Cuộc phiêu lưu của phù thủy cắm sừng
Majikari (まじかり)Makuwauni (まくわうに)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 45 - Vận động mạnh với Freri vào buổi sáng

Độ dài 1,580 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-17 11:00:21

Buổi sáng sau khi đêm nghe lén của Shinji hoàn thành

Shinji thức dậy với 1 cảm giác ấm ấm lạ kỳ ở phía dưới anh. Ngay khi anh lấy lại được nhận thức, anh ấy biết rằng có ai đó đang liếm dương vật mình. Và chỉ có 1 người làm điều này vào lúc này

Đó là Freri, người đã ngủ cùng anh đêm qua bởi vì cô không muốn được gửi về

"Freri...em dậy sớm vậy sao..."

”… ♡”

Quần và quần lót của Shinji đã bị kéo xuống, và Freri đã cởi bỏ chiếc váy trắng của mình xuống. Bộ ngực nhỏ và làn da xanh nhạt của cô hiện ra trước mặt anh, với lưỡi của cô liếm thứ đó của anh đầy khéo léo

"Đây là phần trả trước cho em nhé. Anh sẽ nhờ em làm 1 số việc trong tình huống này. Anh sẽ cho thằng ngu đó thấy Freri của anh không phải là 1 tinh linh bình thường"

”…♡♡”

Thật sự như lời Shinji, Freri không đơn giản là 1 tinh linh hoa

Freir mang trong mình 2 dòng máu, cô được sinh ra từ mẹ mang dòng máu succubus và bố là tinh linh hoa

Ma thuật kích thích sự nhạy cảm, ma thuật kích thích ham muốn, và dấu ấn tình dục của Shinji đều do anh học từ 1 giáo viên hạng xịn là succubus

Trình độ sử dụng ma thuật trong việc thao túng, che giấu và phát hiện ma thuật khiêu gợi đã được anh nâng lên mức bậc cao, khiến cho việc sử dụng ma thuật <Quyến rũ> của Minato ngày hôm qua giống như 1 trò đùa trẻ con với anh

"Anh biết ma thuật của chúng ta tương thích, nhưng nếu em hút năng lượng ma thuật của anh thì em có thể kìm lại được không.... Nếu anh không thể di chuyển, anh không thể đi tìm thêm thông tin được...."

”…♡”

Có vẻ với Freri, sức mạnh ma thuật của Shinji có vẻ rất ngon so với người bình thường khác. Anh ấy nghe từ mẹ của Freri rằng sẽ là hiếm khi 2 người như Freri và Shinji có thể tương thích phù hợp với nhau đến vậy

Shinji vẫn còn nhớ mẹ của Freri đã cười trong trong nước mắt khi cô đã may mắn gặp được 1 người đồng hành mang độ tương thích cao như Shinji ngay từ lúc xuất phát

Có thể không quan trọng lắm, nhưng không giống Freri, mẹ cô ấy có 1 bộ ngực đầy đặn. Và Shinji rất mong chờ vào sự phát triển của Freri

Hơn thế nữa, Shinji ra trong lúc để Freri làm những gì cô muốn với cơ thể anh

”…♡…♡♡……♡”

”~Ugh… ~Vẫn như mọi khi… ~Oh no…”

Lưỡi của cô ấy, thứ được thừa hưởng từ người mẹ succubus của mình, khiến cho ngay cả Shinji, mặc dù anh đã làm tình với nhiều người, nhưng vẫn cảm thấy nó vẫn ở 1 đẳng cấp khác

Juzo…♡ Jupu…♡ Nipo…♡ Nipu…♡

Shinji dần dần chịu đựng được màn thổi kèn mà không người nào có thể bắt chước, và tiếng nhè nhẹ của nước bắt đầu vang khắp phòng

”Kuh… Với khuôn mặt như vậy... nó thật quyến rũ..."

”♡……… ♡♡….♡”

Jupo~ ♡ Jupa~ ♡ Jupu~ ♡ Jupo~ ♡

Freir đang mang 1 gương mặt đầy sự dâm đãng và sự kích thích không giống với mọi khi, liên tiếp mút dương vật cho anh. Cô có vẻ rất vui với những lời nói của Shinji và dần trở nên càng ngày càng hào hứng với việc thỏa mãn anh

”Ah! Anh ra đây…!!

”♡♡♡”

Dopyu ♡ Dopyu ♡ Dopyu~ ♡♡

Phát súng đầy tiên của ngày, 1 lượng lớn tinh dịch dày đặc được đổ vào miệng của Freri

Shinji giữ lấy đầu cô và bắn vào sâu trong họng cô. Freri cũng không hề né tránh hay phản kháng, nhưng nuốt từng nhịp tinh dịch của anh với 1 ánh nhìn say đắm trên mặt

Cảm giác sung sướng bị hút tinh dịch, sức mạnh ma thuật và năng lượng sống cùng 1 lúc thật khó thể diễn tả. Gần như không có người đàn ông nào có thể chịu được cảm giác này, và hầu như rất nhiều người đã chết đuối trong cảm giác này sau khi kí kết với 1 succubus và họ thường bị vắt kiệt cho đến chết

Freri có vẻ có nhiều điểm nhẹ nhàng với Shinji, nên anh không lo lắng về việc bị cô vắt cho đến chết. Tuy nhiên, Shinji hiện tại vẫn chưa tìm được cách để có thể thỏa mãn nhiều nhất có thể, nên anh luôn giữ mức làm tình với cô ở mức nhẹ nhàng nếu không anh sẽ bị cô liên tục rút năng lượng

”Fuuuh… Chắc em thỏa mãn rồi đúng không?”

”…♡”

Freri lắc đầu. Cô tiếp tục nằm xuống giường và mở chân của mình ra để cho Shinji thấy được vùng kín của mình. Nước ép của cô đã liên tục chảy ra, và âm hộ cô đang run rẩy và mấp máy, mời gọi Shinji vào

Shinji đứng dậy bao trùm lấy cô. Vị trí tình nhân này đối với anh vẫn dễ dàng để có thể kiểm soát, và sẽ tốt hơn là ở trên cô ấy

Dương vật của Shinji từ từ tiến sâu vào trong âm hộ của Freri

Nếp gấp bên trong âm đạo của Freri bắt đầu đón lấy và bao bọc xung quanh dương vật Shinji, cố gắng đẩy nó vào sâu bên trong cô. Âm đạo của cô phủ đầy những làn nước ép trơn trượt và ấm, khiến cho dương vật anh cảm thấy thỏa mái khi đâm vào trong cô

Khi Freir càng ngày càng thở mạnh với sự kích thích, thứ liên tục thúc đẩy anh vào sâu bên trong cô. Anh quyết định làm cho cô ra thêm lần nữa với sự chăm sóc của mình

”…♡…Ah~ ♡…♡…”

Ngón tay của Shinji đưa lên chà núm ti cứng của cô, nhấn mạnh đầu ti của cô vào trong. Anh nắn, nhéo nó với ngon cái và ngón giữa, và những tiếng rên rỉ dễ thương dần dần phát ra từ miệng của Freri

Đầu ti của cô có vẻ là điểm yếu, và sự mớn trơn của Shinji dần dần muốn cô phải thét lên. Mặt của Freri dần trở nên đỏ hơn với sự xấu hổ, và 1 bông hoa hồng nở ra trên đầu cô

"Em có vẻ vẫn còn ngại ngùng với giọng của mình nhỉ...oh, lỗi anh. Nhưng đừng di chuyển âm hộ của em nhé…!”

”…♡ …♡♡ …♡♡♡”

Shinji cười trêu chọc cô, và âm đạo của Freri quặn lại khiến cho dương vật của Shinji 1 cảm giác chà xát khó cưỡng lại được. Tử cung cô bắt đầu sà xuống và mút lấy đầu dương vật anh, ép anh phải ra, nhưng Shinji cố gắng giữ tỉnh táo để tiếp tục mớn trơn núm ti của cô

Âm đạo của Freri bắt đầu quặn lại nhẹ hơn, và Shinji bắt đầu cố gắng hít lấy những hơi thở to và cho miệng mình mút lấy những dòng mật hoa hơi trắng của cô

"Mật hoa của Freri ngọt và ngon lắm đấy"

”…♡”

Khi Shinji nói vậy với Freri, âm đạo của cô bóp chặt lại và cong người lên

Đối với 1 tinh linh hoa, việc được khen về độ ngọt của mật hoa là những điều hạnh phúc nhất trên thế giới. Nên Freri cảm thấy hạnh phúc trong vòng tay của anh

”…♡ Uh… ♡ Ah~ ♡ …♡ …Ah ♡”

Shinji tiếp tục đâm vào trong âm đạo nhạy cảm của Freri khi cô lên đỉnh, không cho cô nghỉ ngơi khi đang ra

Cô tiếp tục nhấp hông mình khi cô ra liên tục. Căn phòng tràn ngập tiếng nước va vào nhau và mùi ngọt ngào của nước

Freri không thể kìm được giọng của mình hơn được nữa. Mỗi lần Shinji đẩy vào trong cô, cô đều rỉ ra những giọt nước mắt ngọt ở khé mắt, và nó làm anh muốn thô bạo với cô hơn nữa

"Anh sẽ ra mất...."

”Aaaah~ ♡♡♡”

Shinji bắn vào trong âm đạo cô khi bên trong cô bóp chặt như đang cầu xin anh

Tinh dịch anh tích trữ từ lúc nãy được đổ vào bên trong âm đạo và tử cung của Freri. Được phủ kem đối với Freri gần như là 1 cảm giác tuyệt vời.... không, nó cực kì thỏa mái

Shinji rút dương vật mình ra khỏi Freri, mặc dù cô vẫn đang run rẩy và rên rỉ. Tinh dịch đổ vào trong cô được cô bóp chặt không chảy ra ngoài. Nhưng từng giọt dịch trắng rỉ ra lăn trên làn da xanh nhạt của cô trông thật nghịch ngợm

"...Nó tuyệt chứ"

”…♡”

Freri cười và gật đầu với Shinji

* * *

"Vậy anh nhờ em tạo 1 cái lưới kiểm soát nhé. Anh có thể chỉ ra được vị trí của chúng từ vị trí của hạt mầm đúng không"

”…!”

Sau khi chỉnh lại quần áo, Shinji chuẩn bị mọi thứ để ra ngoài và nhờ Freri giúp mình 1 vài thứ. Freri bây giờ có rất nhiều động lực để làm việc. Cô giơ ngón tay cái lên với anh

Thông qua Freri, Minato vẫn đang ngủ ở trong phòng. Họ sẽ làm 1 mạng lưới giám sát xung quanh nhà trọ đó

"Vậy hãy đi thu thập thông tin nào, cố hết sức nhé"

”…!”

Shinji rời khỏi phòng với Freri, người giơ tay lên với 1 cái nắm tay

Freri.

Cô ấy là người cộng sự phục vụ đằng sau thân cận nhất của Shinji

Bình luận (0)Facebook