta cũng nôn ra máu từ miệng nơi mà Flair đang che lại và rơi xuống đất

Anh ta dẫy giũa 1, 2 lần và ngừng hẳn

"Freri, hãy lo phần còn lại nhé"

”…!”

Freri giơ ngón tay cái lên về nhiệm vụ lo liệu phần còn lại của Minato. Nếu cô có thể dọn dẹp gọn gàng, sẽ không còn chứng cứ nào bị tìm thấy

"Shinji-san... anh ổn chứ"

"Được rồi... Không có gì phải lo lắng hiện giờ nữa. Nhưng bây giờ sẽ là những thứ về sau..."

"Em không biết liệu đó có phải là điều tốt không..."

Shinji mang ra 1 cuộn giấy trước mặt Lila

Khi Lila mở đoạn dây buộc và mở ra, cô nhận ra rằng đó là cuộn giấy khế ước

1 cuộn giấy lời thề, mặc dù rất đắt giá, nhưng đó là 1 kí kết ma thuật thường được sử dụng trong những lời hứa và sự thỏa thuận quan trọng

"Ngày hôm nay. Những gì 3 chị em nhìn và nghe thấy ở đây ngay hôm nay sẽ không được tiết lộ cho bất kì ai. Làm trái điều này sẽ trả giá bằng sự sống của mình. 3 người có chấp nhận điều này không? Như này phải không, Flair?"

"...Em đồng ý~noja. Nếu 3 chị em đều thỏa thuận, em sẽ để 3 người đi~noja. Nhưng em cũng muốn không muốn làm hại 3 người”

Shinji chưa để Flair đi sau khi anh kết thúc với Minato

Điều duy nhất liên quan đến Flair chính là tấn công chính anh ta, và cô ấy cũng không trói buộc với 3 chị em Lila cả

Từ vị trí của 1 tinh linh Flair, càng ít người biết đến rằng Minato là 1 tông đồ của nữ thần, càng tốt

Đó là trách nhiệm của 1 tinh linh kí kết sau cần làm sau khi rời bỏ Minato

Bây giờ Minato đã chết, sẽ không còn lí do để giữ ba chị em họ sống cả. Nhưng, Flair không phải người như vậy và cô cũng không muốn ra tay với họ, những người đều là nạn nhân của Minato

"""Em đồng ý"""

3 chị em Lila ngay lập tức tạo ra lời thề

Cuộn giấy lời thề rực sáng lên, và đây chính là sự liên kết giữa những người đặt lời nói của mình vào trong

"Được rồi, vậy thì hãy giải tán thôi. Anh sẽ Flair về nữa. Mặc dù, chúng ta có lẽ sẽ không nhìn nhau thường xuyên nữa"

"Cái, cái gì...!?... nhưng anh phải trách nhiệm khi đã làm như thế này với cơ thể em~noja..."

Flair bối rối, thì thầm với giọng lí nhí

[Nếu Flair nài nỉ, anh sẽ triệu hồi em lần nữa]

[Đồ, đồ xấu xa... gọi, gọi em lần nữa đấy]

Giọng nói trêu chọc của Shinji vang trong đầu của Flai thông qua dấu ấn tình dục

Shinji nhanh chóng gửi Flair về. Và trong lúc cuỗi, ngay khi Flair rời đi, cô nói lời ngụy biện của mình

(Mình sẽ cô ấy lại và trừng phạt cô ấy lần nữa)

Shinji thảo mãn với những phản ứng ngại ngùng của cô sau 2 đêm ở dưới vòng tay mình

"Shinji-san. Liệu em có thể gặp lại anh được nữa không..."

”Onee-chan?”

Lila đến hỏi Shinji khi anh chuẩn bị rời đi với Emily

Sau khi chăm sóc cho Lili và Lilu và chỉnh lại đồ thay cho 2 em, Lila đi đến Shinji và nắm lấy góc áo của anh

Shinji mỉm cười khi anh nhìn thấy Lila nhìn lên mình

"Anh nghĩ sẽ tốt hơn cho chúng ta nếu chúng ta không dính đến nhau nữa. Điều này cũng rất quan trọng phải không, anh cũng là người đã thô bạo 2 người em của Lila-chan"

"Nhưng... em vẫn muốn cảm ơn anh chỉn chu hơn lần ữa. Anh đã cứu Lili và Lilu"

Shinji từ bỏ khi nhìn thấy ánh mắt mạnh mẽ của Lila hiện lên trước mắt

"Khi nào em ổn định được mọi thứ, hãy viết thư cho anh thông qua bang hội hoặc báo anh 1 tiếng nhé"

"Nếu thế thì ổn. Shinji-san, vậy lần khác nhé..."

Lần này Shinji quay lưng mình đi với Lila, người mỉm cười nhẹ nhàng pha chút thanh nhã đến anh

Anh cũng nghe được Lili và Lilu cảm ơn mình, nhưng anh không nhìn lại và rời đi với Emily

"Cô ấy đã được cứu như dự định của chúng ta. Cũng rất lạ khi được cảm ơn khi không làm gì nhưng lại lén lút sau mọi thứ nhỉ"

Trên đường về nhà trọ, Emily mỉm cười tinh nghịch và đi xung quanh trước Shinji đang thì thầm gì đó với bản thân mình,

”Ara, Shinji, anh đang xấu hổ sao? Dễ thương quá ♡”

Shinji, anh đang xấu hổ sao? Dễ thương quá

"Im lặng nào, Emily"

"Anh luôn ngọt ngào với phụ nữ đó, anh biết không ♡”

”Emily…”

Tiếng rên rỉ vui sướng của Emily vang lên trong đêm tối

* * *

1 vào ngày sau, anh kiểm tra bang hội về thông tin của <Fire-Breathing Dragon>

Bởi vì sự biến mất của trưởng nhóm Minato, <Fire-Breathing Dragon> đã giản tán

Anh cũng nghe được rằng 3 chị em Elf cũng đã thành lập 1 nhóm mới tên là <Green Travelers> và đã bắt đầu những hoạt động của mình trong thành phố này.

Bình luận (0)Facebook