Cuộc phiêu lưu của phù thủy cắm sừng
Majikari (まじかり)Makuwauni (まくわうに)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 53 - Hợp tác với Lila

Độ dài 1,643 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-25 19:45:18

"Em xin lỗi…!”

Lila mặc lại quần áo từ trên giường và cúi đầu mình

Shinji chỉ cười mỉm và bảo Lila rằng không cần phải làm vậy nữa. Anh ấy cũng gọi Emily, người đang đợi anh ấy

"Hãy coi như là 1 mối quan hệ qua lại"

"Em biết rồi bởi vì em đã bị giữ hẳn 1 đêm mà. Shinji khỏe quá đấy…♡”

"1 đêm à…”

Gulp, Lila nuốt nước bọt

Mặc dù bầu không khí khá lạ, và nó sẽ không giúp ích cho cuộc trò chuyện, nên Shinji bắt đầu mở lời trước

"Hơi trễ 1 chút, anh là Shinji. Đây là Emily"

"Em là Lila... em nghĩ chúng ta chưa chào hỏi nhau đúng lắm thì phải"

Lila ngồi xuống và mỉm cười với Emily. Emily cũng nói “ Xin chào “ với Lila

"Anh xin lỗi về lần đầu của em. Bây giờ... hãy nói về Minato nào"

Ma thuật quyến rũ có vẻ đã hoàn toàn bị kháng lại, và biểu cảm của Lila có vẻ như có chút chua khi tên của Minato được nhắc đến

"Anh cần phải chắc chắn rằng hắn sẽ không thể động vào những cô gái của anh 1 lần nữa. Và anh cần sự giúp đỡ của em"

"Vậy anh đang định làm gì vậy..."

"Anh sẽ xiên tên đó"

Lila ngập ngừng 1 hơi trước phản ứng ngay lập tức của Shinji

"Nếu nó không phải là <Đôi Mắt Quyến Rũ>, anh có thể cho hắn trải qua 1 cơn tra tấn khắc nghiệt"

"2 em gái của em... em muốn cứu chúng đúng không"

Mặc dù thất thần nhưng cô ngay lập tức nhìn thằng vào Shinji và anh cười nhịu nhàng lại với cô

"Anh sẽ giải phóng 2 đứa nó trước khi đó. Anh muốn tên Minato phải chết 1 mình. Anh nghĩ sẽ hơi cưỡng ép 1 chút, nhưng... sẽ giống với em"

"Ý, ý anh là làm tình ư"

"Đó là ép buộc, nên có thể gọi đó l cưỡng hiếp"

Shinji bắt đầu giải thích lí do cho Lila, người đang cứng người lại

Đôi mắt quyến rũ có sức mạnh lớn hơn là phép thuật quyến rũ

Sẽ là bất khả thi để khiến 1 người mất sự liên kết với Minato nếu đó là người hắn thích. Sẽ không giống như Lila, mặc dù cô đã đổ gục trước hắn tới mức như vậy chỉ với phép thuật quyến rũ

Nếu Shinji muốn ghi đè lên cảm giác yêu với 1 thứ gì đó mạnh bạo hơn, sự tra tấn sung sướng và thỏa mãn sẽ là cách dễ nhất. Tất nhiên, 2 cô em gái sẽ kháng cự lại, nên có thể gọi đó là cưỡng hiếp

Anh sẽ cưỡng hiếp chúng cho đến khi 2 đứa không có thể nghĩ được gì nữa. Anh ấy nói, “ anh sẽ khiến 2 đứa rơi vào sự sung sướng và ghi đè lên trạng thái yêu thích với Minato

"Nếu hắn ta tự hủy thì sẽ là cách tốt nhât. Nếu anh làm trước mặt Minato, có lẽ sẽ có cơ hội rằng hắn ta sẽ hủy đi phép thuật này trong lúc mà 2 đứa em gái của Lila bị cướp mất khỏi anh ta"

Shinji nghĩ đến thái độ của Minato, nghĩ rằng hắn là người sẽ từ chối 1 người con gái mà đã bị cưỡng hiếp bởi 1 ai đó

Cuối cùng, có lẽ anh sẽ sử dụng ma thuật thôi miên để khắc ghi sự sung sướng, và 2 đứa em Elf của Lila sẽ được giải phóng khỏi <Đôi Mắt Ma Thuật>. Bởi vì ma thuật thôi miên không thể nào kích hoạt nếu tác dụng của đôi mắt vẫn còn, nên anh ấy phải chấp nhận rằng cơ thể của 2 đứa đã bị dính hiệu ứng khá lâu rồi

"Liệu còn cách nào khác không"

"Anh không thể nghĩ ra cách nào khác. Nếu như Lila-chan không đồng ý, bọn anh vẫn sẽ làm và tất nhiên anh hy vọng em không cản bọn anh"

Shinji quay lại nhìn Emily, cô ấy gật đầu với 1 nụ cười nhẹ

Những suuy nghĩ của Lila đang có chút rối loạn

Những gì mà Shinji đang định làm là 1 kế hoạch ác quỷ

Cô cảm thấy rằng cách mà Shinji suy nghĩ và lên kế hoạch thực sự ở 1 đẳng cấp khác so với Minato, 1 người chỉ giống với 1 tên phản diện tầm thường và luôn thỏa mãn những điều mà hắn muốn làm trong lúc đó

Lila có thể thấy rằng Shinji đã hoàn toàn chuẩn bị để khử Minato và chịu trách nhiệm cho việc cưỡng hiếp 2 đứa em của cô. Có vẻ như không quan trọng ai nói hay xen vào, Shinji có sức mạnh để làm theo kế hoạch của mình

Emily nhìn Shinji với 1 gương mặt say mê, chắc chắn cô là đồng minh của anh

Lila không thể nói được gì và quay mặt mình đi

”Ah…”

"Em không thể nói là em sẽ đồng hành nhanh được đúng không? Bởi vì những gì mà anh sắp làm là giết và cưỡng hiếp người khác. Chỉ cần giả vờ rằng em không biết là được mà. Khi mọi việc hoàn thành, 2 đứa em gái của em sẽ quay trở về với em mà"

Tay của Shinji đặt lên đầu Lila. Tay của anh bắt đầu nhẹ nhàng xoa đầu cô. Lila dần cảm thấy bình tĩnh và bình tĩnh hơn khi Shinji xoa dịu đầu cô. Trong lúc đo, cô bắt đầu tự hỏi bản thân mình rằng cô có thể tin tưởng anh với mọi thứ mà cô có không. Cô bắt đầu hỏi bản thân mình

Ma thuật thôi miên của Shinji bắt đầu hướng dẫn những suy nghĩ của Lila, mang cô đến với lựa chọn mặc dù cô đã sẵn sàng hay chưa

Những gì mà Shinji đang làm thật sự hoàn toàn giống như 1 ác quỷ, nhưng kết quả rằng, 2 người em quý giá của cô sẽ được cứu. Cô tự hỏi rằng liệu cô có thể ngồi sau và nhìn Shinji, 1 người lạ, cố gắng cứu em gái mình khi cô nên là người cần phải làm điều đó. Và.

(Sẽ không còn cơ hội khác nữa...)

Lila ôm lấy những sự yếu đuối của mình và tập hợp sự can đảm trong cô

Cô nắm lấy tay của Shinji và ngước mắt lên nhìn anh

"Em sẽ đồng hành với anh. Em muốn cứu 2 đứa em của mình, nên..."

"Anh hiểu rồi... em rất tuyệt đó lila-chan. Đó là những gì khiến em trở thành 1 người chị cả đó"

”Ah…”

Những lời nói của Shinji gợi đến cho Lila về 2 người em của mình, 2 người đã từng gọi cô là chị và ngưỡng mộ cô

Lòng can đảm được thêm vào sự quyết tâm

Shinji cười mỉm khi cô có thể dẫn dắt cô đi đúng hướng

Mặc dù anh nói anh không quan tâm rằng cô có tham gia hay không, nhưng sự thành công của kế hoạch anh phụ thuộc vào việc anh có thể khiến cho Lila, 1 người trinh sát của nhóm tin tưởng anh

"Vậy thì cảm ơn em. Anh rất vui khi được giúp em nếu em giúp anh nữa"

"Vâng…♡”

Tay của Shinji rời từ đầu cô xuống má cô. Hơi ấm của tay anh thật thỏa mái và làm xoa dịu tâm trí của cô. Cô mỉm cười, ngại ngùng bởi những cái chạm của người đàn ông rằng chắc cô đã yêu anh rồi

"Anh muốn nhờ em 1 số việc, nhưng anh cần sức mạnh ma thuật của Minato. Anh muốn em thu thập máu và nước bọt nhiều nhất có thể. Em có thể đưa chúng cho Emily vào tối nay"

"Minato có vẻ không hứng thú với việc rời nhà trọ," Shinji nói

"Sao anh biết điều đó"

Shinji nghĩ “ Mặc dù Freri là người đã lắng nghe chúng"

Sự thật rằng, sau khi nhận được lời cảnh báo, Minato đã quyết tâm khiến Shinji phải trả giá trong bài kiểm tra. Lila cũng biết rằng Minato đang ở nhà trọ cho đến khi anh ta hồi phục sức mạnh

Lila cảm thấy rằng tất cả mọi chuyện như đang nằm trong lòng bàn tay của Shinji vậy. Sự đáng sợ và đáng tin cậy. Hy vọng giải cứu những đứa em của mình đang dần hiện lên rõ hơn trong đầu cô

"Anh sẽ ở đây và chuẩn bị cho đến sự sắp xếp tiếp theo. Emily, Lila, anh nhờ vào 2 em vậy"

"Hãy cứ tin em"

"Vâng…!”

2 người đáp lại lời của Shinji

* * *

"Này, Lila, cô đã làm được những gì rồi vậy"

Khi Lila về phòng trọ, đã quá trưa 1 lúc. Minato cằn nhằn với cô khi 2 đứa em gái cô bám lấy tay hắn. Lila, diễn như lúc trước, nhìn với vẻ xin lỗi và cầu xin sự tha thứ từ Minato

"Em xin lỗi.. em đã để mất tới họ, nhưng khi Shinji và Emily đi hẹn hò với nhau.. em không muốn xen vào tâm trạng âu yếm của họ"

Mí mắt của Minato nảy lên khi hắn nghe rằng Emily đang đi hẹn hò

"Cái quái gì vậy? tao mong thằng đó không làm gì với Emily"

"Vâng.. 2 người họ chỉ đi dạo, nói chuyện và mua sắm"

"Vậy được rồi... nếu chỉ thế thì còn nghe được"

"Em rất vui khi ở với anh, ,Minato-sama ♡”

"Em cũng khiến cho Minato-sama biết được sự quyến rũ của mình ♡”

Khi tâm trạng của Minato được nâng lên, 2 đứa em của Lila chà xát cơ thể chúng vào Minato từ hai bên. Minato chạm và hôn 2 đứa nó với vẻ mặt ướt át trên mặt. 2 chị em song sinh nhìn có vẻ đã say đắm Minato và vui vẻ mặc cho Minato chơi đùa với chúng

(Chị sẽ cứu 2 đứa....)

Sau khi nói “ em đi dọn đây” và rời khỏi phòng 3 bọn họ, Lila bắt đầu làm theo yêu cầu của Shinji

Bình luận (0)Facebook