Cuộc phiêu lưu của phù thủy cắm sừng
Majikari (まじかり)Makuwauni (まくわうに)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 60 - Gọi Flair trong khi thưởng quà cho 2 nàng hầu

Độ dài 1,836 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-30 23:45:10

"...Có vẻ như sắp đến lúc rồi nhỉ~noja”

Flai nhớ lại khi cô được triệu hồi vào ngày hôm kia, cùng lúc với ngày hôm qua. Chỉ những hình ảnh đó khiến tim của Flair đập mạnh hơn và cô nhận ra rằng má mình đang ửng hồng

Ngày hôm đó, khi cô bị bắt ép để cảm nhận những khoái cảm từ việc tra tấn khiến cô trở nên điên dại

Thời gian đó, cô được dạy rằng sẽ tuyệt thế nào khi được làm tình với Shinji

Hôm nay anh ấy lại làm gì với cô nữa đây...? Tâm trí của Flair tràn ngập sự lo lắng, nhưng cũng có phần mong chờ, thứ khiến cho cô cảm giác bị đe dọa

Cô không thể nhờ sự trợ giúp, và Minato, người nên nhận biết nhiều nhất về mối nguy hiểm của cô, lại hoàn toàn không hề đáng tin cậy chút nào. Hôm nay, anh ta chỉ tán tỉnh với 2 chị em Elf song sinh và thậm chí còn chẳng liên lạc với cô. Đứng bên ngoài trong suốt thời gian không phải chiến đấu đã phản tác dụng

(Là lỗi của ai mà mình rơi phải tình huống này…)

Nếu Minato không khiêu khích 1 trận chiến với Shinji, những chuyện như này sẽ không bao giờ xảy ra. Flair cảm thấy bất lực

Cô rất lo sợ khi gặp lại dòng tộc của mình. Có rất nhiều người mang tư cách là những người cấp trên và nhìn xuống con người, bao gồm cả Flair, và nếu họ phát hiện ra rằng cô đã bị 1 chàng trai làm cho rên rỉ, vặn vẹo trong lúc giao ban, cô chắc chắn đó sẽ là câu chuyện xấu hổ trong 1 khoảng thời gian dài

Thời gian cứ lặng lẽ trôi mà Flair không thể nghĩ được những ý tưởng nào khá hơn cả....

Flair cảm nhận được rằng cô sẽ được triệu hồi trong cùng 1 thời gian chính xác

(Mình sẽ không bỏ cuộc... anh ta có làm tất cả những gì anh ấy muốn với cơ thể mình, nhưng sẽ không bao giờ là trái tim mình...!)

Vâng, Flair quyết tâm sẽ không để bị đánh bại bởi 1 người đàn ông với những khía cạnh từ sức mạnh cho đến sinh lực vượt trội, và cô đã được triệu hồi lần nữa...

* * *

Sau khi được triệu hồi, Flair ngay lập tức nhận ra rằng xung quanh cô rất khác lạ so với những lần trước

Cô biết rằng mình đã được triệu hồi tới 1 nơi ưa nhìn hơn thay vì là 1 nơi giống như 1 căn nhà kho ảm đạm

"Cái gìiii..."

Khi Flair quay lại nhìn, cô nhìn thấy 1 chàng trai và 1 cô gái đang quyện nhau ở trên giường... không, 1 cô gái được bị đâm bởi chàng trai đó

”… ♡ … ♡ …Nn~♡♡”

1 Freri đang trần truồng chống 2 tay xuống và nhô hông ra đằng sau ở trên giường, và 1 Shinji không mặc gì đang thúc cô ấy từ phía sau với thứ to lớn của anh. Mỗi lần anh cho vào và rút ra, nước ép của Freri chảy ra từ âm hộ của cô và tạo ra những âm thanh dâm đãng

Khung cảnh cô ấy đang bị hiếp trong khi cố gắng kìm lại những tiếng rên rỉ sung sướng thật sự quá dâm dục

Bên cạnh họ, 1 Emily yếu ớt và run rẩy đang nằm ở trên gigiườ. Biểu cảm trên mặt của cô vô cùng thỏa mãn với sự sung sướng, và khi Flair đóng băng tại chỗ nhìn cô, dòng dịch màu trắng đang chảy ra từ âm hộ của Emily, cho thấy rằng Emily đã được Shinji dập từ lúc trước

"Anh.... anh nghĩ anh đang làm gì vậy hảaaa~noja…!”

"A, Flair, không có gì đâu, anh chỉ đang thưởng cho 2 người họ thôi. Em đợi ở đó, Flair"

Flair được triệu hồi đến trước 1 khung cảnh tục tĩu và hét đến Shinji, nhưng Shinji còn không quay lại cô và đắm chìm tình dục với Freri

Nuchu ♡ Nuchu ♡ Nuchu ♡ Nuchu ♡

Mỗi lần dương vật to lớn của Shinji ra vào, nó đều tạo nên những âm thanh nghịch ngơm. Ánh nhìn của Flair đang chăm chú vào thứ nam tính đó của anh

(Nó đang tạo ra những âm thanh dâm dục quá...Nn, thứ dày và to đó ở bên trong mình… ♡)

Flair bắt đầu nhớ lại khi cô bị đâm ở vị trí như vậy

Thật là tuyệt vời khi nhìn Shinji thậm chí giam cầm 1 bán succubus Freri trong vòng tay như thể tù nhân của mình

Flair có thể cảm nhận được rằng Freri có sức mạnh phép thuật và mạnh hơn Shinji. Và với Emily, sự đe dọa mà cô cảm thấy khi 2 người họ đối đầu với nhau thậm chí còn mạnh hơn cô nhiều lần

Flair đều cho rằng 2 người họ đều mạnh hơn Shinji, nhưng họ lại đang đầu hàng trước anh

Thật sự là 1 khung cảnh không thể tin được đối với Flair

"Tại sao... tại sao cậu lại bị chơi đùa với 1 chàng trai yếu hơn mình chứ! Tinh linh hoa"

"Bởi vì Shinji là 1 chàng trai mạnh mẽ và phi thường ♡"

Emily là người trả lời câu hỏi của Flair. Shinji và Freri không phản ứng gì trước câu hỏi của Flair. Mà ngược lại, Shinji còn nắm lấy eo của Freri và tăng nhịp độ của mình lên để thỏa mãn cô

"Sức mạnh và tình dục không phải là cùng 1 thứ. 1 tinh linh cũng là 1 người phụ nữ phải không. Vậy thì được ôm ấp bởi 1 người mình yêu và làm cho mình thỏa mãn và sung sướng thì sẽ rất tuyệt đúng chứ ♡”

”…♡ Ah~ ♡ Ah~ ♡ Nn~ ♡ …Nnn~ ♡”

"Khôngg, phẩm giá của mình không cho phép điều đó…!”

Mặc dù cô nói điều đó, lời nói của Emily có vẻ như 1 lí do thuận tiện đối với Flair. Âm đạo của cô bắt đầu ngứa ngáy khi nhìn Shinji và Freri quằn quại với nhau

Freri không thể kìm lại tiếng rên rỉ của mình khi Shinji đang tra tấn âm đạo của cô và cô tiếp tục kêu lên những tiếng rên đầy ngọt ngào

"Thật sao? Mình ổn mà. Làm tình với Shinji cảm thấy tuyệt lắm. Sức mạnh không nên phô diễn ra vào mỗi đêm phải không. Không phải là 1 chàng trai có thể mang đến cho cậu sự thỏa mái sao. Cậu cũng đã từng nếm nó rồi mà ♡”

”Guh...Đó... đó là..."

"Freri, anh đang ra đây"

”…♡ Aaaahhhhh~~ ♡♡♡♡”

Flair không thể nói gì trước những lời nói của Emily. Bởi vì đêm qua, Flair cũng đã được Shinji làm cho lên ra suốt. Và cô phải chấp nhận rằng thứ đó của Shinji đã cho cô nếm sự sung sướng mà cô chưa hề trải cô

Và bây giờ, Flair biết được sẽ phê và hưng phấn như thế nào khi ra trong khi Shinji liên tục đâm vào trong cô như cách anh ấy đang làm với Freri

”Fuh~… Emily…”

”Ah… ♡ Ah~ ♡ Shinji… ♡ Em về nhắc đến anh mà… ♡♡”

Shinji rút dương vật của mình ra khỏi Freri, thứ mà Flair biết rằng nó chưa thể nào hạ nhiệt dù họ có làm cả đêm, và bao chùm lên Emily đang nằm ở trên giường. Anh mở chân của cô ra, nắm lấy eo của cô và 1 lần nữa đâm dương vật to lớn của mình vào trong cô

Mặt của Emily ngay lập tức trở nên điên dại. Mỗi lần mà anh đưa dương vật của mình ra đến rìa âm hộ của cô, hỗn hợp trộn lẫn nước ép và tinh dịch rỉ ra và làm bẩn ga giường

Emily không thể tiếp tục nói chuyện với Flair nữa. Cô tận hưởng sự sung sướng khi đưa thân thể của mình cho Shinji dập và đầu hàng trước vẻ nam tính của anh

Khi cô nhìn khung cảnh trước mặt mình, Flair nhận ra rằng cơn ngứa ngáy trong cô càng ngày trở nên dữ dội hơn. Và khi cô lén chạm vào quần lót của mình, cô có thể rằng nó đã hiện lên màu nước sẫm nhẹ

Cơ thể cô không thể làm gì nhưng đã bị giam cầm bởi dương vật của Shinji

”Ah~ ♡ Ah~ ♡ Ahn~ ♡ Shinji… ♡Nó tuyệt quá ~ ♡ nữa… ♡ nữa đi anh… ♡♡”

Biểu cảm của Emily khi cô khiêu gợi Shinji với vẻ mặt dâm đãng ướt át, chìm đắm trong sự phấn khích. Chuyển động của Shinji ngày càng trở nên nhanh và thô bạo hơn để đáp trả lại lời mời của Emily. Anh ấy không chỉ thúc vào sâu bên trong âm đạo của cô, mà anh ấy khéo léo khiến Emily trở nên mất kiểm soát trước anh

[Cậu không thể chống lại dương vật của Shinji đâu]

"...Đây là giọng của Tinh linh hoa sao…?”

Lời nói của Freri đến tâm trí của Flair khi cô đóng băng nhìn Shinji và Emily làm tình

[Cậu nên đầu hàng trước khi hoàn toàn chìm đắm nó…]

"Mình sẽ không đầu hàng đâu…”

Flair phản ứng thái quá trước những lời nói của Freri. Trong đầu cô, cô biết rằng. Cô sẽ phải đầu hàng trước anh mà thôi. Nhưng bởi vì nó đang diễn ra trước mặt cô, Flair làm giả đi nỗi tức giận của mình

[Vậy... thì hãy cố gắng nhé]

”Raaaaa~ ♡ em raaaaaa~ ♡ Ah~ ♡ Nnnnnnnn~ ♡♡♡”

Emily lên đỉnh và tinh dịch của Shinji đổ vào trong âm đạo đang bóp chặt và nơi tử cung nhỏ bé của cô. Chân của cô quấn chặt lấy hông của Shinji, và hông của họ sát vào nhau như thể họ không cho 1 giọt tinh dịch nào tràn ra vậy. Nhưng với lượng dịch nhiều đó của Shinji, những giọt dịch trắng đặc sệt lẻ loi chảy ra và rỉ xuống ga giường...

”Hah… ♡ Hah… ♡ Thật là tuyệt quá đi… ♡♡”

Flair né tránh ánh nhìn từ Emily, người có vẻ đã hoàn toàn thảo mãn. Đó là những gì cô sẽ thể hiện bởi vì cô nghĩ rằng chuyện này sẽ diễn ra với cô sớm thôi

Shinji di chuyển ra sau và nhìn Flair. Flair không thể đối diện với 1 Shinji ướt át mồ hôi mà chỉ len lén nhìn cơ thể mặc dù là pháp sư nhưng hoàn toàn giống 1 hiệp sĩ đã được rèn luyện vậy

"Flair, đến đây nào"

Flair tiến chậm đến chỗ của Shinji. Cơ thể đã gục ngã của cô mong muốn được làm tình

Không cần Shinji nói gì, Flair chống tay và chân trên giường. Cô vén váy mình lên và để lộ ra những mảnh vải màu đen của mình cho Shinji

"Hãy cứ làm những gì anh muốn đi, nhưng em sẽ không chịu thua đâu"

"Anh đang tự hỏi em sẽ nói như vậy cho đến bao giờ"

Shinji trượt quần lót của Flair xuống

Và dương vật của Shinji từ từ tiến vào trong Flair

Bình luận (0)Facebook