Cuộc phiêu lưu của phù thủy cắm sừng
Majikari (まじかり)Makuwauni (まくわうに)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 49 - Đáp lại tình yêu của Emily

Độ dài 1,717 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-21 11:00:07

Sáng hôm sau tỉnh lại, khi Emily ngại ngùng lấy lại ý thức và nằm gọn trong vòng tay của Shinji, cô mới nhận biết được hôm qua 2 người đã mãnh liệt đến như thế nào

Shinji cũng chưa nói gì nhiều chỉ xoa đầu cô nhẹ vào bảo cô mặc quần áo lại, Shinji cũng gọi Freri đến

Ba người bọn họ ngồi ở rìa giường, Shinji ở giữa, Emily ở bên phải anh và Freri ở bên trái

"Thì là về ngày hôm qua..."

Emily ngại ngùng bám chặt vào tay Shinji, và anh bắt đầu nói

"Em có nhớ những gì đã xảy ra trước khi em xông đến phòng anh không"

"Um thì.... em nhìn thấy gã hôm trước nói xấu Shinji ở cửa của bang hội, nên em định đi đến hỏi tội hắn. Nhưng em cảm nhận được 1 cảm giác xấu khi mắt em thoáng nhìn mắt hắn, nên em đã kích tốc và chạy đi ngay lập tức"

"Trực giác của em thật phi thường đó..."

Bây giờ khi mà Shinji đã khắc dấu ấn tình dục lên người cô, anh có thể đề phòng những hành động của Emily. Sau khi kể cho cô nghe về tình hình hiện tại, Shinji quyết định sẽ bảo vệ Emily nếu cô gặp trường hợp khẩn cấp

"Tên đó...Minato, hắn có “đôi mắt quyến rũ”. Đó là đôi mắt có thể ép người con gái mà hắn thích yêu lại hắn. Anh cảm thấy may mắn vì Emily đã chạy ngay lúc đó, nhưng... nó vẫn suýt soát. Anh đã hiểu tại sao em lại xông vào phòng anh mà không thể kiểm soát được rồi...em đã nhìn vào mắt hắn tầm 1 giây đúng không"

"Đúng....đúng là như vậy, về những chuyện xảy ra ngày hôm qua đều là lỗi của hắn... và nhưng cũng bởi vì hắn mà em có thể làm với Shinji như vậy..."

"Em nghĩ vậy sao…!”

"Em đã không muốn vướt quá phận của mình bởi vì em không muốn anh ghét em vì nhìn thấy bộ mặt xấu hổ đó của em. Nhưng em không biết rằng 1 Shinji mà em nghĩ luôn dịu dàng như thế lại có 1 bên đầy ham muốn như thế đó"

Má của Emily đỏ nhẹ khi cô nhìn lên Shinji. Những ánh long lanh trong mắt cô không hề thay đổi chút nào, và chúng vẫn chứa đầy tình yêu dành cho Shinji

Shinji mỉm cười nhẹ với Emily, cảm nhận tình cảm say đắm mà cô dành cho anh

"Em luôn nghĩ rằng Shinji rất tốt bụng và dịu dàng và em phải bảo vệ anh. Nhưng có vẻ em đã lầm 1 xíu rồi nhỉ. Em không nghĩ rằng anh lại có 1 bản thể khác dưới lớp mặt nạ dịu dàng đó đấy…♡ đấy có phải là Shinji thật không? Nếu là vậy... em nghĩ rằng em sẽ yêu anh nhiều hơn nữa mất…♡ anh đã luôn chăm sóc, dịu dàng và dạy cho em nhiều thứ từ khi chúng ta vẫn còn là 1 nhóm, phải không. Em nhận ra rằng khi mà em ở xa Shinji, anh sẽ là thứ mà em luôn nghĩ tới, …♡  và anh cũng luôn tìm cách hộ trợ em từ xa nữa…♡ bản thể đen tối đó của anh có lẽ đã có thể bắt ép em làm nhiều thứ hơn là luôn lắng nghe em từ ban đầu nhỉ…♡ nhưng anh không hề làm thế, anh luôn nhẹ nhàng, và em luôn luôn nghĩ rằng có thể đó là những suy nghĩ từ 1 Shinji thật thà nhưng có vẻ giờ đây trực giác của em nửa đúng nửa sai nhỉ...."

Suy nghĩ của Emily cứ thế biểu ra thành lời nói

"Em rất yêu Shinji, anh biết không? Khi em đi làm yêu cầu ở thành phố sa mạc, em luôn mong được Shinji đến đón đó…♡ sau đêm qua giờ đây em đã có 1 thứ có thể chứng mình cho sự gắn kết cho chúng ta rồi…♡ em sẽ làm mọi thứ mà Shinji muốn… ♡”

Cô nhẹ nhàng xoa xoa dấu ấn tình dục ở phần bụng dưới của mình.

"Nói cho em nghe anh đang nghĩ gì vậy Shinji...? em sẽ giúp anh... không chỉ vậy. Em sẽ làm mọi thứ có thể để giúp anh… ♡”

Với 1 nụ cười nhỏ đáng yêu nở trên môi cô, Emily hứa với Shinji về mong muốn của mình

(Mình luôn biết rằng tình cảm cô ấy dành cho mình là rất lớn, nhưng mình chưa bao giờ nghĩ rằng nó sẽ đi xa đến như vậy...)

Tình cảm của Emily thật sự rất thuần khiết và có chút suy nặng

Nếu lời của Emily là đúng, thì cho đến tận bây giờ, cô vẫn luôn muốn trói Shinji lại để bảo vệ anh nếu 2 người trở thành người yêu. Có vẻ như bây giờ cô ấy không chỉ là dính lấy anh mà còn là muốn được anh chiếm lấy

"Về dấu ấn tình dục, thứ sẽ gắn kết cơ thể của em, nên anh hỵ vọng em có thể nghe những gì anh đã làm… "

Shinji nói về những liên kết mà anh đã tạo ra đằng sau với những người mà Emily gắn bó

Anh đã làm với Nanaka, người có tình yêu với Haruto

Anh cũng đã làm với Charlotte, người có tình cảm với Morse và cô đã trở thành bạn tình của anh

Anh ấy cũng đã biến Renka thành bạn gái của anh mặc dù trước đó cô có tình cảm với Alvin

Anh ấy cũng đã làm với Milis để cô không thể quên được hình ảnh của anh mỗi lần cô ấy làm tình với Alvin

"Anh không muốn gạt bỏ và từ chối tình cảm của Emily bởi vì anh muốn những cô gái mà có người yêu hoặc có người bạn đời"

Shinji cũng nhận biết được hành động của anh là sai trái đối với 1 con người. Anh biết rằng có thể Emily sẽ cảm thấy thất vọng bởi những mối quan hệ trái đạo đức với 1 người con gái, nên anh nhìn cô và kể cho cô câu chuyện của mình

Sự thật rằng anh ấy đã để Renka làm bạn gái mình, điều này sẽ là 1 thứ không thể chấp nhận với Emily, 1 người luôn nói rằng cô luôn yêu anh và muốn trở thành bạn gái anh mọi lúc mọi nơi…

Shinji nhìn cô với 1 gương mặt có chút lẫn lộn cảm xúc, nhưng Emily vẫn giữ nguyên nụ cười nhỏ của mình trên mặt

"Anh có cần phải nói rằng anh luôn để 1 vị trí cho riêng em, hay em chưa bao giờ nghĩ anh lại là 1 người như vậy chưa, hay chuyện gì khác không"

"Ukm thì,… ♡ anh biết gì không Shinji"

Emily ngồi bên cạnh anh, đứng dậy và cúi người xuống nhìn ngang mặt anh. Biểu cảm của cô có cảm giác vui vẻ pha lẫn với sự dễ thương từ nãy

"Từ bây giờ, em muốn thuộc về Shinji. Em đã suy nghĩ về những gì đã xảy qua đêm qua… ♡ em sẽ không phàn nàn về những gì Shinji đang làm hay những gì anh đã làm trước đó. Em chỉ muốn dựa vào 1 bên của Shinji để giữ kín mọi chuyện… ♡”

Emily nắm lấy lòng bàn tay của Shinji và siết lại

"Em nguyện trao cho anh tình yêu của em… ♡ từ bây giờ, liệu rằng anh có thể cho em 1 vị trí như Freri được không… ♡ như là 1 người đồng hành của riêng anh vậy… ♡”

Ánh mắt của cô nhìn thằng vào Shinji

Shinji cười nhẹ nhàng mà bỏ cuộc trước sự quyết tâm của Emily, bởi lẽ anh chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày sẽ có 1 người nào đó có thể gắn kết với anh và giúp anh như vị trí của Freri cả, có lẽ suy nghĩ đó của anh chỉ đến bây giờ thôi

"Vậy thì được rồi, anh chắc chắn rằng sẽ có rất nhiều thứ mà em có thể làm nếu Emily đứng với Freri. Vậy thì nhờ em và Freri hãy luôn giúp đỡ cho riêng anh nhé"

"Luôn là như vậy mà… ♡ hãy luôn dành tình yêu cho em nhé Shinji♡♡”

”…♡”

Khi má của Emily đỏ nhẹ lên, tay của Emily đan vào với Shinji

Freri có vẻ cũng rất vui vẻ bởi từ lúc 2 người còn ở 1 nhóm cô luôn muốn vui vẻ với Emily, và bây giờ bên cạnh cô đã có thêm 1 người bạn nữa để có thể cùng cô giúp đỡ riêng cho Shinji

Khi Shinji quyết định lấy đi lần đầu của Emily, anh nghĩ có thể anh sẽ hối hận về điều này, nhưng với kết quả rằng Freri sẽ có 1 người bạn thân để luôn phục vụ cho mình, và anh cũng không từ chối tình cảm của Emily và biến nó trở thành 1 sợi dây liên kết mới giữa 2 người. Những suy nghĩ trong anh đã biến kết quả này trở thành 1 kết quả hoàn hảo đối với cả anh và Freri. Sự thật rằng bây giờ anh có thể tin cậy vào sức mạnh của Emily để có thể thực hiện mở rộng kế hoạch ác quỷ của mình

"Anh phải cho thằng Minato biết kết cục của hắn. Anh sẽ không cần phải kiềm lại bất cứ thứ gì nếu có 1 ai đó đúng chạm đến những cô gái của anh"

 "Cô gái của anh… ♡”

”…♡”

Shinji cười xảo quyệt vui vẻ khi anh nhìn xuống và vuốt ve cả Emily và Freri đang ngại ngùng xấu hổ của anh

Emily.

Cô ấy muốn bảo vệ Shinji, nhưng anh ấy thực sự như 1 con quỷ xấu xa vậy

Emily hạnh phúc khi ngoan ngoãn với Shinji và được Freri chào đón về phía sau anh để trở thành 1 phần trong kế hoạch xấu xa của mình

"Anh sẽ luôn yêu em với mọi thứ mà anh có. Hãy cùng Freri giúp đỡ riêng cho anh nhé, Emily. Khi ở ngoài, trước mặt mọi người, hãy cư xử như mọi khi nhé, anh sẽ không nói gì nặng lời nếu em làm gì quá phận đâu"

"Vâng… ♡”

Như vậy, Emily cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc khi được Shinji mong muốn và khao khát

Bình luận (0)Facebook